Khổ trần ai
Tự Đức khóc Bằng Phi
Lịm tắc hoàng hôn ái niệm vương
Tào khang kim cổ biệt đôi đường
Hồng nhan rũ kiếp phai làn phấn
Tri kỷ lìa duyên nhạt sắc hương
Lẻ bóng quân vương xa nghĩa mộng
Đơn hồn phi tử đoạn tình trường
Cung sầu đẩm lệ giăng ai oán
Khóc cảm Bằng Phi khuất khói sương
Khóc cảm Bằng Phi khuất khói sương
Từ ly Hồng Nhậm nát can trường
Thương thân ngọc vỡ tan mây khói
Xót cánh hoa tàn ẩn án hương
Niệm ảnh hiền thê xa hạ giới
Cầu linh nương tử đáo thiên đường
Xa khanh nổi nhớ vây hồn trẩm
Nặng gánh tương tư nghĩa đế vương
HTSA
Sep/22/06
KHAI TÂM BÁT NHÃ
Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
HTSA
Sep/17/06
PHẬT TA NHỨT THỂ
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
Giai không ngũ uẩn rứt trần ai
Tam thân thị hiện hành bồ tát
Tứ trí hiển bài thiện nghiệp lai
Đức lớn đưa người về cực lạc
Hạnh cao dắt chúng đến liên đài
Hào quang chói sáng cùng muôn giới
Phật chính là ta ta chính ngài.
Kính chào HTSA Thien Tam mạnh phép liên vận
bài thơ của HTSA.Kính chúc HTSA thân tâm an lac.
Thiện Tâm
Phỏng Hạnh Từ Bi
Phật chính là ta ta chính ngài
Từ bi phỏng hạnh đức Như Lai
Tam tâm giữ giới lìa hư huyễn
Tứ tướng trì căn thoát đọa đày
Tánh ngộ qui về bờ giác ngạn
Tri thông hướng đến cõi thiên thai*
Nương theo trí huệ Ba La Mật
Khổ não tiêu trừ pháp hiển khai
HTSA
Sep/24/06*Thiên thai=là 1 trong thập giới của pháp từ bi gồm có ( Phật giới, Bồ tát giới, Duyên Giác giới, Thanh văn giới, Thiên thai giới, A-Tu-La giới, Nhân giới, Ngạ quỉ giới, Súc sanh giới, Địa ngục giới )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 05:02:49 bởi htsa >
Chinh Nhân
Chinh chiến đời người đẫm tuyết sương
Làn tên mũi đạn quyết coi thường
Đắp bồi dân chủ thi nhu chế
Xây dựng hoà bình triển phục cương
Khói lửa sinh ly không cản bước
Đao binh biến loạn vẫn lên đường
Thân trai thề giữ cho tròn đạo
Lý tưởng chu toàn nghẹn chữ thương
da1uhate
26 Sept 06
Trích đoạn: da1uhate
Chinh Nhân
Chinh chiến đời người đẫm tuyết sương
Làn tên mũi đạn quyết coi thường
Đắp bồi dân chủ thi nhu chế
Xây dựng hoà bình triển phục cương
Khói lửa sinh ly không cản bước
Đao binh biến loạn vẫn lên đường
Thân trai thề giữ cho tròn đạo
Lý tưởng chu toàn nghẹn chữ thương
da1uhate
26 Sept 06
Wow vắng bóng bấy lâu hôm nay trở lại D cho ra bài chinh nhân lời văn và ý nghĩa thật hay , thiệt là giỏi quá. Dạo này bận quá cho nên hồn thơ tan biến nhờ đọc bài này đã giúp H khơi lên 1 chút ý tưởng , Để H gởi đôi dòng cảm tác họa cùng D nha.
Cùng 1 tựa đề.
Sãi bước chinh nhân rẽ gió sương
Đề danh định chí chốn vô thường
Gìn yên xã tắc tròn tâm huyết
Giữ vững sơn hà đắc kỹ cương
Khuynh đão càn khôn thành nhất thể
Xoay vần nhật nguyệt tách đôi đường
Phong ba bão táp thân nào sá
Quảy gánh giang san biệt nghĩa thương
HTSA
Sep/28/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 23:37:38 bởi htsa >
Trích đoạn: htsa
KHAI TÂM BÁT NHÃ
Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
HTSA
Sep/17/06
PHẬT TA NHỨT THỂ
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
Giai không ngũ uẩn rứt trần ai
Tam thân thị hiện hành bồ tát
Tứ trí hiển bài thiện nghiệp lai
Đức lớn đưa người về cực lạc
Hạnh cao dắt chúng đến liên đài
Hào quang chói sáng cùng muôn giới
Phật chính là ta ta chính ngài.
Kính chào HTSA Thien Tam mạnh phép liên vận
bài thơ của HTSA.Kính chúc HTSA thân tâm an lac.
Thiện Tâm
Phỏng Hạnh Từ Bi
Phật chính là ta ta chính ngài
Từ bi phỏng hạnh đức Như Lai
Tam tâm giữ giới lìa hư huyễn
Tứ tướng trì căn thoát đọa đày
Tánh ngộ qui về bờ giác ngạn
Tri thông hướng đến cõi thiên thai*
Nương theo trí huệ Ba La Mật
Khổ não tiêu trừ pháp hiển khai
HTSA
Sep/24/06*Thiên thai=là 1 trong thập giới của pháp từ bi gồm có ( Phật giới, Bồ tát giới, Duyên Giác giới, Thanh văn giới, Thiên thai giới, A-Tu-La giới, Nhân giới, Ngạ quỉ giới, Súc sanh giới, Địa ngục giới )
Khổ não tiêu trừ pháp triển khai
Như nhiên tự tại suốt đêm ngày
Mười phương khải móng đà đi tới
Tám hướng dời chân đã đến ngay
Cõi tục hương thơm dường cực lạc
Sa bà cảnh trí thể liên đài
Đâu còn đối đãi tâm phân biệt
Phật thánh phàm phu nhứt bản lai
Cảm ơn đạo hữu quá khen ,Thiện tâm xin được nối tiếp với đạo hữu những dòng thơ đạo pháp.Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc
Thiện Tâm
Thật hoan hỷ 1 lần nữa được quí đạo hữu ghé thăm và thêm 1 bài thơ với lý phật học rất là sâu sắc , nhân đọc cuốn Tham đồ Hiển Quyết của thiền sư Viên Chiếu ( đời Lý) , trong đó có đoạn bàn về Phật và Thánh H xin mạo muội mượn ý mang vào đây , kính mong quí đạo hữu tham tường bổ khuyết cho.
Tham đồ hiển quyết
Phật thánh phàm phu nhất bản lai
Tham đồ hiển quyết đã phân bày
Trùng dương cúc nở chim oanh hót
Dạ nhật trăng soi ánh sáng lay*
Pháp bửu , tâm thiền thông lối thẳng
Linh đơn , bổn tịnh tỏ đường ngay
An hòa trạo cử , hôn trầm* dứt
Mở ngõ hà sa* chánh giác đài
HTSA
Sep/29/06
*2 câu 3 và 4 được trích từ lời giảng của thiền sư Viên Chiếu luận về Phật và Thánh khác nhau thế nào gồm 4 câu rằng
Ly hạ trùng dương cúc
Chi đầu thục khí oanh
Trú tắc kim ô chiếu
Dạ lai ngọc thố minh
*Hôn trầm , trạo cử = mê , loạn. Là 2 căn bịnh mà giới tu thiền dể mắc phải.
* Hà sa = bồ đề cảnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 05:04:21 bởi htsa >
Hi Sa and D muội , lâu wá hong gặp hén... 2 muội đều an khang thịnh vượng chứ?
Trích đoạn: Lưu Linh
Hi Sa and D muội , lâu wá hong gặp hén... 2 muội đều an khang thịnh vượng chứ?
Cám ơn huynh, Muội vẫn chưa ngẻo, chỉ mới ngáp ngáp thui
Thu Sầu
Hồ thu êm ả sóng lăn tăn
Đáy nước lung linh ảo ảnh trăng
Nhánh liễu trang đài mơ sửa túi
Cành đào khuê các mộng nâng khăn
Miên man khúc nhạc vang lời thán
Ão não cung đàn vọng tiếng than
Chờ bóng người đi xa vạn dặm
Kiếp nào mới gặp hỡi tình lang
da1uhate
Trích đoạn: Lưu Linh
Hi Sa and D muội , lâu wá hong gặp hén... 2 muội đều an khang thịnh vượng chứ?
Trời mới lập thu mà sao huynh nói chuyện giống như mừng xuân quá vậy ? bộ say nữa hả anh lưu linh? thấy ghét hông ? người ta chờ mỏi cổ về thả 1 câu thăm hỏi lộn mùa xong là biến mất tiêu nữa rồi .
Trích đoạn: da1uhate
Thu Sầu
Hồ thu êm ả sóng lăn tăn
Đáy nước lung linh ảo ảnh trăng
Nhánh liễu trang đài mơ sửa túi
Cành đào khuê các mộng nâng khăn
Miên man khúc nhạc vang lời thán
Ão não cung đàn vọng tiếng than
Chờ bóng người đi xa vạn dặm
Kiếp nào mới gặp hỡi tình lang
da1uhate
Sao mà buốn quá vậy cưng ? tại mùa thu hỡ ? đôi khi 1 mình yên tịnh lại cảm thấy hạnh phúc hơn là sau khi gặp tình lang đó , để H họa với D bài Sau mùa thu nhé ( sau khi gặp tình lang )
Sau mùa thu
Cung đàn khải tấu vọng tằn tăn
Rung mặt hồ chao vỡ bóng trăng
Gió khẻ ru sầu cay xé mắt
Giọt rơi gợi cảm ướt nhoè khăn
Trầm trầm chuyển phách thanh ai oán
Bổng bổng pha âm nhịp thở than
Nổi nhớ niềm đau tràn lấp bể
Hận tình trót gởi kẻ lòng lang
HTSA
Sep/30/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 12:33:12 bởi htsa >
Thu Sầu
Hồ thu êm ả sóng lăn tăn
Đáy nước lung linh ảo ảnh trăng
Nhánh liễu trang đài mơ sửa túi
Cành đào khuê các mộng nâng khăn
Miên man khúc nhạc vang lời thán
Ão não cung đàn vọng tiếng than
Chờ bóng người đi xa vạn dặm
Kiếp nào mới gặp hỡi tình lang
da1uhate
Sau mùa thu
Cung đàn khải tấu vọng tằn tăn
Rung mặt hồ chao vỡ bóng trăng
Gió khẻ ru sầu cay xé mắt
Giọt rơi gợi cảm ướt nhoè khăn
Trầm trầm chuyển phách thanh ai oán
Bổng bổng pha âm nhịp thở than
Nổi nhớ niềm đau tràn lấp bể
Hận tình trót gởi kẻ lòng lang
HTSA
Sep/30/06
Thu hoài.
Đêm dài mang nỗi nhớ tăn tăn
Khi nhuốm gương hồ lộng sóng trăng
Khổ ánh đèn khuya người khếu áo
Sầu khung cửa sổ dáng thêu khăn
Riêng tình rong ruổi nào xao lãng
Chắp niệm mong chờ luống oán than
Ngăn cách trùng khơi từ dạo ấy
Đau lòng thổn thức nhịp hoài lang .
LL
Miễn cưỡng họa theo vận "tăn" của D muội , có bùn thim gán chịu nhen :) jk , biết D muội vô tư vô số tội nên huynh chọc phá tí tí đó . Còn huynh thì lòng vẫn luôn xưn , xưn đáo xưn lai xưn bất tận muh Sa muội nè đừng đỗ thừa cho huynh say nên vẫn còn xưn nữa nha . Trời còn nóng muốn chít muh thu cái nỗi gì ....
Chúc 2 em gái trăm sự như ý , mã đáo thành công trên chiến địa .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 10:46:13 bởi Lưu Linh >
Thu tản II .
Nẻo vắng tìm thương cột mảnh đời
Sương ngàn điểm bạc tóc bươm tơi
Lẳng nghe tâm thức khào hư cấu
Chạnh xót tư tình khóc viễn vơi
Lá úa nhầu tưa chừng đứt đoạn
Rừng phai dăm dúm những đau bời
Gấm Thu đan nét chiều hoang tưởng
Gọi nắng u hoài tắt giữa khơi .
LL .
Huynh bé ơi, "tăn tăn" mà muội cứ tưởng "tưng tưng" chớ,
Chúc gì mà Mã đáo thành công, làm như đi thi thố gì dữ dội lắm á, nỗi xách dép chạy theo huynh cũng hết hơi rùi
Trích đoạn: htsa
Trích đoạn: htsa
KHAI TÂM BÁT NHÃ
Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
HTSA
Sep/17/06
PHẬT TA NHỨT THỂ
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
Giai không ngũ uẩn rứt trần ai
Tam thân thị hiện hành bồ tát
Tứ trí hiển bài thiện nghiệp lai
Đức lớn đưa người về cực lạc
Hạnh cao dắt chúng đến liên đài
Hào quang chói sáng cùng muôn giới
Phật chính là ta ta chính ngài.
Kính chào HTSA Thien Tam mạnh phép liên vận
bài thơ của HTSA.Kính chúc HTSA thân tâm an lac.
Thiện Tâm
Phỏng Hạnh Từ Bi
Phật chính là ta ta chính ngài
Từ bi phỏng hạnh đức Như Lai
Tam tâm giữ giới lìa hư huyễn
Tứ tướng trì căn thoát đọa đày
Tánh ngộ qui về bờ giác ngạn
Tri thông hướng đến cõi thiên thai*
Nương theo trí huệ Ba La Mật
Khổ não tiêu trừ pháp hiển khai
HTSA
Sep/24/06*Thiên thai=là 1 trong thập giới của pháp từ bi gồm có ( Phật giới, Bồ tát giới, Duyên Giác giới, Thanh văn giới, Thiên thai giới, A-Tu-La giới, Nhân giới, Ngạ quỉ giới, Súc sanh giới, Địa ngục giới )
Khổ não tiêu trừ pháp triển khai
Như nhiên tự tại suốt đêm ngày
Mười phương khải móng đà đi tới
Tám hướng dời chân đã đến ngay
Cõi tục hương thơm dường cực lạc
Sa bà cảnh trí thể liên đài
Đâu còn đối đãi tâm phân biệt
Phật thánh phàm phu nhứt bản lai
Cảm ơn đạo hữu quá khen ,Thiện tâm xin được nối tiếp với đạo hữu những dòng thơ đạo pháp.Kính chúc đạo hữu thân tâm an lạc
Thiện Tâm
Thật hoan hỷ 1 lần nữa được quí đạo hữu ghé thăm và thêm 1 bài thơ với lý phật học rất là sâu sắc , nhân đọc cuốn Tham đồ Hiển Quyết của thiền sư Viên Chiếu ( đời Lý) , trong đó có đoạn bàn về Phật và Thánh H xin mạo muội mượn ý mang vào đây , kính mong quí đạo hữu tham tường bổ khuyết cho.
Tham đồ hiển quyết
Phật thánh phàm phu nhất bản lai
Tham đồ hiển quyết đã phân bày
Trùng dương cúc nở chim oanh hót
Dạ nhật trăng soi ánh sáng lay*
Pháp bửu , tâm thiền thông lối thẳng
Linh đơn , bổn tịnh tỏ đường ngay
An hòa trạo cử , hôn trầm* dứt
Mở ngõ hà sa* chánh giác đài
HTSA
Sep/29/06
*2 câu 3 và 4 được trích từ lời giảng của thiền sư Viên Chiếu luận về Phật và Thánh khác nhau thế nào gồm 4 câu rằng
Ly hạ trùng dương cúc
Chi đầu thục khí oanh
Trú tắc kim ô chiếu
Dạ lai ngọc thố minh
*Hôn trầm , trạo cử = mê , loạn. Là 2 căn bịnh mà giới tu thiền dể mắc phải.
* Hà sa = bồ đề cảnh
THIỀN SƯ VIÊN CHIẾU
Mở ngõ hà sa chánh giác đài
Văn Thù thọ ký sắc như lai
Nhục thân Bồ tát phương nam trọng
Hiện tướng phàm nhơn bắc kính thầy
Thập nhị đạo tràng kêu chúng tỉnh
Tham đồ hiển quyết gọi người say
Tâm không sắc tướng không không sắc
Bổn tánh nhân ông ắt hiển bài
Thiện Tâm 2006
BỒ TÁT ĐỘ
Bổn tánh nhân ông ắt hiển bài
Bồ đề cảnh tịnh thoát trần ai
Tam đàn*thí ,giảng ,bình an sự
Tứ đế *truyền chân lý phật bày
Thiện huệ*viên thông bồ tát độ
Viễn hành* liễu ngộ lục thần thay
Tâm vô quái ngại ly điên đảo
Hoán chuyển chân như chánh pháp khai
HTSA
Oct/2/06*Tam đàn = 3 pháp thí gồm tài thí ,pháp thí và vô úy thí
**Tứ đế = tứ diệu đế gồm khổ đế , tập đế ,diệt đế và đạo đế
***Thiện huệ = địa vị thứ 9 trong thập địa hàng bồ tát
****Viển hành = địa vị thứ 7 trong thập địa hàng bồ tát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 05:35:19 bởi htsa >
Trích đoạn: Lưu Linh
Thu tản II .
Nẻo vắng tìm thương cột mảnh đời
Sương ngàn điểm bạc tóc bươm tơi
Lẳng nghe tâm thức khào hư cấu
Chạnh xót tư tình khóc viễn vơi
Lá úa nhầu tưa chừng đứt đoạn
Rừng phai dăm dúm những đau bời
Gấm Thu đan nét chiều hoang tưởng
Gọi nắng u hoài tắt giữa khơi .
LL .
Tâm Sự Em..... Sợ
Se duyên thắt chặt cái tình đời
Sợ mối tơ hồng nghiến tả tơi
Sẽ lịm tâm hồn vào mộng ảo
Rồi tan thể xác giữa chơi vơi
Đưa tay cố níu dòng mê loạn
Nhắm mắt mong xua ý rối bời
Muốn thả lòng theo thu tản mác
Chìm trong vô thức hết bùng khơi
HTSA
Oct/3/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 22:41:24 bởi htsa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: