Nguyên Anh - Bão Chan chu
cavat 22.06.2006 16:26:29 (permalink)
Bão Chan chu

Người đâu như bão trong đời
Tôi đâu như mảnh thuyền mời sóng xô
Người đi tâm bão mơ hồ
Tôi đi nào biết đáy mơ vô tình
Người không báo bão chuyển mình
Tôi không dự cảm hành trình về đâu
Người mang muôn sóng bạc đầu
Tôi mang một khúc tình sâu trong buồm

Người về khơi, gió lặng cơn
Tôi về bờ, mũi thuyền buồn chông chênh

Chìm trôi
nào kiếp lênh đênh
Bão êm
biển lạnh
biết mình
còn ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 14:25:47 bởi cavat >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9