Cảm ơn bạn Tài Vang đã vào đối thơ cùng mình.Chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui!      
Bớt chút      Bớt chút nắng đi cho em đỡ sợ 
  Nắng mùa hè nắng rát bỏng con tim 
  Bớt chút gió cho em đỡ lạnh 
  Rét mùa đông cóng tay em rồi    
  Bớt chút xa thấy con đường ngắn lại 
  Đường tới tim em, vạn dặm khó vô cùng 
  Bớt chút gập ghềnh..người ơi, em nhé 
  Sông sẽ hòa mình về với biển nhanh hơn...    
  Bớt chút ngu ngơ thấy mình thêm vụng dại 
  Bớt chút muộn phiền sao chưa thấy bình yên 
  Bớt chút sợ để lòng thêm dũng cảm 
  Em bớt chút lạnh lùng...anh đỡ thấy tủi thân    
  ...Thêm một chút , lại bớt đi một chút 
  Có bao giờ đời dễ cân bằng đâu 
  Mình cũng thế..yêu nhau từ gian khó 
  Từ những phút giận hờn mới đến được yêu thương    
  Mà sao anh không bớt được vấn vương......? 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 09:56:39 bởi shine >