Khổ trần ai
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 250 bài trong đề mục
htsa 09.09.2006 02:19:43 (permalink)
0


Trích đoạn: giothoang


Trích đoạn: htsa


Cám ơn bác gió thoảng lại ghé chơi và họa thơ , sao mà H thấy câu thứ 5 có vẻ hiện thực quá vậy? H phải hiểu thế nào đây hỡ bác Gió.


Có gì khó hiểu hả,... Nàng Thơ!
Các thím "ngoan" từ trước tới giờ.
Gió Thoảng vờn hoa tươi mát dạ,
Lưu Linh "kiêng" rượu... thả... hồn thơ...
... Thương thương... nhớ nhớ... làm sao... ấy...
Dỗi dỗi... hờn hờn... thấy... muốn... ưa!
Có hiểu được chưa, nàng hát (H) hỏng,
Nếu ca vọng cổ,... chúng anh...
Cho H thêm một chữ nữa...
Để kết bài thơ...
Chịu chưa...

giothoang


Khó ưa

Khó hiểu lời anh Gió Thoảng...thơ
Ai đâu , cứ thím gọi bao giờ
Như nguyền sớm hết thời son trẻ
Giống rủa mau qua cái tuổi thơ
Nói nhớ như vầy ai hổng ghét
Nghe thương kiểu đó đứa nào ưa
Mai còn trù ẻo tui già nữa
Méc vợ anh cho tật xấu chừa

HTSA
Sep/8/06
htsa 09.09.2006 03:54:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Linh

Đại ca thấy bài này hay rồi đó , dzị đại ca họa xong rùi đi dzìa câu cá nhen... Dzữ hông , lâu nay tui hiền nên bi giờ cho tui làm bộ nghiêm nghị lấy le một bữa hõng được sao? Mới có hăm he chớ nào dzám woánh đâu nà? Nếu oánh thiệt thì chỉ có 2 con đường muh thui , một là ủ tờ hai là bị xé xác.... ngu gì woánh huh bà chằng.?...hihihi....




Trích đoạn: htsa

KHAI TÂM BÁT NHÃ

Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai

HTSA
Sep/2/06




THUYỀN NHÂN THÁN

Bể dâu thế cuộc vẫn tung bày
Nghịch cảnh đau đời chẳng thấy hay
Vũ bão cày tưa nhà quốc thể
Thuần phong ẩn trú cõi hương đài
Tròng trành nước cuốn dìm quê quán
Chấp chới buồm giương lánh khổ ai
Đưa những thuyền nhân vào biển cả
Tự do rong ruổi thoát oan tai .

LL


NHÂN GIAN THÁN

Thế cuộc cao xanh đã định bày
Ta bà tục thế lẻ nào hay
Muôn muôn tánh mạng sa mê ngục
Triệu triệu sanh linh đáo tử đài
Xót hận gia thù vang thảm thiết
Đau thương quốc oán vọng bi ai
Suy thời khiến quỉ , ma cuồng lộng
Bất hạnh nhân gian chuốc họa tai

HTSA
Sep/08/06
htsa 09.09.2006 07:31:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Linh

Đại ca thấy bài này hay rồi đó , dzị đại ca họa xong rùi đi dzìa câu cá nhen... Dzữ hông , lâu nay tui hiền nên bi giờ cho tui làm bộ nghiêm nghị lấy le một bữa hõng được sao? Mới có hăm he chớ nào dzám woánh đâu nà? Nếu oánh thiệt thì chỉ có 2 con đường muh thui , một là ủ tờ hai là bị xé xác.... ngu gì woánh huh bà chằng.?...hihihi....

Đại ka bé nói H là bà chằng thì đúng là huynh đang xỉn quắc cần câu rồi , làm gì trên đời này tìm đâu ra bà chằng nào mà dể thương tới như vậy chứ nghe những điều huynh nói nếu mà thiệt thì tương lai huynh sẽ gia nhập vào môn phái sợ vợ rồi hehe , vậy thì đừng làm tàng nữa ông ơi rán tập bỏ rượu để đi lấy vợ cho rồi , chứ cứ say xỉn hoài thì sẽ kg bao giờ tìm được thú đau thương đâu , H dám bảo đảm 100% nếu kg bỏ tính xấu này sẽ bị ế vợ cho coi

giothoang 09.09.2006 07:52:30 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: giothoang


Trích đoạn: htsa


Cám ơn bác gió thoảng lại ghé chơi và họa thơ , sao mà H thấy câu thứ 5 có vẻ hiện thực quá vậy? H phải hiểu thế nào đây hỡ bác Gió.




Có gì khó hiểu hả,... Nàng Thơ!
Các thím "ngoan" từ trước tới giờ.
Gió Thoảng vờn hoa tươi mát dạ,
Lưu Linh "kiêng" rượu... thả... hồn thơ...
... Thương thương... nhớ nhớ... làm sao... ấy...
Dỗi dỗi... hờn hờn... thấy... muốn... ưa!
Có hiểu được chưa, nàng hát (H) hỏng,
Nếu ca vọng cổ,... chúng anh...
Cho H thêm một chữ nữa...
Để kết bài thơ...
Chịu chưa...

giothoang


Khó ưa

Khó hiểu lời anh Gió Thoảng...thơ
Ai đâu , cứ thím gọi bao giờ
Như nguyền sớm hết thời son trẻ
Giống rủa mau qua cái tuổi thơ
Nói nhớ như vầy ai hổng ghét
Nghe thương kiểu đó đứa nào ưa
Mai còn trù ẻo tui già nữa
Méc vợ anh cho tật xấu chừa

HTSA
Sep/8/06



Ai trêu ai "bác" trước làm gì?
Thì "thím" xuôi vần, đúng luật... "thi".
Đã biết người ta ưa xướng họa
Thế mà bên ấy... búa phang đe.
Nói yêu, nói ghét... chung như nhất,
Nợ nước nợ non... cũng có khi...
Nhưng, dứt khoát không hề thiếu nợ...
Nàng Thơ!... lại họa lại... liền thì...
... Nàng cáu...
-Chẩu !

giothoang
da1uhate 09.09.2006 13:37:24 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: Lưu Linh



Trích đoạn: htsa

KHAI TÂM BÁT NHÃ

Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai

HTSA
Sep/2/06




THUYỀN NHÂN THÁN

Bể dâu thế cuộc vẫn tung bày
Nghịch cảnh đau đời chẳng thấy hay
Vũ bão cày tưa nhà quốc thể
Thuần phong ẩn trú cõi hương đài
Tròng trành nước cuốn dìm quê quán
Chấp chới buồm giương lánh khổ ai
Đưa những thuyền nhân vào biển cả
Tự do rong ruổi thoát oan tai .

LL


NHÂN GIAN THÁN

Thế cuộc cao xanh đã định bày
Ta bà tục thế lẻ nào hay
Muôn muôn tánh mạng sa mê ngục
Triệu triệu sanh linh đáo tử đài
Xót hận gia thù vang thảm thiết
Đau thương quốc oán vọng bi ai
Suy thời khiến quỉ , ma cuồng lộng
Bất hạnh nhân gian chuốc họa tai

HTSA
Sep/08/06


Vãng Sanh

Chí thành xưng niệm Phật danh bày
Thanh tịnh thân phàm chẳng thể hay
Nhẫn nhục mạng chung lưu xá lợi
Nhu hòa viên tịch đắc sen đài
Quán tâm hành pháp lìa mê tưởng
Thọ phước cúng dường xả khổ ai
Vĩnh viễn xa rời đường ác nghiệp
Ung dung cực lạc thóat oan tai



hic... D phải mượn từ của huynh Bé vì H gieo vần thấy ghét, D họa không nỗi
htsa 11.09.2006 04:51:15 (permalink)
0
Bài họa vãn sanh của D hay lắm , hôm qua giờ bận quá tới bây giờ mới rảnh thôi thì để H tiếp nối bài Vãn sanh của D để ra vần khác nhé.

Tam thiền tịnh độ

Ngộ pháp minh thông ý diệu huyền
Tam thiền* tịnh lạc mở căn nguyên
Tùy nghi thấu triệt ân chư phật
Phỏng hạnh gương soi đức thánh hiền
Định huệ hành thâm điều trí động
Bình tâm nhập diệc dưỡng thần yên
Nghiêm tu quảng pháp , chơn-không lý
Chứng đắc mâu ni* quán độ duyên

HTSA
Sep/10/06

*Tam thiền = Lạc , tịnh , định
*mâu ni = pháp thân ( Duy- thức thập tam tụng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 12:30:57 bởi htsa >
Lưu Linh 12.09.2006 04:36:47 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa


Đại ka bé nói H là bà chằng thì đúng là huynh đang xỉn quắc cần câu rồi , làm gì trên đời này tìm đâu ra bà chằng nào mà dể thương tới như vậy chứ nghe những điều huynh nói nếu mà thiệt thì tương lai huynh sẽ gia nhập vào môn phái sợ vợ rồi hehe , vậy thì đừng làm tàng nữa ông ơi rán tập bỏ rượu để đi lấy vợ cho rồi , chứ cứ say xỉn hoài thì sẽ kg bao giờ tìm được thú đau thương đâu , H dám bảo đảm 100% nếu kg bỏ tính xấu này sẽ bị ế vợ cho coi



Chời... bà chằng dzễ xương àh , tập bỏ gụ hôm trước gòi có thấy con ma lè nào héo lánh đâu? Bởi dzị huynh trở qua uống beer xem trời đổi gió.


Uống beer , nấc ngụm chèo queo
Buồn trong cơn đắng dập lèo trần lao
Đường đi trước , bước theo sau
Tưởng như trời đất quặn đau vặn mình
Lối mòn ngơ ngớ làm thinh
Để huynh vặn lại chữ tình tréo ngoe .

LL


Kệ tui , tui ế cho phẻ chớ cái thú đau thương đau đầu đau cổ.....nhường cho muội hết ắh....Thấy huynh thảo hong?
Lưu Linh 12.09.2006 04:46:34 (permalink)
0
Ừa nhen , hình muội D thì huynh có ghé nghía gòi , thật là 1 yểu điệu thục nữ xinh xắn. Còn bi giờ muội Sa có gởi hình cho huynh xem để phán xét coi ai dzễ xương hơn huh bà chằng dzễ xương.....
htsa 12.09.2006 05:59:10 (permalink)
0
Biệt ly sầu

Khi xưa nhớ lúc mới quen nhau
Chẳng biết bi thương chẳng biết đau
Đắm đuối hân hoan trang ý hợp
Say mê quyến luyến mảnh tâm đầu
Vùi trong bể lạc duyên tan mất
Ngập giữa trời mơ mộng biến đâu
Lệ đẫm cho tình hoen mắt ngọc
Ngồi ngâm khúc hát biệt ly sầu

HTSA
Sep/11/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2006 07:22:52 bởi htsa >
htsa 12.09.2006 06:24:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Linh


Trích đoạn: htsa


Đại ka bé nói H là bà chằng thì đúng là huynh đang xỉn quắc cần câu rồi , làm gì trên đời này tìm đâu ra bà chằng nào mà dể thương tới như vậy chứ nghe những điều huynh nói nếu mà thiệt thì tương lai huynh sẽ gia nhập vào môn phái sợ vợ rồi hehe , vậy thì đừng làm tàng nữa ông ơi rán tập bỏ rượu để đi lấy vợ cho rồi , chứ cứ say xỉn hoài thì sẽ kg bao giờ tìm được thú đau thương đâu , H dám bảo đảm 100% nếu kg bỏ tính xấu này sẽ bị ế vợ cho coi



Chời... bà chằng dzễ xương àh , tập bỏ gụ hôm trước gòi có thấy con ma lè nào héo lánh đâu? Bởi dzị huynh trở qua uống beer xem trời đổi gió.


Uống beer , nấc ngụm chèo queo
Buồn trong cơn đắng dập lèo trần lao
Đường đi trước , bước theo sau
Tưởng như trời đất quặn đau vặn mình
Lối mòn ngơ ngớ làm thinh
Để huynh vặn lại chữ tình tréo ngoe .

LL


Kệ tui , tui ế cho phẻ chớ cái thú đau thương đau đầu đau cổ.....nhường cho muội hết ắh....Thấy huynh thảo hong?


Tưởng làm sao chứ bỏ rụ mà đi uống bia có khác gì nhau chứ , để H sửa lại 2 câu đầu của huynh như vầy mới đúng nè.

Ma men chịu cảnh chèo queo
Tủi thân côi cút dập lèo trần lao


H kg tin lời huynh nói đâu , nếu thiệt là đàn ông thì có ai mà chịu bỏ cái thú đau thương chớ , trên đời kg có con quạ nào mà kg phải màu đen cả , H coi film tàu người ta nói như vậy đó.
Còn hình của H hả ? nói nho nhỏ cho huynh biết thôi nha đừng nói lại dới nhỏ D , H dể thương hơn D mà còn đẹp ác chiến hơn D nhiều hehehe.
Hôm trước H xin huynh cho H 3 bài thơ đường mà , sao lại post 2 bài đường 1 bài muối dạ ?
da1uhate 12.09.2006 08:48:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Linh

Ừa nhen , hình muội D thì huynh có ghé nghía gòi , thật là 1 yểu điệu thục nữ xinh xắn. Còn bi giờ muội Sa có gởi hình cho huynh xem để phán xét coi ai dzễ xương hơn huh bà chằng dzễ xương.....

Alô Alô, xin huynh Bé chú ý kỹ dùm cho, có phải đây là bà chằng dễ thương của huynh hông nè? Huynh coi xong thì nhớ save siếc hay làm gì đó thì tùy nhưng phải lên tiếng cho Muội biết để Muội lấy hình xuống hỏng thôi là có người khóc nhè kiện đó nha


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 14:36:05 bởi da1uhate >
Lưu Linh 12.09.2006 09:51:31 (permalink)
0
Alô alô.... Chôm chôm rớt phải sầu riêng... xin đại bàng cất cánh...cất cánh....over.


Hì hì , thanx tiểu muội muội D , đợi bé Sa gởi tới huynh chắc đến tết congô wá. Chắc là nàng ta đang coi phim tàu gòi , chưa vãn tuồng thì chưa lên net..hihi...


Bé Sa nè , huynh có coi phim nói là "Nam vô tửu như cái gì vô phong" chứ đâu có nói quạ đen quạ đỏ gì đâu.. hí hí , mà nè quạ gurl màu đà ắh..


Choài... mần thơ 7 tình thì huynh chịu thua , họa lợi 1 bài 8 tình cho hóc tới chìu lun..


Biệt ly sầu

Khi xưa nhớ lúc mới quen nhau
Chẳng biết bi thương chẳng biết đau
Đắm đuối hân hoan trang ý hợp
Say mê quyến luyến mảnh tâm đầu
Vùi trong bể lạc duyên tan mất
Ngập giữa trời mơ mộng biến đâu
Tiếc mãi tình đầu hoen mắt ngọc
Ngồi ngâm khúc hát biệt ly sầu

HTSA
Sep/11/06



Cử gụ , uống bia.

Uống cho tan tác một ly sầu
Vận lỡ xa tình biết ở đâu
Vịn ngã giải hồi thâu giọt cuối
Vun trong ký ức mộng ban đầu
Lửa lòng thổn thức xâu trời niệm
Tâm khảm thăng trầm xiết nỗi đau
Thắt quặt buồn vui từng nhịp thở
Đường đời vạn nẻo có còn nhau.

LL.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 11:12:36 bởi Lưu Linh >
htsa 12.09.2006 10:18:56 (permalink)
0
Tấm hình của H nhìn mắc cười thiệt hehehe làm dân nhậu tỉnh rượu cất cánh bay mất tiêu gồi
Lưu Linh 12.09.2006 10:40:56 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa

Tấm hình của H nhìn mắc cười thiệt hehehe làm dân nhậu tỉnh rượu cất cánh bay mất tiêu gồi


hè hè , đang họa thơ mà lị....thấy hong , mần xong gòi đó.... 3 bài thì được coi hình , sòng phẳng đường hoàng chứ bộ...
Lưu Linh 12.09.2006 11:18:20 (permalink)
0
Sa muội , huynh nhận được rồi , hôm nay làm việc đờ người , bi chừ coi phim "pink panther" gòi khò khò gác tía lầu sơn. Chúc 2 muội muội dzui dzẻ nhen , mơi huynh tính tiếp hén...bibi...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9