Nguyên Anh - Thuốc

Tác giả Bài
cavat
  • Số bài : 40
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2006
Nguyên Anh - Thuốc - 24.06.2006 11:56:11
Thuốc

Nếu anh đến mà không mang theo gì
nghĩa là anh không biết rằng... em ốm.
nghĩa là anh đến vì nhớ em
chỉ mang những gì có sẵn:
-Một đôi môi tròn trặn
anh cầu mong nó hoá thành viên aspirin
lăn vào miệng em mà không cần chiêu nước.
-Một bàn tay mát lạnh
chảy mềm dịu trán em thay chiếc túi đá chườm.
-Khoá mã những kênh nhọc mệt giận hờn
một cái lưỡi phát thanh toàn điều tốt
uốn xấu xa ra chuyện đùa vui nhộn.
-Bởi lăng kính mắt anh chỉ chụp nụ em cười

Cuối cùng anh đặt nốt lên bàn
trái tim dạng hình cầu khó vỡ
-chiếc bể cá bốn ngăn.
Em- nàng tiên cá bơi trong đó
bao giờ cũng đẹp hơn em trong gương.

Tạp chí Kiến thức Ngày Nay 2000
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 17:55:00 bởi cavat >

cavat
  • Số bài : 40
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.06.2006
Nguyên Anh - Thuốc - 03.07.2006 14:21:30
Khuyết thiếu


Biển có là bể mực khổng lồ
bút của anh sẽ hút cạn chỗ đó
mà viết cho em vẫn còn chưa đủ
nên thi thoảng anh phải theo cơn gió
đến gõ vào cánh cửa sổ phòng em.

Sông có là cánh tay dài
tay anh ôm em chẳng đủ
nên nối thêm muôn dòng mưa đổ
để em trọn vẹn trong anh.

Núi có kín như nhà cao tầng
chẳng thể nào vọng hết lời anh.
Cho anh mượn em vành tai xinh
tiếng sẽ rõ hơn loa phóng thanh.

Sa mạc dẫu như đôi môi luôn thèm nhạt
có đủ nồng nàn để hôn em ?
Nên anh thổi thêm cơn bão cát
phủ cho kín thân mềm.

Trăng có là con ngươi dịu mát
soi làm sao khắp em trái đất.
Anh cầu mong bừng lên nguyệt thực
màn đêm anh ôm trọn bóng hình.