Tập làm thơ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Cún con yêu mèo con 13.08.2006 09:57:35 (permalink)
Ha hả hà ha cái sự đời
Khó khăn nghèo đói khắp muôn nơi
Nhớ thương thương nhớ thương với nhớ
Hồn nhẹ theo hồn leo chơi vơi
Chí này đâu phải chí kia đâu
Bây giờ đính chính xin một lối
Chí Phèo chẳng phải chí rận mô
Ha hả đời ta lại lên khơi.


______________________

Hơ hơ, thơ ngẫu hứng, bác Thoại à!
MèoCon_LCB 13.08.2006 12:19:48 (permalink)
Chí này nuôi đã từ lâu
Nuôi bằng nhung nhớ với thương sầu
Chí mau lớn thiệt sinh nhanh quá
Làm mồi câu cá chẳng "lỗ " đâu.
nguyenthoai 13.08.2006 21:40:32 (permalink)


Trích đoạn: MèoCon_LCB

Chí này nuôi đã từ lâu
Nuôi bằng nhung nhớ với thương sầu
Chí mau lớn thiệt sinh nhanh quá
Làm mồi câu cá chẳng "lỗ " đâu.



Cha truyền con nối
Hành tội người ta
Không đậu Thủ Khoa
Đậu Đầu Thiên Hạ

( Danh bất hư truyền đó bạn à !!! )

Cún con yêu mèo con 14.08.2006 08:25:34 (permalink)

Cha truyền con nối
Hành tội người ta
Không đậu Thủ Khoa
Đậu Đầu Thiên Hạ


Đời dâu bể
Kể lể chi
Gì cũng có
Khó vượt qua
Hai con gái
Ai cũng mê
Tung hê mãi
Trai tên CÚn
Muốn tập tàng
Làng tôi kêu
NT mếu
Trêu ai mãi
Hoài CÚn thôi
Ôi thương tôi
Bôi vôi gáy
nguyenthoai 14.08.2006 08:38:13 (permalink)

Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


Cha truyền con nối
Hành tội người ta
Không đậu Thủ Khoa
Đậu Đầu Thiên Hạ


Đời dâu bể
Kể lể chi
Gì cũng có
Khó vượt qua
Hai con gái
Ai cũng mê
Tung hê mãi
Trai tên CÚn
Muốn tập tàng
Làng tôi kêu
NT mếu
Trêu ai mãi
Hoài CÚn thôi
Ôi thương tôi
Bôi vôi gáy


Đời dâu kể
Kể cho vui
Dẫu ngậm ngùi
Ta chia chác
Những mặn nhạt
Của đời ta
Thở hết ra
Cùng trời đất
Cái được mất
Nói không cùng
Kể lung tung
Cho tròn tiếng
Đừng đay nghiến
Chi thân mình
Tình … với tình

Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2006 08:39:54 bởi nguyenthoai >
noidancobayve 14.08.2006 17:09:44 (permalink)
Hái sao


Leo lên cái bậc một trăm
Hái thêm được chú sao năm cánh vàng
Từ ngày hội nhập vô làng
Theo thầy học bạn mở mang cái đầu
Hái sao tưởng chuyện đẩu đâu
Thế mà bốn chú cắn câu em rùi!

YeuDieuLongNu 15.08.2006 00:26:42 (permalink)


Trộm trăng

Trộm trăng trộm cả chị Hằng
Trộm luôn thằng Cuội... trao bằng trộm nghe
Còn chuyện trăng lọt phòng the
Bác giữ kín nhé... trăng nghe trăng buồn



tìm trăng..


khéo khen ai dám trộm vầng trăng
trời tối người kêu mất chị HẰNG
đầu trộm đích danh huynh họ nguyễn
kéo bè chàng CÚN cũng chung trăng
trộm trăng biết dấu nơi nào nhỉ
không lẽ bẻ ăn nuốt hết chăng?
chỉ tội cuội con giờ mới rõ
trần gian lắm kẻ trộm hung hăng

yêu dieu longnu
muội đi tìm trăng hóa ra mấy huynh ăn trộm trăng hả....chài ơi...to gan quá thôi
nguyenthoai 15.08.2006 18:04:42 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


tìm trăng..

khéo khen ai dám trộm vầng trăng
trời tối người kêu mất chị HẰNG
đầu trộm đích danh huynh họ nguyễn
kéo bè chàng CÚN cũng chung trăng
trộm trăng biết dấu nơi nào nhỉ
không lẽ bẻ ăn nuốt hết chăng?
chỉ tội cuội con giờ mới rõ
trần gian lắm kẻ trộm hung hăng

yêu dieu longnu
muội đi tìm trăng hóa ra mấy huynh ăn trộm trăng hả....chài ơi...to gan quá thôi




tìm chàng...

To gan là xóm tôi mà
Trộm trăng bẻ nhỏ làm quà biếu chơi
Mỗi người một chút trăng rơi
Cho trang giấy trắng có nơi chữ về
Long nữ yểu điệu quá nghe
Tìm chàng lại nói … e dè tìm trăng

Nguyên Thoại
nguyenthoai 15.08.2006 18:22:32 (permalink)


Trích đoạn: noidancobayve

Hái sao


Leo lên cái bậc một trăm
Hái thêm được chú sao năm cánh vàng
Từ ngày hội nhập vô làng
Theo thầy học bạn mở mang cái đầu
Hái sao tưởng chuyện đẩu đâu
Thế mà bốn chú cắn câu em rùi!



Đếm sao

Một sao … bạn mới vào chơi
Hai sao … bạn đọc có nơi chuyện trò
Ba sao … bạn thân thập thò
Bốn sao đã quá … ta giờ thâm giao
Trăng vui trăng có nhiều sao
Tìm vui ta lại ra vào chốn ni
Cuộc đời như một hòn bi
Có lăn có lóc … cười khì là xong

Nguyên Thoại
YeuDieuLongNu 15.08.2006 23:45:27 (permalink)

Cuộc đời như một hòn bi
Có lăn có lóc … cười khì là xong

Nguyên Thoại


CÓ SAO -LÀM SAO?

có lúc như bưởi như bòng
ăn vào mát họng lại hong sao trời
sao nào thấp nhất hái chơi
hái xong không biết cuộc đời ghét ai
vì sao lạnh cả đêm dài
muốn cho kẻ ghét cả hai mắt quầng
tìm kẻ ghét thấy bâng khuâng
phí công mơ ước bẻ quầng trăng sao.
ăn không được làm thế nào
hay ra chợ lớn mình rao cho người
nhưng sợ cả phố chết tươi
vì sao lạnh tựa xác người..hay ma...

tặng huynh nè....ai bảo huynh mơ màng quá ha...

YDLN
nguyenthoai 17.08.2006 07:58:17 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Cuộc đời như một hòn bi
Có lăn có lóc … cười khì là xong

Nguyên Thoại


CÓ SAO -LÀM SAO?

có lúc như bưởi như bòng
ăn vào mát họng lại hong sao trời
sao nào thấp nhất hái chơi
hái xong không biết cuộc đời ghét ai
vì sao lạnh cả đêm dài
muốn cho kẻ ghét cả hai mắt quầng
tìm kẻ ghét thấy bâng khuâng
phí công mơ ước bẻ quầng trăng sao.
ăn không được làm thế nào
hay ra chợ lớn mình rao cho người
nhưng sợ cả phố chết tươi
vì sao lạnh tựa xác người..hay ma...

tặng huynh nè....ai bảo huynh mơ màng quá ha...

YDLN



Làm sao - Có sao ?

Làm sao cho được có sao
Tôi đâu có biết - tôi nào có hay
Tình tôi tay nắm lấy tay
Mắt nhìn lấy mắt đủ đầy tháng năm
Ngày mai... chuyện ấy xa xăm
Hôm nay... chỉ biết nhớ thầm hôm qua

Nguyên Thoại

Hì hì... huynh thấy muội " đơn sơ " lắm đó... xin cám ơn nhiều thật nhiều.NT
nguyenthoai 17.08.2006 09:07:32 (permalink)
.
Xin...

Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!

Nguyên Thoại
noidancobayve 17.08.2006 11:31:44 (permalink)


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Xin...

Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!

Nguyên Thoại



Chẳng chết được mới khổ hờ
Lại thành cháy xém lờ đờ tay chân
Tình tôi là đám thiêu thân
Bác cứ đốt nến, tôi đâm vô liền!
nguyenthoai 17.08.2006 13:23:06 (permalink)


Trích đoạn: noidancobayve


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Xin...

Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!

Nguyên Thoại



Chẳng chết được mới khổ hờ
Lại thành cháy xém lờ đờ tay chân
Tình tôi là đám thiêu thân
Bác cứ đốt nến, tôi đâm vô liền!



Hà hà... này bác Cò hiền
Liều bay vô đại thành tiên tức thì
Thiêu thân mà kể làm chi
Ăn thua tỏa sáng mới ghi để đời

Nguyên Thoại
YeuDieuLongNu 17.08.2006 20:47:51 (permalink)


Xin...

Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!

Nguyên Thoại


sao không là gió chung tình

lửa tình lan rộng không bờ
yêu mà để chết chắc thơ mới nhào
cuộc đời còn có trăng sao
cỏ cây hoa lá bay vào hồn em

chớ làm ngọn lửa cháy rèm
tình trong ân ái phải xem mặn nồng
sao không là gió mênh mông
đi đây đi đó bềnh bồng theo mây


YeuDieuLongNu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9