Lửa tình yêu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 91 bài trong đề mục
shine 22.06.2006 02:07:29 (permalink)
0
Lửa tình yêu
Anh tự thắp trong một chiều
Gió lộng
Lấy cả thân mình che gió
Chỉ lo lửa tắt
Gió cứ ào ạt thổi từ phía không em...

Lửa tình yêu
Cứ âm ỉ cháy trong tim
Rồi chợt bùng lên trong một lần gặp lại

Thời gian đổi thay
Dòng đời ngược xuôi
Những bước chân không còn chung nhịp gõ
Từ phương trời đầy gió
Cơn bão em không dự báo theo mùa
Để làm ngọn lửa sắp tàn
Bao hờ hững
Lạnh lùng

Nơi cơn bão phát sinh
Những gió mưa chớp giật
Những ngày buồn chất ngất
Hy vọng và niềm đau
Vỡ tan như mưa bong bóng...

Số anh long đong
Thầy phán thế
Tình duyên, công danh lận đận
Bao lần lửa tắt, rồi nhóm lên
Những hy vọng mong manh....

Bởi thế nên khi xa em
Anh không dám nói lời hứa hẹn
Chẳng dám gặp em trong chiều tiễn biệt
Mắt hoàng hôn đỏ đợi chờ.

Bởi em hững hờ
Hay em vô tình không biết
Lòng thương nhớ da diết
Lửa tình yêu thiêu cháy anh rồi

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:27:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    shine 22.06.2006 02:55:12 (permalink)
    0
    Tình yêu của em

    Em giấu tình yêu vào đêm
    Đêm thì tối
    mắt thường anh đâu nhìn thấy
    Đường đi

    Em giấu tình vào trong tóc
    Tóc em thì dài
    Đen mượt
    Mà anh kẻ tóc ngắn
    Làm sao hiểu được tình em

    Tình yêu của anh
    Chẳng biết giấu vào đâu
    Nên rất tội
    Đặt đâu cũng thấy nó thừa
    Mà anh biết làm sao cho đủ
    Mắt thường em có nhìn thấy
    Hỡi em, một kẻ tóc dài?

    Bài đã đưa vào TV
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:24:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      shine 22.06.2006 02:56:22 (permalink)
      0
      Mùa hạ sớm

      Trả lại em một mùa hạ sớm
      Phượng bừng lên rồi tự tắt vội vàng
      Cơn mưa rào bất chợt qua ngõ
      Trái tim buồn quay quắt vì yêu

      Mùa hạ sơm nắng chưa kịp đốt cháy
      Những dấu yêu... xa cách... xa rồi
      Kỷ niệm đẹp chìm dưới làn nước biển
      Dấu chân xoa mờ lúc thuỷ triều lên

      Chưa kịp nhớ để rồi vội quên
      Chưa kịp nói để thành yêu thầm lặng
      Cứ mong lắm ánh mắt bừng như lửa
      Sẽ góp thành chút tương tư mong manh

      Mùa hạ sớm về, mùa hạ đi qua nhanh
      Bằng lăng chẳng thủy chung tím nữa
      Hoa phượng cháy chỉ làm buồn nhưng nhớ
      Chợt nhận ra mình, mùa hạ sớm đi qua...
      #3
        shine 30.06.2006 00:32:06 (permalink)
        0
        Trở về thành phố nhỏ

        Ngày mai anh về với biển
        Về tìm lại những dấu yêu xưa
        Gửi lại biển con sóng lao xao
        Sóng đã xô từ phía em vào tim anh
        những nỗi buồn và nhớ

        Ngày mai anh về thành phố nhỏ
        Lối đi vẫn chưa đi hết
        Mà sao buồn lời em hẹn ước
        "Đợi anh một ngày về..."

        Anh về đây
        Những hàng cây nghiêng đầu thầm lặng
        Có lẽ muốn quên, nên phượng nhạt màu theo nắng
        Chuyện của hôm nào

        Thành phố nhỏ
        Đường vắng, người lưa thưa
        Anh lại nhớ những ngày anh chưa đi xa
        Và em gần lắm
        Những thứ 7 trăng sáng
        Dòng sông dát bạc trên sóng nước
        In bóng hai đứa trên cầu....

        Em còn nhớ vị cà phê đen
        Mùi bún cá còn đâu đây phảng phất
        Mà vội tan giữa dòng đời tất bật
        Hạnh phúc như sương khói mong manh

        Có lẽ chỉ còn biển xanh
        Vẫn giữ lại giọng em, giọng trong bài " trưa vắng"
        Nhưng sóng đã xóa đi những vết chân tròn của em trên cát
        Chỉ còn lại mình anh...

        Ngày mai anh về thành phố nhỏ
        Em có còn đứng chờ anh trước ngõ
        Một ánh mắt yêu thương
        Anh đã mong bao ngày...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 11:58:37 bởi shine >
        #4
          shine 02.07.2006 11:37:52 (permalink)
          0
          Mưa

          Những cơn mưa rào đi nhanh qua phố
          Cho xanh hơn một vệt nắng vàng
          Anh vội vã trở về chốn cũ
          Để nhận ra mình
          Buồn hơn

          Mưa như những nỗi buồn
          Như những mũi kim châm từ trời
          Xuyên thẳng
          Vào lòng đất
          Như những giọt nước mắt
          Của em hôm nào

          Mưa mùa hè
          Chợt đến rồi đi
          Chẳng báo trước
          mang mây đen về che lấp
          Ánh mặt trời
          Như nỗi buồn trong anh
          Chẳng bao giờ báo trước
          Phía sau những nụ cười
          Ai biết lòng ai có vui

          Em là những cơn mưa
          Đủ làm anh sợ
          Mưa gió vần vũ
          Anh sợ lạnh cả trái tim
          Khi cơn mưa chưa đến kiếm tìm
          Mưa chạy đến những miền không anh...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 11:59:17 bởi shine >
          #5
            shine 08.07.2006 17:11:25 (permalink)
            0
            Chiều cuối tuần

            Thêm một chiều cuối tuần
            Cách xa nhau vời vợi
            Tờ lịch mỏng chờ đợi
            Những tháng ngày không em

            Chiều cuối tuần buồn tênh
            Phố chật thênh thang rộng
            Sông buồn không có sóng
            Lòng buồn không có em

            Chiều cuối tuần buồn tênh
            Ai người chờ đợi anh?
            Ai người mong anh tới?
            Cõi lòng như tơ rối...

            Chiều cuối tuần nhanh tối
            Lòng đã vội thắp đèn
            Mà đường xa tít tắp
            Làm sao tới bên em

            Biết tìm em nơi đâu
            Giữa trời đêm thứ 7
            Cho biết mình run rẩy
            Một nụ hôn ban đầu

            Chiều cuối tuần buồn tênh
            Nỗi buồn như đọng lại
            Dòng thời gian ngừng chảy
            Những cuối tuần không em...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2012 11:59:54 bởi shine >
            #6
              shine 14.07.2006 22:08:54 (permalink)
              0
              hà nội mùa hè

              hà nội mùa hè
              Phố chật người đông
              Quán nhỏ, chen chúc
              Khói thuốc, cà phê đặc quánh
              Màu đen....

              hà nội mùa hè
              Thiếu những cơn mưa khi cần
              Thừa những cơn mưa to khủng khiếp
              Ngập đường, ngập phố
              Chạy mưa ướt như chuột

              Hà nội mùa hè
              Ngột ngạt, khó thở
              Chỉ muốn bay mà thiếu đôi cánh
              Thiếu một đôi tay chạm tới mặt trời...


              #7
                shine 29.07.2006 14:16:27 (permalink)
                0
                Trả lại

                Anh trả về vô tận
                Những con sóng trong tim
                Trả lại em lặng im
                Những ngày không gặp gỡ

                Trả về cho tình cờ
                Những ánh mắt ngày xưa
                Trả lại vào cơn mưa
                Nụ hôn đầu vụng dại

                Anh không muốn giữ lại
                Hoài niệm một thời xa
                Dẫu bao ngày đã qua
                Trong anh còn khắc khoải...

                Thì em, thôi trả lại
                Tất cả về nguyên sơ
                Tình yêu tựa giấc mơ
                Anh vẫn chưa hiểu nổi

                Không một lời giận dỗi
                Không một lời trách hờn
                Em xa anh lặng lẽ
                Trả anh về cô đơn.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 10:56:24 bởi shine >
                #8
                  shine 29.07.2006 14:28:22 (permalink)
                  0
                  Mưa

                  Những cơn mưa mùa hè
                  Đi nhanh qua phố
                  Như em vội vã
                  Chạy nhanh qua anh

                  Triệu giọt nước gom lại một nỗi buồn
                  Long lanh như lời yêu còn đọng trên lá cỏ
                  Mà chóng tan trong nắng sớm
                  Hóa thành những mong manh

                  Em còn nhớ trở về nơi xóm trọ có anh
                  Có những cơn mưa mang màu xanh của lá
                  Giờ nắng vàng khô hanh mùa hạ
                  anh ước mình cũng hóa làm mưa

                  Mặt trời phía trước
                  Mặt đất phía sau
                  Em ở nơi đâu?
                  Anh bắc cầu vồng ra đón....

                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 31.07.2006 10:53:43 (permalink)
                    0
                    Chào Shine nà,...1 tuần mới nhiều niềm vui nha,..wa lại nhà Shine hoài mà hôm nay mới có thơ weocom á...


                    Mưa như những nỗi buồn
                    Như những mũi kim châm từ trời
                    Xuyên thẳng
                    Vào lòng đất
                    Như những giọt nước mắt
                    Của em hôm nào


                    Vô phương

                    Những giọt nước mắt của mùa xưa
                    Biến tan sau đóm lửa vừa thắp sáng
                    Những cơn mưa đâu được ngày định dạng
                    Cứ vô tình tan tác chốn thinh gian

                    Nên chăng yên phận cánh hoa tàn
                    Bon chen chi nữa giữa đàng lá lay
                    Giá mà như thể giọt mưa bay
                    Vô tư chẳng định chi ngày với đêm.

                    #10
                      shine 13.08.2006 21:22:09 (permalink)
                      0

                      cảm ơn BN đã ghé thăm vườn nhà shine nhé! Bận túi bụi nên bây giờ SH cũngmới trở về nhà mình,tệ ghê, xin cáo lỗi cùngBN nhé

                      Vườn tôi buồn quá
                      Quên bước chân em
                      Hoa buồn héo hắt
                      Lá xanh dần vàng

                      Ngày em đi xa
                      Không nhớ ghé qua
                      Tôi buồn hiu hắt
                      Bướm vàng lười bay

                      Bao giở trở lại
                      Em nhớ ghé chơi
                      Em có nhớ tôi
                      Vườn xưa in bóng...



                      #11
                        shine 13.08.2006 21:42:43 (permalink)
                        0
                        Đợi chờ

                        Anh đợi em mùa xuân
                        Rồi xuân qua mùa hạ
                        Khi lá xanh dần úa
                        Mua thu cũng vội sang

                        Anh đợi em, đông tàn
                        Đợi xuân về ấm nắng
                        Đợi cỏ mềm xanh mướt
                        Đợi tình yêu đâm chồi

                        Đợi tất cả sinh sôi
                        Cho một lần gặp lại
                        Anh cứ chờ, cứ đợi
                        Em có nhớ về không?

                        Đợi nước chảy,mây trôi
                        Đời thời gian... dài mãi
                        Đợi không gian...trống vắng
                        Chỉ chờ em về thôi
                        #12
                          shine 09.09.2006 14:13:41 (permalink)
                          0
                          Mùa trăng chơi vơi

                          Thêm mùa trăng chơi vơi
                          Trăng chia nửa hai nơi
                          Nửa anh ôm gối chiếc
                          Nửa em nhớ hao gầy

                          Em mùa trăng xa xôi
                          Chưa bao giờ gần được
                          Anh vẫn khát khao lòng
                          Một mùa trăng đầy đặn

                          Lóng lánh soi mặt nước
                          Bóng trăng tròn đung đưa
                          Gió khuya về chợt lạnh
                          Trăng xanh mùa chơi vơi

                          Gửi nỗi nhớ lên trời
                          Vớt thêm nhiều hy vọng
                          Sao trời gió kéo về
                          Hòa trong niềm thương nhớ

                          Ôi trăng vàng rực rỡ
                          Có hiểu được lòng nhau?
                          Sao vẫn làm anh đau
                          Một mùa trăng hao khuyết...

                          R

                          Có mấy bài ko có tựa, bn ko biết đưa vào TV thế nào hihi Shine đặt tựa vào nhé.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 23:32:52 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 13.09.2006 22:21:14 (permalink)
                            0
                            Ghé thăm Shine ngày cuối tuần,...Shine nhớ đặt tên cho mấy bài thơ phía trên nha...chúc vui.


                            Ôi trăng vàng rực rỡ
                            Có hiểu được lòng nhau?
                            Sao vẫn làm anh đau
                            Một mùa trăng hao khuyết...


                            Mùa trăng chơi vơi

                            Hương thu về tha thiết
                            Trên hoa sữa nồng nàn
                            Mấy mùa ta ly biệt
                            Còn nhớ lý tình tang?!

                            Trăng chơi vơi đợi tàn
                            Chầm chậm tràn đông đến
                            Yếu ớt như cây nến
                            Sao làm ấm được đông?!

                            Ta vẫn mãi còn trông
                            Bước chân người lãng tử
                            Từng dòng từng con chữ
                            Làm ta nghe nhói lòng!

                            Bây giờ đâu là đông
                            Mà lạnh sao tê buốt
                            Nâng niu tình trong suốt
                            Màu thủy tinh pha lê

                            Đôi tay nhỏ vụng về
                            Đâu đánh rơi nổi nhớ
                            Nhịp mưa như nhịp thở
                            Ta chờ người hôm nay.
                            #14
                              shine 17.11.2006 13:39:31 (permalink)
                              0
                              Bấy lâu rồi, bỏ bễ vườn nhà, giờ shine mới trở lại cùng mọi người, đáng trách quá, xin tha lỗi nhé. Xin gửi một vài bài shine mới làm, mong được mọi người góp vui! hiiiii


                              Với Biển
                              Anh đã cô đơn một mình với biển
                              Giữa bao la, sóng lớn, chốn không người
                              Em có biết, lẻ loi sợ lắm
                              Khi chỉ có mình anh và gào thét đại dương

                              Buổi bình minh lên rồi lại chiều tà
                              Hoàng hôn xuống đậu trên tay anh hứng
                              Như dòng máu và trái tim anhtrong ngực
                              Rực đỏ, bừng lên mỗi lúc nhớ về em

                              Anh đã cô đơn, với biển một mình
                              Nghe hải âu dập dờn mặt nước
                              Từng con sóng còn nhớ về bờ cát
                              Thèm một vòng tay, nhớ đến nao lòng

                              Biển ầm ào, dữ dội, lúc dịu êm
                              Đêm về trăng lên, anh nằm nghe biển khóc
                              Rằng đôi lúc, cố quên mà không được
                              Nỗi nhớ trong anh có lúc nào nguôi

                              Biển vô bờ mà nhỏ bé thế thôi
                              Trước em, anh vẫn là thấy mình nhỏ bé
                              Dẫu đi hết cuộc đời này có lẽ...
                              Anh vẫn mãi là biến đợi chờ em



                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9