Khổ trần ai
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 250 bài trong đề mục
htsa 13.08.2006 02:48:42 (permalink)
0
Tủi thân

Làm chồng thê thảm hơn tù nhân
Bỡi tại vì si mới hóa sân
Ngang bướng hằng đêm phơi củ cải
Biết điều mỗi tháng nộp kim ngân
Yêu cho leo núi run đầu gối
Giận phạt nằm riêng tủi tấm thân
Ăn uống vui say theo ý vợ
Chơi không xin phép đập què chân

HTSA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 11:02:14 bởi htsa >
#76
    htsa 13.08.2006 02:50:43 (permalink)
    0
    Dối lòng

    Vợ dẫu hung tàn lẩn bất nhân
    Cho dù có phạt ngủ ngoài sân
    Vẩn yêu tiếng thét như đàn trổi
    Luôn mến lời gầm tựa nhạc ngân
    Dẫu khổ dặn lòng không trách phận
    Dù buồn nhủ dạ chẳng than thân
    Tâm tình anh đó mong em hiểu
    Thề nếu đổi thay nguyện chặt chân

    HTSA
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 04:29:56 bởi htsa >
    #77
      MèoCon_LCB 13.08.2006 12:54:00 (permalink)
      0
      Tội bác quá! Nhưng dù sao cũng có vợ để mà yêu! Với bài thơ này Vợ Bác mà nghe được chắc "yêu" bác lắm đây...
      #78
        da1uhate 13.08.2006 22:25:14 (permalink)
        0


        Trích đoạn: htsa

        Ông sư phụ này lặn lâu dữ , tới bi giờ mới chịu xức hiện mà vẩn kg để lại bài nào hít chán... chắc là phải kím cho ổng một sư mẫu gấp để cột chưng ổng lại và tập cho ổng siêng năng lên 1 tý mới được.

        Vậy D xin chức sư mẫu của H nha? Chịu hôn?

        huynh Bé: huynh đang nhắc chuyện bạn bè gì dậy? D với H vẫn "hòa thuận" mà, hay huynh muốn nói chuyện Pcongtu, nếu P thì Muội hết cách rồi, Muội chiều him kô có nỗi đâu
        Còn huynh có lảm nhảm hay khg thì Muội chỉ nhớ có lần Muội thấy huynh nói là chat with yourself by 3, 4 nick; is that right?

        #79
          htsa 13.08.2006 23:34:40 (permalink)
          0
          D muốn làm sư mẫu của H thì H sẽ giơ cả 2 tay đồng ý , nhưng trước tiên phải tập cho ổng cai ruợu cái đã , chứ kg thôi mai mốt ổng bắt chước Trần tế xương ngồi ngâm

          Một trà một rượu một đàn bà
          Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

          Như vậy thì sẽ khổ cái mớ đời á , hôm qua đọc lời ổng post ở đây mà H kg hiểu ổng nói ai nữa , chắc là tại chàng đang say
          #80
            htsa 14.08.2006 11:07:13 (permalink)
            0


            Trích đoạn: MèoCon_LCB

            Tội bác quá! Nhưng dù sao cũng có vợ để mà yêu! Với bài thơ này Vợ Bác mà nghe được chắc "yêu" bác lắm đây...


            Cảm ơn Mèo con chia sẽ nổi niềm , nếu như mà tôi có thể có Mèo....con làm bạn thì vui biết mấy hi hi hi , đùa với bạn tý chơi vui chứ kg được đâu , H còn trẻ chưa muốn bị què chân
            #81
              htsa 14.08.2006 11:15:35 (permalink)
              0
              SAY

              Cuộc đời say tỉnh mấy ai đây
              Cứ để cho ta chịu tiếng say
              Nâng chén kim bằng môi đắng nhạt
              Cạn chung thân hữu mắt nồng cay
              Thân cùng quỉ rượu nào đâu tệ
              Vui với ma men thế cũng hay
              chuyếnh choáng say lòng nhưng trí tỉnh
              Mấy ai thấu hiểu nổi say này


              HTSA
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 05:11:51 bởi htsa >
              #82
                Lưu Linh 15.08.2006 08:21:12 (permalink)
                0



                D muội , thì đúng là chuyện huynh P í muh , huynh thì chỉ có 1 nick trên BX thui , tại huynh thấy chướng bởi những người tạo 3-4 cái nicks rồi tự đạo tự diễn 1 cách bá láp nên huynh mới post để nhắc nhở đó muội ..hì hì chỉ vậy thôi .

                Htsa muội , chơi ác hen .... dám xúi phải D hen ..
                Hôm qua huynh bịnh chứ bộ .. Thì đã cai gụ hôm qua rùi đó....






                Trích đoạn: htsa

                Quậy không gian , phá nhật nguyệt

                Quậy hồ cho gợn sóng lăn tăn
                Điên đảo không gian nghiêng ngữa trăng
                Ngọc thỏ thất kinh nằm bẹp dí
                Chị Hằng hốt hoảng chạy lăng xăng
                An nhiên thằng Cuội hồn đươm mộng
                Rủ rượi cây đa lá rụng tàng
                Hàn quảng hai cung rung loạn xạ
                Càn khôn nhật nguyệt lộn tùng xàng

                HTSA





                Thuyền khơi đẩy sóng nhộn lăn tăn
                Đưa mảnh chòng chành dợn ánh trăng
                Côi bóng trần ai trôi ngất nghểu
                Biệt mùa nhân thế nhóm lăng xăng
                Ngả theo nước nhược chài tinh tú
                Nghiêng trải rèm thương gác nguyệt tàn
                Quãng đợi yên hà ôi lắm nỗi
                Lòng ai vợi nhớ khúc xê xàng .

                LL .
                #83
                  htsa 15.08.2006 10:23:44 (permalink)
                  0
                  Thiệt là dữ chưa tới bây giờ mới chịu nhả chữ , đúng là kẹo thấy ớn , nhưng mà hay thiệt. bài này H làm lúc tâm trạng kg vui cho nên đem hết trời trăng mây nước ra quậy tưng bừng luôn , thả vận tầm bậy tầm bạ vậy mà cũng họa được đúng là sư phò có khác , biết vậy hồi đó lộn tùng xàng đổi lại là hùm bà lằng thì được rồi hi hi hi. Nghe D nói là thơ của bé sư phụ đang lừng lẩy ở trang web gì đó mà phải kg? để hỏi D lại cái đã rồi sẽ chạy qua đó coi.
                  Lần đầu tiên nghe bé sư phụ bỏ rượu một ngày...bịnh , kiểu này nếu D mà làm sư mẫu thì sẽ biết tay , huynh có biết mấy bài thơ mà H làm tả chằng lửa la sát , bạc đãi chặt chân là do D bày ra đó , nếu muốn kg toàn thây thì cứ việc nhậu thoải mái đi.
                  #84
                    htsa 15.08.2006 11:24:04 (permalink)
                    0
                    Định số
                    Thử nghĩ từ đâu ta đến đây
                    Một miền vô thức chốn mơ say
                    Từ nơi an lạc không phiền lụy
                    Đến cõi trầm luân chịu đắng cay
                    Mệnh thập bát thiên *qua thoáng chốc
                    Đời tam muôn lục *thoảng nào hay
                    Cuốn theo cơn lốc dòng sanh tử
                    Cát bụi đưa ta xa chốn này.

                    HTSA


                    Mệnh thập bát thiên = 18 ngàn ngày = 50 năm = ngũ thập chi thiên mệnh
                    Đời tam muôn lục = ba vạn sáu ngàn ngày = 100 năm
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 12:04:26 bởi htsa >
                    #85
                      htsa 16.08.2006 04:42:37 (permalink)
                      0
                      Hoa khai sắc

                      Nụ tầm xuân nhú trĩu nhành bông
                      Hàm tiếu như môi đượm thắm hồng
                      Bao gã ong tình ngây ngất đợi
                      Dăm chàng bướm ái lượn lờ trông
                      Mê vầng khuynh sắc bồn chồn dạ
                      Đắm nét thanh tân nhấp nhỏm lòng
                      E ấp tuyệt vời hoa hé nhụy
                      Cười duyên cánh mở tiển màn đông


                      HTSA
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 06:53:08 bởi htsa >
                      #86
                        htsa 17.08.2006 04:22:10 (permalink)
                        0
                        Sầu lẻ bóng

                        Cho hồn ớn lạnh lúc đầu đông
                        Gió buốt lao xao thấm rợn lòng
                        Vọng ngóng tình sầu lây lất đợi
                        Hoài mong nghĩa muộn dật dờ trông
                        Giọt thương ướt bỏng hanh gò má
                        Sợi nhớ hong khô héo bóng hồng
                        Luyến ái xuôi theo thuyền viển xứ
                        Trầm tư cô quạnh rủ cành bông


                        HTSA
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 04:52:00 bởi htsa >
                        #87
                          htsa 17.08.2006 05:06:29 (permalink)
                          0
                          Xót phận tằm

                          Nhìn nhện giăng tơ xót phận tằm
                          Kén chưa kịp nhả , lưới đà trăm
                          Loay hoay nhai lá thân còm bạc
                          Lủi thủi dệt mành xác nhược thâm
                          Kiếp nhộng sang tằm đâu trọn tháng
                          Đời sâu hóa bướm chỉ qua rằm
                          Biết mình chậm chạp đành cam chịu
                          Bỏ mặc lời mai mỉa bổng trầm

                          HTSA
                          #88
                            htsa 20.08.2006 04:21:52 (permalink)
                            0
                            Mười hai bến nước

                            Người thương mỗi lúc một thêm đông
                            Khổ nổi rằng em chửa động lòng
                            Để gã anh hùng rơm đỡm mộng
                            Cho tên quân tử dõm thèm trông
                            Cơ may vẫn đợi duyên trinh nữ
                            Số rủi đừng trao phận má hồng
                            Khó chọn thân mười hai bến nước
                            Trong nhờ đục chịu rối bòng bông


                            HTSA
                            #89
                              htsa 20.08.2006 04:30:22 (permalink)
                              0
                              Ngày vu qui

                              Được thương như thoát kiếp lông bông
                              Má liễu hân hoan thảo thiếp hồng
                              Loan phượng tâm đầu xanh ước vọng
                              Yến oanh ý hợp thỏa mơ trông
                              Nhìn tà áo cưới lâng lâng dạ
                              Trông bản vu qui mãn mãn lòng
                              Hạnh phúc đôi dòng vui đẫm nhẹ
                              Trôi tình thiếu nữ khuất trời đông


                              HTSA
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 250 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9