Khổ trần ai
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 250 bài trong đề mục
htsa 27.07.2006 05:30:41 (permalink)
0
Hòn vọng phu

Thiếu phụ băng khoăn đứng đợi chồng
Mắt buồn xa thẳm ngó hư không
Sớm mai trông ngóng lòng tan nát
Đêm dạ âu lo tim đập thùng
Xót nổi phu thê xa dịu vợi
Thương niềm phụ ái khuất rèm song
Bao năm mong mỏi tình về bến
Hóa đá vọng phu tỏ nổi lòng.

HTSA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 06:24:30 bởi htsa >
#31
    da1uhate 28.07.2006 22:20:59 (permalink)
    0
    Lỡ mến hùng thơ thiệt héo đời
    Bi tình trần thế kiếp nào thôi
    Vương tơ thấy khổ làm sao tránh
    Vướng lưới ghét hờn chẳng lúc vơi
    Giận kẻ gieo vần đan lắt léo
    Buồn người niêm luật ác ghê nơi
    Yêu thơ mến nhạc đành cam phận
    Vương vấn tình ai trang ngỏ lời
    #32
      htsa 30.07.2006 01:01:26 (permalink)
      0


      SỢ

      Liều chết thề yêu đến trọn đời
      Mà sao nàng dữ quá đi thôi
      Nhìn la sát nghiến hùng tâm khiếp
      Nghe mãnh sư gào tráng khí vơi
      Quậy sóng tình ghen giông bão nổi
      Chọc dòng yêu hận nồi soong rơi
      Cắn răng cố chịu cho tròn kiếp
      Có thở than chi chỉ lắm lời
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2006 21:21:12 bởi htsa >
      #33
        htsa 30.07.2006 03:55:43 (permalink)
        0
        Khi em ngủ

        Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
        Tay duổi chân co thấy tréo queo
        Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
        Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
        Tung mền hất gối lăn long lóc
        Giực chiếu vung tay quất véo vèo
        Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
        Chị Ty phải lánh bên anh Tèo
        #34
          htsa 30.07.2006 03:57:22 (permalink)
          0
          Mắng tham ô

          Đeo bả công danh riết hóa cuồng
          Tham tiền phi nghĩa chết không buông
          Huyênh hoang vểnh mặt loè trăm họ
          Nhếch nhác ve râu rặt một tuồng
          Léo lận tham công đen viết trắng
          Gian manh móc nối tròn ra vuông
          Mua quan bán tước phân bè phái
          Hưng vận trôi qua lết vệ đường

          #35
            htsa 30.07.2006 04:00:12 (permalink)
            0
            Tự vãn

            Thế sự đa đoan cái chữ tình
            Yêu thương thù hận khiến điêu linh
            Khi thân trao tiếng ngàn ngon ngọt
            Lúc ghét buông lời vạn rẻ khinh
            Hỷ nộ bi thương tràn vủ trụ
            Sân si trụy lạc khắp hành tinh
            Loay hoay trọn kiếp ba sinh khổ
            Mòn mỏi tâm tư một bóng hình

            HTSA
            #36
              da1uhate 30.07.2006 07:53:44 (permalink)
              0


              Trích đoạn: htsa

              Khi em ngủ

              Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
              Tay duổi chân co thấy tréo queo
              Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
              Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
              Tung mền hất gối lăn long lóc
              Giực chiếu vung tay quất véo vèo
              Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
              Chị Ty phải lánh bên anh Tèo


              Hùng trần danh bí hứa văn lèo
              Gan lớn họa thơ khéo tỉnh queo
              Eo éo ngâm câu tình bỏ trống
              Ỡm ờ xướng hát giọng phun phèo
              Mặt chai đóng lớp bào không mỏng
              Đầu sạn giăng ngang quăng chẳng vèo
              Thi tứ từ nay ngưng chọc ghẹo
              Trái lời miễn nhớ chuyện bồ tèo


              Hai bó bốn que qua một lèo
              Đường tình khấp khễnh ngõ cong queo
              Thương nhiều luyến nhớ thêm buồn tủi
              Yêu lắm dệt duyên lại chán phèo
              Thơi thới Đường Thi họa vút vút
              Nhởn nhơ Lục Bát xướng vèo vèo
              Cõi thơ say đắm dệt muôn áng
              Quên bẵng nhân gian chuyện chú Tèo
              #37
                da1uhate 30.07.2006 13:14:14 (permalink)
                0

                Trích đoạn: htsa

                Thương tặng DA1UHATE

                SỢ

                Liều chết thề yêu đến trọn đời
                Mà sao nàng dữ quá đi thôi
                Nhìn la sát nghiến hùng tâm khiếp
                Nghe mãnh sư gào tráng khí vơi
                Quậy sóng tình ghen giông bão nổi
                Chọc dòng yêu hận nồi soong rơi
                Cắn răng cố chịu cho tròn kiếp
                Có thở than chi chỉ lắm lời


                Chợt nghe tình nhạc bỗng yêu đời
                Ngẫm lại ca lời hồn bảo thôi
                Luyến ái yêu thương tim nhức nhối
                Vương tình sầu hận dạ chơi vơi
                Sớm mơ bằng hữu kết muôn lối
                Đêm dệt thơ đời tỏa khắp nơi
                Ấp ủ tâm tư nhiều mộng tưởng
                Trùng phùng bến hẹn sẽ trao lời
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 02:12:01 bởi da1uhate >
                #38
                  NGYEU 30.07.2006 14:12:15 (permalink)
                  0

                  Mắng tham ô

                  Đeo bả công danh riết hóa cuồng
                  Tham tiền phi nghĩa chết không buông
                  Huyênh hoang vểnh mặt loè trăm họ
                  Nhếch nhác ve râu rặt một tuồng
                  Léo lận tham công đen viết trắng
                  Gian manh móc nối tròn ra vuông
                  Mua quan bán tước phân bè phái
                  Hưng vận trôi qua lết vệ đường


                  PHẢI DIỆT TRỪ

                  Giàu vì bán tước với buôn quan
                  Giỏi gì dối trá với gian tham
                  Nhân nghĩa bất cần khi mưu sự
                  Ngữ ấy thương chi phải diệt trừ.


                  ĐVN
                  #39
                    HBD 30.07.2006 16:51:52 (permalink)
                    0

                    Khi em ngủ

                    Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
                    Tay duổi chân co thấy tréo queo
                    Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
                    Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
                    Tung mền hất gối lăn long lóc
                    Giực chiếu vung tay quất véo vèo
                    Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
                    Chị Ty phải lánh bên anh Tèo


                    Xin được mấy vần hoạ vui
                    QUÁ CHÉN
                    Quá chén thành ra ngủ một lèo
                    Ngáy rền, co quắp, cẳng chèo queo
                    Thở dài vợ tưởng đời Cô phụ
                    Nuốt bực nàng mơ cảnh Chí Phèo
                    Nơi váy thử sờ: da vẫn ướt
                    Chỗ mông cố nắn: thịt như vèo
                    Chém cha cảnh ngộ chồng sâu rượu
                    Có khác chi đâu sống với Tèo!
                    (Bùi Đức Hiền)
                    #40
                      da1uhate 31.07.2006 01:56:08 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: da1uhate


                      Trích đoạn: htsa

                      Khi em ngủ

                      Trộm xem mỹ nữ ngủ giường lèo
                      Tay duổi chân co thấy tréo queo
                      Vổ giấc say sưa tim phập phỏm
                      Vô tư sáo thổi miệng phì phèo
                      Tung mền hất gối lăn long lóc
                      Giực chiếu vung tay quất véo vèo
                      Tởn mặt cô nàng khi ngái ngủ
                      Chị Ty phải lánh bên anh Tèo


                      Hùng trần danh bí hứa văn lèo
                      Gan lớn họa thơ khéo tỉnh queo
                      Eo éo ngâm câu tình bỏ trống
                      Ỡm ờ xướng hát giọng phun phèo
                      Mặt chai đóng lớp bào không mỏng
                      Đầu sạn giăng ngang quăng chẳng vèo
                      Thi tứ từ nay ngưng chọc ghẹo
                      Trái lời miễn nhớ chuyện bồ tèo


                      Hai bó bốn que qua một lèo
                      Đường tình khấp khễnh ngõ cong queo
                      Thương nhiều luyến nhớ thêm buồn tủi
                      Yêu lắm dệt duyên lại chán phèo
                      Thơi thới Đường Thi họa vút vút
                      Nhởn nhơ Lục Bát xướng vèo vèo
                      Cõi thơ say đắm dệt muôn áng
                      Quên bẵng nhân gian chuyện chú Tèo



                      Liếc coi hùng xỉn té giường lèo
                      Lăn lóc góc phòng tướng quắt queo
                      Ú ớ cơn mê bò lóp ngóp
                      Thiu thiu giấc mộng ngáy phèo phèo
                      Quặp tay múa chõ la ơi ới
                      Giơ gối đá chân gã lộn vèo
                      Xấu ngũ phận đành ôm gối chiếc
                      Thương thay cảnh khổ ước cu Tèo
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 02:00:09 bởi da1uhate >
                      #41
                        da1uhate 31.07.2006 02:06:08 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: htsa

                        Tự vãn

                        Thế sự đa đoan cái chữ tình
                        Yêu thương thù hận khiến điêu linh
                        Khi thân trao tiếng ngàn ngon ngọt
                        Lúc ghét buông lời vạn rẻ khinh
                        Hỷ nộ bi thương tràn vủ trụ
                        Sân si trụy lạc khắp hành tinh
                        Loay hoay trọn kiếp ba sinh khổ
                        Mòn mỏi tâm tư một bóng hình

                        HTSA


                        Nhân gian điên đảo bởi tiền tình
                        Thiếu bạc vắng tình đời khó linh
                        Đưa ý phu thê người rẻ rúng
                        Kết lời bằng hữu kẻ coi khinh
                        Mưu ma luồn cuối thời không sáng
                        Chước quỷ học đòi lại chẳng tinh
                        Than thở thêm chi đời đã vậy
                        Ước chi tại thể hóa vô hình
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 02:07:37 bởi da1uhate >
                        #42
                          htsa 31.07.2006 03:53:32 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: da1uhate


                          Nhân gian điên đảo bởi tiền tình
                          Thiếu bạc vắng tình đời khó linh
                          Đưa ý phu thê người rẻ rúng
                          Kết lời bằng hữu kẻ coi khinh
                          Mưu ma luồn cuối thời không sáng
                          Chước quỷ học đòi lại chẳng tinh
                          Than thở thêm chi đời đã vậy
                          Ước chi tại thể hóa vô hình



                          Chua xót thân mang nổi nhục hình
                          Vì tham luyến sắc ý không tinh
                          Đắm say nào biết phân chừng mức
                          Mê muội đâu màng lẻ trọng khinh
                          Khổ não đeo mang tàn thể xác
                          Ưu phiền gồng gánh nhược tâm linh
                          Khi choàng tỉnh mộng yêu tan biến
                          Mới biết buồn vương bởi chữ tình

                          Dear người đẹp , kg biết tại sao ở vnthuquan và tialia kg thể gởi mail cho D được vậy ? nên đành phải sang đây , thấy D hôm nay đại khai sát giới làm cho H bị under attack quá trời luôn , nhưng mà sáng nay hơi bận ở nhà mà kg được ngồi yên 1 chổ cứ chạy tới chạy lui hoài cho nên kg thể làm thơ tặng D được sorry há .
                          Computer của H ở nhà bị hư phần viết mail và check mail chưa rảnh đi sửa , cho nên kg mail cho D được , để khi nào sửa xong sẽ tâm sự với bé nhiều hơn há , ngoan nha cưng .
                          Mà sao thức khuya quá vậy ? ngày mai kg đi làm à
                          Hôm nay D làm thơ xuất sắc , có chữ nào hơn chữ giỏi kg ? lấy bỏ vào đây cho H khen D tý .
                          Chạy ra chạy vô cả tiếng đồng hồ mới được mấy câu , sài đỡ đi há sẳn đó coi có gì sai sửa dùm luôn.
                          #43
                            htsa 31.07.2006 03:58:50 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: NGYEU

                            PHẢI DIỆT TRỪ

                            Giàu vì bán tước với buôn quan
                            Giỏi gì dối trá với gian tham
                            Nhân nghĩa bất cần khi mưu sự
                            Ngữ ấy thương chi phải diệt trừ.


                            ĐVN


                            Đa tạ thi hữu Đ V N đã đến thăm tệ xá , và để lại đôi dòng đồng cảm nếu có thời gian xin mới đến đây chúng ta cùng nhau đối họa.
                            #44
                              htsa 31.07.2006 04:05:58 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: HBD

                              Xin được mấy vần hoạ vui
                              QUÁ CHÉN
                              Quá chén thành ra ngủ một lèo
                              Ngáy rền, co quắp, cẳng chèo queo
                              Thở dài vợ tưởng đời Cô phụ
                              Nuốt bực nàng mơ cảnh Chí Phèo
                              Nơi váy thử sờ: da vẫn ướt
                              Chỗ mông cố nắn: thịt như vèo
                              Chém cha cảnh ngộ chồng sâu rượu
                              Có khác chi đâu sống với Tèo!
                              (Bùi Đức Hiền)


                              Rất vui chào đón thi hữu HBD ghé thăm , để lại bài họa thật vui , có thời gian chúng ta sẽ cùng vui họa trào phúng , nhưng mà như vầy chắc là H sẽ bị ngắt déo thường xuyên rồi , có người hăm như vậy đó , nếu gặp cơn nguy cấp thì H sẽ đổ thừa cho anh Bùi Đức Hiền xúi giục nhé , cám ơn anh trước.
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 250 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9