Khổ trần ai
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 250 bài trong đề mục
htsa 21.08.2006 12:36:54 (permalink)
0
Giấc mơ hạnh phúc

Nâng hồn mộng lướt tận non xa
Dạo cánh đồng xanh ngắm vạn hoa
Đắm đuối hòa trong cơn gió thoảng
Say mê quyện giữa áng mây ngà
Xanh ngời ý tỏ vầng duyên thắm
Rạng rỡ tình soi ánh nguyệt pha
Sánh bước cùng đi về bến mộng
Hòa vang mãi khúc hát đồng ca

HTSA


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 06:59:47 bởi Viet duong nhan >
#91
    da1uhate 21.08.2006 18:31:02 (permalink)
    0
    E hèm, hôm nay D được bên IT tháo củi sổ lồng mới vô reply được trong nì,
    H dám nói D xúi H làm mấy bài thơ chặt chân chồng hả? Báo hại huynh Bé trốn luôn rùi thấy hông? hỏng biết đâu, bắt đền đó, đem huynh Bé dìa cho D, hổng thôi nghĩ chơi H ra nè
    H vu qui sao hỏng mời D hả? bạn bè gì mà xấu quá, bộ sợ D đi ăn cưới rồi cướp chú rẻ sao? Hay là sợ D diễm lệ hơn cô dâu?
    #92
      htsa 21.08.2006 23:14:46 (permalink)
      0
      Hehehe ! còn phia mới sợ D giựt mất chú rể , chưa chắc ai diễm lệ hơn ai á .
      Còn về ông thầy say gụ của H , tuy rằng ổng kg hiện hình ra đây nhưng mà H biết ngày ngày ổng cũng hiện hồn về cầm roi dạo quanh , nhưng mà mình kg làm gì sai ổng hông có quính được cho nên buồn đời bỏ đi uống gụ gồi.
      #93
        htsa 25.08.2006 01:05:59 (permalink)
        0
        Bức họa thi

        Ngắm dáng nàng trong bức họa thi
        Lòng như rạo rực nổi niềm gì
        Say sưa bóng sắc trên tranh vẻ
        Lịm đắm lời thơ cạnh ảnh ghi
        Bởi luyến chân dung thân nán lại
        Vì mê dòng phú trí rời đi
        Khen ai vẩy bút thần hoa mỹ
        Tạo dáng liêu trai nét tuyệt kỳ

        HTSA
        #94
          Nguyên Hùng 25.08.2006 22:37:24 (permalink)
          0


          Trích đoạn: htsa

          Bức họa thi

          Ngắm dáng nàng trong bức họa thi
          Lòng như rạo rực nổi niềm gì
          Say sưa bóng sắc trên tranh vẻ
          Lịm đắm lời thơ cạnh ảnh ghi
          Bởi luyến chân dung thân nán lại
          Vì mê dòng phú trí rời đi
          Khen ai vẩy bút thần hoa mỹ
          Tạo dáng liêu trai nét tuyệt kỳ

          HTSA

          Thú thực với HTSA là mình không thích bài xướng này (Và tất nhiên, cả bài họa sau đây nữa):

          Xem chương trình thi hoa hậu

          Người đẹp đua nhau dự cuộc thi
          Chẳng hay rốt cục để làm gì?
          Ba vòng trên dưới: đo rồi đếm
          Mấy cảnh sáng chiều: chụp lại ghi
          Xem đoạn giao lưu mong cắt bớt
          Nghe màn ứng xử muốn tua đi
          Đêm về khuyên nhủ cô con gái:
          Mai lớn không thi hoa hậu, kỳ!


          25.8.06
          Nguyên Hùng
          #95
            htsa 26.08.2006 06:54:48 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nguyên Hùng


            Trích đoạn: htsa

            Bức họa thi

            Ngắm dáng nàng trong bức họa thi
            Lòng như rạo rực nổi niềm gì
            Say sưa bóng sắc trên tranh vẻ
            Lịm đắm lời thơ cạnh ảnh ghi
            Bởi luyến chân dung thân nán lại
            Vì mê dòng phú trí rời đi
            Khen ai vẩy bút thần hoa mỹ
            Tạo dáng liêu trai nét tuyệt kỳ

            HTSA

            Thú thực với HTSA là mình không thích bài xướng này (Và tất nhiên, cả bài họa sau đây nữa):

            Xem chương trình thi hoa hậu

            Người đẹp đua nhau dự cuộc thi
            Chẳng hay rốt cục để làm gì?
            Ba vòng trên dưới: đo rồi đếm
            Mấy cảnh sáng chiều: chụp lại ghi
            Xem đoạn giao lưu mong cắt bớt
            Nghe màn ứng xử muốn tua đi
            Đêm về khuyên nhủ cô con gái:
            Mai lớn không thi hoa hậu, kỳ!


            25.8.06
            Nguyên Hùng


            Chảnh

            Anh này nói chuyện thiệt là kỳ
            Sắc đẹp mang khoe ngượng quá đi
            Để đám phàm phu trương mắt nghía
            Cho ban giám khảo cắm đầu ghi
            Thân ngà ỏng ẹo nào hay mấy
            Dáng ngọc phô ra vậy đáng gì
            Chẳng thiết chi trò tranh chức hậu
            Mình xinh tự hiểu...ứ thèm thi

            HTSA

            Cám ơn bác Nguyên Hùng ghé thăm , H đang rầu vì cái bài "bức họa thi" H đã họa sai ý ông thầy bị ổng dũa te tua , bây giờ lại bị bác nói là kg thích nữa hic hic... buồn như con chuồn chuồn . Bởi vì vừa buồn vừa quê cho nên H họa giọng chảnh cho đỡ tủi , đọc chơi vui thôi bác đừng giận nha.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 21:58:29 bởi htsa >
            #96
              htsa 28.08.2006 22:44:51 (permalink)
              0
              TÔN PHU NHÂN QUI THỤC


              Tiết liệt hồi qui thủ nghĩa tòng
              Theo chồng dặm liễu vượt bờ đông
              Trời Ngô ủ sắc ươm vầng tía
              Đất thục tươi duyên thắm ánh hồng
              Quyến luyến lòng thương về đất nước
              Ưu tư dạ tưởng đến non sông
              Đôi lời chuyển nhắn Châu Du hỡi
              Sao nỡ ngăn đôi , cách vợ chồng

              HTSA
              Aug/8/06
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 01:06:22 bởi htsa >
              #97
                htsa 28.08.2006 22:51:17 (permalink)
                0
                Cổ tích người lớn

                Tò mò réo bác Nguyên Hùng í
                Xích lại gần cho em hỏi tý
                Cổ tích mây mưa ấy thế nào
                Ca dao trăng gió ra sao nhỉ
                Giao hòa lịm ngọt biết tìm đâu
                Hão hợp mê say nên hỏi kỷ
                Bè bạn khoe rằng lúc kết tơ
                Bị lôi trở lại thời nguyên thủy

                HTSA

                Muốn thị phạm?

                Bất ngờ bị hỏi, nhưng đồng ý!
                Muội hãy cho ta xem mấy tý:
                Má đỏ môi hồng đã nhạt chưa
                Chăn xanh gối tím còn thơm nhỉ?
                Mảnh trăng tròn sáng chửa phô bày
                Khe suối ngọt lành còn giấu kỹ?
                Hỏi lắm chi hè, mời đến nhà
                Để ta thị phạm làm Sơn - Thủy.

                20.8.06
                Nguyên Hùng


                Ghê quá

                Xem qua đã thấy dòng tà ý
                Lời lẻ dường như hơi xạo tý
                Dụ dỗ thăm nhà , dể sợ chưa
                Bày trò ngắm suối , hay ghê nhỉ
                Đời trai phiêu lãng có lo chi
                Phận gái khuê môn cần xét kỷ
                Chẳng thiết chi lời nói ngọt trao
                Chỉ mơ một mối tình chung thủy

                HTSA

                Aug/28/06
                #98
                  htsa 28.08.2006 22:55:13 (permalink)
                  0
                  TRẢ THÙ

                  Chưa xong đã hối nộp bài thi
                  Ý tứ chưa khơi viết nổi gì
                  Oán hận thầy ưa làm mặt tỉnh
                  Căm thù ta sẽ nhủ lòng ghi
                  Tìm ra món lạ không thèm gọi
                  Gặp được đồ ngon chẳng rủ đi
                  Đợi tới giờ cơm than đói bụng
                  Thì cho một nữa củ khoai mì

                  HTSA
                  Aug/28/06
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 02:38:19 bởi htsa >
                  #99
                    htsa 29.08.2006 05:57:19 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: htsa

                    Sầu lẻ bóng

                    Cho hồn ớn lạnh lúc đầu đông
                    Gió buốt lao xao thấm rợn lòng
                    Vọng ngóng tình sầu lây lất đợi
                    Hoài mong nghĩa muộn dật dờ trông
                    Giọt thương ướt bỏng hanh gò má
                    Sợi nhớ hong khô héo bóng hồng
                    Luyến ái xuôi theo thuyền viển xứ
                    Trầm tư cô quạnh rủ cành bông

                    HTSA

                    Họa vần:


                    Sầu lẻ bóng


                    Hiên buồn gió lạnh gợi sầu đông
                    Mượn mấy vần thơ trải tấc lòng
                    Gác vắng đèn khuya da diết nhớ
                    Đường xưa lối cũ mịt mù trông
                    Mơ màng trọn kiếp ngàn câu hứa
                    Ấp ủ trăm năm một bóng hồng
                    Kẻ đó người đây xa dặm thẳm
                    Ngoài trời tuyết phủ trắng như bông


                    Thứ Lang
                    Aug 23, 2006



                    HỌA VẦN

                    Vũ trụ tràn hơi rét cuối đông
                    Buồn thương cách biệt quặng đau lòng
                    Trông trời tuyết phủ hồn liên tưởng
                    Thấy bếp than reo trí vọng trông
                    Ước muốn đoàn viên say mộng thắm
                    Cầu mong phục hợp thỏa mơ hồng
                    Cùng vui hạnh phúc sầu tan biến
                    Để nhánh tình xuân trổ vạn bông

                    HTSA
                    Aug/28/06
                    giothoang 29.08.2006 09:19:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: htsa

                    TÔN PHU NHÂN QUI THỤC


                    Tiết liệt hồi qui thủ nghĩa tòng
                    Theo chồng dặm liễu vượt bờ đông
                    Trời Ngô ủ sắc ươm vầng tía
                    Đất Thục tươi duyên thắm ánh hồng
                    Quyến luyến lòng thương về đất nước
                    Ưu tư dạ tưởng đến non sông
                    Đôi lời chuyển đến Châu Du hỡi
                    Sao nỡ ngăn đôi , cách vợ chồng

                    HTSA
                    Aug/8/06



                    Cho phép gió "thổi" bài TÔN PHU NHÂN QUI THỤC nha,

                    Phận gái nào ai dám cãi "tòng"
                    Thuyền ra viễn xứ thẳng đàng đông.
                    Xa Ngô, lệ ướt nhòa thư trắng...
                    Vào Thục, cười khô... nhạt rượu hồng.
                    Tiếng QUỐC kêu thương vang đỉnh núi...
                    Giọng GIA gọi nhớ dội bờ sông.
                    Gia huynh, Công Cẩn... ai người hiểu...
                    Cho nỗi niềm riêng ở xứ chồng?!!!...

                    giothoang
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 07:25:15 bởi giothoang >
                    da1uhate 29.08.2006 18:34:19 (permalink)
                    0
                    Đem thơ của sư phụ qua đây coi chừng bị ăn đòn đó chị hai , D sẽ chạy dìa méc dới sư phụ để sư phụ wánh đòn H chơi, hé hé...
                    htsa 29.08.2006 22:58:47 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: giothoang


                    Trích đoạn: htsa

                    TÔN PHU NHÂN QUI THỤC


                    Tiết liệt hồi qui thủ nghĩa tòng
                    Theo chồng dặm liễu vượt bờ đông
                    Trời Ngô ủ sắc ươm vầng tía
                    Đất thục tươi duyên thắm ánh hồng
                    Quyến luyến lòng thương về đất nước
                    Ưu tư dạ tưởng đến non sông
                    Đôi lời chuyển nhắn Châu Du hỡi
                    Sao nỡ ngăn đôi , cách vợ chồng

                    HTSA
                    Aug/8/06



                    Cho phép gió "thổi" bài TÔN PHU NHÂN QUI THỤC nha,

                    Phận gái nào ai dám cãi "tòng"
                    Thuyền ra viễn xứ thẳng đàng đông.
                    Xa Ngô, lệ ướt nhòa thư trắng...
                    Vào Thục, cười khô... nhạt rượu hồng.
                    Tiếng QUỐC kêu thương vang đỉnh núi...
                    Giọng GIA gọi nhớ dội bờ sông.
                    Gia huynh, Công Cẩn... ai người hiểu...
                    Cho nỗi niềm riêng ở xứ chồng?!!!...

                    giothoang


                    Xin cám ơn thi hữu Gió thoảng đã ghé thăm tệ xá và để lại bài họa thật hay , thật xin lỗi bài tôn phu nhân qui thục của H bị thất luật đối kg chỉnh ở 2 câu 5 và 6 , H đã sửa nơi bài xướng , nhờ GT sửa lại trong phần quote dùm cho. Cám ơn nhiều
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 01:07:25 bởi htsa >
                    htsa 29.08.2006 23:06:12 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: da1uhate

                    Đem thơ của sư phụ qua đây coi chừng bị ăn đòn đó chị hai , D sẽ chạy dìa méc dới sư phụ để sư phụ wánh đòn H chơi, hé hé...


                    Thách luôn đó , ông thầy tối ngày cắm cuối chấm bài với họa bài đâu có rảnh mà nghe lời đâm thọc của D chứ hehehe hổng có tè.
                    htsa 30.08.2006 04:30:11 (permalink)
                    0
                    VĨNH BIỆT TÌNH

                    Khoé mắt buồn vương đẫm lệ mờ
                    Trào dâng nổi luyến ái vu vơ
                    Người đi nỡ để tình phai sắc
                    Kẻ ở đành buông ý nhạt mơ
                    Bến nhớ thôi chờ con nước cũ
                    Dòng thương đoạn tuyệt bến sông xưa
                    Niềm yêu đã bốc thành sương khói
                    Lặng lẻ ra đi vĩnh biệt bờ

                    HTSA
                    Aug/28/06
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 250 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9