Tập làm thơ...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 11:24:36
Em khôn ba năm !!!
Anh cố làm em dại
Em dại một giờ...Trời !!!
Anh bở hơi tai...Chết tui...iiiiiiiiii

Đọc thơ con rồng nhỏ hay thiệt he....tuy hổng hiểu nhiều nhưng vẫn thích đọc thơ con rồng.
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 13:18:00
.


Em khôn ba năm !!!
Anh cố làm em dại
Em dại một giờ...Trời !!!
Anh bở hơi tai...Chết tui...iiiiiiiiii

Talkative



Cho đời bớt khôn …

Khôn ba năm … dại một giờ
Nhưng ai đâu biết dại chờ lúc khôn
Cuộc đời có lúc tròn vuông
Có lúc méo mó … vẫn khuôn cuộc đời
Chỉ mong mở mắt là cười
Nhắm mắt đừng khóc … cho đời bớt khôn !!!

Nguyên Thoại



Đọc thơ con rồng nhỏ hay thiệt he....tuy hổng hiểu nhiều nhưng vẫn thích đọc thơ con rồng.

Talkative


Thơ Rồng hay quá bạn hè
Bay bay lượn lượn bốn bề trăng sao
Tui đây như ếch dưới ao
Thấy thơ hay cũng lao xao góp vần
Cũng may Rồng tính bình dân
Đã có đôi lần dạy bảo giúp cho
Nên tui mới tập làm thơ
Góp dăm ba chữ ngù ngờ xóm vui

Nguyên Thoại

Hì hì... bạn và tui cùng phe rồi... NT

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 13:37:13


Trích đoạn: hoaphonglan1911

Này Triều họ Hải kia ơi
Bịnh đã vào rồi, cười ngoác miệng ra
Thư quán có cả trăm nhà
Sao không chào cả, định là sao đây
Nguyên Thoại chắc mới đi Tây
Cho ta hỏi nhỏ câu này được không
Nếu Thoại kia có bằng lòng
Xin mời rót rượu, bằng không ta chuồn
Ta đi chẳng có ai buồn
Chỉ thương Long Nữ, không người ghẹo em
Thôi thì cố tí bon chen
Vô đây chút chút cho quen ấy mà



Hoa Phong Lan... đúng bác là
Đã níu đã mời... giờ hỏi : bằng không ?
Có việc nên phải chạy rông
Giờ tạm xong việc sao không nhậu hè
Nâng ly cạn chén đi nè
Nói cho hết chuyện... mai về bác nghe !!!

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 13:42:04


Trích đoạn: Hải Triều

Thư quán còn có nàng LONG
Chí ta vẫn quyết quay mòng mòng đa
Gặp nàng ta cười ha ha
Gặp bác NT cũng ha ha cười




Người cười một... ta cười mười
Cười cho long đất lở trời bác nghe
Cuộc đời trên búa dưới đe
Ta nằm ở giữa... cố nhe răng cười...

Nguyên Thoại

HBD
  • Số bài : 159
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 13:59:26
Hi cả nhà
Thấy vui quá cũng góp mấy câu

Câu đố: Con gì?
Con gì lâu chết nhanh già
Ham ăn thích uống, miệng la tiền tiền
Không cho người khác ngủ yên
Vác than đào mỏ liên miên bắt làm
Tôi cơ cực, anh cơ hàn
Còn hắn nhắm mắt kêu van...ớ ờ...

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 14:55:37
Con chuột lâu chết nhanh già
Lại hay ăn vụng làm ta tốn tiền
Đêm la chít chít chẳng yên
Bực mình làm thịt đem chiên mở hành

ka ka ka....phải chi có thơ toàn ăn với nhậu đã biết mấy....
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 15:37:04

Chắp tay huynh vái muội 3 lần
Đừng có đuổi theo, rồi ân cần
Huynh đây chữ nghĩa cạn gần hết
Chẳng biết viết sao mới là thân...


xin đừng....

PHONG LAN huynh chớ phân vân
đừng ngả ba lạy giảm phần tuổi xanh
một nhà vui với thác ghềnh
câu thơ vui với lênh đênh cuộc đời
chữ thì lúc có lại vơi
tình thì mãi nhớ một thời ai quên.
sao chàng nỡ để tiếng phiền
tuổi xanh đâu thể qui tiên tháng ngày
hôm nay huynh uống cho say
câu thơ hãy đổ trong ngày tiếc thương...

YdLn....huynh tính giảm tuổi thọ của muội hả...trời ạ...huynh thiệt tình là...
< trăng bao nhiêu tuổi trăng già...>chúc huynh....mãi tìm...

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 15:48:48

Yểu Điệu Long Nữ... ới ời
Lời răng nhẹ rứa... tôi thời rụng rơi
Cuộc đời có trăm chữ chơi
Đừng buộc tôi phải rớt nơi sụt sùi
Hay là những chốn cười vui
Tội tôi lắm đó... ngậm ngùi lắm nghe
Tôi đang ba chốn bốn bề
Tập làm thằng hề... chạy việc cho con
...
Con trời còn nước còn non
Còn cô Long Nữ... tôi còn học thơ

Nguyên Thoại



PHẢI CHĂNG?

bây giờ cho tới bao giờ
huynh sao lại nói học thơ em làm
chẳng qua dạo chốn thơ ngang
thấy bốn ,năm chàng xướng họa cười vui

thiếp xin chen bút mấy lời
cũng là muốn góp cho vơi nỗi buồn
chỉ buồn chàng bỏ đi buôn
nhà không kẻ tiếp để buồn cho thơ
Chàng LAN thơ viết hững hờ
vừa viết vừa đuổi câu thơ muội làm.
phải chăng?thơ chẳng được ngang
để cho huynh chán chẳng màng thơ em...

yeudieulongnu...

huynh mất tăm heng....không có LAN LÃO anh hùng THÌ QUÁN THƠ HUYNH chắc buồn lắm đó...muội chúc huynh...đắt hàng..

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 15:53:39

Thư quán còn có nàng LONG
Chí ta vẫn quyết quay mòng mòng đa
Gặp nàng ta cười ha ha
Gặp bác NT cũng ha ha cười


CŨNG MAY CHÀNG VẪN CÒN TƯƠI
KHÔNG SAY TRONG RƯỢU KHÔNG LƯỜI CÂU THƠ
VẦN GIEO MÃI VẪN ỠM Ờ
ĐỂ CHO AI CŨNG YÊU THƠ VỚI NGƯỜI

yeudieulong nu

muội chúc CHÍ xdui ,...nha....ghê thiệt đó thơ huynh làm không ngang như mấy huynh
nhưng ỡm ờ như CHIÊU HỔ...bái phục

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 15:58:43

Em khôn ba năm !!!
Anh cố làm em dại
Em dại một giờ...Trời !!!
Anh bở hơi tai...Chết tui...iiiiiiiiii

Đọc thơ con rồng nhỏ hay thiệt he....tuy hổng hiểu nhiều nhưng vẫn thích đọc thơ con rồng.

Một cánh hoa hồng, hai cánh hoa hồng, ba cánh hoa hồng...ngàn cánh hoa hồng tặng

Anh không có tiền_Hôn em thế hoa hồng vậy!


khôn dại- dại khôn
mỏi gối -chân chồn
khôn dại không có
hỏi lệ có tuôn...

huynh nha...khôn lém đó...chắc huynh chít nhiều lần rùi hả...chúc huynh...chít nữa nha...
mãi khôn....
muội muội

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 16:04:46

Hi cả nhà
Thấy vui quá cũng góp mấy câu

Câu đố: Con gì?
Con gì lâu chết nhanh già
Ham ăn thích uống, miệng la tiền tiền
Không cho người khác ngủ yên
Vác than đào mỏ liên miên bắt làm
Tôi cơ cực, anh cơ hàn
Còn hắn nhắm mắt kêu van...ớ ờ...


chắc là huynh đố con tim
khát khao đủ thứ mãi tìm muốn ham
buồn khi cuộc sống cơ hàn
vui khi đầy đủ chơi ham tháng ngày
rượu uống chẳng thấy đắng cay
thơ reo những tứ chưá đầy mộng xanh...

yeudieulongnu....muội đoán vui vậy thôi chắc là sai /phải không vậy huynh...chúc huynh nha...trẻ mãi....


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 23.08.2006 19:09:49


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Yểu Điệu Long Nữ... ới ời
Lời răng nhẹ rứa... tôi thời rụng rơi
Cuộc đời có trăm chữ chơi
Đừng buộc tôi phải rớt nơi sụt sùi
Hay là những chốn cười vui
Tội tôi lắm đó... ngậm ngùi lắm nghe
Tôi đang ba chốn bốn bề
Tập làm thằng hề... chạy việc cho con
...
Con trời còn nước còn non
Còn cô Long Nữ... tôi còn học thơ

Nguyên Thoại



PHẢI CHĂNG?

bây giờ cho tới bao giờ
huynh sao lại nói học thơ em làm
chẳng qua dạo chốn thơ ngang
thấy bốn ,năm chàng xướng họa cười vui

thiếp xin chen bút mấy lời
cũng là muốn góp cho vơi nỗi buồn
chỉ buồn chàng bỏ đi buôn
nhà không kẻ tiếp để buồn cho thơ
Chàng LAN thơ viết hững hờ
vừa viết vừa đuổi câu thơ muội làm.
phải chăng?thơ chẳng được ngang
để cho huynh chán chẳng màng thơ em...

yeudieulongnu...

huynh mất tăm heng....không có LAN LÃO anh hùng THÌ QUÁN THƠ HUYNH chắc buồn lắm đó...muội chúc huynh...đắt hàng..



Chẳng phai !!!

Thơ muội như cây cà rem
Đọc vào mát cổ mát thêm dạ dày
Thơ hay thì bảo rằng hay
Lời hay học chữ … câu hay học vần

Tiếc rằng huynh quá ngu đần
Để cho muội phải đôi lần ra tay
Xóm vui tình nghĩa đông đầy
Một tay muội đã sum vầy bao huynh
Muội như là nụ hoa xinh
Vô thường một đóa ân tình … chẳng phai
Thiếu muội huynh mất ngày mai
Mất thêm ngày mốt … mất hoài muội ơi !!!

Nguyên Thoại



Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 04:33:25
Mất năm chẳng có buồn chi
Mất tháng chẳng có chuyện gì phải lo
Ngày không mất anh cũng cho
Cho trăng, cho gió, cả người cũng cho
Chỉ mong em đừng tò mò
Lấy tim anh ngắm, dày vò tháng năm

Úi đau tim quá, cũng may em là bác sĩ chuyên khoa tim, nếu không thì anh ngủm...ka ka ka.....Yểu Điệu Long Nữ hay là Yểu Diệu Lộng Nữ vậy kìa??????????
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 12:37:50


Trích đoạn: nguyenthoai

Thiếu muội huynh mất ngày mai
Mất thêm ngày mốt … mất hoài muội ơi !!!

Nguyên Thoại



Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Von ví tưởng xa, hóa rất gần
Em năn nỉ bác đừng mất hết
Để còn say sỉn với bàn dân!
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 17:50:15
Đọc xong mười mấy trang thơ
Ran thấy nhức mắt thẩn thơ một hồi
Gìơ Ran mới thấy đúng rồi
Léng phéng thơ thẩn...hix... chít rùi kon tim

ss Long Nữ giỏi quá thơ hay, đối đáp hay
Một sớm yên lành...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 17:58:11


Trích đoạn: nguyenthoai


Hoa Phong Lan... đúng bác là
Đã níu đã mời... giờ hỏi : bằng không ?
Có việc nên phải chạy rông
Giờ tạm xong việc sao không nhậu hè
Nâng ly cạn chén đi nè
Nói cho hết chuyện... mai về bác nghe !!!

Nguyên Thoại




Được lời, cởi áo, vất ra
Ngồi khoanh chân xuống, ta là anh em
Uông cho thật đã, hết thèm
Say rồi ta sẽ mời kem cả nhà... ha... ha...

Nào NT, Chí nâng chung, Hoa Hương Dương đâu, thái thêm cân thịt bò cho các bác nhậu...


Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 18:11:34


Hi cả nhà
Thấy vui quá cũng góp mấy câu

Câu đố: Con gì?
Con gì lâu chết nhanh già
Ham ăn thích uống, miệng la tiền tiền
Không cho người khác ngủ yên
Vác than đào mỏ liên miên bắt làm
Tôi cơ cực, anh cơ hàn
Còn hắn nhắm mắt kêu van...ớ ờ...


Con gì mà lạ vậy ta
Vừa ăn vừa nói vừa la mới tài
Để rồi ngày một ngày hai
Bắt nó đi hài, còn tớ đi hia
Bắt nó rót rượu rót bia
Cho Thư Quán nhậu tới khuya vui vầy
Khi nào tớ nhậu đã say
Lăn quay ra ngủ đến ngày rạng đông
Sau rồi đem nó gả chồng
Cho nhà hàng xóm là xong chứ gì
Ở đời được có mấy khi
Tội gì mà khổ mà đì đời nhau
Con gì, hãy nói cho mau
Tớ đây nghĩ mãi, đau đầu, chẳng ra... kẹ kẹ... đố cái con chi chi...

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 18:40:34

Yểu điệu Long Nữ nàng ơi
Ta đây cũng muốn ỡm ờ như ai
Nếu như ta có nói sai
Thì mai ta sẽ ăn 2 cái đòn

Muội là Long Nữ vẫn son
Thế mà Phong lão ton hon lại gần
Lại còn ăn nói phân trần
Làm cho muội bé tăng ngần ấy xuân

Phong Lan xin muội cho thôi tán
Bởi tính của Lan hơi bị gàn
Thơ thẩn lung tung, nhăng với cuội
Vậy mà lấn xấn, nói tràn lan

Muội ơi chớ có khen Lan gàn
Được thể tưởng hay, không ai can
Phá phách chỗ này, tùm lum hết
Nguyên Thoại - nhà thơ: phải khóc than!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 18:44:10 bởi hoaphonglan1911 >

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 22:32:03

Chẳng phai !!!

Thơ muội như cây cà rem
Đọc vào mát cổ mát thêm dạ dày
Thơ hay thì bảo rằng hay
Lời hay học chữ … câu hay học vần

Tiếc rằng huynh quá ngu đần
Để cho muội phải đôi lần ra tay
Xóm vui tình nghĩa đông đầy
Một tay muội đã sum vầy bao huynh
Muội như là nụ hoa xinh
Vô thường một đóa ân tình … chẳng phai
Thiếu muội huynh mất ngày mai
Mất thêm ngày mốt … mất hoài muội ơi !!!

Nguyên Thoại


phải chăng?

Lời huynh như nhạc phổ lời
muội nghe như thấy khắp nơi hoa cười
thơ huynh đâu phải không tươi
chỉ hơi lúng túng với người mới quen

mới hay trăng tỏ hơn đèn
khi ba mươi tết thì đèn hơn trăng
xin huynh hãy hạ tình bằng
cho muội thơ góp để tăng nụ cười.

xin bỏ lời ý xa xôi
uống rượu kê phẳng chỗ ngồi muội huynh
thơ hay có tính tang tình
nhạc hay phải trách duyên xinh phũ phàng.

huynh trông mà học chàng LAN
thơ vui tý toáy chẳng màng uống ăn
ba bà vợ dẫu cằn nhằn
chỉ cười rồi nói thơ văn nó hành...

YeuDieuLongNu

nguyen thoai ơi....huynh đó -tính cho muội leo cây hả...khen hoài....muội gần các huynh thì mới được vậy nè,LAN LÃO anh hũng cũng vậy...
thiệt tình...muội chúc huynh nè...mãi say...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 22:33:16 bởi YeuDieuLongNu >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 24.08.2006 22:50:48

Yểu điệu Long Nữ nàng ơi
Ta đây cũng muốn ỡm ờ như ai
Nếu như ta có nói sai
Thì mai ta sẽ ăn 2 cái đòn

Muội là Long Nữ vẫn son
Thế mà Phong lão ton hon lại gần
Lại còn ăn nói phân trần
Làm cho muội bé tăng ngần ấy xuân

Phong Lan xin muội cho thôi tán
Bởi tính của Lan hơi bị gàn
Thơ thẩn lung tung, nhăng với cuội
Vậy mà lấn xấn, nói tràn lan

Muội ơi chớ có khen Lan gàn
Được thể tưởng hay, không ai can
Phá phách chỗ này, tùm lum hết
Nguyên Thoại - nhà thơ: phải khóc than!


lóc cóc sang luôn...hii vì sao /

Chàng ơi chớ úp lồng bàn
thịt thơm để mãi nguội tan mất mùi
huynh nguyễn đâu muốn mất vui
xin chàng cứ uống thịt bùi cứ ăn

chuyện vợ con với cằn nhằn
hãy lui gác lại để ăn tiệc cùng
mấy lúc ta được vui chung
sao chàng cứ nói những vùng đâu đâu

nếu không thèm nghĩa cau trầu
sao chăm vào mạng đêm thâu chẳng màng
nhà NGUYỄN tháng một lần sang
Từ ngày thiếp tới ngày hàng đến chơi.

nói chi để huynh NGUYỄN cười
muốn ăn sao nói hoa tươi không màng
làm cho thiếp héo ruột gan
muốn quên không được -tình chàng ý thơ

nào ai biết được chữ ngỡ
chàng LAN ƠI HỠI đừng mơ nữa mà.
thơ người đã nói ruột da
trách cao xanh nỡ để mà làm chi

YeuDieuLongNu

huynh nè...cứ lóc cóc sang nhà huynh nguyễn chơi vậy ....thiếp hiểu mà huynh là như vậy đó/cuộc đời mài tìm...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 16:18:38


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


lóc cóc sang luôn...hii vì sao /

Chàng ơi chớ úp lồng bàn
thịt thơm để mãi nguội tan mất mùi
huynh nguyễn đâu muốn mất vui
xin chàng cứ uống thịt bùi cứ ăn

chuyện vợ con với cằn nhằn
hãy lui gác lại để ăn tiệc cùng
mấy lúc ta được vui chung
sao chàng cứ nói những vùng đâu đâu

nếu không thèm nghĩa cau trầu
sao chăm vào mạng đêm thâu chẳng màng
nhà NGUYỄN tháng một lần sang
Từ ngày thiếp tới ngày hàng đến chơi.

nói chi để huynh NGUYỄN cười
muốn ăn sao nói hoa tươi không màng
làm cho thiếp héo ruột gan
muốn quên không được -tình chàng ý thơ

nào ai biết được chữ ngỡ
chàng LAN ƠI HỠI đừng mơ nữa mà.
thơ người đã nói ruột da
trách cao xanh nỡ để mà làm chi

YeuDieuLongNu

huynh nè...cứ lóc cóc sang nhà huynh nguyễn chơi vậy ....thiếp hiểu mà huynh là như vậy đó/cuộc đời mài tìm...




NGUYÊN THOẠI một tay mở quán này
Cũng có công dựng và công xây
Nhưng mà công lớn tô nhà đẹp:
Yểu điệu Long Nữ: má đỏ hây

Phong Lan chỉ là lão gàn SAY
Vào đây chỉ mong được nắm tay
Nắm tay một lần tiểu tiên nữ
Cho dù sau đó ngã lăn quay

Đâu ngờ NT hơi bị hay
Ngả chiếu mời ngay dĩa thịt cày
Cùng lão gàn ta SAY chất ngất
Rồi lại tặng ta thơ rất hay

Ta thấy trong lòng vui lắm thay
Long Nữ thì cho ta cầm tay
NT thì mời ta uống rượu
Sống đời thích nhất 2 chuyện này

Hết rượu mà sao ta vẫn say
Sao lạ chưa kìa ta bị ngây
Ngây ngất vì tình hay vì rượu
Hay là ta ngủ nằm mơ đây

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Talkative
  • Số bài : 1288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 16:35:45
Thơ ta gà ba chân
Đọc xong giận ầm ầm
Đọc đi rồi đọc lại
Đọc xong rồi bức gân

ka ka ka...vui quá là vui.
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 19:54:18

Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai

Thiếu muội huynh mất ngày mai
Mất thêm ngày mốt … mất hoài muội ơi !!!

Nguyên Thoại



Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Von ví tưởng xa, hóa rất gần
Em năn nỉ bác đừng mất hết
Để còn say sỉn với bàn dân!



Anh hùng mà thiếu mỹ nhân
Như là cầu thủ mất sân bóng nhà
Anh nhậu thiếu bạn gần xa
Ngây ngây ngất ngất … như gà ăn thung
Lạy trời cho được đủ dùng
Đừng thừa đừng thiếu … lung tung sự đời

Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 20:04:29


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai


Hoa Phong Lan... đúng bác là
Đã níu đã mời... giờ hỏi : bằng không ?
Có việc nên phải chạy rông
Giờ tạm xong việc sao không nhậu hè
Nâng ly cạn chén đi nè
Nói cho hết chuyện... mai về bác nghe !!!

Nguyên Thoại




Được lời, cởi áo, vất ra
Ngồi khoanh chân xuống, ta là anh em
Uông cho thật đã, hết thèm
Say rồi ta sẽ mời kem cả nhà... ha... ha...

Nào NT, Chí nâng chung, Hoa Hương Dương đâu, thái thêm cân thịt bò cho các bác nhậu...




Tình bác ôi quá đậm đà
Một câu cầm đũa hai đà cạn ly
Uống xong ta cười hì hì
Trời trăng mây nước... biết chi cười cùng

Nguyên Thoại



nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 20:21:54


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Chẳng phai !!!

Thơ muội như cây cà rem
Đọc vào mát cổ mát thêm dạ dày
Thơ hay thì bảo rằng hay
Lời hay học chữ … câu hay học vần

Tiếc rằng huynh quá ngu đần
Để cho muội phải đôi lần ra tay
Xóm vui tình nghĩa đông đầy
Một tay muội đã sum vầy bao huynh
Muội như là nụ hoa xinh
Vô thường một đóa ân tình … chẳng phai
Thiếu muội huynh mất ngày mai
Mất thêm ngày mốt … mất hoài muội ơi !!!

Nguyên Thoại


phải chăng?

Lời huynh như nhạc phổ lời
muội nghe như thấy khắp nơi hoa cười
thơ huynh đâu phải không tươi
chỉ hơi lúng túng với người mới quen

mới hay trăng tỏ hơn đèn
khi ba mươi tết thì đèn hơn trăng
xin huynh hãy hạ tình bằng
cho muội thơ góp để tăng nụ cười.

xin bỏ lời ý xa xôi
uống rượu kê phẳng chỗ ngồi muội huynh
thơ hay có tính tang tình
nhạc hay phải trách duyên xinh phũ phàng.

huynh trông mà học chàng LAN
thơ vui tý toáy chẳng màng uống ăn
ba bà vợ dẫu cằn nhằn
chỉ cười rồi nói thơ văn nó hành...

YeuDieuLongNu

nguyen thoai ơi....huynh đó -tính cho muội leo cây hả...khen hoài....muội gần các huynh thì mới được vậy nè,LAN LÃO anh hũng cũng vậy...
thiệt tình...muội chúc huynh nè...mãi say...




Học sao cho được chàng Lan
Vợ ba bốn mống lại quàng thêm Ai
Chàng Lan học giỏi đẹp trai
Nhà cao cửa rộng thêm tài lạng xe
Ai gặp mà chẳng thấy mê
Huynh mà phận gái huynh kê ghế gần
Muội ơi xin chớ ngại ngần
Xóm vui pháo nổ đầy sân muội hè !!!

Nguyên Thoại



nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 20:39:56

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


lóc cóc sang luôn...hii vì sao /

Chàng ơi chớ úp lồng bàn
thịt thơm để mãi nguội tan mất mùi
huynh nguyễn đâu muốn mất vui
xin chàng cứ uống thịt bùi cứ ăn

chuyện vợ con với cằn nhằn
hãy lui gác lại để ăn tiệc cùng
mấy lúc ta được vui chung
sao chàng cứ nói những vùng đâu đâu

nếu không thèm nghĩa cau trầu
sao chăm vào mạng đêm thâu chẳng màng
nhà NGUYỄN tháng một lần sang
Từ ngày thiếp tới ngày hàng đến chơi.

nói chi để huynh NGUYỄN cười
muốn ăn sao nói hoa tươi không màng
làm cho thiếp héo ruột gan
muốn quên không được -tình chàng ý thơ

nào ai biết được chữ ngỡ
chàng LAN ƠI HỠI đừng mơ nữa mà.
thơ người đã nói ruột da
trách cao xanh nỡ để mà làm chi

YeuDieuLongNu

huynh nè...cứ lóc cóc sang nhà huynh nguyễn chơi vậy ....thiếp hiểu mà huynh là như vậy đó/cuộc đời mài tìm...




NGUYÊN THOẠI một tay mở quán này
Cũng có công dựng và công xây
Nhưng mà công lớn tô nhà đẹp:
Yểu điệu Long Nữ: má đỏ hây

Phong Lan chỉ là lão gàn SAY
Vào đây chỉ mong được nắm tay
Nắm tay một lần tiểu tiên nữ
Cho dù sau đó ngã lăn quay

Đâu ngờ NT hơi bị hay
Ngả chiếu mời ngay dĩa thịt cày
Cùng lão gàn ta SAY chất ngất
Rồi lại tặng ta thơ rất hay

Ta thấy trong lòng vui lắm thay
Long Nữ thì cho ta cầm tay
NT thì mời ta uống rượu
Sống đời thích nhất 2 chuyện này

Hết rượu mà sao ta vẫn say
Sao lạ chưa kìa ta bị ngây
Ngây ngất vì tình hay vì rượu
Hay là ta ngủ nằm mơ đây




Xóm vui người góp một tay
Người đàn kẻ hát gom đầy miệng môi
Rượu ngon tay rót lả lơi
Tay nâng lơi lả … tình ơi là tình
Thơ trao từng áng thơ xinh
Gởi trao con mắt … con tim thật thà
Ở đâu vui … đó là nhà
Nhiệm vụ tui là … bưng dọn mà thôi …

Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 23:41:23 bởi nguyenthoai >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 21:20:43


NGUYÊN THOẠI một tay mở quán này
Cũng có công dựng và công xây
Nhưng mà công lớn tô nhà đẹp:
Yểu điệu Long Nữ: má đỏ hây

Phong Lan chỉ là lão gàn SAY
Vào đây chỉ mong được nắm tay
Nắm tay một lần tiểu tiên nữ
Cho dù sau đó ngã lăn quay

Đâu ngờ NT hơi bị hay
Ngả chiếu mời ngay dĩa thịt cày
Cùng lão gàn ta SAY chất ngất
Rồi lại tặng ta thơ rất hay

Ta thấy trong lòng vui lắm thay
Long Nữ thì cho ta cầm tay
NT thì mời ta uống rượu
Sống đời thích nhất 2 chuyện này

Hết rượu mà sao ta vẫn say
Sao lạ chưa kìa ta bị ngây
Ngây ngất vì tình hay vì rượu
Hay là ta ngủ nằm mơ đây



đừng để thơ đi


mơ mộng đâu khác men say
chỉ thương- người lắm chốn này nắm tay
chàng ơi -thiếp nhắn câu này
rượu say một nửa -thơ say nốt phần.

nếu chàng uống chổng cẳng chân
thiếp đây e lỡ mất vần thơ vui
chàng nhìn huynh NGUYỄN bùi ngùi
thơ đang gieo ý -hồn xui câu vần

xin chàng cứ uống lần khân
nhâm nhi thơ viết theo vần bạn gieo
thiếp xin mài mực ,giấy điều
kính đây mau hãy cầm đeo thơ làm.

sao chàng cứ mải uống ham
trời thu trăng sáng hãy làm thơ đi
đừng để say cảnh ly bì
câu thơ khuất bóng mãi đi bây giờ...

hii...huynh nè...huynh không làm thơ đi thui...cú thanh minh mãi với huynh NGUYEN là sao...?

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2006 21:28:17

Học sao cho được chàng Lan
Vợ ba bốn mống lại quàng thêm Ai
Chàng Lan học giỏi đẹp trai
Nhà cao cửa rộng thêm tài lạng xe
Ai gặp mà chẳng thấy mê
Huynh mà phận gái huynh kê ghế gần
Muội ơi xin chớ ngại ngần
Xóm vui pháo nổ đầy sân muội hè !!!

Nguyên Thoại



nghe huynh nói tỉnh cơn mê
có khi thân muội được kề quí nhân
mai này thắm nghĩa CHÂU TRẦN
mới hay thơ mạng đâu phân phương trời

nhưng HUYNH chỉ nói nhỏ thôi
CHÀNG LAN MÃI GIỐNG NHƯ người trên mây
chỉ riêng cái chuyện đong đầy
cầm tay còn ngại....mai này thì sao...

YeuDieuLongNu


huynh thấy đó nè...chàng LAN LÀ VẬY MÀ chỉ thích rượu thui huynh ơi....hiii chúc huynh vui

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 26.08.2006 05:06:45


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Học sao cho được chàng Lan
Vợ ba bốn mống lại quàng thêm Ai
Chàng Lan học giỏi đẹp trai
Nhà cao cửa rộng thêm tài lạng xe
Ai gặp mà chẳng thấy mê
Huynh mà phận gái huynh kê ghế gần
Muội ơi xin chớ ngại ngần
Xóm vui pháo nổ đầy sân muội hè !!!

Nguyên Thoại



nghe huynh nói tỉnh cơn mê
có khi thân muội được kề quí nhân
mai này thắm nghĩa CHÂU TRẦN
mới hay thơ mạng đâu phân phương trời

nhưng HUYNH chỉ nói nhỏ thôi
CHÀNG LAN MÃI GIỐNG NHƯ người trên mây
chỉ riêng cái chuyện đong đầy
cầm tay còn ngại....mai này thì sao...

YeuDieuLongNu


huynh thấy đó nè...chàng LAN LÀ VẬY MÀ chỉ thích rượu thui huynh ơi....hiii chúc huynh vui



thì sao... là lý làm sao
huynh không hiểu thấu câu rào đón ni
CHÀNG LAN MÃI GIỐNG NHƯ chi
chuyện này muội rõ... huynh thì chào thua

tình không bán... tình chẳng mua
cho nhau mặn ngọt cay chua cuộc đời
chỉ còn vị đắng mà thôi
của ai giữ nấy... đầy vơi phận người

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 26.08.2006 16:31:31

thì sao... là lý làm sao
huynh không hiểu thấu câu rào đón ni
CHÀNG LAN MÃI GIỐNG NHƯ chi
chuyện này muội rõ... huynh thì chào thua

tình không bán... tình chẳng mua
cho nhau mặn ngọt cay chua cuộc đời
chỉ còn vị đắng mà thôi
của ai giữ nấy... đầy vơi phận người

Nguyên Thoại


ÚP VÀ MỞ ..

đang trong cảnh thắm hoa tươi
huynh hỏi úp mở cho người ngẩn ngơ
muội trả lời ngay bây giờ
CHÀNG LAN như thể tuổi mơ mộng vàng

trong lòng thơ đã nặng mang
đến chơi thì nói chẳng màng chi ai
thương thầm muội gọi thân mai
ai rè chàng nói một hai -đã già

huynh hãy nghe muội phân qua
một thân ba chốn trong nhà vẫn vui
tuổi non muội cũng biết rùi
người tài mới dám lui hui thiếp đàn

PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
giờ này chưa dậy để làm thơ mong

YeuDieuLongNu .

..huynh nè ...huynh hiểu chưa vậy ...khi đang iu...con người ai cũng vậy
ngơ ngác lắm ...phải không...chúc huynh vui nha

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 322 bài trong đề mục