Trích đoạn: htsa
VUI TRUNG THU
Tung tăng bầy trẻ đón trăng lên
Hội Tết Trung Thu khắp mọi miền
Thằng Cuội tươi vui tà áo đỏ
Chị Hằng xinh đẹp nụ cười duyên
Kỳ lân đi trước tung đường võ
Chú Tễu theo sau múa thế quyền
Háo hức chen vào xem phá cỗ
Dường như trở lại tuổi thần tiên.
NC
06/10/2006
Vui Trung Thu
Nhốn nháo khêu đèn sáp sáng lên
Nhi đồng nước Việt khắp ba miền
Tung tăng xách chiếc lồng muôn sắc
Xúng xính khoe tà áo lắm duyên
Lão địa lè phè phe phẩy quạt
Tề Thiên liếng khỉ múa may quyền
Trung thu tháng tám ngày vui hội
Tưởng tượng như là ở cõi tiên
Lan Thanh
Oct 07, 2006
Nguyện Ước Đêm Rằm
Trời vừa sập tối rộn ràn lên
Muốn được tung tăng dạo khắp miền
Nguyện ước cho thân thôi đắm mộng
Cầu mong sao phận khỏi se duyên
Không yêu thể xác không phiền muộn
Khỏi gả tâm linh khỏi phục quyền
Mãi mãi vô tư như trẻ nhỏ
Làm gì cũng sẽ được ưu tiên
HTSA
Oct/09/06
Mến chào H !... Bấy lâu nay N cứ lấp ló ở ngoài cửa, bây giờ mới vô nhà hỏi thăm H mấy câu, thông cảm nhé !... Chúc H luôn luôn và mãi mãi hạnh phúc !!!...
Hết vui trung thu rồi thì buồn một chút, có được không H ?!?...
ĐÊM RẰM LẺ BÓNG Trăng tròn thấp thoáng bắt đầu lên
Ánh nhạt dần loang cả một miền
Chim đậu trên cành than số phận
Ong về bên tổ dệt tơ duyên
Tình kia muốn giữ đâu còn lực
Mộng ấy mong xây chẳng có quyền
Chấp nhận từ đây mình lặng lẽ
Thầm mơ bóng dáng một nàng tiên
NC
Otc 11, 2006