Tập làm thơ...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 18.08.2006 07:48:05
Em là mây mưa !
Anh không dám làm ngọn đuốc
Em đếm thăm
Anh tắt ngúm chết tươi.

Em là trăng
Anh không dám là Lý Bạch
Vì thấy em
Anh nhảy xuống sông

tình yêu của mình như vậy đó, không dám chết vì tình...ka ka ka....
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 18.08.2006 18:15:26
Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 13:06:08


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



Xin...

Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!

Nguyên Thoại


sao không là gió chung tình

lửa tình lan rộng không bờ
yêu mà để chết chắc thơ mới nhào
cuộc đời còn có trăng sao
cỏ cây hoa lá bay vào hồn em

chớ làm ngọn lửa cháy rèm
tình trong ân ái phải xem mặn nồng
sao không là gió mênh mông
đi đây đi đó bềnh bồng theo mây


YeuDieuLongNu



Qua cầu mây bay...

Một thời làm gió theo mây
Ngờ đâu mây trắng bỗng thay đổi màu
Còn trách ngọn gió úa nhàu
Đẩy đưa đưa đẩy … qua cầu mây bay

Thôi về làm chút lửa say
Nhen lên cho ấm những ngày gió mưa
Bao giờ mây lại chốn xưa
Xin được làm gió … đẩy đưa mây cùng

Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 13:17:22


Trích đoạn: Talkative

Em là mây mưa !
Anh không dám làm ngọn đuốc
Em đếm thăm
Anh tắt ngúm chết tươi.

Em là trăng
Anh không dám là Lý Bạch
Vì thấy em
Anh nhảy xuống sông

tình yêu của mình như vậy đó, không dám chết vì tình...ka ka ka....



Ôm đuốc mà nhảy xuống sông
Ngày xưa Lý Bạch có ngông được nào
Lo chi tình ấy mưa rào
Lửa kia đủ đượm... xin chào mây mưa

Nguyên Thoại



nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 13:25:10


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng




Khi đói bụng , mong anh là tô phở
Khói vi vu , em hớn hở lùa vào
Khi buồn đời , mong anh là cái cào
Khỏi phải hỏi , em bảo sao... anh nhớ !!!

Nguyên Thoại

Nếu được... lần sau đến chơi bác nhớ kèm bác Cúc đi với nhé... mong lắm.NT

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 13:50:18


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng




Anh đừng cơm nguội ở ngoài
Lỡ Tào Tháo đuổi chạy hoài mấy hôm
Về nhà cơm nóng cùng em
Xong rồi em sẽ pha thêm ấm trà!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 14:06:55


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng




Anh đừng cơm nguội ở ngoài
Lỡ Tào Tháo đuổi chạy hoài mấy hôm
Về nhà cơm nóng cùng em
Xong rồi em sẽ pha thêm ấm trà!



Trời ơi sao tuyệt quá hà
Cơm nóng trà ấm thật là cõi tiên
Thầm trách bao kẻ khùng điên
Chạy quanh chạy quất... cho phiền lòng ai !!!

Nguyên Thoại

Hì hì... bác Cò định " dừng bước giang hồ " rồi hở... thân ái. NT

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 15:07:23


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng




Anh đừng cơm nguội ở ngoài
Lỡ Tào Tháo đuổi chạy hoài mấy hôm
Về nhà cơm nóng cùng em
Xong rồi em sẽ pha thêm ấm trà!



Trời ơi sao tuyệt quá hà
Cơm nóng trà ấm thật là cõi tiên
Thầm trách bao kẻ khùng điên
Chạy quanh chạy quất... cho phiền lòng ai !!!

Nguyên Thoại

Hì hì... bác Cò định " dừng bước giang hồ " rồi hở... thân ái. NT



Lời bác làm tôi chạnh lòng
Dừng chân... biết đục biết trong bến nào
Tôi không mộng lớn ước cao
Chỉ xin theo cánh cò chao tâm tình!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 17:11:39

Bon chen tập toẹ: viết thơ tình
Nhìn thấy nàng xinh: tớ lặng thinh
Đêm xuống chổng mông: thơ viết tặng
Sáng sau nàng đã thành vô hình



Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoa cúc dại khờ
  • Số bài : 55
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 17:25:18


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Bon chen tập toẹ: viết thơ tình
Nhìn thấy nàng xinh: tớ lặng thinh
Đêm xuống chổng mông: thơ viết tặng
Sáng sau nàng đã thành vô hình





Lão này gàn bướng viết linh tinh
Nàng tuy duyên thắm với những xinh
Lão chớ loay hoay mà bạc tóc
Nàng mở nhạc Tây nhảy xập xình


_____________________

Sorry bác Thoại nha, em chuyển tên mới roài.

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 17:35:15



Tớ gàn tớ viết: ừ linh tinh
Nhưng lão rất gàn: thích người xinh
Nhạc rock, nhạc gì lão cũng nhảy
Đâu cần Tây nhạc mới ình ình...

-----
Hoa Cúc dại khờ: đừng nhầm ta với nhà thơ Nguyên Thoại nhé!



Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 21:33:12


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Khi đói lòng, mong em là lưng cơm nguội
Anh sẽ vồ, hối hả nhét cho nhanh
Khi no cơm, mong em là cốc trà xanh
Uống lần hồi, nhẩn nha - không đau bụng




Anh đừng cơm nguội ở ngoài
Lỡ Tào Tháo đuổi chạy hoài mấy hôm
Về nhà cơm nóng cùng em
Xong rồi em sẽ pha thêm ấm trà!



Trời ơi sao tuyệt quá hà
Cơm nóng trà ấm thật là cõi tiên
Thầm trách bao kẻ khùng điên
Chạy quanh chạy quất... cho phiền lòng ai !!!

Nguyên Thoại

Hì hì... bác Cò định " dừng bước giang hồ " rồi hở... thân ái. NT



Lời bác làm tôi chạnh lòng
Dừng chân... biết đục biết trong bến nào
Tôi không mộng lớn ước cao
Chỉ xin theo cánh cò chao tâm tình!



Đục là răng... trong là sao
Không biết bến đục... biết nào bến trong
Cuộc đời như một tổ ong
Ai làm hết việc là xong... nghỉ bù !!!

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 21:39:40


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Bon chen tập toẹ: viết thơ tình
Nhìn thấy nàng xinh: tớ lặng thinh
Đêm xuống chổng mông: thơ viết tặng
Sáng sau nàng đã thành vô hình






Nhìn nàng nhìn mặt nhớ nhìn chân
Mặt xinh không chân phải tần ngần
Nàng không có đủ hay ta thiếu
Sáng mai ta khỏi phải phân vân

Nguyên Thoại

Cám ơn Phong Lão Đại đã ghé thăm... NT

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 19.08.2006 21:50:17


Trích đoạn: hoa cúc dại khờ



Trích đoạn: hoaphonglan1911


Bon chen tập toẹ: viết thơ tình
Nhìn thấy nàng xinh: tớ lặng thinh
Đêm xuống chổng mông: thơ viết tặng
Sáng sau nàng đã thành vô hình





Lão này gàn bướng viết linh tinh
Nàng tuy duyên thắm với những xinh
Lão chớ loay hoay mà bạc tóc
Nàng mở nhạc Tây nhảy xập xình


_____________________

Sorry bác Thoại nha, em chuyển tên mới roài.



Đã biết sáng nay rồi... NT đã có lời mời nhờ bác Cún đem theo bác Cúc rồi mà...

Cái tên chỉ là cái tên
Người xui bảo gở... người hên nói lành
Nếu đem vào một tô canh
Người ăn đau bụng... kẻ xanh mặt ngồi
Thôi thì người cứ hiểu người
Bắt tay một cái... mặc đời hiểu cho !!!

Nguyên Thoại

Chào bác C nghe... nhứt quyết không đổi vần à !!!... hì hì... mắc chi mà đổi hí... nhưng đừng đổi bạn nghe... tội tui lắm lắm bác ơi...
Buồn buồn bác cùng tui làm đại một ca khúc đi... một hợp đòng mới mẻ đây... không ai hát thì mình la vậy...nhớ nghe.NT


Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 20.08.2006 05:33:13
Mấy người dành tô canh
Kẻ bảo thêm ớt !!!
Kẻ bỏ hành !!!
....hi hi hi
Không ai ăn được
Mình tui đớp
Bởi vì tui có bỏ thêm chanh.


Mình thích ăn canh có hành, ớt, chanh và thêm cá nữa thật là tuyệt. Đừng chê mình nhá !!! Tâm hồn ăn uống là như vậy đó....ka ka ka.....
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: Tập làm thơ... - 20.08.2006 10:06:06
Thấy takative ăn rất ham
Ăn nhiều sao vẫn thấy còn tham
Thôi chứ mời người ăn chung với
Kẻo lại ăn nhiều rồi lại than ( than đau bụng)


hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 20.08.2006 18:46:15
Thấy Talkative ăn sư-shi
Ăn nhiều mà sao vẫn cứ ki
Có thừa, cho ta xin một miếng
Chớ ăn nhiều quá thành cái phi...

kẹ kẹ...

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoa cúc dại khờ
  • Số bài : 55
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2006
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 09:09:29
Đầu tuần ra thẩn vào thơ
Tiếc rằng chẳng có ai thơ cùng mình
Nhất là Long Nữ thật xinh
Nàng đi đâu mất một mình buồn ghê
Nguyên Thoại thì vẫn ủ ê
Lặn không tăm cá đường về chắc quên?
Lão Cò bay chậm như sên
Hay là gãy cánh ở bên nàng cò
Lão Gàn nghe vậy co ro
Biến đi đâu mất chỉ giò còn đây
Ci en ti cũng lên mây
Làng tôi thì cũng đó đây tối ngày....

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 11:43:24


Trích đoạn: hoa cúc dại khờ

Đầu tuần ra thẩn vào thơ
Tiếc rằng chẳng có ai thơ cùng mình
Nhất là Long Nữ thật xinh
Nàng đi đâu mất một mình buồn ghê
Nguyên Thoại thì vẫn ủ ê
Lặn không tăm cá đường về chắc quên?
Lão Cò bay chậm như sên
Hay là gãy cánh ở bên nàng cò
Lão Gàn nghe vậy co ro
Biến đi đâu mất chỉ giò còn đây
Ci en ti cũng lên mây
Làng tôi thì cũng đó đây tối ngày....




Đừng buồn hoa cúc dại khờ
Hôm nay Ran rảnh sang chơi đỡ buồn
Các bác ấy mải đi buôn
Thôi thì mình đợi làm luôn một bài
Thơ Ran tuy chẳng được dài
Một đôi dòng góp mong hài lòng nhau



Một sớm yên lành...

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 14:24:48
Tham ăn tánh trời cho
Bụng kêu ột ột nên ăn mãi
Mời...
Mọi người cụng chén ăn nhiều quá !!!
Mình thấy lo...

ka ka ka mời mọi người ăn chung cho vui
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 16:14:49

Đừng buồn hoa cúc dại khờ
Hôm nay Ran rảnh sang chơi đỡ buồn
Các bác ấy mải đi buôn
Thôi thì mình đợi làm luôn một bài
Thơ Ran tuy chẳng được dài
Một đôi dòng góp mong hài lòng nhau


Đợi chờ trong cõi thâm sâu
Vừa thương vừa nhớ vừa sầu lòng ai
Hỏi rằng tít tận ngày mai
Chờ hoài chờ mãi ai lai rai cùng
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 16:24:25


Trích đoạn: hoa cúc dại khờ

Đầu tuần ra thẩn vào thơ
Tiếc rằng chẳng có ai thơ cùng mình
Nhất là Long Nữ thật xinh
Nàng đi đâu mất một mình buồn ghê
Nguyên Thoại thì vẫn ủ ê
Lặn không tăm cá đường về chắc quên?
Lão Cò bay chậm như sên
Hay là gãy cánh ở bên nàng cò
Lão Gàn nghe vậy co ro
Biến đi đâu mất chỉ giò còn đây
Ci en ti cũng lên mây
Làng tôi thì cũng đó đây tối ngày....


RAN

Đừng buồn hoa cúc dại khờ
Hôm nay Ran rảnh sang chơi đỡ buồn
Các bác ấy mải đi buôn
Thôi thì mình đợi làm luôn một bài
Thơ Ran tuy chẳng được dài
Một đôi dòng góp mong hài lòng nhau

_____________________________

là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
là con gái phải vô cùng tàn nhẫn
mất anh rồi tôi vẫn có người yêu
....


THƠ vui đủ sắc đủ màu
cám ơn tất cả trước sau một nhà
muội còn bận chốn trời xa
buồn khi nặng gánh ...tới nhà xẻ chia

mặc ai say rượu dầm dìa
bút lăn thơ lóc đũa thìa chỏng trơ
không rượu thơ sẽ thẫn thờ
rượu rồi nhà vắng hồn mơ trên trời

RAN ơi đừng trách NGƯYỄN chơi
vì PHoNG LAN tới phải rời tìm vui
chắc rượu đang uống sụt sùi
hay đang cắt tóc cười vui ve sầu ...


YeuDieuLongNu
có tui tới nè RAN và DẠI KHO chớ bùn heng....chúc mọi người vui

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 21.08.2006 17:53:05

Ơ hay Long Nữ thiệt là
Lão Lan mò đến sao đà bỏ đi
Hay do tại lão lì xì
Hay ăn, hay nói, hay thi thơ tình
Thôi thì mặc lão làm thinh
Long Nữ ở lại cùng rình ta chơi
Ta đây cất cánh lên trời
Viết dăm ba chữ để vơi lòng sầu
Thơ chi nghe thấy ngầu ngầu
Lung cà, lủng củng, chẳng đâu mò lần
Viết như mấy kẻ điều trần
Khi tòa hỏi tội: tần ngần thốt thưa
Lúc này lại nhớ lúc xưa
Xe hoa đón rước ta đưa nàng về...


Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 22.08.2006 16:31:12

Ơ hay Long Nữ thiệt là
Lão Lan mò đến sao đà bỏ đi
Hay do tại lão lì xì
Hay ăn, hay nói, hay thi thơ tình
Thôi thì mặc lão làm thinh
Long Nữ ở lại cùng rình ta chơi
Ta đây cất cánh lên trời
Viết dăm ba chữ để vơi lòng sầu
Thơ chi nghe thấy ngầu ngầu
Lung cà, lủng củng, chẳng đâu mò lần
Viết như mấy kẻ điều trần
Khi tòa hỏi tội: tần ngần thốt thưa
Lúc này lại nhớ lúc xưa
Xe hoa đón rước ta đưa nàng về...


trăm năm về đâu

lời chàng nói tỉnh hay mê
thiếp đây hiểu rõ lời thề con trai
huống chàng thân trúc mảnh mai
những lời nói dối còn tài biết bao

thắm tình thì thiếp gửi vào
bước theo gậy trúc chốn nào mình về
thương cho mộng ngắn cháo KÊ
trăm tuổi chàng bỏ thiếp về nơi nao.

đời hoa khi nhạt má đào
dẫu chàng tình thắm -khó vào cành cao
ba bà trầu bẻm môi đào
mắt dao cau ngó...hồn cao chạy dài...

YeuDieuLongNu

muội lại gặp huynh nè....

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 22.08.2006 23:25:18
Chắp tay huynh vái muội 3 lần
Đừng có đuổi theo, rồi ân cần
Huynh đây chữ nghĩa cạn gần hết
Chẳng biết viết sao mới là thân...

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 09:58:56


Trích đoạn: hoaphonglan1911

Chắp tay huynh vái muội 3 lần
Đừng có đuổi theo, rồi ân cần
Huynh đây chữ nghĩa cạn gần hết
Chẳng biết viết sao mới là thân...




Ôi !!! xin bác hãy dừng chân
Nói dăm ba chuyện... ngại ngần chi nhau
Chữ cạn nhưng nghĩa hết đâu
Nâng ly cạn chén... đậm màu thân quen

Nguyên Thoại

Đi xa mới trở về nhà
Vừa thấy được bác... bác đà chạy xa
Tôi xin mời bác vào nhà
Cho tôi hỏi chuyện... bà con dạo này




nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 10:11:47


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



Trích đoạn: hoa cúc dại khờ

Đầu tuần ra thẩn vào thơ
Tiếc rằng chẳng có ai thơ cùng mình
Nhất là Long Nữ thật xinh
Nàng đi đâu mất một mình buồn ghê
Nguyên Thoại thì vẫn ủ ê
Lặn không tăm cá đường về chắc quên?
Lão Cò bay chậm như sên
Hay là gãy cánh ở bên nàng cò
Lão Gàn nghe vậy co ro
Biến đi đâu mất chỉ giò còn đây
Ci en ti cũng lên mây
Làng tôi thì cũng đó đây tối ngày....


RAN

Đừng buồn hoa cúc dại khờ
Hôm nay Ran rảnh sang chơi đỡ buồn
Các bác ấy mải đi buôn
Thôi thì mình đợi làm luôn một bài
Thơ Ran tuy chẳng được dài
Một đôi dòng góp mong hài lòng nhau

_____________________________

là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
là con gái phải vô cùng tàn nhẫn
mất anh rồi tôi vẫn có người yêu
....


THƠ vui đủ sắc đủ màu
cám ơn tất cả trước sau một nhà
muội còn bận chốn trời xa
buồn khi nặng gánh ...tới nhà xẻ chia

mặc ai say rượu dầm dìa
bút lăn thơ lóc đũa thìa chỏng trơ
không rượu thơ sẽ thẫn thờ
rượu rồi nhà vắng hồn mơ trên trời

RAN ơi đừng trách NGƯYỄN chơi
vì PHoNG LAN tới phải rời tìm vui
chắc rượu đang uống sụt sùi
hay đang cắt tóc cười vui ve sầu ...


YeuDieuLongNu
có tui tới nè RAN và DẠI KHO chớ bùn heng....chúc mọi người vui



Yểu Điệu Long Nữ... ới ời
Lời răng nhẹ rứa... tôi thời rụng rơi
Cuộc đời có trăm chữ chơi
Đừng buộc tôi phải rớt nơi sụt sùi
Hay là những chốn cười vui
Tội tôi lắm đó... ngậm ngùi lắm nghe
Tôi đang ba chốn bốn bề
Tập làm thằng hề... chạy việc cho con
...
Con trời còn nước còn non
Còn cô Long Nữ... tôi còn học thơ

Nguyên Thoại



Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 10:17:11
Thư quán còn có nàng LONG
Chí ta vẫn quyết quay mòng mòng đa
Gặp nàng ta cười ha ha
Gặp bác NT cũng ha ha cười
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 10:38:37
Này Triều họ Hải kia ơi
Bịnh đã vào rồi, cười ngoác miệng ra
Thư quán có cả trăm nhà
Sao không chào cả, định là sao đây
Nguyên Thoại chắc mới đi Tây
Cho ta hỏi nhỏ câu này được không
Nếu Thoại kia có bằng lòng
Xin mời rót rượu, bằng không ta chuồn
Ta đi chẳng có ai buồn
Chỉ thương Long Nữ, không người ghẹo em
Thôi thì cố tí bon chen
Vô đây chút chút cho quen ấy mà

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Hải Triều Tiên Sinh
  • Số bài : 198
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2006
  • Nơi: ĐÀO NGUYÊN CỐC
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 10:47:41
Lão này nói dài thè lè
Xem kìa Long Nữ thở khè khè kia
Nước non bờ cõi đã chia
Lão vô lão ngoáy hỏi kìa được không
Tức mình chỉ muốn chổng mông
Gáy cho đến sáng khỏi mơ mộng nhìu
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 322 bài trong đề mục