Khổ trần ai
HỔNG THÈM SƯƠNG AI
Hổng Thèm(có) Sương Ai sẽ được yên
Hơi đâu để ý những thề nguyền
Vài lời cửa miệng se tơ tóc
Mấy chữ đầu môi kết nợ duyên
Đã khiến sông tình tràn khổ lụy
Như xui biển ái nổi ưu phiền
Niềm yêu hẹn ước tan theo gió
Để lại chờ mong với hận riêng
HTSA
Aug/29/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 02:14:50 bởi htsa >
Trích đoạn: htsa
Tiết liệt hồi qui thủ nghĩa tòng
Theo chồng dặm liễu vượt bờ đông
Trời Ngô ủ sắc ươm vầng tía
Đất thục tươi duyên thắm ánh hồng
Quyến luyến lòng thương về đất nước
Ưu tư dạ tưởng đến non sông
Đôi lời chuyển đến Châu Du hỡi
Sao nỡ ngăn đôi , cách vợ chồng
Xin cám ơn thi hữu Gió thoảng đã ghé thăm tệ xá và để lại bài họa thật hay , thật xin lỗi bài tôn phu nhân qui thục của H bị thất luật đối kg chỉnh ở 2 câu 5 và 6 , H đã sửa nơi bài xướng , nhờ GT sửa lại trong phần quote dùm cho. Cám ơn nhiều
DUYÊN THƠ
Sửa hai câu luận, còn chàng "Thục"
Sao chẳng viết hoa cho đúng lúc.
Nói giỡn chị thôi, chị chớ buồn...
Trêu ngươi ai đó, ai từng... húc...
Ba thằng "vịnh vợ"... kệ người ta!
Mình chị "vặn loa"... kê tủ... hóc!
Tức chứ,... nhưng mà... giận hóa thương...
Thương THƠ như chị...
Xin chị cho 3 chữ, để kết bài thơ.
giothoang
Trích đoạn: htsa
Thách luôn đó , ông thầy tối ngày cắm cuối chấm bài với họa bài đâu có rảnh mà nghe lời đâm thọc của D chứ hehehe hổng có tè.
Con gái con đứa gì mà ăn nói du côn thấy ớn luôn, "tè" là seo? Thầy luôn biết H làm cái gì bên nì đó nha, thầy nói có 1 người sign in tới 4 nick chỉ cốt họa thơ với nàng Hổng Thèm Sương Ai, ráng bóp trán mà si nghĩ coi đó là người nào hén
Trích đoạn: da1uhate
Trích đoạn: htsa
Thách luôn đó , ông thầy tối ngày cắm cuối chấm bài với họa bài đâu có rảnh mà nghe lời đâm thọc của D chứ hehehe hổng có tè.
Con gái con đứa gì mà ăn nói du côn thấy ớn luôn, "tè" là seo? Thầy luôn biết H làm cái gì bên nì đó nha, thầy nói có 1 người sign in tới 4 nick chỉ cốt họa thơ với nàng Hổng Thèm Sương Ai, ráng bóp trán mà si nghĩ coi đó là người nào hén
Làm gì mà du côn chị hai , hổng bít gì hít chữ tè là 1 từ ngữ của dân gian ( có lẻ của miền trung ) đó là tiếng lóng của chữ sợ, ngán , lo v.v... còn người nào mà dùng tới 4 nick để họa thơ với H thì có sao đâu , đã bạn thì kg phải là thù mà đã là thù có trốn cũng kg khỏi , nhưng mà anh này cũng giỏi quá ha dùng nhiều thân phận làm nhiều thể loại thơ khác nhau thiệt là hay hết biết , nhưng mà ông thầy đọc thơ mà có thể phân biệt 1 người dùng 4 nick vậy thì khỏi nói luôn , sao mà ở đây nhiều nhân tài quá vậy ta hehehe...
Trích đoạn: giothoang
Trích đoạn: htsa
DUYÊN THƠ
Sửa hai câu luận, còn chàng "Thục"
Sao chẳng viết hoa cho đúng lúc.
Nói giỡn chị thôi, chị chớ buồn...
Trêu ngươi ai đó, ai từng... húc...
Ba thằng "vịnh vợ"... kệ người ta!
Mình chị "vặn loa"... kê tủ... hóc!
Tức chứ,... nhưng mà... giận hóa thương...
Thương THƠ như chị...
Xin chị cho 3 chữ, để kết bài thơ.
giothoang
Nghịch ngợm
Liễu yếu em đây thân nữ thục
Vui đùa chọc ghẹo tùy theo lúc
Nhìn người bặm trợn ứ thèm chơi
Thấy kẻ hiền lành liền muốn húc
Bởi mến nên ưa đánh tiếng trêu
Khi thân lại thích buông lời hóc
Đây là cách xử với người thương
Nếu đã quen thì......
HTSA
Aug/30/06
Tội nghiệp em quá ! nếu bác đã thương thì hãy thương cho trót , chỉ còn 3 chữ nữa thôi tiết kiệm làm gì , bác cứ thương dỡ dang thế này thì khổ đời em bác ạ , em còn đang học làm thơ nào dám thả chữ bừa lên thơ bác chứ , xin ném nốt vài từ vào cho bài thơ hoàn tấc , giúp em bác nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 06:11:52 bởi htsa >
Trích đoạn: htsa
DUYÊN THƠ
Sửa hai câu luận, còn chàng "Thục"
Sao chẳng viết hoa cho đúng lúc.
Nói giỡn chị thôi, chị chớ buồn...
Trêu ngươi ai đó, ai từng... húc...
Ba thằng "vịnh vợ"... kệ người ta!
Mình chị "vặn loa"... kê tủ... hóc!
Tức chứ,... nhưng mà... giận hóa thương...
Thương THƠ như chị... Hay,... mà... Độc!...
Xin chị cho 3 chữ, để kết bài thơ.
giothoang
Nghịch ngợm
Liễu yếu em đây thân nữ thục
Vui đùa chọc ghẹo tùy theo lúc
Nhìn người bặm trợn ứ thèm chơi
Thấy kẻ hiền lành liền muốn húc
Bởi mến nên ưa đánh tiếng trêu
Khi thân lại thích buông lời hóc
Đây là cách xử với người thương
Nếu đã quen thì... cứ miếng... Độc...
... mà... Cắn!...
Nhé!
HTSA
Aug/30/06
Tội nghiệp em quá ! nếu bác đã thương thì hãy thương cho trót , chỉ còn 3 chữ nữa thôi tiết kiệm làm gì , bác cứ thương dỡ dang thế này thì khổ đời em bác ạ , em còn đang học làm thơ nào dám thả chữ bừa lên thơ bác chứ , xin ném nốt vài từ vào cho bài thơ hoàn tấc , giúp em bác nhé. Đúng là dĩ độc công độc, thôi thì lấy "độc" để kết bài thơ nhé, chịu không?
Trích đoạn: htsa
HỔNG THÈM SƯƠNG AI
Hổng Thèm(có) Sương Ai sẽ được yên
Hơi đâu để ý những thề nguyền
Vài lời cửa miệng se tơ tóc
Mấy chữ đầu môi kết nợ duyên
Đã khiến sông tình tràn khổ lụy
Như xui biển ái nổi ưu phiền
Niềm yêu hẹn ước tan theo gió
Để lại chờ mong với hận riêng
HTSA
YÊU THƠ
Kết rồi,... chữ "độc" tưởng bình yên
Ngó lại thì ra... còn chữ "nguyền"
Thế mới biết TÌNH THƠ nặng nợ,
Đâu ai ngờ "Nét" ấy thêm duyên...
Cứ mong... chi đó... hơi là lạ...
Thì thấy Nàng Thơ... hết muộn phiền.
Ấy chết!... đã yêu Thơ cỡ... đó...
Xuỵt!... Đừng nói,... Nỗi... niềm... riêng!
giothoang
KỶ NIỆM RIÊNG
Biển nhớ thôi gào sóng lặng yên
Nghe như đã lắng dịu lời nguyền
Tâm si vượt thoát dây oan trái
Trí nhược buông rời mối nghiệt duyên
Hạnh phúc kèm theo bao khổ não
Đam mê nối tiếp những buồn phiền
Giờ còn tiếng nấc vô âm hưởng
Với vết hằng sâu kỷ niệm riêng
HTSA
Aug/31/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 04:57:54 bởi htsa >
Trích đoạn: htsa
KỶ NIỆM RIÊNG
Biển nhớ thôi gào sóng lặng yên
Nghe như đã lắng dịu lời nguyền
Tâm si vượt thoát dây oan trái
Trí nhược buông rời mối nghiệt duyên
Hạnh phúc kèm theo bao khổ não
Đam mê nối tiếp những buồn phiền
Giờ còn tiếng nấc vô âm hưởng
Với vết hằng sâu kỷ niệm riêng
HTSA
Aug/31/06
Cứ tưởng êm rồi... sóng... cũng yên...
Vu vơ ai nhớ đến câu nguyền.
Ai thương ai đó... không cần biết,
Chỉ biết nơi đây... thấy có duyên.
Nên mới đâm đầu vào họa vận,
Gặp ngay "giò lái" thấy hơi... phiền...
Nhưng, nhiều khi có người chia sẻ...
Cũng đỡ nặng nề... tâm sự riêng!
giothoang
Trái tim ngủ yên
Kỷ niệm buồn vui đã tách riêng
Lòng không vướng bận những gì phiền
Làn môi vẩn thắm vầng son trẻ
Sóng mắt luôn ngời rạng sắc duyên
Ấy cũng nhờ chàng quên hứa hẹn
Cho nên giúp thiếp hủy thề nguyền
Mong mau cắt đứt tơ tình vướng
Để trái tim non được ngủ yên
HTSA
Sep/1/06
KHAI TÂM BÁT NHÃ
Bát nhã thâm sâu khó giải bày
Tâm như , thức tỉnh quá là hay
Tùy duyên điểm hóa khai thần chánh
Đạt trí hanh thông chiếu phật đài
Phổ độ nhân sanh xa bể khổ
Tham thiền bản ngã lánh trần ai
Thành chân thọ ký căn bồ tát
Thấu đạt huyền cơ rõ thiện tai
HTSA
Sep/2/06
Cuối tuần không lo xắt khoai lang bày đặt đọc kinh Bát Nhã Bà La Mật nữa hén, H mà đắc đạo là mấy bác ở trang thơ Đường buồn lắm đó
H giấu ông huynh Bé của D đâu rùi?
Trích đoạn: da1uhate
Cuối tuần không lo xắt khoai lang bày đặt đọc kinh Bát Nhã Bà La Mật nữa hén, H mà đắc đạo là mấy bác ở trang thơ Đường buồn lắm đó
H giấu ông huynh Bé của D đâu rùi?
Huynh đây nè D muội ơi , cuối tuần đi chơi chưa đã thèm nên huynh rỏn rẻn vào đây kiếm mối đi chơi nữa nè. Thấy 2 muội bàn thảo ai xinh hơn ai thì vậy nhe , gởi hình huynh coi thì huynh làm trọng tài cho , được hông?hí hí...
H tính tối nay đi làm về ghé chợ mua bông trái về sắp bàn hương án để gọi hồn ông Lưu Linh bé sư phụ trở dzìa , thiệt thấy ghét hông? đi đâu mà biệt tăm biệt tích bây giờ về đòi coi hình nữa , bộ tỉnh rượu rồi hả? mắc công say xỉn nhìn tiên nữ hóa thành ma nữ thì khổ đời , níu mà huynh chịu bỏ rượu 3 ngày liên tiếp xuất hiện ở đây làm 3 bài thơ thì lúc đó mới nói tới chuyện hình ảnh , còn hông thì thôi tới chết cũng kg cho thấy mặt hehehe.
D ơi huynh bé của D về rồi đó tự xử đi ha.
Đêm mưa buồn
Đầu giông gió nổi tiếng xì xào
Vọng giữa vườn khuya lá động , xao
Thảng thốt co ro nghe sấm giật
Bâng khâng ủ rũ ngóng mưa rào
Thầm mong nghĩa trọn , gian truâng nhỉ?
Nguyện ước duyên thành , trắc trở sao?
Lệ nhớ tuôn mờ trang kỷ niệm
Thương thân lẻ bóng đến khi nào
HTSA
Aug/05/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 03:04:18 bởi htsa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: