Lửa tình yêu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
shine 27.05.2015 19:17:24 (permalink)
0
 

Anh muốn gọi những vì sao
Từ trên bầu trời xuống
Cho một ngày mình sống
Không bao giờ chia rời

Anh chuyển cả đất trời
Chỉ vì em, em đấy
Tất cả đều có thể
Bởi vì em yêu anh

Muốn ôm em thật gần
Dưới trời mưa (lãng mạn)
Muốn hôn nụ cười em
Để thấy bao hạnh phúc

Thấy bao điều đẹp đẽ
Khi anh ngằm nhìn em
Khi giả dối quanh anh
Có em về: tan biến

Em yêu ơi có biết
Mỗi lần em gần anh
Thấy mình mạnh mẽ hơn
Anh sẽ luôn gìn giữ

Em và bao điều nữa...
Anh sẽ mang tặng  em
Tất cả điều em muốn
Anh sẽ hóa ánh nến

Toả sáng trong đêm thâu
Chỉ cần em yêu anh
Chỉ cần thế thôi nhé
Em ơi em có thấy

Anh lẻ loi nhường nào
Nhưng rồi em đã đến
Lau hết mọi ưu phiền
Mọi thứ đều đơn giản

Chỉ cần em ở bên
Nếu đời anh vắng em
Anh sẽ buồn chết mất
Khát khao, khát khao lắm
Anh cần em, em ơi
Anh chỉ cần em thôi
Em ơi anh sẽ đợi
Và rồi em sẽ tới
Có phải thế không em?

10906
 
#76
    shine 01.06.2015 17:49:00 (permalink)
    0
     Nằm nghiêng mà nhớ
    Những mùa đã qua
    Kỷ niêm như chảy
    Lướt bàn tay anh
     
     
    Ngồi tựa vào ghế
    Nhớ cái ôm nào
    Ôm anh rất chặt
    Cho lòng xuyến xao
     
    Đứng chờ vạt nắng
    Một ngày cuối đông
    Cánh chim nho nhỏ
    Vụt bay qua trời...
     
    Như là mây trôi
    Như là gió thổi
    Còn gì ở lại?
    Những mùa xa xa....
     
    #77
      shine 02.06.2015 19:19:48 (permalink)
      0
      Trên đường anh về quê
      Gặp những bông dại tím
      Hoa như vẫy chào anh
      Nên hoa cười chúm chím
       
      Hoa ơi, tên gì thế?
      Mà nở tím ven sông
      Có gì hoa đợi mong
      Bước chân ai tìm tới?
       
      Gió chiều quê dào dạt
      Sông xanh uốn quanh làng
      Hoa tím chiều chờ đợi
      Nỗi nhớ nào mênh mang
      #78
        shine 02.06.2015 19:28:21 (permalink)
        0
        Sân ga đêm về khuya
         
        Ngồi đợi thời gian trôi
        Mới thấy mình đơn lẻ
        Sân ga đêm về khuya
        Không bóng người đưa tiễn
         
        Con tàu đến ồn ào
        Rồi ra đi vội vã
        Bỏ lại sau tất cả
        Màu đêm đen lạnh lùng
         
        Thương những cây đèn đường
        Đứng chơ vơ lặng lẽ
        Thương những chị bán vé
        Ngồi chờ khách đi tàu
         
        Anh - một người lữ khách
        Chờ tàu đã bấy lâu
        Ngồi đợi thời gian trôi
        Dòng đời như chậm lại
         
        Ở ngoài kia đường phố
        Còn le lói ánh đèn
        Thành phố buồn hiu hắt
        Từ sân ga anh nhìn
         
        Em giờ có còn thức
        Đêm đã quá nửa rồi
        Anh vẫn đang ngồi đợi
        Nhớ một người xa xôi
        #79
          shine 03.07.2015 19:39:20 (permalink)
          0
          Chia cho em một nửa buổi chiều


          Chia cho em một nửa buổi chiều
          Trời nghiêng nắng, con ong say mật ngọt
          Nắng đổ lửa xuống cánh đồng vàng óng
          Nửa buổi chiều ta ngồi nhớ dòng sông
           
          Có một dòng sông đang chảy trong lòng
          Ta khỏa nước trong, trôi thuyền giấy nhỏ
          Những giấc mơ của ngày xưa trở lại
          Ta gọi em giữa mùa hạ xôn xao
           
          Chia cho em một nửa nhớ mong
          Cơn mưa đợi cuối trời cầu vồng đón
          Bảy sắc lung linh, bảy sắc kỳ diệu ấy
          Chạm tay vào, sao ta chẳng chạm tay nhau
           
          Chia cho em một nửa buổi chiều thôi
          Nửa còn lại, ta cô đơn làm bạn
          Ta gặp lại mình trong tiếng thời gian thở
          Chờ đợi em, ở phía này dòng sông....
           
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2015 13:27:00 bởi Nguyệt Hạ >
          #80
            shine 30.12.2015 15:22:43 (permalink)
            0
            Đêm qua gió lạnh về em ạ
            Chăn mỏng không kịp kéo ấm người
            Sáng sớm dậy mưa còn ào ạt
            Đông vội về sớm thế sao em?

            Hoa sữa vẫn nồng nàn phố nhỏ
            Lá vẫn vàng, nắng vẫn mênh mang
            Đừng em nhé, đông ơi, từ từ đến
            Lạnh lẽo chi từ cả ánh mắt nhìn

            Tay anh vẫn xòe ra chờ nắm
            Tay em đâu, cho anh chạm vào
            Sợ chi nữa, một mùa đông mới
            Cứ gào thét đi, gió lạnh ngoài hiên

            Em giữ giùm chút nắng vàng mùa thu
            Để tỏa sáng lúc mình cần ủ ấm
            Để nheo nheo một ánh mắt hạnh phúc
            Nhìn anh cười...yêu yêu quá đi thôi!

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2015 15:30:55 bởi shine >
            #81
              shine 01.01.2016 10:16:07 (permalink)
              0
              Vay một ngày vui mới 
              Trả lại bao ngày buồn 
              Vay người một nụ cười 
              Trả lại bao đau khổ 

              Vay một ngày nắng lửa 
              Trả lại bao ngày mưa 
              Anh như người hành khất 
              Đi xin hạnh phúc thừa
              #82
                shine 01.01.2016 10:18:45 (permalink)
                0
                Có nhiều khi 
                Nỗi buồn nặng như những giọt cà phê 
                rớt xuống dưới phin 
                Đặc quánh 

                Có nhiều khi 
                Những phút giây im lặng 
                Nhẹ như những đám mây đen kịt trên bầu trời 
                Sắp mưa 

                Có nhiều khi 
                Ta thấy rát bỏng khi nghe một bản nhạc cũ 
                đã từng nghe đi nghe lại cả tuần không chán 
                Thế mà sao giờ lại sợ cả những thứ tưởng như êm đềm nhất 
                Tại sao... 

                Có nhiều khi 
                Ta sợ những thứ vô hình 
                Sợ cả điều ta tưởng tượng ra 
                Thấy nỗi buồn đang đậu kín quanh ta 
                Mỏng manh như những cánh chuồn chuồn đậu vào 
                Trú mưa
                #83
                  shine 01.01.2016 10:23:37 (permalink)
                  0
                  Cafe cũng như em
                  Uống một lần nhớ mãi
                  Chút đắng nơi đầu lưỡi
                  Mà say suốt cuộc đời

                  Em giống như cafe
                  Cũng khó gần như thế
                  Trong bao nhiêu đồ uống
                  Anh chỉ nhớ ...cafe

                  Mắt em màu đá đen
                  Tóc em màu nâu nóng
                  Nụ cười em sóng sánh
                  Còn nguyên vị đắng nồng

                  Nhớ một tối mùa đông
                  Nhớ dáng em mỏng mảnh..
                  Em ngồi ngủ ngon lành
                  Quán cafe góc phố
                   
                  Cafe ơi, sao nhớ...

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2016 10:34:36 bởi shine >
                  #84
                    shine 18.05.2016 15:42:25 (permalink)
                    0
                    Em có về phố núi với anh không? 
                    Mờ sương giăng, lạnh lùng mưa rét 
                    Phố ngắn gang tay, vừa đi đã hết 
                    Lưa thưa người, buồn như đá cô đơn 

                    Em có về phố núi với anh không? 
                    Bản làng xa, người xa, chiều nhanh tắt nắng 
                    Đi vội qua nhau, sương mờ không rõ mặt 
                    Biết ai cười, ai nhớ, rồi ai quên... 

                    Em có về, phố núi vẫn gọi tên 
                    Qua nghìn rặng cây, qua đồi, qua suối 
                    Những tối mùa đông, nỗi nhớ bừng như lửa 
                    Em ôm gối chân, mắt ánh rực than hồng 

                    Em có về phố núi với anh không?
                     
                     
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2016 08:43:31 bởi Nguyệt Hạ >
                    #85
                      shine 18.05.2016 15:55:32 (permalink)
                      0
                      Có phải em vừa lướt qua anh
                      Như tia nắng chiếu qua ô cửa sổ
                      Má chợt ấm lên như có người liếc trộm
                      Mà nhìn quanh...chỉ thấy nắng bên mình
                       
                      Giống như sáng nay, cứ tưởng ai gọi mình
                      Phố thì đông, quay mãi nhìn, không thấy
                      Có lẽ nào...có người cũng gọi thật
                      Mà mấp máy môi, không bật thành lời
                       
                      Ngồi tưởng tượng, thấy như có ai cười
                      Nỗi nhớ vu vơ và không tên chợt đến
                      Mùa hoa tháng ba nhắc mình còn nợ
                      Một cái chạm tay, sắp chạm tới mùa hè
                       
                      #86
                        shine 24.10.2016 11:41:49 (permalink)
                        0
                        Ở nơi ấy, nỗi nhớ thường tìm đến
                        Có bóng tre rợp mát buổi trưa hè
                        Có hồ nước rộng xanh, cây in bóng
                        Có một ngày ta đã biết yêu thương
                         
                        Ở nơi ấy, có bàn tay chờ đợi
                        Nắm bàn tay háo hức như thuở đầu
                        Mong nắm chặt đi cùng nhau một đoạn
                        Cả mong chờ từ ánh mắt trao nhau
                         
                        Ở nơi ấy, có ánh đèn buổi tối
                        Cà phê đen đắng ngọt lưỡi môi người
                        Anh ngồi ngắm em nằm ngoan ngủ
                        Thời gian như dừng lại chẳng muốn trôi
                         
                        Ở nơi ấy có ồn ào của gió
                        Của mây trời một khoảng rất xanh
                        Vòm lá rộng, và ban công phủ bóng
                        Tiếng em cười, ngỡ chỉ thấy trong mơ
                         
                        Ở nơi ấy, một góc nào đường phố
                        Chiều đợi em về, bóng nắng xiên xiên
                        Anh sẽ là cây, chờ em về cùng gió
                        Mát lành như cái chạm má...em trao
                         
                        #87
                          shine 24.10.2016 11:45:19 (permalink)
                          0
                          Đôi mắt em trong veo
                          Tựa như hai giếng nước
                          Anh thử nhìn soi bóng
                          Mà chìm tận đáy sâu
                           
                          Nhìn vào đôi mắt nâu
                          Anh thấy mình trong ấy
                          Sao bình yên đến vậy
                          Phút yêu thương gần kề
                           
                          Không chỉ là đam mê
                          Không chỉ là phút chốc
                          Mãi là nơi anh ước
                          Đắm mình trong mắt em
                           
                          #88
                            shine 24.10.2016 11:58:14 (permalink)
                            0
                            Anh còn nợ em
                            Cả đời dâu bể
                            Một lời hẹn thề
                            Một ngày đông ấm
                             
                            Còn nợ em nhiều
                            Những chiều gió lộng
                            Những mùa thu vàng
                            Ôm một lối mộng
                             
                            Anh còn nợ em
                            Nhiều lời chưa nói
                            Nhiều nơi chưa tới
                            Nhiều lần cô đơn
                             
                            Còn nợ nhiều hơn
                            Bao giờ trả hết
                            Tình yêu em dành
                            Cả đời...anh biết
                             
                            Khi lỡ yêu rồi
                            Là biết còn nợ
                            Một lời đủ...nặng
                            Chờ mình...mai sau
                             
                            Ta còn nợ nhau...
                             
                            #89
                              shine 26.10.2018 14:42:43 (permalink)
                              0

                              Đêm đã dần tan trong màn sương
                              Nụ hoa háo hức nở ngoài vườn
                              Mi ngoan của anh, em đã dậy?
                              Hay còn níu lại giấc mơ vương?
                               
                              Nắng đã khấp khởi trên cành lá
                              Một chú chim sâu lích khích cười
                              Nào nhé em ơi, tỉnh ngủ nhé
                              Hôn nhẹ môi em nét duyên ngời
                               
                              Đêm qua em có mơ gì không?
                              Mà sao sáng nay má em hồng
                              Thấy đôi môi đỏ như em đã
                              Cắn chặt môi anh đến cháy nồng
                               
                              Anh đã mơ về một ngôi nhà
                              Cùng em chăm sóc mấy luống hoa
                              Em vui bên anh cười hạnh phúc
                              Lửa ấm bên người rộn tiếng ca
                               
                              Giấc mơ kéo mình sát bên nhau
                              Chẳng còn sợ nắng mưa dãi dầu
                              Anh hiểu tình em qua ngày tháng
                              Cùng bàn tay nắm giữ bên lâu

                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 09:07:11 bởi Nguyệt Hạ >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9