Tập làm thơ...
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 322 trên tổng số 322 bài trong đề mục
hongsang 23.06.2007 04:46:51 (permalink)
Yêu  Nhạc
 
Xe  Hoa  Tiễn  Biệt  em  rồi.
Để  anh  còn  đứng  ngậm  ngùi  trông  theo.
Đôi  Dòng  tâm  sự  - Rong  rêu.
Ai  đang  nhìn  ánh  Nắng  Chiều  chứa  chan.
Trót  làm  kiếp  Mây  lang  thang.
Chuyến  đò  vĩ  tuyến  còn  man  man  sầu.
Tàu  đêm  năm  cũ  nay  đâu ?
Trăng  tàn  bến  ngự  ai  sầu  hơn  ai.
Lối  về  đất  Mẹ  là  đây.
Căn  nhà  màu  tím  ai  gây  chán  chường.
Để  cho  cái  Thú  đau  thương.
Nỗi  buồn  gác  trọ  còn  vương  hận  lòng.
Mẹ  tôi  tóc  bạc  lưng  còng.
Nhưng  mà  Lòng  Mẹ  ngút  dòng  Biển  xanh.
Khói  lam  chiều  tỏa  mái  tranh.
Ai  ca  Khúc  hát  quân  hành  xa  xa.
Thôi - giã  biệt  Chim  đa  đa.
Giã  từ  tất  cả  để  qua  Đò  chiều.
Đồi  thông  hai  mộ  buồn  hiu.
Anh  xin  Trả  lại  em  yêu  một  mình.
Niềm  đau  dĩ  vãng  lung  linh.
Chúng  mình  lại  nỡ  Sao  đành  xa  nhau.
Anh  Người  phu  kéo  mo  cau.
Đêm  buồn  tỉnh  lẻ  lao  xao  giấc  nồng...
Xe  hoa  một  chuyến  theo  chồng.
Đành  thôi  một  chuổi  Sầu  Đông  tìm  về
Cũng  đành  thân  phận  Duyên  quê.
Để  cho  Mưa  Lệ  lê  thê  nhạt  nhòa.
Còn  đâu  Tình  nhớ...Tình  xa.
Dấu  chân  kỷ  niệm  mượt  mà  yêu  thương.
Ta  cùng  Em  đi  Chùa  Hương.
Nén  hương  yêu  đó  tỏa  sương  mịt  mờ.
Nghìn  trùng  xa  cách  bơ  vơ.
Chuyến  tàu  đêm  đứng  lặng  lờ  trong  sương.
Giọt  mưa  rơi  thấm  mặt  đường.
Đêm  tàn  bến  ngự  thương  thương  đợi  chờ.
Chiều  nay  đọc  Bức  tâm  thơ.
Tình  chàng  ý  thiếp  bây  giờ  ra  sao ?
Ngày  về  còn  biết  tìm  đâu.
Chuyến  đi  về  sáng  làm  nao  cõi  lòng.
Lặng  nhìn  Chiếc  lá  giữa  dòng.
Bơ  Vơ  lạc  lõng  mà  lòng  nát  tan.
Vết  thù  trên  lưng  ngựa  hoang...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 05:18:39 bởi hongsang >
nguyenthoai 25.08.2007 13:59:41 (permalink)
 

Đa tạ
 
Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn
 
Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)
 
Nguyên Thoại
 
hongsang 17.09.2007 05:47:40 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai

 



Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang






 
nguyenthoai 07.10.2007 13:07:40 (permalink)
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại

 
hongsang 08.10.2007 00:38:29 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai

Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại

Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.

Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...

HS


 
nguyenthoai 08.10.2007 14:22:36 (permalink)
 
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại
 
Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.

Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...
 
HS
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Lời thơ ai rót bao điều bâng khuâng
Quê hương xa - Quê hương gần
Vẫn nằm đâu đó trong thân phận người
 
Chia nhau nước mắt nụ cười
Cho đời bớt đắng những lời xanh xao
 
Nguyên Thoại
hongsang 13.10.2007 04:12:56 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai

 
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại
 
Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.


Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...
 
HS
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Lời thơ ai rót bao điều bâng khuâng
Quê hương xa - Quê hương gần
Vẫn nằm đâu đó trong thân phận người
 
Chia nhau nước mắt nụ cười
Cho đời bớt đắng những lời xanh xao
 
Nguyên Thoại

Từ  khi  rút  tấm  lụa  đào.
Khoác  mây  về  tận  ngàn  sao  đợi  người.
Đợi  người  từ  thũa  đôi  mươi.
Nghìn  sau  ngó  lại  rã  rời  nét  trăng.

Tiếc  chi  chiếc  áo  mây  choàng.
Vân  hoa  một  thoáng  mờ  toang  mắt  nhìn.

HS

 
Thay đổi trang: << < 22 | Trang 22 của 22 trang, bài viết từ 316 đến 322 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9