Tập làm thơ...
.
Vật chất Vật chất... vốn quý cuộc đời
Nên phải lựa lời... với nó à nghe
Vật được... ồ thật giỏi ghê !!!
Chất hoài... khổ lắm !!! kéo lê kiếp tù...
Nguyên Thoại
YeuDieuLongNu .
..huynh nè ...huynh hiểu chưa vậy ...khi đang iu...con người ai cũng vậy
ngơ ngác lắm ...phải không...chúc huynh vui nha
Tự dưng thương chữ muội huynh
Nghe nó thâm tình răng rứa muội ơ...
Tưởng rằng học chữ làm thơ
Ai ngờ học chữ … bơ phờ con tim !!!
Nguyên Thoại
hum nay ghé wán Nguyên Thoại, thả vài con cóc cho vui nhà vui cưả ,,, ChieuHa lại phải chạy đi ruì , Nhớ NT nhìu nhìu
CON CóC Bờ ruộng
Cạn khô
Cánh đồng cháy ,,
Nát ,,
Cóc ngồi hát
Àh ơi ,,
Nhớ cái thuở xa xôi
Mưa trời hay vội ghé
Muà hè ..
Cóc cay xè ..
Nhỏ nước mắt
Thấy trong vắt
Một bầu trời xanh ...
Cóc buồn tênh
Cô đơn trong đồng vắng
Chút nắng
Oà xuống đường ,,
Con cóc
Ngậm cỏ khô
Kêu ..vang
Tìm bạn gái ...
Vật chất
Vật chất... vốn quý cuộc đời
Nên phải lựa lời... với nó à nghe
Vật được... ồ thật giỏi ghê !!!
Chất hoài... khổ lắm !!! kéo lê kiếp tù...
Nguyên Thoại
"
Vật" được khi "chất" đã đầy
Chất vừa mới dụng đố cày lần hai
Ít ra cũng nghỉ dài dài
Vài ba chục phút dù tài đến đâu
Can trường suốt cả đêm thâu
Vật rồi nạp chất bôi dầu cày thêm
Đến khi thân mỏi nó mềm...
HBĐ
Trích đoạn: HBD
Vật chất
Vật chất... vốn quý cuộc đời
Nên phải lựa lời... với nó à nghe
Vật được... ồ thật giỏi ghê !!!
Chất hoài... khổ lắm !!! kéo lê kiếp tù...
Nguyên Thoại
"Vật" được khi "chất" đã đầy
Chất vừa mới dụng đố cày lần hai
Ít ra cũng nghỉ dài dài
Vài ba chục phút dù tài đến đâu
Can trường suốt cả đêm thâu
Vật rồi nạp chất bôi dầu cày thêm
Đến khi thân mỏi nó mềm...
HBĐ
Hì hì … bác cứ nói thêm
Tôi nói đơn giản … bác phiên dịch rồi
Vật chất … tôi nói hẳn hòi
Là tiền là của … người đời bon chen
Vật được … mới là cõi trên
Chất hoài … nghẹt thở chả nên phận người
Hì hì … xin bác đừng cười
Tính tôi vậy đó nói lời giản đơn
Nguyên Thoại
Xin chào bác nha !!!... thật diễm phúc khi có
Bạn Hiền ghé thăm. Đa tạ.NT
Bờ ruộng
Cạn khô
Cánh đồng cháy ,,
Nát ,,
Cóc ngồi hát
Àh ơi ,,
Nhớ cái thuở xa xôi
Mưa trời hay vội ghé
Muà hè ..
Cóc cay xè ..
Nhỏ nước mắt
Thấy trong vắt
Một bầu trời xanh ...
Cóc buồn tênh
Cô đơn trong đồng vắng
Chút nắng
Oà xuống đường ,,
Con cóc
Ngậm cỏ khô
Kêu ..vang
Tìm bạn gái ...
Chiều Hạ
Chiều Hạ bờ ruộng cạn khô
Cánh đồng cháy nát … còn mô tiếng cười
Cóc ngôi tập hát à ơi
Nhớ sao cái thuở xa xôi … kiện trời
Mưa ơi rớt xuống cho tôi
Cóc cay xè mắt … giọt rơi mặn lòng
Buồn tênh nắng đổ cánh đồng
Cỏ khô đắng chát … cóc lòng vòng đi
Nguyên Thoại
Mấy nhóc của NT đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi... vào lớp một lại phải học xa nhà... nhớ chúng buồn quá... thỉnh thoảng CH nhớ ghé thăm NT với nha... cho đỡ nhớ mấy nhóc...NT
Bác này sung sướng thật nha
Cô Chiêu Hạ ấy la đà nơi nao
Vậy mà vẫn nhớ về chào
Đời bác là nhất, Chí nôn nao này
_________________________________________
Dạo này bận quá bác ạ, hồn thơ lai láng của mình như gặp nắng hạn vậy. Hơ hơ, hôm nay vô đây, thấy cô CH, vậy là tức cảnh sinh tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 08:56:46 bởi Tướng cướp mù >
Nguyen Thoại hai chữ thương thương ,
Tên hai chữ của người thương thâm tình !!!
Giờ Em mới tập làm thơ
Ghé vào xứ quán , một mình bơ vơ
hix ND
Trích đoạn: Tướng cướp mù
Bác này sung sướng thật nha
Cô Chiêu Hạ ấy la đà nơi nao
Vậy mà vẫn nhớ về chào
Đời bác là nhất, Chí nôn nao này
_________________________________________
Dạo này bận quá bác ạ, hồn thơ lai láng của mình như gặp nắng hạn vậy. Hơ hơ, hôm nay vô đây, thấy cô CH, vậy là tức cảnh sinh tình
" Tối trời bắt Xẩm trông sao
Xẩm thề Xẩm thấy sao nào Xẩm đui " ( ca dao )
Chí ơi cái chuyện buồn vui
Như chuyện mưa nắng... khóc cười từng cơn
Được ư !!! chả có gì hơn
Mất à !!! rứa đó... chẳng vờn chi ai
Hì hì... đời giống cái chai
Chờ... ai ai biết !!! chờ...ai ai chờ...
Nguyên Thoại
Bác tức cảnh làm tui cũng cảm cảnh theo... hì hì.NT
Trích đoạn: VuThuyHa
Nguyen Thoại hai chữ thương thương ,
Tên hai chữ của người thương thâm tình !!!
Giờ Em mới tập làm thơ
Ghé vào xứ quán , một mình bơ vơ
hix ND
Xin chào Vũ Thúy Hà xưa
Họ thì quen lắm tên vừa biết nghe
Làm thơ như tập lái xe
Té thì đứng dậy... rồi nhe răng cười
Đã vào cùng xóm thơ vui
Bà con đây cả... ai người lạ đâu
Học nhau cái chữ cái câu
Cái tình cái nghĩa... bớt sầu thêm vui
Nguyên Thoại
Chào VPT nghe... để nhà cho ai mà đi chơi xa rứa... ND
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
...
PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
giờ này chưa dậy để làm thơ mong
...
Viết thêm đôi nét tâm lòng
Em đi lấy chồng, anh phải thoát ly
Xa xôi ngàn dặm ly kỳ
Sao ta vẫn nhớ mấy thì vấn vương
Đã nói không được yêu thương
Bởi ta bản tính phong lưu đa tình
Sao nàng vẫn mãi lặng thinh
Làm cho ta nhớ, ngồi rình suốt đêm
Vuốt ve cái gối không mềm
Cánh tay thô ráp, lại thêm nhớ người
Nếu người ấy có hiểu tôi
Thì xin người hãy đừng lời trách oan
Tôi đây đâu phải người ngoan
Cũng là một kẻ quan san thôi mà
Nhưng tôi xin cứ thật thà:
Chớ gần tôi nhé, kẻo mà đau tim...
Quân tử băng mình chân đã bước ra đi
Nghe nàng Vũ Thúy tên Hà hay ghê
Chập chờn, ta đang tỉnh hay mê
Tỉnh - mê cũng mặc, theo bác Thoại.... mần quen ___________________
Hơ hơ, đừng đuổi em tội nghiệp nghe bác.
Trích đoạn: Hải Triều Tiên Sinh
Quân tử băng mình chân đã bước ra đi
Nghe nàng Vũ Thúy tên Hà hay ghê
Chập chờn, ta đang tỉnh hay mê
Tỉnh - mê cũng mặc, theo bác Thoại.... mần quen
___________________
Hơ hơ, đừng đuổi em tội nghiệp nghe bác.
Chí ơi gặp Chí là hên
Có thơ có rượu... có bền có lâu
Bạn vàng chỉ nói một câu
Thoại đây cũng đã thấm sâu vào người
Chia nhau một vảy nụ cười
Nếu mà chân thật hơn mười... vảy kia
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 22:27:05 bởi nguyenthoai >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
...
PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
giờ này chưa dậy để làm thơ mong
...
Viết thêm đôi nét tâm lòng
Em đi lấy chồng, anh phải thoát ly
Xa xôi ngàn dặm ly kỳ
Sao ta vẫn nhớ mấy thì vấn vương
Đã nói không được yêu thương
Bởi ta bản tính phong lưu đa tình
Sao nàng vẫn mãi lặng thinh
Làm cho ta nhớ, ngồi rình suốt đêm
Vuốt ve cái gối không mềm
Cánh tay thô ráp, lại thêm nhớ người
Nếu người ấy có hiểu tôi
Thì xin người hãy đừng lời trách oan
Tôi đây đâu phải người ngoan
Cũng là một kẻ quan san thôi mà
Nhưng tôi xin cứ thật thà:
Chớ gần tôi nhé, kẻo mà đau tim...
_____________________________
------------------------
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy lão PHONG gàn
Bày mực tàu giấy đỏ
Bảo mãi không chịu nghe...
chàng xem thiên hạ
biết đau ai vẫn đi tìm
chữ tình đã quyết con tim chịu đòn
thiếp thương ai cũng héo hon
dấu con dấu vợ ngậm hòn đắng cay
tìm tình ai nói thẳng ngay
phải vòng sang bạn lâu ngày hỏi thăm
ai hay trong chốn phong trần
nơi con tim thắm cận lân tim buồn.
thiếp đâu là kẻ bán buôn
ham vàng quên ngãi...rồi chuồn mất tăm
trăng tròn hay khuyết cũng trăng
chàng già hay trẻ cũng <bằng >nhau thôi.
hôm xưa thiếp đã nói rồi
nhớ xưa chàng NGUYỄN kết đôi thơ vần
sao chàng cứ mãi phân vân
hết gieo tứ tuyệt sang vần < bát yêu>
chiều thu thương nhớ bao điều
nặng trong cây bút ghi điều lòng em
kia kìa chàng hãy nhìn xem
GIANG thanh MAO TRẠCH thắp đèn kết hoa
YeuDieuLongNu
< PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
CƯỚI THÊM THIẾP NỮA CHO GIÀN HOA THƠM...>CHÚC HUYNH NÈ...mãi tìm
GIƠ TAY 2
huynh đừng chối nữa trốn đi mô
muội nói như sông phải có bờ
Nhạc họa trau rồi khi rất bé
thời gian chắp nối vạn câu mơ
tiếng đàn sông suối theo tay dạo
giọng hát ai nghe hết mệt phờ
muội biết giờ đây huynh muốn dấu
thơ vài dòng viết gửi TÔ CÔ.
YeuDieuLongNu
Giơ cả hai tay Thiệt tình tui phải giơ hai tay
Chơ biết làm răng để tỏ bày
Râu nọ chắp cằm tui chẳng chịu
Nợ kia lôi ví kẻ không vay
Thoại tui học mới vài con chữ
Phong lão nhạc xưa mấy chục bài
Đừng hiểu lầm tui mà tội nghiệp
Tui xin lần nữa … vái hai tay
Nguyên Thoại
Thôi hí... Long Nữ Bà Bà... đùa một chặp Minh Phong Sư Phụ la tui chết... không nhận tui làm đệ tử học nhạc là tui buồn chết queo...
nhờ Bà Bà nhắn cùng Sư Phụ là tui vẫn học hành chăm chỉ những gì Sư Phụ chỉ dạy... Sẽ có ngày nộp tiếp bài để Sư Phụ duyệt... Đa tạ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: