Khổ trần ai
Bà cụ non
Một lão bà bà dáng cũng nhon
Xuân thì đã quá độ trăng tròn
Uyên thâm có khác gì kinh sách
Sắc sảo mà không chút phấn son
Vẫn thích đào hoa vương tóc rối
Còn mê phượng vỹ trải đường mòn
Đơn thuần giản dị không tranh chấp
Lý sự rầy rà đúng cụ non
NN
Bà cụ non (Jaqueline) .
Xe đón xe đưa Jaq. nhỏ nhon
Sớm trưa học tập gắng vuông tròn
Như Quỳnh cháu thích như thần tượng
Trường Vũ cô ưa thiệt sắt son
Nhắc Má đừng mua phim nhớn nhác
Kêu Ba chớ uống rượu hao mòn
Việc nhà thu xếp vào ngăn nắp
Tiếng Việt thông lào bé chẳng non .
LL
Cụ Bà Non
Nhìn cô gái nhỏ dáng mi nhon
Tuổi sáu hai đôi mới đặng tròn
Má liễu hồng tươi như dát phấn
Môi đào đỏ thắm tựa thoa son
Khai lời lý luận đà sông cạn
Hắng giọng phân bua ắt núi mòn
Nổi tiếng gần xa ai cũng biết
Rằng đây lão lão cụ bà non
HTSA
11/06/06
Khuyên chàng thể dục
Mới quá tam tuần đã hết nhon
Nốc bia cho cố bụng càng tròn
Da căng nhớp nhớp như xoa mỡ
Môi nọng trề trề tựa trét son
Trước ngắm dung nhan nghe dạ mỏi
Sau mơ hình tướng thấy tim mòn
Chàng ơi thể dục thân cường tráng
Sức khoẻ là vàng thiếp nỉ non da1uhate Nov, 14/06 Khuyên chàng háo sắc
Vì hay thể dục dáng em nhon
Dạo phố người qua cứ mắt tròn
Uyển chuyển vóc hài đâu bởi lụa
Thanh tao ngọc diện chẳng vì son
Si mê lắm kẻ thường ngơ ngẩn
Ái luỵ nhiều tên phải héo mòn
Chân lý ngàn đời nên tạc dạ
Càng ham nữ sắc chết càng non
da1uhate
Nov 15, 2006
Tình Chung Thủy
Khi thương nào kể cái eo thon
Mặc kệ chê khen chuyện ốm tròn
Ái ái vần thơ duyên bén sắc
Mê mê điệu nhạc nợ đương son
Trăng sao dời đổi tình không đổi
Sông núi mòn hao nghĩa chẳng mòn
Trọn kiếp người ơi luôn khắc dạ
Từ chung chữ thủy xếp bằng non
da1uhate
Nov, 18/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 17:05:32 bởi da1uhate >
Tự thán
Thổn thức thâu đêm lệ ướt dầm
Má hồng phai sắc mắt quầng thâm
Hờn thân quạnh quẽ buồn sâu lắng
Xót phận lênh đênh tủi khổ thầm
Số kiếp do trời đâu phải sức
Tình duyên bởi mệnh chẳng trong tầm
Đời là muôn vạn điều hơn thiệt
Chuốc lụy đeo sầu khiến nhọc tâm
da1uhate
Nov 20, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 07:42:50 bởi da1uhate >
Tự thán
Thổn thức thâu đêm lệ ướt dầm
Má hồng phai sắc mắt quầng thâm
Hờn thân quạnh quẽ buồn sâu lắng
Xót phận lênh đênh tủi khổ thầm
Số kiếp do trời đâu phải sức
Tình duyên bởi mệnh chẳng trong tầm
Đời là muôn vạn điều hơn thiệt
Chuốc lụy đeo sầu khiến nhọc tâm
da1uhate
Nov 20, 2006
Tự Thán.
Đường xa ngớp phủ chặng sương dầm
Ngơ ngẩn trông về góc mịch thâm
Heo hút mù sa che lấp lững
Lay vay khóm trúc đợi âm thầm
Tình tuông đã vậy bao mường tượng
Phận chắn còn đâu mãi vọng tầm
Một nỗi bòng bong ngày nghĩ quẩn
Nhộn nhàng thao thức dậy hoài tâm.
LL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 11:54:28 bởi Lưu Linh >
Trích đoạn: da1uhate
Tự thán
Thổn thức thâu đêm lệ ướt dầm
Má hồng phai sắc mắt quầng thâm
Hờn thân quạnh quẽ buồn sâu lắng
Xót phận lênh đênh tủi khổ thầm
Số kiếp do trời đâu phải sức
Tình duyên bởi mệnh chẳng trong tầm
Đời là muôn vạn điều hơn thiệt
Chuốc lụy đeo sầu khiến nhọc tâm
da1uhate
Nov 20, 2006
Nhắn Bạn Ấm ức làm chi để lệ dầm Ở đời đâu có chữ tình thâm Thân lươn thôi chịu đầu chui đất Phận trạch đành mang tiếng lủi thầm Nước nhạt bởi là nồi luộc ốc Tơ vương cũng tại kiếp thân tầm Thôi về nốc cạn dăm bầu rượu Nghiêng ngả mặc người chẳng mệt tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2006 01:23:03 bởi Nguyên Đỗ >
Hạnh phúc
Anh hùng sánh bước gái đoan trang
Nắng điểm trời xuân vạn ánh vàng
Sắc thắm nhu mì xinh thục nữ
Tài cao đạo đức đẹp tình lang
Người mong cầm sắt hoài chung thủy
Kẻ ước phu thê mãi vẹn toàn
Lễ bái song thân ngày hợp cẩn
Bài ca hạnh phúc ngọt ngào vang
Trúng Thực
Hai ngày trúng thực miệng môi khô
Thịt cá rau dưa sợ thấy mồ
Cũng bởi cơm canh chẳng lọt xuống
Nên đành thuốc nước phải tiêm vô
Phần ăn sáng tối không "thèm" sữa
Thực phẩm chiều trưa chỉ "thích" hồ
Nghĩ sợ hoa ròm thêm héo tóp
Ra đường chúng tưởng "củi" là cô
da1uhate
Dec 12, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 15:45:01 bởi da1uhate >
Trích đoạn: Chỉ Vui Thôi
Nhắn Bạn Ấm ức làm chi để lệ dầm Ở đời đâu có chữ tình thâm Thân lươn thôi chịu đầu chui đất Phận trạch đành mang tiếng lủi thầm Nước nhạt bởi là nồi luộc ốc Tơ vương cũng tại kiếp thân tầm Thôi về nốc cạn dăm bầu rượu Nghiêng ngả mặc người chẳng mệt tâm [sm=10_point.gif]
[sm=welcome.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2006 15:54:08 bởi da1uhate >
Dê
Bởi mệnh anh là khoái ghẹo hoa Nên rằng sớm tối chẳng về nhà Lân la ngã dưới trêu em Nguyệt Thậm thụt đầu trên tán chị Ca Lúc ế buồn tình ôm hũ rượu Khi xôm đắc ý hớp chung trà Đời này quyết chí noi gương Sở Mỹ nữ đừng hòng trốn được Qua da1uhate Dec 13, 2006
Thuở Yêu Xưa
Dường như đã mến từ bao thuở
Thuở ngọt ngào mê đắm vút cao
Thuở tóc mai lơ là thắt bím
Thuở gương xoan lập lững tô đào
Thuở sơ giao mắt trao đầu ngỏ
Thuở hẹn hò môi kết cạnh ao
Thuở cặp kè cùng xây đắp mộng
Thuở yêu xưa vẩn cứ xôn xao
HTSA
JAN/15/07
Hết Yêu Canh khuya tỉnh lặng xót tâm hồn Gặm nhấm thời xuân chữ sắt son Luyến ái mê ly chừng đứt đoạn Yêu thương thắm thiết tưởng hao mòn Sao sa đáy nước màu hiu hắt Nguyệt khuất chân mây sắc héo hon Xót mảnh nhân duyên nay đã tận Nên khi đối mặt nghĩa không còn Tuyết San Feb/11/07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: