Tập làm thơ...

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
Tập làm thơ... - 27.06.2006 08:05:26
.
Ơi ! tình yêu …

Tình yêu như cục đất
Mưa nhiều thì nó rã
Tình yêu như cục đá
Nắng nhiều thì nó chai

Tình ta chẳng dũa mài
Cho nên tình lởm chởm
Sao mà ta không ớn
Cứ mãi chạy theo tình

Nguyên Thoại
.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 27.06.2006 08:08:07
.

Bao giờ em "ngủ"


Vợ tôi dễ thương nhất đời
Tôi đã nên người nhờ có vợ tôi
Ngày đêm khấn vái đất trời
Bao giờ em "ngủ" cho tôi "ngủ" cùng

Nguyên Thoại
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 08:13:01 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 27.06.2006 15:20:14
.

Chữ đầy chữ vơi...


Theo thầy học con chữ
Tưởng đâu là lý thú
Ai ngờ chữ như đời
Cho đệ buồn ủ rũ

Nhớ quá sư phụ ơi
Vườn cỏ có ai dời
Nắng hạ giờ rực lửa
Sao lòng đệ mưa rơi

Theo thầy học con chữ
Giờ chữ đầy chữ vơi …

Nguyên Thoại
.

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Tập làm thơ... - 27.06.2006 17:47:28
Cứ ào ào thả ra
Tâm tư như thác cuộn
Cứ tự nhiên lôi vào
Tình mạnh như gió cuốn...



Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 27.06.2006 18:31:52
.


Cứ ào ào thả ra
Tâm tư như thác cuộn
Cứ tự nhiên lôi vào
Tình mạnh như gió cuốn...


Sao mà tôi cứ muốn
Tình nhẹ nhàng mà thôi
Dẫu tình có đi rồi
Tôi giả lơ chưa biết
.
Cám ơn tulipdenus đã ghé thăm "đám cỏ"
Đa tạ
Nguyên Thoại

.

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Tập làm thơ... - 28.06.2006 09:36:32
Thơ này mới đọc thấy lôm côm
Nhưng mà xem kỹ thấy cũng xôm
Tứ sau chau chuốt câu thật kỹ
Kẻo người ta sợ bớ NT!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 28.06.2006 10:20:18
.


Thơ này mới đọc thấy lôm côm
Nhưng mà xem kỹ thấy cũng xôm
Tứ sau chau chuốt câu thật kỹ
Kẻo người ta sợ bớ NT!

làng tôi



Chẳng dám "lôm côm" chẳng dám "xôm"
Sư phụ đừng la đệ hết hồn
Đệ sẽ nghe lời Sư phụ dặn
Dùi mà cái chữ có ngày trơn

Nguyên Thoại
Cám ơn langtoi thật nhiều... NT
.

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 28.06.2006 11:35:38


Trích đoạn: nguyenthoai

....
Dùi mà cái chữ có ngày trơn

Nguyên Thoại
Cám ơn langtoi thật nhiều... NT
.




Trơn quá lại ngã có ngày
Bác đi vồ ếch cùng cò này không
Đồng quê rơm rạ thơm nồng
Ếch nhái vô kể, nhét phồng túi thơ!



Vài vần dzui dzui ngẫu hứng, bác đọc chơi nhe
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 28.06.2006 12:20:53
.


Trơn quá lại ngã có ngày
Bác đi vồ ếch cùng cò này không
Đồng quê rơm rạ thơm nồng
Ếch nhái vô kể, nhét phồng túi thơ!

noidancobayve



Trời ơi !!! chuyện thật hay mơ
Cho tôi theo nhé , Bác lơ tôi buồn
Thơ tôi như con chuồn chuồn
Vui vui nó đậu , buồn buồn nó bay

Nguyên Thoại

Khi nào tốt trời... Bác Cò dạy NT "ngã " với nha

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 28.06.2006 12:25:18
.
Tình lá...

Yêu hết một mùa Đông
Bây giờ qua mùa Hạ
Tình em như chiếc lá
Cũng vội vã thay màu

Nguyên Thoại
.

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 10:58:03
Tình áo...


Tình bác là cái lá
Tình em là cái áo
Qua mùa cũng thay màu
Qua cầu là bay ráo!!!!


(Con ếch này không giống ếch lắm, giống cóc hơn bác NT nhỉ )

Cò con
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 12:38:44
.


Tình áo...

Tình bác là cái lá
Tình em là cái áo
Qua mùa cũng thay màu
Qua cầu là bay ráo!!!!

Bác Cò



Tình ráo...

Tình ráo... đang buổi trời dông
Còn chạy ra đồng bắt ếch nhậu chơi
Tình ráo... gặp lúc mưa rơi
Đành ôm lấy gối ngậm lời chia tay

Nguyên Thoại
Buồn quá Bác Cò hỉ... thôi đem tình nấu cháo Bác hè...

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 12:49:41
Đã bảo em mới cò con
Thoại nâng lên "bác" cho mòn tuổi xuân
Thương thay một mảnh hồng quần
Thiếu dải yếm thắm nên luồn đi đâu???


Chả ăn nhập gì bác NT nhỉ... Trăm sự là tại chữ "Bác Cò" của bác...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 13:08:53
.


Đã bảo em mới cò con
Thoại nâng lên "bác" cho mòn tuổi xuân
Thương thay một mảnh hồng quần
Thiếu dải yếm thắm nên luồn đi đâu???

noidancobayve


Trẻ già

Già đâu phải , kẻ có râu
Già đầu già óc mắt sâu mới già
Trẻ mô rứa , trẻ lên ba
Trẻ như Phù Đổng , trẻ bà trẻ ông

Lông ngông gặp kẻ lông ngông
Đùa vui chút hí... bớt long đong đời

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 13:33:52
.
Má à...

Gà mái "gài má" gà trống
Đàn bà "đà bàn" đàn ông
Tôi đây sao mãi lông bông
Người ta gài má mà không... Má à !!!

Nguyên Thoại
.

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 17:08:49


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Tình lá...

Yêu hết một mùa Đông
Bây giờ qua mùa Hạ
Tình em như chiếc lá
Cũng vội vã thay màu

Nguyên Thoại
.


Hơ hơ, Chào bác Nguyen Thoai, nay Chí sang xin mời bác ly rượu làm quen, Nhà Chí cũng ở cạnh bên thôi.

Yêu nhau lử khử lừ khừ
Từ nhanh đến chậm lừ đừ chiếc thân
Giá mà đông giá có chân
Hạ kia khỏi đợi đến lần để yêu
Lá kia dẫu có yêu kiều
Thu về đón đợi liêu xiêu lá vàng...

Thôi chào bác, em phải về trông quán đây, để chốc nữa em bảo nhà em sang chào bác ha.

khinh vũ phi dương
  • Số bài : 177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 17:19:27


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Tình lá...

Yêu hết một mùa Đông
Bây giờ qua mùa Hạ
Tình em như chiếc lá
Cũng vội vã thay màu

Nguyên Thoại
.


Yêu anh từ rất lâu
Nhưng em nào dám nói
Từ cuối Thu rót vội
Lời tỏ tình sang Đông

Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 17:41:05
.


Yêu nhau lử khử lừ khừ
Từ nhanh đến chậm lừ đừ chiếc thân
Giá mà đông giá có chân
Hạ kia khỏi đợi đến lần để yêu
Lá kia dẫu có yêu kiều
Thu về đón đợi liêu xiêu lá vàng...

Thôi chào bác, em phải về trông quán đây, để chốc nữa em bảo nhà em sang chào bác ha.



Làm chi mà vội mà vàng
Rượu chưa uống cạn bác mang tình về
Dăm ba chiếc lá bên lề
Theo chân bác chạy mà lê thê ngùi

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 17:50:52
.



Yêu anh từ rất lâu
Nhưng em nào dám nói
Từ cuối Thu rót vội
Lời tỏ tình sang Đông


Trùi ui giờ mới biết
Em nói thiệt hay chơi
Ta chết đứng nửa người
Nửa kia nhờ Từ Hải

Nguyên Thoại
( Cám ơn Chí chồng , Chí vợ đã ghé chơi...
Khi nào có Chí mén nhớ gởi thiệp mời tôi nghe )
NT.

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 17:52:00


Trích đoạn: nguyenthoai


Làm chi mà vội mà vàng
Rượu chưa uống cạn bác mang tình về
Dăm ba chiếc lá bên lề
Theo chân bác chạy mà lê thê ngùi

Nguyên Thoại


Biết rằng bác có ngậm ngùi
Cũng đành lỗi hẹn để lùi lần sau
Quen rồi em nói đôi câu
Nhà em ghen lắm không chầu được lâu

khinh vũ phi dương
  • Số bài : 177
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 29.06.2006 18:02:05


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


Biết rằng bác có ngậm ngùi
Cũng đành lỗi hẹn để lùi lần sau
Quen rồi em nói đôi câu
Nhà em ghen lắm không chầu được lâu



Em nào có biết ghen đâu
Cửa nhà vắng vẻ mới chầu mình ra
Mình qua hàng xóm lê la
Nói xấu cả vợ....thế là cớ sao???



Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 08:07:15
.


Biết rằng bác có ngậm ngùi
Cũng đành lỗi hẹn để lùi lần sau
Quen rồi em nói đôi câu
Nhà em ghen lắm không chầu được lâu
Chí



Em nào có biết ghen đâu
Cửa nhà vắng vẻ mới chầu mình ra
Mình qua hàng xóm lê la
Nói xấu cả vợ....thế là cớ sao???
Dương nữ



Cớ sao lão mới cáo sơ
Lão cáo thêm nữa chắc xơ xát lòng
Chí ơi hãy nhớ nằm lòng
Vợ ghen chớ kể vợ mong chớ kề

Nguyên Thoại
.
Xóm mình vui quá hí... phải không hai bác

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 08:30:48


Trích đoạn: nguyenthoai

.


Biết rằng bác có ngậm ngùi
Cũng đành lỗi hẹn để lùi lần sau
Quen rồi em nói đôi câu
Nhà em ghen lắm không chầu được lâu
Chí



Em nào có biết ghen đâu
Cửa nhà vắng vẻ mới chầu mình ra
Mình qua hàng xóm lê la
Nói xấu cả vợ....thế là cớ sao???
Dương nữ



Cớ sao lão mới cáo sơ
Lão cáo thêm nữa chắc xơ xát lòng
Chí ơi hãy nhớ nằm lòng
Vợ ghen chớ kể vợ mong chớ kề

Nguyên Thoại
.
Xóm mình vui quá hí... phải không hai bác


Được lời như cởi tấm lòng
Quán xơ xác ế chỉ mong có người
Dẫu rằng chẳng muốn mình lười
Tại vì không khách nên chuồn sang đây
Làm dăm ba chén vơi đầy
Nhân tình thế thái như này vui ghê
Làng tôi đi mãi không về
Chỉ tôi với bác lề mề say thôi


Hơ hơ, vợ giận rồi, sang với bác cho đỡ sầu, chỉ 2 ta thôi nha, gặp vợ bác nữa là lúa đời tôi đó. Bác có gì tiếp hay có gì chơi thì đem ra xem nào.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 12:53:42
.


Được lời như cởi tấm lòng
Quán xơ xác ế chỉ mong có người
Dẫu rằng chẳng muốn mình lười
Tại vì không khách nên chuồn sang đây
Làm dăm ba chén vơi đầy
Nhân tình thế thái như này vui ghê
Làng tôi đi mãi không về
Chỉ tôi với bác lề mề say thôi



Ô kìa bác đã sang chơi
Thoại tui chạy gạo nên hơi chậm về
Ở lại thôi , bác Chí nghe
Nướng đôi khô mực khà khề cho vui
Một chén bác , một chén tui
Nâng lên cạn sạch xả hơi cuộc đời
Mai sau nhở có chơi vơi
Nhớ phút tuyệt vời mình đã "dô dô "

Kính bác
Nguyên Thoại
.


noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 13:59:37
Động viên bác nè


Hôm nay cò lượn vườn bên
Thấy bác thoai buồn em cũng buồn em cũng buồn lây
Bác ơi nhặt nỗi niềm này*
Đem về gom lại thành cây vui đời!!!



(* đọc bài tôi nhặt lại tôi...)

Hihi tức cảnh "xinh" tình tý bác cảm ơn em điiii
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 14:32:32
.


Động viên bác nè


Hôm nay cò lượn vườn bên
Thấy bác thoai buồn em cũng buồn em cũng buồn lây
Bác ơi nhặt nỗi niềm này*
Đem về gom lại thành cây vui đời!!!


(* đọc bài tôi nhặt lại tôi...)

Hihi tức cảnh "xinh" tình tý bác cảm ơn em điiii




Ôi Cò ơi , quá tuyệt vời
Trăm năm ai sẽ , nỗi đời ai chung
Cò bay khắp chốn cùng vùng
Vẫy cho tôi chút "không cùng" Cò ơi
...
Dẫu rằng tình có tả tơi
Vẫn xin nhặt hết những hơi hám tình

Nguyên Thoại
Mong Cò chóng khỏe kiếm mồi về nhậu chơi... Cò hí !!!

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 14:55:55



Trích đoạn: nguyenthoai

Nguyên Thoại
Mong Cò chóng khỏe kiếm mồi về nhậu chơi... Cò hí !!!



Em là em cũng muốn khỏe lắm chớ vừa lò dò ra bác Chí "chí" cho một phát lăn quay ngất ngây con gà tây chưa thông nổi cái "không cùng" của bác!!!! Thôi xin phép cả làng em đi tập thể dục đây
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 15:17:45


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai

Nguyên Thoại
Mong Cò chóng khỏe kiếm mồi về nhậu chơi... Cò hí !!!



Em là em cũng muốn khỏe lắm chớ vừa lò dò ra bác Chí "chí" cho một phát lăn quay ngất ngây con gà tây chưa thông nổi cái "không cùng" của bác!!!! Thôi xin phép cả làng em đi tập thể dục đây



Hơ hơ, đang lúc buồn tình
Gặp ngay lão Thoại rủ mình nhậu chơi
Chí này có chút rượu vơi
Cò kia thì thịt Thoại ơi ngon rồi
Và kìa này Hướng Dương ơi
Vào đây rót rượu thảnh thơi uống nào


Hơ hơ, thịt cò là bá cháy, rượu ngon, mồi ngon, cả nàng hầu rượu còn gì bằng. Lão Thoại, cụng ly nào. ZOOOOOOOO

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 18:00:46
.


Em là em cũng muốn khỏe lắm chớ vừa lò dò ra bác Chí "chí" cho một phát lăn quay ngất ngây con gà tây chưa thông nổi cái "không cùng" của bác!!!! Thôi xin phép cả làng em đi tập thể dục đây


Trời ơi , Cò lại bắt NT khai ra cái dốt của mình rồi
Cò đi nhiều Cò biết... cùng
NT ở nhà NT biết... không cùng
Còn "không cùng" là không biết cùng...
Đã nói nhỏ rồi... mà bác lại hỏi to...
Chúc bác lấy lại thể hình...

Nguyên Thoại
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 18:04:19 bởi nguyenthoai >

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 30.06.2006 18:07:31


Trích đoạn: nguyenthoai

.


Em là em cũng muốn khỏe lắm chớ vừa lò dò ra bác Chí "chí" cho một phát lăn quay ngất ngây con gà tây chưa thông nổi cái "không cùng" của bác!!!! Thôi xin phép cả làng em đi tập thể dục đây


Trời ơi , Cò lại bắt NT khai ra cái dốt của mình rồi
Cò đi nhiều Cò biết... cùng
NT ở nhà NT biết... không cùng
Còn "không cùng" là không biết cùng...
Đã nói nhỏ rồi... mà bác lại hỏi to...
Chúc bác lấy lại thể hình...

Nguyên Thoại
.


Thể nào hình nữa ở đây
Nãy giờ nhấm rượu cò lên mây rồi
Lão Thoại ăn hết miếng dồi
Phần tôi cái cẳng làm mồi đó nha
Cái cánh để lại làm quà
Cho cò bay liệng không là hết ngon

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 322 bài trong đề mục