Tập làm thơ...

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 01.09.2006 08:02:31


Trích đoạn: Talkative


Trích đoạn: SGLT


Trích đoạn: Talkative

ka ka ka....quả là tự nhiên như con ruồi đậu trên thức ăn, mình đọc bài nầy xong thấy trong lòng vui vẻ, cũng muốn làm con cóc được người đẹp nào đó trong diễn đàn nầy nâng niu.

Con cóc nhớ thẩn thờ
Câu thơ nằm bơ vơ
Chữ nằm nghiên, nằm ngữa
Làm thơ??? à...em mơ.

Mình thích bài thơ của SGLT lắm...he he he...


Ka ka ka... nghe giọng cười là biết dân Võ Lâm Truyền Kỳ Ơ mà người đẹp nào nâng niu vậy ? Talkative nói nhỏ cho cóc biết đặng cóc nâng niu lại

Đây là trang thơ
Mình không dám nói nhiều
Sợ người nói quậy phá
Bẻ bút thì mình tiêu

bang chủ của một bang cũng lang thang đây đó hen !!!



Chốn này nơi tập làm thơ
Bác cứ thả hết... bến bờ bác ơi
Lời thơ như hạt mưa rơi
Nơi cần sẽ thấm... nơi vơi sẽ đầy

Nguyên Thoại

Cùng một nhà cả mà bác... chia sẻ cho bà con được học hỏi với... thân ái.NT

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 03.09.2006 12:11:49


Trích đoạn: nguyenthoai



Chốn này nơi tập làm thơ
Bác cứ thả hết... bến bờ bác ơi
Lời thơ như hạt mưa rơi
Nơi cần sẽ thấm... nơi vơi sẽ đầy

Nguyên Thoại

Cùng một nhà cả mà bác... chia sẻ cho bà con được học hỏi với... thân ái.NT


Ý thơ Nguyên Thoại thật hay
Câu thơ như rượu, ly đầy, ly vơi
Viết thơ đối đáp để chơi
Viết thơ chơi chữ đôi lời trao nhau
Bằng hữu ý hợp tâm đầu
Xin mời các bác mau mau thả bài!

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 03.09.2006 12:23:50
.
Chỉ ba ngày …

Ừ chỉ ba ngày là hết vong
Cô nàng xách xế chạy lòng vòng
Nước , phân cho cỏ mau xanh mướt
Son , phấn để môi vội thắm nồng
Ân ái bao năm trôi tới bến
Nghĩa tình muôn kiếp đổ ra sông
Ơi người dưới đất câu hò hẹn
Đầu bạc răng long … với má hồng !!!

Nguyên Thoại

Mới đó mà " năm mươi ngày " rồi hỉ... mày thong thả ngủ nghe... họ đã có người lo rồi... chúc ngủ ngon... ND

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 01:04:27
quote:

Nhớ... quên...

Chiều nhớ từng chiều nhớ ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ cứ mong chờ
Loanh quanh luẩn quẩn ra vào ngớ
Lảng đảng lờ đờ lên xuống ngơ
Không biết chiều nay sao quá nhớ
Có chăng người ấy vẫn hay mơ
Biết quên chẳng được thôi thì nhớ
Biết nhớ không xong … quên ngẩn ngơ

Nguyên Thoại

Loanh quanh luẩn quẩn mãi ngu ngơ
bởi tại ai gieo nỗi đợi chờ
thơ ý xa xôi ai chẳng hiểu
nhưng vờ theo ý cứ giả ngơ
cách xa muôn dặm sao vương nhớ
ngắm áng thơ gieo vạn mộng mơ
bận việc muốn quên mà chẳng được
thôi đành cố viết để ai ngơ....


YeuDieuLongNu muội bận qua s huynh ơi...chúc huynh vui nhiều nha

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 12:51:59


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai



Chốn này nơi tập làm thơ
Bác cứ thả hết... bến bờ bác ơi
Lời thơ như hạt mưa rơi
Nơi cần sẽ thấm... nơi vơi sẽ đầy

Nguyên Thoại

Cùng một nhà cả mà bác... chia sẻ cho bà con được học hỏi với... thân ái.NT


Ý thơ Nguyên Thoại thật hay
Câu thơ như rượu, ly đầy, ly vơi
Viết thơ đối đáp để chơi
Viết thơ chơi chữ đôi lời trao nhau
Bằng hữu ý hợp tâm đầu
Xin mời các bác mau mau thả bài!



Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Nhờ có bằng hữu … có nơi mà về
Thiệt phục cái bác Phong ghê !!!
Nâng ly cùng bác … ê chề vụt bay
Dẫu cho xỉn … dẫu cho say
Câu thơ vẫn thẳng … đứng thay cho người

Nguyên Thoại

Long Vương
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 18:13:34

Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Nhờ có bằng hữu … có nơi mà về
Thiệt phục cái bác Phong ghê !!!
Nâng ly cùng bác … ê chề vụt bay
Dẫu cho xỉn … dẫu cho say
Câu thơ vẫn thẳng … đứng thay cho người

Nguyên Thoại


Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 20:46:56


Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Nhờ có bằng hữu … có nơi mà về
Thiệt phục cái bác Phong ghê !!!
Nâng ly cùng bác … ê chề vụt bay
Dẫu cho xỉn … dẫu cho say
Câu thơ vẫn thẳng … đứng thay cho người

Nguyên Thoại

Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà


lúc đó là gió đi qua
đu đưa cành lá tưởng là bóng ai
mỗi người ưống hết hai chai
nhìn trăng lại tưởng bánh ai nướng giòn


muội muội chúc các huynh say nhiều heng.... nhìn một hóa hai nữa nè....

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 22:49:38


Trích đoạn: Long Vương


Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Nhờ có bằng hữu … có nơi mà về
Thiệt phục cái bác Phong ghê !!!
Nâng ly cùng bác … ê chề vụt bay
Dẫu cho xỉn … dẫu cho say
Câu thơ vẫn thẳng … đứng thay cho người

Nguyên Thoại


Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà




Nghe quen... mà chưa nhận ra
Bởi vui quá chén nên đà... hơi quay
Say tình say nghĩa... tui say
Say cơm say gạo... ăn mày còn hơn
Tính tui ruột ngựa thẳng trơn
Giận xin bỏ lỗi... đừng hờn chi tui...
...
Đã vào với xóm thơ vui
Ai cũng thân hết... tới lui... bạn bè...

Nguyên Thoại

Thông cảm bác nghe... hơi sương rồi... nhưng vẫn nói thật lòng à... NT

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 04.09.2006 22:56:30


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



Cuộc đời bèo dạt mây trôi
Nhờ có bằng hữu … có nơi mà về
Thiệt phục cái bác Phong ghê !!!
Nâng ly cùng bác … ê chề vụt bay
Dẫu cho xỉn … dẫu cho say
Câu thơ vẫn thẳng … đứng thay cho người

Nguyên Thoại

Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà


lúc đó là gió đi qua
đu đưa cành lá tưởng là bóng ai
mỗi người ưống hết hai chai
nhìn trăng lại tưởng bánh ai nướng giòn


muội muội chúc các huynh say nhiều heng.... nhìn một hóa hai nữa nè....




Thì ra là muội vẫn còn
Huynh tưởng muội mất nên chon von buồn
Nước mắt chả có để tuôn
Nên uống vài xị cho nguồn thôi khô
...
Còn muội... huynh vẫn còn thơ
Muội đi... huynh bỗng già nua... bất ngờ...

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 06.09.2006 17:14:54


Thì ra là muội vẫn còn
Huynh tưởng muội mất nên chon von buồn
Nước mắt chả có để tuôn
Nên uống vài xị cho nguồn thôi khô


THƠ ...NHỚ

làm thơ huynh cứ gieo mơ
khi nào rảnh rỗi muội chờ đọc huynh
làm sao cứ phải nhún mình
than thân trách phận cho tình héo hon

câu thơ nào để mỏi mòn
bởi hồn còn mộng trên non trên ngàn
câu thơ đâu phải dễ tan
nó như hòn đã chẳng màng gió mưa

YeuDieuLongNu

huynh khỏe không vậy....chúc huynh chớ buồn nha

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 06.09.2006 18:46:22


Trích đoạn: nguyenthoai


Nguyên Thoại


Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà



Nghe quen... mà chưa nhận ra
Bởi vui quá chén nên đà... hơi quay
Say tình say nghĩa... tui say
Say cơm say gạo... ăn mày còn hơn
Tính tui ruột ngựa thẳng trơn
Giận xin bỏ lỗi... đừng hờn chi tui...
...
Đã vào với xóm thơ vui
Ai cũng thân hết... tới lui... bạn bè...

Nguyên Thoại

Thông cảm bác nghe... hơi sương rồi... nhưng vẫn nói thật lòng à... NT


Có gì khó nhận đâu cơ chứ
Hải Triều tiên sinh đúng gã này
Chí Phèo cũng uống say chất nqất
Cún Con ngửi rượu cũng lăn quay
Đổi nick tùm lum làm gì thế
Hãy cõi cái lão gàn ta đây
Bất cứ nơi đâu ta đều vậy
Cũng chỉ một nick: gàn và say

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

VuThuyHa
  • Số bài : 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
RE: Tập làm thơ... - 07.09.2006 21:32:24
Tôi ngóng trông hoài một bóng Ai ?
Bơ vơ đi giửa trời thương nhớ
Bàng hoàng khi nghe gọi Nhóc ơi!!
Bước quanh , bước quẫn , cũng là Nhóc
Phải khóc hay cười giửa chiều trôi
Khóc tình ngang trái mà rơi lệ
Cười tình cho kiếp ,mông và mơ
Bâng quơ một chút tình se lạnh
Vũ Thuy Ha

Nhóc...????

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 08.09.2006 13:22:23


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai


Nguyên Thoại


Thẳng băng anh đứng giữa đời
Vài chai rượu đế biển trời sao say?
Chẳng là những lúc quay quay
Hình em, ẩn hiện nên quay ấy mà



Nghe quen... mà chưa nhận ra
Bởi vui quá chén nên đà... hơi quay
Say tình say nghĩa... tui say
Say cơm say gạo... ăn mày còn hơn
Tính tui ruột ngựa thẳng trơn
Giận xin bỏ lỗi... đừng hờn chi tui...
...
Đã vào với xóm thơ vui
Ai cũng thân hết... tới lui... bạn bè...

Nguyên Thoại

Thông cảm bác nghe... hơi sương rồi... nhưng vẫn nói thật lòng à... NT


Có gì khó nhận đâu cơ chứ
Hải Triều tiên sinh đúng gã này
Chí Phèo cũng uống say chất nqất
Cún Con ngửi rượu cũng lăn quay
Đổi nick tùm lum làm gì thế
Hãy cõi cái lão gàn ta đây
Bất cứ nơi đâu ta đều vậy
Cũng chỉ một nick: gàn và say




Bác Phong thật giỏi quá tay
Liếc qua một cái... biết ngay Cún rồi
...
Cún ơi đừng lìa xa tôi
Lâu lâu ghé xóm nhậu chơi Cún hè
Rượu tôi đón sẵn một ghè
Đêm nay trăng sáng nhập nhòe... câu thơ

Nguyên Thoại




nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 08.09.2006 13:42:27
.

Tôi ngóng trông hoài một bóng Ai ?
Bơ vơ đi giửa trời thương nhớ
Bàng hoàng khi nghe gọi Nhóc ơi!!
Bước quanh , bước quẫn , cũng là Nhóc
Phải khóc hay cười giửa chiều trôi
Khóc tình ngang trái mà rơi lệ
Cười tình cho kiếp ,mông và mơ
Bâng quơ một chút tình se lạnh

Vũ Thuy Ha
Nhóc...????



Nhóc ơi !!!

Nhóc ơi đừng trách gì tui
Tính tui vậy đó... ngậm ngùi mà chi
Con đường là để mà đi
Không phải mãi đợi... xuân thì chờ đâu
Nhóc buồn tui cũng rầu rầu
Đừng khóc nhóc nhé bạc màu câu thơ
Nhóc còn mộng... tui còn mơ
Ai sui ai khiến bất ngờ đụng nhau
Gọi " Nhóc " thì lòng nhóc đau
Gọi " Em "... tui gọi từ lâu riêng mình
Thôi thì ngậm miệng làm thinh
Đừng gọi nhau nữa... mà nghìn trùng đau !!!

Nguyên Thoại

PT à... danh xưng chỉ là danh xưng... đừng rắc rối với hắn chi cho mệt... ND

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 08.09.2006 14:00:07


THƠ ...NHỚ

làm thơ huynh cứ gieo mơ
khi nào rảnh rỗi muội chờ đọc huynh
làm sao cứ phải nhún mình
than thân trách phận cho tình héo hon

câu thơ nào để mỏi mòn
bởi hồn còn mộng trên non trên ngàn
câu thơ đâu phải dễ tan
nó như hòn đã chẳng màng gió mưa

YeuDieuLongNu


Nhớ... thơ

Trăng về cái chữ đong đưa
Câu thơ ai rãi lối xưa chân người
Cám ơn nhiều lắm muội ơi
Đã cho huynh thấy giữa đời... câu thơ !!!

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 09.09.2006 00:38:26

Nhớ... thơ

Trăng về cái chữ đong đưa
Câu thơ ai rãi lối xưa chân người
Cám ơn nhiều lắm muội ơi
Đã cho huynh thấy giữa đời... câu thơ !!!

Nguyên Thoại


bao giờ
Loanh quanh cho tới bao giờ
vẫn câu nói cũ để thơ muội buồn
trời đâu mỗi mảnh trăng suông
ngoài còn có gió -cau buồng tỏa hương

vần thơ gieo khắp con đường
rượu ai uống lắm -thơ vương khúc lòng
huynh vừa chép nhạc thơ xong
đã ra chốn cũ thư phòng đọc thơ

bao giờ cho tới bao giờ
để cho chàng NGUYỄN lạc mơ tiên bồng

YeuDieuLongNu...chúc huynh vui nha

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 09.09.2006 17:22:46
Tháng tám, vào thu, bay lá nhẹ
Thiếu nữ mơ màng tập viết thơ
Chân cầu nước chảy lững lờ
Khiến nàng má đỏ ước mơ nhớ chàng

Đường thu, gió cuốn tung bay bụi
Mặt hồ, sóng nhẹ gợn lăn tăn
La đà mặt nước, nhành lan
Có người quân tử, đã sang bến đò

Người thiếu nữ còn chờ vẫn đợi
Khách đa tình lặng lẽ quay đi
Tơ tình vội đứt cung thi
Người đi xa mãi, còn chi đợi chờ

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Oliver Tuyt
  • Số bài : 62
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2006
RE: Tập làm thơ... - 09.09.2006 18:01:41
Lâu lắm chẳng làm thơ chọc chơi
Thi nhân hết hứng chẳng ai mời
Thôi thì vô bác Nguyên Thoại phá
Đánh sụp lều thơ, bác tính sao?

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 09.09.2006 18:16:22


Trích đoạn: Oliver Tuyt

Lâu lắm chẳng làm thơ chọc chơi
Thi nhân hết hứng chẳng ai mời
Thôi thì vô bác Nguyên Thoại phá
Đánh sụp lều thơ, bác tính sao?



Ta đây cũng đang muốn phá lều
Nhưng chưa có cớ để ghẹo trêu
Nay thấy có người vô té nước
Ta cũng nhào vô cho nó đều!

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 10.09.2006 08:40:51


Trích đoạn: Oliver Tuyt

Lâu lắm chẳng làm thơ chọc chơi
Thi nhân hết hứng chẳng ai mời
Thôi thì vô bác Nguyên Thoại phá
Đánh sụp lều thơ, bác tính sao?




Lâu lắm không thấy bác ghé chơi
Nhà quen sao lại phải cần mời
Lều thơ nếu chật … ờ nên phá
Cho thoáng một đời … trăng với sao

Nguyên Thoại

Hình như bác quá nhiều tên
Để ý một chút... kẻo quên tên mình
NT

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 10.09.2006 08:46:51


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: Oliver Tuyt

Lâu lắm chẳng làm thơ chọc chơi
Thi nhân hết hứng chẳng ai mời
Thôi thì vô bác Nguyên Thoại phá
Đánh sụp lều thơ, bác tính sao?



Ta đây cũng đang muốn phá lều
Nhưng chưa có cớ để ghẹo trêu
Nay thấy có người vô té nước
Ta cũng nhào vô cho nó đều!




Thoại tui chỉ có một cái lều
Có xấu bên ngoài... bạn đừng trêu
Ai người tốt bụng... xin giúp Thoại
Sơn quét thêm cho nó đẹp đều

Mong lắm thay !!!
Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 10.09.2006 22:43:57

Thoại tui chỉ có một cái lều
Có xấu bên ngoài... bạn đừng trêu
Ai người tốt bụng... xin giúp Thoại
Sơn quét thêm cho nó đẹp đều

Mong lắm thay !!!
Nguyên Thoại


thư nhắn chàng PHONG & NGUYỄN

Cứ mời các PÁC ra tay
để cho chàng NGUYỄN có ngày thảnh thơi
quán vẹo thì đốt cho rồi
để ai có đến thích ngồi hay đi.

quán này hay đến nhất nhì
chàng PHONG LAN với bước đi như đùa
uống rượu thì rất say xưa
làm thơ gieo ý chẳng vừa...gừng cay

nguyễn ơi huynh nhớ câu này
muốn cho đông khách phải bày bút thơ
khách buồn ai cũng mong chờ
quán huynh tâm sự câu thơ nỗi lòng.

CHÀNG PHONG...ƠI HỠI CHÀNG PHONG
QUÁN MÀ ĐỐT BỎ...ĐÂU PHÒNG...LÀM THƠ.

YeuDieuLongNu

muội tằng 2 huynh nè....chúc 2 huynh dừng bỏ quán....mãi vui

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 11.09.2006 13:23:01
.



Thư nhắn...
....
nguyễn ơi huynh nhớ câu này
muốn cho đông khách phải bày bút thơ
khách buồn ai cũng mong chờ
quán huynh tâm sự câu thơ nỗi lòng.

Yểu Điệu Long Nữ


Lênh đênh...

Kim Bằng ... bỗng hóa kim băng
Hội Ngộ... hôi ngõ nhập nhằng lối đi
Lòng buồn chẳng thiết làm chi
Cũng may có muội... cười khì cùng huynh
Ai ơi !!!... bớt nhớ... thêm quên
Mới mong thoát khỏi lênh đênh phận người

Nguyên Thoại

Một cây làm chẳng nên non
May mà có muội... huynh còn đời huynh
NT


Oliver Tuyt
  • Số bài : 62
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2006
RE: Tập làm thơ... - 11.09.2006 14:38:28
Nào huynh nhào muội cuời khì
Thêm Chí góp nữa khì khì vui hơn
Dạo này bụng bễ sạch trơn
Chữ đi chơi hết, và thơ cũng... vèo
Vô đây ngỏng cổ nói leo
Cùng nàng Long nữ và khoèo bác Khoai
http://www.ipmac.com.vn/forum/files/40.gif

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 11.09.2006 23:22:18


Trích đoạn: Oliver Tuyt

Nào huynh nhào muội cuời khì
Thêm Chí góp nữa khì khì vui hơn
Dạo này bụng bễ sạch trơn
Chữ đi chơi hết, và thơ cũng... vèo
Vô đây ngỏng cổ nói leo
Cùng nàng Long nữ và khoèo bác Khoai




Bụng bể thì vá bụng thôi
Chữ đi hết rồi bỏ rượu vào thay
Một chum bụng lại đầy ngay
Thả sức mà hát cả ngày Chí ơi
Đã về với xóm thơ vui
Cười khì một cái cho tươi Chí hè

Nguyên Thoại

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 12.09.2006 00:38:11

Lênh đênh...

Kim Bằng ... bỗng hóa kim băng
Hội Ngộ... hôi ngõ nhập nhằng lối đi
Lòng buồn chẳng thiết làm chi
Cũng may có muội... cười khì cùng huynh
Ai ơi !!!... bớt nhớ... thêm quên
Mới mong thoát khỏi lênh đênh phận người



thả hoa thuyền thơ

có buồn cũng cố mà tươi
nếu già phải giữ nụ cười thanh xuân
để chân xa bước...lòng gần
câu thơ ý nhạc muôn phân vẹn tròn.

kìa huynh xem thỏ đầu non
quanh đời lạnh với mỏi mòn vành trăng
khi nghe thơ ghẹo chị HẰNG
lúc trêu chú CUỘI ăn nằm nơi nao.

khi thì vang tiếng ồn ào
trần gian ăn trộm trăng sao thiên đình
trải qua năm tháng linh tinh
huynh như tỉnh lại thấy mình trong thơ.

đừng TRỘM TRĂNG nữa bao giờ
để cho trần thế thả thơ mộng thuyền
hôm nay trăng sáng triền miên
huynh cầm tay lái- lên thuyền thả thơ

ầu ơ...sông nước có mơ
tôi gieo từng cánh hoa mờ hông phai
bao giờ cho tới ngày mai.
để cho đây đấy...cả hai một lòng.

YeuDieuLongNu

dạo này PHONG LAN không thấy vậy hả huynh....muội chúc 2 huynh thân yêu...mãi tìm....tình yêu nè.

cobe_buon256
  • Số bài : 28
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Tập làm thơ... - 12.09.2006 16:44:06


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Lênh đênh...

Kim Bằng ... bỗng hóa kim băng
Hội Ngộ... hôi ngõ nhập nhằng lối đi
Lòng buồn chẳng thiết làm chi
Cũng may có muội... cười khì cùng huynh
Ai ơi !!!... bớt nhớ... thêm quên
Mới mong thoát khỏi lênh đênh phận người



thả hoa thuyền thơ

có buồn cũng cố mà tươi
nếu già phải giữ nụ cười thanh xuân
để chân xa bước...lòng gần
câu thơ ý nhạc muôn phân vẹn tròn.

kìa huynh xem thỏ đầu non
quanh đời lạnh với mỏi mòn vành trăng
khi nghe thơ ghẹo chị HẰNG
lúc trêu chú CUỘI ăn nằm nơi nao.

khi thì vang tiếng ồn ào
trần gian ăn trộm trăng sao thiên đình
trải qua năm tháng linh tinh
huynh như tỉnh lại thấy mình trong thơ.

đừng TRỘM TRĂNG nữa bao giờ
để cho trần thế thả thơ mộng thuyền
hôm nay trăng sáng triền miên
huynh cầm tay lái- lên thuyền thả thơ

ầu ơ...sông nước có mơ
tôi gieo từng cánh hoa mờ hông phai
bao giờ cho tới ngày mai.
để cho đây đấy...cả hai một lòng.

YeuDieuLongNu

dạo này PHONG LAN không thấy vậy hả huynh....muội chúc 2 huynh thân yêu...mãi tìm....tình yêu nè.




THẢ THƠ VÀO HOA

Một bông hồng thắm thật tươi
Thả vào Long nữ đang cười dưới trăng
Một bông cúc trắng lạnh băng
Đem về đợi sáng kẻo trăng lại nhòm
Đôi câu thơ sượng bắn pòm
Hơn hoa đem tặng tròm trèm khúc yêu

Anh Phy
  • Số bài : 22
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2006
RE: Tập làm thơ... - 12.09.2006 20:42:29
.
Bống bông bông

Bông hồng bông cúc bông hoa
Bông nào cũng đẹp cũng nhòa bóng đêm
Chỉ còn một đóa bông êm
Sao không mua lấy... để quên nụ cười

Anh Phy

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 14.09.2006 01:38:55

THẢ THƠ VÀO HOA

Một bông hồng thắm thật tươi
Thả vào Long nữ đang cười dưới trăng
Một bông cúc trắng lạnh băng
Đem về đợi sáng kẻo trăng lại nhòm
Đôi câu thơ sượng bắn pòm
Hơn hoa đem tặng tròm trèm khúc yêu



tặng hoa phải mất tiền mua
tặng thơ thì cả bốn mùa mãi thương
nếu hoa hái ở ven đường
chỉ e hoa dại gió sương dập vùi
làm thơ mà tặng người ơi
nói lên tất cả vạn lời con tim
cũng trong cuộc sống mãi tìm
những người tim thắm dệt nghìn thơ hay

hii chúc vui nhé huynh

VuThuyHa
  • Số bài : 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
RE: Tập làm thơ... - 14.09.2006 21:34:44
Xin chào Vũ Thúy Hà xưa
Họ thì quen lắm tên vừa biết nghe
Làm thơ như tập lái xe
Té thì đứng dậy... rồi nhe răng cười
Đã vào cùng xóm thơ vui
Bà con đây cả... ai người lạ đâu
Học nhau cái chữ cái câu
Cái tình cái nghĩa... bớt sầu thêm vui
Nguyên Thoại
Chào VPT nghe... để nhà cho ai mà đi chơi xa rứa... ND


Nhóc không da'm trách chi Ai!!!
Tính Người vậy đó, Nhóc đây sợ rồi
Ngậm ngùi chi hỡi Người oi!!
Xuân xanh không đợi, Nhóc làm sao đây ?

Nhóc buồn Nhóc biết than Ai ?
Than thân trách phận , má hồng vô duyên
Phận mình là phận Nhóc thôi
Tiếng Em trìu mến.... chỉ dành cho Ai?

Nhóc đây có dám đèo bồng
Không duyên không phận ...thôi đành lặng thinh
Cuộc đời Nhóc đã truân chuyên
Có thêm chút nửa ......Nhóc đây ....được... mà!!!

ND !! Không trách Him đâu...
VuPhuongThy

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 322 bài trong đề mục