Khổ trần ai
Thơ tình muốn viết đặng chưa xong
Bởi cái duyên kia cứ lượn vòng
Chắc tại sinh thời mang bạc số
Mai này không biết có qua không???
hi hi..
![](http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/s1.gif)
vào phá bạn một chút
![](http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/smiley/s3.gif)
TL đang chờ bạn xướng để họa đây
Trách ông Tơ bà Nguyệt
Ông Tơ bà Nguyệt ghét chi nhau
Bỏ mặc nhân sinh cứ mãi rầu
Để mảnh tình xuân tan biến mất
Mang tơ hồng thắm vất nơi đâu
Uyên ương đôi ngã ngăn trường hải
Oanh phượng chia phôi cách địa đầu
Ơi hỡi ! hai thần Tơ , Nguyệt lão
Có hay phàm thế sống bao lâu
NÀNG
Rực rỡ như hoa tươi thắm xinh
Nàng là hơi thở của bình minh
Như dòng hạnh phúc ban trìu mến
Tựa suối yêu thương xóa nhược khinh
Em đến mang theo câu ái lạc
Em về để lại khúc chân tình
Và khơi ngọn lửa cho nguồn sống
Tỏa sáng long lanh ánh nguyệt , tinh
HTSA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 02:29:05 bởi htsa >
Diện phật tri kiến
Bóng trăng chênh chếch đổ chao nghiêng
Tiếng nước lao xao vổ mạn thuyền
Thả nổi thất tình xa bến tục
Buông trôi lục dục cận cung thiền
Hành tâm quảng thiện ươm nhân quả
Định trí nghiêm thần kết đạo duyên
Cẩn pháp bồ đề tri kiến phật
Vản hồi lạc quốc khoát như nhiên
Trích đoạn: htsa
Diện phật tri kiến
Bóng trăng chênh chếch đổ chao nghiêng
Tiếng nước lao xao vổ mạn thuyền
Thả nổi thất tình xa bến tục
Buông trôi lục dục cận cung thiền
Hành tâm quảng thiện ươm nhân quả
Định trí nghiêm thần kết đạo duyên
Cẩn pháp bồ đề tri kiến phật
Vản hồi lạc quốc khoát như nhiên
Ung dung cõi Phật
Bên cầu lả lướt liễu soi nghiêng
Xào xạc gió lay động mái thuyền
Thong thả sư thầy ngâm đạo pháp
Tịnh tâm chú tiểu luyện tu thiền
Lênh đênh sóng nước đưa câu kệ
Thư thái nẻo đường giác hạnh duyên
Trăm ngã thong dong đời diệt độ
Vãn tình Phật ý hòa thiên nhiên
KHÔNG - CÓ ( nhân sinh thuyết . Trắc vận )
không thực háo danh ưa nói có
Có tài hám lợi thích than không
Không giàu trọng nghĩa thâm giao có
Có của bất nhân tri kỷ không
Không hận không căm tình luôn có
Có ghen có giận nghĩa còn không
Không tâm nào biết ân tình có
Có oán gây thù mạng hoá không .
Trích đoạn: htsa
Nhị Thập Tâm Không
Không hiểu sao lòng dạ trống không
Không sao nhập định pháp tâm không
Không tài không sắc không danh phận
Không hận không yêu chức vị không
Không mến không thương không vọng tưởng
Không tham không mượn niệm tà không
Không không sắc sắc vây tâm định
Không mãn tâm thời đạo hóa không
Xin được vào nhà chào hỏi bạn thơ, BTN chưa có nghĩ ra bài mới, thôi thì đem bài họa nầy sang đây để giúp vui cái topic nầy của HTSA hén!
Có Có tiền có bạc người cho có
Có nghĩa có tình kẻ nói không
Có phận có danh ta muốn có
Có tài có đức bạn cần chăng?
Có nhiều lý ấy rằng đường có
Có ít lẽ nào đặng hướng cùng?
Có đến có đi đời vốn vậy
Có rồi lúc tử cũng thành không.
BTN
Trích đoạn: htsa
KHÔNG - CÓ ( nhân sinh thuyết . Trắc vận )
không thực háo danh ưa nói có
Có tài hám lợi thích than không
Không giàu trọng nghĩa thâm giao có
Có của bất nhân tri kỷ không
Không hận không căm tình luôn có
Có ghen có giận nghĩa còn không
Không tâm nào biết ân tình có
Có oán gây thù mạng hoá không .
Thương Ghét
Thương lắm giận đành thay chữ ghét
Ghét nhiều tức lại gán lời thương
Thương lời thơ xướng đọc sao ghét
Ghét ý gieo vần nghe thiệt thương
Thương tính thương tình gian trá ghét
Ghét tà ghét xạo dỗi hờn thương
Thương sâu để dạ ngoài thì ghét
Ghét quá ngàn lời ghét hóa thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 08:39:33 bởi da1uhate >
Trích đoạn: Poetic Soul
Xin được vào nhà chào hỏi bạn thơ, BTN chưa có nghĩ ra bài mới, thôi thì đem bài họa nầy sang đây để giúp vui cái topic nầy của HTSA hén!
Có
Có tiền có bạc người cho có
Có nghĩa có tình kẻ nói không
Có phận có danh ta muốn có
Có tài có đức bạn cần chăng?
Có nhiều lý ấy rằng đường có
Có ít lẽ nào đặng hướng cùng?
Có đến có đi đời vốn vậy
Có rồi lúc tử cũng thành không.
BTN
Rất vui chào đón anh Hận đến thăm tệ xá , nếu có thời gian mới anh đến Bản nháp thơ đường xướng họa cùng các thi hữu , mong anh được vui ở nơi này.
D sửa rồi nha ông Hai H, kì này ghét thiệt, không có giả bộ đâu, ai biểu chơi ác
Xin ngõ lời chào đến huynh Po, hy vọng là huynh sẽ vui vẻ ở đây ha, bên tialia thấy đìu hiu như cái chợ chiều, người bên đó nói D có 4-5 ngàn bài viết là do tán dóc chứ hổng có đóng góp gì cho tialia nên buồn quá, bỏ tialia đi luôn
Xin lỗi H là D hơi nhiều chuyện chút vì nhận ra người mình biết (chứ hỏng dám nói là quen) ở bên này
Chúc 2 vị xướng họa thiệt hay để D nhìn lé mắt chơi nha
Giận
Nổi nhớ qua rồi quên luyến lưu
Tình anh như khói khuất sông mù
Cố thầm che dấu niềm trăn trở
Gắng gượng phô bày nét vọng ưu
Lẻ cánh chim bằng ôm nhớ mộng
Lạc bầy bìm bịp rũ buồn hưu
Mắt hờn cố nén dòng vô nghĩa
Giận kẻ đa tình quên dáng thu
HTSA
Nhan sắc
Đoan trang tú lệ dáng tươi xinh
Mắt ngọc môi son đượm thắm tình
Điên đảo hồng trần say đắm đuối
Mơ hồ nhân thế mộng linh tinh
Tuyệt vời vũ trụ tô nhan sắc
Hoàn hão càn khôn tạo bóng hình
Yểu điệu mê hồn hoa , nguyệt thẹn
Chim sa nhạn lạc bởi vầng xinh
HTSA
Hận Mãi 1 Cuộc Tình
Nổi nhớ tràn như sóng phủ đầu
Ân tình sao chẳng đặng bao lâu
Đam mê lạc bước vương dây bẩy
Đắm đuối sa chân mắc lưới câu
Trách móc thêm nhiều khơi biển giận
Hờn căm chẳng giảm dấy trời đau
Yêu thương xa cách tim tan vỡ
Hận mãi cuộc tình đã thấm sâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 07:59:23 bởi htsa >
Luyến nhớ
Nghĩ càng thêm luyến phút ban đầu
Ánh mắt ngầm đưa ý đã lâu
Câu thốt ngập ngừng không trọn chữ
Lời trao e thẹn chẳng thành câu
Những mong đồng kết vòng ân ái
Nguyện ước cùng mang gánh khổ đau
Chỉ trách cao xanh sao lại nỡ
Mang tình dìm xuống đáy sông sâu
HTSA
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: