Khổ trần ai
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Poetic Soul 12.09.2006 21:47:45 (permalink)
0
PS đã thí hình của htsa ti tí rùi đó! Nhìn cảnh quen quen, hủn biết có phải là dân East Coast hong nữa? Da1ilove thì chưa được thí, đi lục hết bx luôn cũng chưa thí! hì hì hì, có ai bật mí cho PS đi xem trộm không?
htsa 13.09.2006 02:59:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Poetic Soul

PS đã thí hình của htsa ti tí rùi đó! Nhìn cảnh quen quen, hủn biết có phải là dân East Coast hong nữa? Da1ilove thì chưa được thí, đi lục hết bx luôn cũng chưa thí! hì hì hì, có ai bật mí cho PS đi xem trộm không?


Hình người đẹp mà huynh PS thấy hôm qua kg phải là H , H đâu có xinh đến thế chứ
Còn hình của D thì huynh qua bên bến xưa trong trang bình luận ở topic giác ngộ đó , tìm trong đó sẽ thấy ngay hình của nữ sát thủ liền. nếu có ai ngưỡng mộ nàng thì hối lộ cho H cái gì đi , H sẽ cung cấp thêm tin tức cho hén.
htsa 13.09.2006 07:14:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Linh

Alô alô.... Chôm chôm rớt phải sầu riêng... xin đại bàng cất cánh...cất cánh....over.


Hì hì , thanx tiểu muội muội D , đợi bé Sa gởi tới huynh chắc đến tết congô wá. Chắc là nàng ta đang coi phim tàu gòi , chưa vãn tuồng thì chưa lên net..hihi...


Bé Sa nè , huynh có coi phim nói là "Nam vô tửu như cái gì vô phong" chứ đâu có nói quạ đen quạ đỏ gì đâu.. hí hí , mà nè quạ gurl màu đà ắh..


Choài... mần thơ 7 tình thì huynh chịu thua , họa lợi 1 bài 8 tình cho hóc tới chìu lun..


Biệt ly sầu

Khi xưa nhớ lúc mới quen nhau
Chẳng biết bi thương chẳng biết đau
Đắm đuối hân hoan trang ý hợp
Say mê quyến luyến mảnh tâm đầu
Vùi trong bể lạc duyên tan mất
Ngập giữa trời mơ mộng biến đâu
Tiếc mãi tình đầu hoen mắt ngọc
Ngồi ngâm khúc hát biệt ly sầu

HTSA
Sep/11/06



Cử gụ , uống bia.

Uống cho tan tác một ly sầu
Vận lỡ xa tình biết ở đâu
Vịn ngã giải hồi thâu giọt cuối
Vun trong ký ức mộng ban đầu
Lửa lòng thổn thức xâu trời niệm
Tâm khảm thăng trầm xiết nỗi đau
Thắt quặt buồn vui từng nhịp thở
Đường đời vạn nẻo có còn nhau.

LL.


Bợm nhậu

Muốn uống thêm cho vơi bớt sầu
Mà gan cháy rụi hết còn đâu
Say men hủy tướng mờ con mắt
Đắm rượu thiêu thân hói cả đầu
Bằng hữu rời xa rồi mới xót
Vợ con ruồng bỏ lại thêm đau
Anh ơi rán nốc nhiều thêm nhé
Để sớm thăng thiên khỏi khổ nhau

HTSA
Sep/12/06

Hông biết sau này huynh bé có giống vầy kg nữa , hay là bây giờ đã như vậy rồi.
Lưu Linh 13.09.2006 09:56:09 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: Lưu Linh



Biệt ly sầu

Khi xưa nhớ lúc mới quen nhau
Chẳng biết bi thương chẳng biết đau
Đắm đuối hân hoan trang ý hợp
Say mê quyến luyến mảnh tâm đầu
Vùi trong bể lạc duyên tan mất
Ngập giữa trời mơ mộng biến đâu
Tiếc mãi tình đầu hoen mắt ngọc
Ngồi ngâm khúc hát biệt ly sầu

HTSA
Sep/11/06



Cử gụ , uống bia.

Uống cho tan tác một ly sầu
Vận lỡ xa tình biết ở đâu
Vịn ngã giải hồi thâu giọt cuối
Vun trong ký ức mộng ban đầu
Lửa lòng thổn thức xâu trời niệm
Tâm khảm thăng trầm xiết nỗi đau
Thắt quặt buồn vui từng nhịp thở
Đường đời vạn nẻo có còn nhau.

LL.


Bợm nhậu

Muốn uống thêm cho vơi bớt sầu
Mà gan cháy rụi hết còn đâu
Say men hủy tướng mờ con mắt
Đắm rượu thiêu thân hói cả đầu
Bằng hữu rời xa rồi mới xót
Vợ con ruồng bỏ lại thêm đau
Anh ơi rán nốc nhiều thêm nhé
Để sớm thăng thiên khỏi khổ nhau

HTSA
Sep/12/06

Hông biết sau này huynh bé có giống vầy kg nữa , hay là bây giờ đã như vậy rồi.



Bi giờ huynh còn hơn dzị nữa ắh... nhưng chưa chết , còn ngồi lý xự với tiểu muội muội dzễ xương muh.

Họa đảo thanh vận nè.


Nùi thơ , Vóc gụ .

Nghĩa chung nào cạn vẫn vì nhau
Vẫn ở bên mình nỗi sướng , đau
Thơ gói tình thâm tràn mạn vỹ
Rượu xao tâm vãn ngút giang đầu
Hoa đồng phơi phới nào ai biết
Gió lạ mơ màng há bởi đâu
Chờ độ bóng câu dừng cửa sổ
Là ta thoát ách họa nhân sầu .

LL



Bro PS ơi , 2 nàng thì 8cân như nửa lượng , người nhìn nhân hậu kẻ có căn tu.Đẹp thùy mỵ lắm , có coi được chưa bro?
da1uhate 13.09.2006 19:02:16 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: Poetic Soul

PS đã thí hình của htsa ti tí rùi đó! Nhìn cảnh quen quen, hủn biết có phải là dân East Coast hong nữa? Da1ilove thì chưa được thí, đi lục hết bx luôn cũng chưa thí! hì hì hì, có ai bật mí cho PS đi xem trộm không?


Hình người đẹp mà huynh PS thấy hôm qua kg phải là H , H đâu có xinh đến thế chứ
Còn hình của D thì huynh qua bên bến xưa trong trang bình luận ở topic giác ngộ đó , tìm trong đó sẽ thấy ngay hình của nữ sát thủ liền. nếu có ai ngưỡng mộ nàng thì hối lộ cho H cái gì đi , H sẽ cung cấp thêm tin tức cho hén.

E hèm, nếu mà nhỏ mặc áo xanh trong hình đó hỏng phải là H thì H nói cho D nghe đó là nhỏ nào dạ? Xí, thấy khó ưa quá hà, còn cái tội chỉ điểm nữa nha, tui chưa có tính đâu á

huynh PS, hình D đây nè

htsa 14.09.2006 01:15:13 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate


E hèm, nếu mà nhỏ mặc áo xanh trong hình đó hỏng phải là H thì H nói cho D nghe đó là nhỏ nào dạ? Xí, thấy khó ưa quá hà, còn cái tội chỉ điểm nữa nha, tui chưa có tính đâu á

huynh PS, hình D đây nè




Thi người mặt áo xanh trong hình là cousin của H chớ bộ , D đã đăng lộn rồi hehe vậy mà còn nói khó ưa nữa , H chỉ cho huynh PS coi hình của D bởi vì thứ nhất huynh PS là người quen mà , thứ 2 hình của D thì 50% nhan sắc đã bị mắt kiếng và nón che rồi coi cũng như kg hà , đâu có đẹp bằng H tự tin thấy ớn hông?
Nhưng mà coi hình của D cũng ngầu lắm , nhứt là thằng boy đi sát bên D đóa kekeke.
Poetic Soul 14.09.2006 03:10:46 (permalink)
0
Mấy nay bận quá, chỉ ghé vô đọc thôi, bây giờ mới có dịp tỏ bày nè! Vốn là Huynh đi tìm hình của D và cũng tìm được rồi, nhưng lại không có thấy đường để vô lại topic nầy mà la lối, hehehehe! D ơi, em bỏ cái hình gì mà huynh nhìn nổ có mắt luôn cũng không thấy cái chi mô, cái cặp mắt kiến che hơn nửa khuôn mặt, cái nón che hết cái đầu, còn có 1/3 thì lấy gì huynh biết D là ai? Còn nữa, cái anh chàng nào đi cạnh D sát rạt, trông thấy ghé thế?

htsa, you're cute!

Bro LL, "người 8 lang như nửa cân" that's a good one! , hỏng sợ mấy cô em rượt hả?
htsa 14.09.2006 07:37:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Lưu Linh


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: Lưu Linh



Biệt ly sầu

Khi xưa nhớ lúc mới quen nhau
Chẳng biết bi thương chẳng biết đau
Đắm đuối hân hoan trang ý hợp
Say mê quyến luyến mảnh tâm đầu
Vùi trong bể lạc duyên tan mất
Ngập giữa trời mơ mộng biến đâu
Tiếc mãi tình đầu hoen mắt ngọc
Ngồi ngâm khúc hát biệt ly sầu

HTSA
Sep/11/06



Cử gụ , uống bia.

Uống cho tan tác một ly sầu
Vận lỡ xa tình biết ở đâu
Vịn ngã giải hồi thâu giọt cuối
Vun trong ký ức mộng ban đầu
Lửa lòng thổn thức xâu trời niệm
Tâm khảm thăng trầm xiết nỗi đau
Thắt quặt buồn vui từng nhịp thở
Đường đời vạn nẻo có còn nhau.

LL.


Bợm nhậu

Muốn uống thêm cho vơi bớt sầu
Mà gan cháy rụi hết còn đâu
Say men hủy tướng mờ con mắt
Đắm rượu thiêu thân hói cả đầu
Bằng hữu rời xa rồi mới xót
Vợ con ruồng bỏ lại thêm đau
Anh ơi rán nốc nhiều thêm nhé
Để sớm thăng thiên khỏi khổ nhau

HTSA
Sep/12/06

Hông biết sau này huynh bé có giống vầy kg nữa , hay là bây giờ đã như vậy rồi.



Bi giờ huynh còn hơn dzị nữa ắh... nhưng chưa chết , còn ngồi lý xự với tiểu muội muội dzễ xương muh.

Họa đảo thanh vận nè.


Nùi thơ , Vóc gụ .

Nghĩa chung nào cạn vẫn vì nhau
Vẫn ở bên mình nỗi sướng , đau
Thơ gói tình thâm tràn mạn vỹ
Rượu xao tâm vãn ngút giang đầu
Hoa đồng phơi phới nào ai biết
Gió lạ mơ màng há bởi đâu
Chờ độ bóng câu dừng cửa sổ
Là ta thoát ách họa nhân sầu .

LL


Khuất bóng câu

Ách họa nhân gian một kiếp sầu
Loay hoay hạnh phúc biết tìm đâu
Thoi đưa dặm liễu phai tàn vóc
Bóng rũ duyên son bạc mái đầu
Tỉnh rượu làm sao xua lụy khổ
Nùi thơ chẳng thể xóa sầu đau
Khà hơi gió lạ pha men đắng
Độ bóng câu sang đã biệt nhau


Huynh bé hư quá , đã vậy mà còn lý sự nữa... tặng huynh thêm 1 bài nữa mới được huynh tự đặt tựa đề đi.

Khi say tưởng thoát họa nhân sầu
Chẳng biết hồn đang vất vưỡng đâu
Ngắc ngứ xung quanh bầy mã diện
Chình ình trước mặt đám ngưu đầu
Thằng tra thằng đánh , mê nào ngứa
Đứa chặt đứa đâm , tỉnh mới đau
Hối hận dâng trào nhưng đã muộn
Vì nay thần xác đã lìa nhau.

HTSA
Sep/13/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2006 07:42:00 bởi htsa >
da1uhate 14.09.2006 08:33:08 (permalink)
0
Thơ của người đẹp áo xanh thiệt là xuất sắc, ngó bộ là có người sắp xỉn rùi nhưng xỉn tình chứ hỏng phải xỉn gụ
htsa 15.09.2006 05:20:23 (permalink)
0
Đâu đâu người áo xanh nào làm thơ xuất sắc dậy? trong hinh chỉ có người áo đen che nữa mặt thôi hà , bộ D bị chứng color blind hả? tội nghiệp dữ bay . bộ che mặt rồi ngậm rụ phun hay sao mà làm cho người ta xỉn dạ?
htsa 15.09.2006 05:27:18 (permalink)
0
Loạn

Khuấy động đường thơ tràn bảo tố
Thanh trừng thư quán dậy phong ba
Kỳ văn phóng túng âm sâu sắc
Quái ngữ buông lơi lý đậm đà
Miệt thị gieo vần gây biến loạn
Khinh khi thả tứ dấy can qua
Ngao Cò ẩu đả ngư ông đắc
Hểnh hểnh râu tôm chép miệng...khà

HTSA
Sep/14/06
htsa 15.09.2006 06:42:56 (permalink)
0


Trích đoạn: giothoang


Trích đoạn: htsa


Trích đoạn: giothoang


Trích đoạn: htsa


Cám ơn bác gió thoảng lại ghé chơi và họa thơ , sao mà H thấy câu thứ 5 có vẻ hiện thực quá vậy? H phải hiểu thế nào đây hỡ bác Gió.




Có gì khó hiểu hả,... Nàng Thơ!
Các thím "ngoan" từ trước tới giờ.
Gió Thoảng vờn hoa tươi mát dạ,
Lưu Linh "kiêng" rượu... thả... hồn thơ...
... Thương thương... nhớ nhớ... làm sao... ấy...
Dỗi dỗi... hờn hờn... thấy... muốn... ưa!
Có hiểu được chưa, nàng hát (H) hỏng,
Nếu ca vọng cổ,... chúng anh...
Cho H thêm một chữ nữa...
Để kết bài thơ...
Chịu chưa...

giothoang


Khó ưa

Khó hiểu lời anh Gió Thoảng...thơ
Ai đâu , cứ thím gọi bao giờ
Như nguyền sớm hết thời son trẻ
Giống rủa mau qua cái tuổi thơ
Nói nhớ như vầy ai hổng ghét
Nghe thương kiểu đó đứa nào ưa
Mai còn trù ẻo tui già nữa
Méc vợ anh cho tật xấu chừa

HTSA
Sep/8/06



Ai trêu ai "bác" trước làm gì?
Thì "thím" xuôi vần, đúng luật... "thi".
Đã biết người ta ưa xướng họa
Thế mà bên ấy... búa phang đe.
Nói yêu, nói ghét... chung như nhất,
Nợ nước nợ non... cũng có khi...
Nhưng, dứt khoát không hề thiếu nợ...
Nàng Thơ!... lại họa lại... liền thì...
... Nàng cáu...
-Chẩu !

giothoang


kẻ xấu

Trêu bác trêu thương chẳng ý gì
Đành lòng gọi thím kiểu mần thi
Hông ưa xáp lại phang vài búa
Quá ghét nhào vô bổ mấy đe
Nổi máu xanh mày sao lắm lúc
Sùng gan tím mật quả nhiều khi
Y như kẻ xấu hù em nhỏ
Chẳng xót nàng thơ tuổi...dậy thì

HTSA
Sep/14/06
da1uhate 15.09.2006 13:40:34 (permalink)
0


Trích đoạn: htsa

Đâu đâu người áo xanh nào làm thơ xuất sắc dậy? trong hinh chỉ có người áo đen che nữa mặt thôi hà , bộ D bị chứng color blind hả? tội nghiệp dữ bay . bộ che mặt rồi ngậm rụ phun hay sao mà làm cho người ta xỉn dạ?

Nghe nói H biết đánh trống bát nhã thôi chớ sao còn biết đánh trống lảng luôn dạ? Xí
htsa 16.09.2006 03:04:06 (permalink)
0
Bình yên

Bình yên dẫu cách nghìn trùng hải
Hòa nhã dù xa vạn lý ba
Chánh định tư duy gương Phật Tổ
Minh khơi niệm ý đức Di Đà
Chung tay chuyển vận an hòa đến
Góp sức xoay thời bĩ cực qua
Hỹ lạc nâng ly vui nghĩa bạn
Vườn thơ vọng mãi tiếng... khà khà

HTSA
Sep/15/06
htsa 16.09.2006 03:06:23 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate


Trích đoạn: htsa

Đâu đâu người áo xanh nào làm thơ xuất sắc dậy? trong hinh chỉ có người áo đen che nữa mặt thôi hà , bộ D bị chứng color blind hả? tội nghiệp dữ bay . bộ che mặt rồi ngậm rụ phun hay sao mà làm cho người ta xỉn dạ?

Nghe nói H biết đánh trống bát nhã thôi chớ sao còn biết đánh trống lảng luôn dạ? Xí


Cái gì mà xiiiiiiiii dữ dạ? trống lãng đánh làm sao chỉ cho H đi cưng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9