Khổ trần ai
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Lưu Linh 17.10.2006 02:27:21 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate

huynh Bé lưu lưu luyến luyến cô nàng áo xanh phải hông? Có cần Muội giúp gì hông thì nói nghen, Muội rành nhỏ áo xanh đó lắm á


Hi D muội , lâu nay phẻ hông muội? Huynh cũng muốn muội giúp để biết thêm về nàng áo xanh bí mật này lắm lắm chứ.

Nghe nói đâu là nàng luyện được " sát kiếm vô tình " rồi phải hông muội?
htsa 17.10.2006 06:41:16 (permalink)
0
Hôn nhân

Tình yêu kết cuộc đến hôn nhân
Đám cưới cô dâu đẹp tuyệt trần
Trúc mã thanh mai rồi kết nghĩa
Trai tài gái sắc sẽ thành thân
Đường đời hạnh phúc màu loan thúy
Cuộc sống hài hòa sắc phụng lân
Gái lớn lấy chồng trai lấy vợ
Ba dò mẹ dặn cả trăm lần

NN


( Cũng thân tặng đệ muội TSA nè)


Tình Tự

Tình chuyên luyến mến giữa phàm nhân
Gắn bó từ dưng chuyện thế trần
Vắng bóng rêm lòng ăm ắp cảnh
Xa người xót nỗi lắng lo thân
Giao bôi cổng rạng nhen hồng pháo
Hợp cẩn thềm hoa đượm sắc lân
Đã những yêu đương là kết mộng
Tóc tơ ưu ái mãi thăng lần .

LL

Lo sợ (2)

Sợ nhỡ trao nhầm kẻ bất nhân
Xa nhà mấy bữa đã lìa trần
Hồng nhan phải chịu tàn phai kiếp
Má phấn đành cam loạn lạc thân
Loan phượng sao hoà kim xí điểu
Yến oanh há hợp ngọc kỳ lân
Nên khi nghĩ đến duyên cầm sắc
Chỉ thấy tim rung triệu triệu lần

HTSA

Oct/16/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 00:48:03 bởi htsa >
da1uhate 17.10.2006 09:00:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Lưu Linh


Hi D muội , lâu nay phẻ hông muội? Huynh cũng muốn muội giúp để biết thêm về nàng áo xanh bí mật này lắm lắm chứ.

Nghe nói đâu là nàng luyện được " sát kiếm vô tình " rồi phải hông muội?

Mấy bữa trước thì sụt sùi chứ bữa nay thì phẻ re huynh ơi, nhỏ áo xanh đó đúng là luyện được tuyệt chiêu huynh nói đó, nhỏ đã ra tay sát hết chục mạng rồi, hình như nhỏ vừa quơ kiếm trúng huynh nữa phải hông? Hổng biết Muội nên cung hỉ hay phân ưu đây nữa nè

Muội thấy huynh đề là "Ba dò Mẹ dặn" hehe... "mẹ dặn" thì hiểu nhưng "ba dò" thì hổng hỉu là mần cái chi
htsa 18.10.2006 00:57:41 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate


Trích đoạn: Lưu Linh


Hi D muội , lâu nay phẻ hông muội? Huynh cũng muốn muội giúp để biết thêm về nàng áo xanh bí mật này lắm lắm chứ.

Nghe nói đâu là nàng luyện được " sát kiếm vô tình " rồi phải hông muội?

Mấy bữa trước thì sụt sùi chứ bữa nay thì phẻ re huynh ơi, nhỏ áo xanh đó đúng là luyện được tuyệt chiêu huynh nói đó, nhỏ đã ra tay sát hết chục mạng rồi, hình như nhỏ vừa quơ kiếm trúng huynh nữa phải hông? Hổng biết Muội nên cung hỉ hay phân ưu đây nữa nè

Muội thấy huynh đề là "Ba dò Mẹ dặn" hehe... "mẹ dặn" thì hiểu nhưng "ba dò" thì hổng hỉu là mần cái chi


D ơi ! con nhỏ áo xanh nào mà độc ác lăng loàn quá vậy , sao mà xài đàn ông hao quá hông biết nữa? bộ she có thù với đàn ông hả? nhỏ đó có bà con chị em gì với D kg vậy hehehe.....
Dặn và dò đi đôi với nhau cũng như ba và mẹ vậy đó , coi như là ba dặn dò , mẹ dặn dò vậy thôi. chỉ có ba vặn mẹ vò thì mới khác thôi hà.
htsa 18.10.2006 07:28:10 (permalink)
0

Originally posted by hanmai1cuoctinh
Lo Cho Miền Trung

Ngày mai ác bão đánh miền Trung
Biển dữ tràn xô sóng gió trùng
Nước cuộn đoàn đoàn lòng bối rối
Mây lùa lớp lớp dạ mông lung
Đồng bào sợ sệt vì nan ải
Công chúng hoang mang bởi khốn cùng
Hồi hộp chờ trông tai kiếp lớn
Ơn Trên khẩn nguyện hãy bao dung

BTN

Ai Lo Cho Miền Trung ?

Gầm gừ quỉ bảo phủ không trung
Vũ điện phong lôi chớp trập trùng
Tiếng rít hung thần rền khắp nẻo
Lời gầm ác sát vọng mông lung
Phong ba ập xuống gây tan tác
Lũ lụt tràn sang khiến cực cùng
Bởi biết trời hờn đày đọa chúng
Nên nhà chức trách vẩn ung dung

HTSA

Oct/17/06

Lâu quá mới ghé về thăm anh Hận , xớn xác bước vô va phải bài thơ tử vận chết tại vần lung , thôi thì cũng rán hoạ vui với huynh vậy , nhưng khi hoạ xong lại thấy lòng càng buồn thêm .
Phải làm sao đây hả anh ?
Xin phép anh Hận cho H khuâng 2 bài này cất trong nhà Khổ Trần Ai nhé .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 05:24:49 bởi htsa >
htsa 19.10.2006 02:29:55 (permalink)
0
Đêm an lạc

Gió lùa vuốt nhẹ tóc mơn man
Khiến cõi lòng xao xúc cảm tràn
Hơi thở thiên nhiên đồng quyện lẩn
Nhịp tim vủ trụ hợp hòa tan
Đưa tay bắt lấy làn sao xẹt
Dõi mắt trông theo bóng nguyệt tàn
Rủ sạch ưu phiền trong khoảnh khắc
Quên đi trắc trở chuyện gia can

HTSA

Oct/18/06
htsa 20.10.2006 05:19:55 (permalink)
0
Chữ Tâm

Rèn Tâm không được mãi dềnh dàng
Khổ luyện hàng ngày chớ lưỡng nan
Ba chữ Tài kia còn xẩm xẩm
Một từ Đức nọ thật ràng ràng
Chính tâm kèm đức luôn tôn kính
Tài lực thiếu hồn chỉ điểm trang
Người nhớ gieo lành dành phúc hậu
Trái tim quảng đại mới thanh nhàn...

Thiềng Đức
31/1/2000


Chữ Tâm (kính họa)

Dụng tự truy tâm chẳng dể dàng
Lìa tâm tầm đạo ắt gian nan
Từ bi dụng đức tâm khai sáng
Quản thiện bình tâm tánh rỏ ràng
Tâm định thanh từ xa ác lộ
Tâm không giác ngộ tụ hiền trang
Tri thông tâm tỏ tường nhân quả
Gìn giữ tâm yên gặt phước nhàn

HTSA
Oct/19/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 07:17:23 bởi htsa >
htsa 22.10.2006 00:19:49 (permalink)
0
Nụ Cười

Hãy nở cho anh một nụ cười
Tia nhìn đắm đuối mãi khôn nguôi
Hàm răng trắng bạch đều răm rắp
Ánh mắt xanh lơ đẹp rạng ngời
Ngẩng mặt hồ thu chêm khóe lệ
Nâng cằm lửa ái rực làn môi
Nam châm đã hút hai hồn lại
Đẩy chín tầng mây chết ngắt rồi

NN




Nhìn em đắm đuối lúc tươi cười
Khiến quả tim nồng há dể nguôi
Khoé mắt long lanh màn hạ biếc
Mi nhan diễm lệ áng xuân ngời
Bồng bềnh bóng nước tô làn tóc
Rạng rỡ màu hoa nhuộm cánh môi
Tự nhủ lòng này sao lạ thế ?
Thì ra đã lỡ vướng yêu rồi

HTSA
Oct/21/06
da1uhate 24.10.2006 18:57:43 (permalink)
0
Nỗi khổ thầm

Ngấn lệ buồn thương dứt sợi tằm
Máu hồng nhỏ giọt khắc hình xăm
U mê choàng tỉnh hồn tê buốt
Ái luỵ đeo mang dạ thấm dầm
Loan phượng lìa duyên quên lối cũ
Sắc cầm phai nợ giết tình thâm
Cố nhân nếu lỡ mai tao ngộ
Tim đó còn vương giấc mộng thầm
htsa 27.10.2006 07:56:45 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate

Nỗi khổ thầm

Ngấn lệ buồn thương dứt sợi tằm
Máu hồng nhỏ giọt khắc hình xăm
U mê choàng tỉnh hồn tê buốt
Ái luỵ đeo mang dạ thấm dầm
Loan phượng lìa duyên quên lối cũ
Sắc cầm phai nợ giết tình thâm
Cố nhân nếu lỡ mai tao ngộ
Tim đó còn vương giấc mộng thầm



Da1uhate


Gã si tình

Quí cái tiết trinh kết phận tằm
Cung sa thủ điểm dấu hồng xăm
Thương cành liễu mỏng sương mờ phủ
Mến cánh đào tơ giá buốt dầm
Vọng bóng thuyền quyên chân bấn loạn
Mơ hình thục nữ mắt quầng thâm
Ngây ngây ngất ngất lên rồi xuống
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ miệng rủa thầm

HTSA

Oct/26/06


Họa vần với D chơi vui chứ kg họa ý hen.
Lưu Linh 28.10.2006 04:26:20 (permalink)
0
Nụ Cười

Hãy nở cho anh một nụ cười
Tia nhìn đắm đuối mãi khôn nguôi
Hàm răng trắng bạch đều răm rắp
Ánh mắt xanh lơ đẹp rạng ngời
Ngẩng mặt hồ thu chêm khóe lệ
Nâng cằm lửa ái rực làn môi
Nam châm đã hút hai hồn lại
Đẩy chín tầng mây chết ngắt rồi


NN





Nhìn em đắm đuối lúc tươi cười
Khiến quả tim nồng há dể nguôi
Khoé mắt long lanh màn hạ biếc
Mi nhan diễm lệ áng xuân ngời
Bồng bềnh bóng nước tô làn tóc
Rạng rỡ màu hoa nhuộm cánh môi
Tự nhủ lòng này sao lạ thế ?
Thì ra đã lỡ vướng yêu rồi


HTSA
Oct/21/06



Tranh Thơ.

Thênh thênh đỉnh quế tạc hoa cười
Lãng đãng tâm tình quyện khó nguôi
Thương ánh hạ huyền chuyên chính điểm
Yêu vầng thượng tỏa sắt son ngời
Sa rèm tú lệ ngơ tà liễu
Trổ nụ thiên kiều đẹp nét môi
Chéo cọ thường nghi nào khéo vẽ
Phiêu phiêu lịch lãm ngấm tim rồi .


LL


da1uhate 31.10.2006 07:55:23 (permalink)
0
Nhìn bức tranh 2 con thiên nga này thiệt tình Muội muốn đem nấu cháo một đứa để chia loan rẽ thúy thõa tà tâm, hehe..., huynh Bé bữa nay cũng lẽng mẹn dữ hén

Thu Sầu

Cúc nở bên song rộ sắc vàng
Chữ sầu thơ thẩn lỡ đeo mang
Thương mình lẻ bóng nên ngơ ngẩn
Giận kẻ quên duyên chẳng ngó ngàng
Luyến tiếc đành thôi câu bến đợi
Mộng mơ cũng lỡ chuyến đò ngang
Đêm nằm tưởng nhớ tình năm cũ
Người hỡi còn đâu buổi cuối làng
da1uhate 31.10.2006 12:42:49 (permalink)
0
Mũi Tên Yêu

Ngẫn ngơ bởi vướng mũi tên yêu
Cách nữa vòng xoay cũng quyết liều
Đêm mộng thấy hình hồn đắm đuối
Ngày chờ nghe giọng phách phiêu diêu
Khi thương chẳng hám câu ngà ngọc
Đã ái cần chi dáng mỹ miều
Chữ thủy lời chung ghi nguyện ước
Đừng tan rồi hợp tựa Kim Kiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2006 18:11:56 bởi da1uhate >
htsa 02.11.2006 02:41:20 (permalink)
0


Trích đoạn: da1uhate

Mũi Tên Yêu

Ngẫn ngơ bởi vướng mũi tên yêu
Cách nữa vòng xoay cũng quyết liều
Đêm mộng thấy hình hồn đắm đuối
Ngày chờ nghe giọng phách phiêu diêu
Khi thương chẳng hám câu ngà ngọc
Đã ái cần chi dáng mỹ miều
Chữ thủy lời chung ghi nguyện ước
Đừng tan rồi hợp tựa Kim Kiều



Phi Đạn Diệt....Yêu

Rần rần phi đạn dí...tên yêu
Bắn hạ từa lưa máu quyết liều
Phóng rớt hình mơ xua đắm đuối
Lùa tan dáng mộng hết phiêu diêu
Đương xuân chẳng quí duyên ngà ngọc
Luống bóng còn chi sắc mỹ miều
Ái lạc thôi đừng nên nguyện ước
Đam mê sẽ vướng hận Kim Kiều

HTSA


Thiếu gì từ đẹp mà kg xướng , lại đi xướng tử vận vậy cưng ? đành phải dùng theo cách này để họa thôi.....
Còn nữa nè , bộ đang yêu đó hử ? làm gì mà phải ngẩn ngơ đêm mộng ngày chờ rồi còn "quyết liều" nữa chớ , thằng boy nào mà lợi hại quá vậy ?
htsa 02.11.2006 22:48:01 (permalink)
0
Trăng ru anh ngủ

Trăng khuya mỏi mắt kiếm tìm ai
Trăng tỏa từng đêm chiếu miệt mài
Trăng đến bên song nghe nhịp thở
Trăng về cạnh gối tựa bờ vai
Trăng ven cọng tóc xoà vầng trán
Trăng ấp bàn tay dựa dáng đài
Trăng lại đi rồi trời đã sáng
Trăng hôn tạm biệt hẹn chiều mai

NN


Nguyệt Tuyền

Trăng rọi trời khuya , trăng nhớ ai ?
Trăng rơi ánh bạc sớm trau mài
Trăng lên ngạn luyến khơi mào mắt
Trăng lặn ao sầu ướt sũng vai
Trăng vắt thanh mơ đùa tú mỵ
Trăng treo mẫn cảm sánh anh đài
Trăng nhìn tuyết đọng mùa thương tưởng
Trăng hẹn cầu duyên hợp mối mai .

LL


Trăng Mã Lai

Trăng thanh xứ mã luống trần ai
Trăng buổi mười lăm sắc dũa mài
Trăng đượm tình Lưu tươi thắm Nguyệt
Trăng mang duyên bé trĩu đầy vai
Trăng soi suối nước hình trang nhã
Trăng rọi rừng cây dáng các đài
Trăng gởi lòng nơi cầu hẹn vắng
Trăng mong gió quyện trước ban mai

HTSA
Nov/1/06
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 17 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 250 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9