người ta ạ...!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
diên vỹ 27.06.2006 10:31:35 (permalink)
0
            ......có những điều ước chỉ có ở trong mơ, có những cuộc tình ..chỉ là trong mộng ...ta nhớ người ..người có nhớ ta không ? ...câu chữ xếp ...hy vọng nỗi lòng vơi đôi chút ...người đọc rồi ..xin thông cảm ..được không ? .....



người ta ạ

tôi nhớ quá, nên lật trang tình thơ ngày cũ
câu chữ hiền hoà, như gởi gấm điều chi
giá như chữ biết trả lời câu tôi hỏi
thì chắc gì tôi hoá kẻ dại si

người ta vẫn cùng mây trời giong ruổi
nhớ tôi không sao chẳng một lời thăm
hay có lẽ ...ở một nơi nào đó
người đã tìm rồi ....một bạn tri âm ...?

người ta biết tôi nơi này buồn lắm
cả gió mây cũng hờ hững buông xuôi
tôi yêu biển, nhưng biển thì xa quá
như người ta ...đâu có nhớ chi tôi

giá như được như ngày xưa người hở
cứ thờ ơ mặc những chuyện đời thường
đêm tối đến cùng người ta ...thơ viết
câu chữ có tình, nên tim cũng biết thương

june 26, 06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 11:13:41 bởi diên vỹ >
#1
    diên vỹ 27.06.2006 10:54:58 (permalink)
    0
    người ta ạ ...!

    giá như hiểu lòng người ta một xíu
    chắc gì tôi đã ngơ ngẩn thế này
    người ta biết hay vờ không hề biết
    để hồn tôi như nửa tỉnh, nửa say

    tôi năm tháng vẫn cái trò gom chữ
    mộng và yêu những hư ảo cuộc tình
    người đi - đến có bao giờ thương cảm
    đưa giúp hồn tôi chạm ánh bình minh

    giá như được một giấc mơ trăm tuổi
    tôi sẽ sống hoài trong cái mộng ngày xưa
    và nếu được gặp người, tôi sẽ hỏi
    trái tim kia .... biết rung nhịp nào chưa ?

    người ta ạ, có hiểu lòng tôi chứ ...?
    hay ... phân vân, ngần ngại ...để đành thôi
    tôi rốt cuộc vẫn cái trò gom chữ
    mặc giấc mơ mình nằm một xó ...đơn côi ...

    june 26, 06
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 10:56:48 bởi diên vỹ >
    #2
      diên vỹ 27.06.2006 11:08:54 (permalink)
      0
      người ta ạ ...

      tôi đêm đến nghe lòng buồn người ạ
      nhưng tìm đâu ra một đồng cảm ở tha nhân
      nên chợt nhớ về người ta quá ...
      những rung động thuở nào, nay như vẫn còn dâng

      thư tôi viết cho người ngày xưa đó
      còn giữ không? hay quên bỏ sạch trơn?
      ừ tôi biết, cuộc đời không như mộng
      nên đành chấp nhận thôi đâu dám trách hờn

      tôi chỉ ước giá như một ngày nào đó
      được ...gặp người dù chỉ ở trong mơ
      nhưng tôi biết tất cả là ảo mộng
      có bao giờ ...đời thật hoá thành thơ ....

      đêm bên đó người có thường dạo nét ...
      đọc lại những vần thơ nơi chốn cũ không ?
      tôi chẳng biết vì sao lòng cứ thế
      nhớ người ta ....nhưng chẳng dám ước mong ....

      june 26, 06

      #3
        Ái Khanh 27.06.2006 11:12:14 (permalink)
        0




        Mến chào Diên Vỹ!
        Cho Ái Khanh gửi ké vài câu cho "người ta" của mình nhé!

        Thân mến!
        Ái Khanh




        Phượng buồn
        Phượng cháy trong mưa...


        Em buồn
        Em khóc chuyện xưa
        Dại khờ...


        Bỗng dưng
        Lại thích đợi chờ


        Bỗng dưng lại hóa
        Người hờ...
        Của Anh





        Ái Khanh
        #4
          diên vỹ 27.06.2006 11:17:04 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Ái Khanh





          Mến chào Diên Vỹ!
          Cho Ái Khanh gửi ké vài câu cho "người ta" của mình nhé!

          Ái Khanh



          dạ Ái Khanh tự nhiên á :)
          #5
            Đuyên Hồng 27.06.2006 12:06:10 (permalink)
            0
            Xin gửi cho Người


            Thôi cứ để ngày xưa im lìm ngủ
            Lật lại chi trang nhật ký tình thơ
            Người ta ạ, trái tim người có chủ
            Cứ để mình ta tư lự với vần thơ…

            Bao thương nhớ mình ta mang cũng đủ
            Cuộc đời ta… như thế… đã quen rồi!
            Nếu còn nhớ xin người đừng cứa nữa
            Vết thương lòng rồi sẹo sẽ chai thôi…

            Chở đơn côi… từng vần thơ ta viết
            Truy tình xưa… bao trang Web ta thăm
            Nơi xa thẳm người ơi người có biết
            Dõi bóng ai ta vẫn âm thầm…

            Giá vòng xe thời gian quay ngược
            Người có cùng ta chia mơ mộng ngày xưa…
            Giá như gió mây cũng mang lòng ta được
            Xin gửi cho người những mơ ước gió mưa…
            #6
              diên vỹ 27.06.2006 12:32:40 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Đuyên Hồng

              Xin gửi cho Người



              Người ta ạ, trái tim người có chủ
              Cứ để mình ta tư lự với vần thơ…

              Bao thương nhớ mình ta mang cũng đủ
              Cuộc đời ta… như thế… đã quen rồi!
              Nếu còn nhớ xin người đừng cứa nữa
              Vết thương lòng rồi sẹo sẽ chai thôi……



              hic.... lạy trời người ta đừng nghĩ thế này....nếu không chắc ta....chẳng xếp được chữ nữa á...! Buồn..!
              #7
                diên vỹ 30.09.2006 14:41:54 (permalink)
                0
                người ta ạ...!

                người ta ạ..thơ tình tôi lủng củng
                câu chữ dại khờ, nên chẳng đặng điều mong
                người có biết ngoài kia thu đang đến
                nhìn lá vàng rơi..người ta chắc cảm lòng

                người ta ạ...suốt mùa hè nắng cháy
                người về đâu....cho gián đoạn giấc mơ...
                tôi vẫn vậy..đêm chuyện trò cùng con chữ
                ngày lang thang đi nhặt chút tình hờ....

                người ta vẫn còn yêu mây không hở
                biển vào thu xanh chứ hở người ta...?
                tôi vẫn vậy lấy thơ làm tri kỷ
                cũng như người yêu mến chiếc ghi - ta...

                thu này nữa là bao mùa người hở
                người và tôi...chưa gặp bao giờ
                sao như có...điều gì mong mỏi
                dẫu biết đời thường...không đặng như mơ....
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 11:17:19 bởi diên vỹ >
                #8
                  vấn vương 01.10.2006 03:05:18 (permalink)
                  0
                  Đọc những lời thơ của Diên Vỹ, nỗi nhớ nhẹ nhàng và tha thiết quá. Cho tôi gởi 1 chút tâm sự vào với nhe.

                  Người Ta ạ

                  Người ta ạ! có phải giờ đang yên giấc
                  Trời thật khuya, gió lạnh lại trở về
                  Thu đã đến, đêm nhiều sương giá lạnh
                  Người ta à! có nhớ đắp thêm chăn

                  Ôi! ta lẩn thẩn, bao điều vớ vẩn
                  Chắc người ta đang yên giấc mộng lành
                  Bên người chồng, sưởi ấm giấc mơ xanh
                  Mơ giấc mộng vuông tròn theo năm tháng

                  Trong giấc mộng có bao giờ người nhớ
                  Dù chỉ là một thoáng nhớ vu vơ
                  Một chút thờ ơ, một chút nhạt nhòa
                  Chỉ một chút cũng làm lòng ta ấm

                  Dù có nhớ, có thương, tôi vẫn chúc
                  Chúc người ta hạnh phúc ở bên chồng
                  Bao nhung nhớ nếu người ta đã có
                  Hãy cho chồng để tình mãi trăm năm
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2006 09:31:09 bởi Nguyên Đỗ >
                  #9
                    diên vỹ 10.11.2006 11:27:47 (permalink)
                    0
                    chà...lâu quá dv không ghé vào cái topic này nên chẳng thấy bài của VV á... :) cám ơn và chúc bạn vui nhá !
                    #10
                      Nguyên Đỗ 17.11.2006 09:41:52 (permalink)
                      0
                      Người Ta Ạ


                      Người ta ạ, chuyện trò cùng con chữ
                      Sao chẳng tìm Anh nơi quán vắng ngày xưa
                      Ly cà phê còn bốc khói đêm mưa
                      Nghe hơi nóng của người truyền sang ấm


                      Người ta ạ, sai một ly đi một dặm
                      Khúc đường nào ta đã rẽ xa nhau
                      Đi một hồi hun hút mất hòai đau
                      Nhưng con chữ xếp thành hàng nhung nhớ


                      Biết làm sao, khi có duyên không nợ
                      Đành thở than cùng gió bão mưa sa
                      Em bây giờ có thỉnh thoảng nhớ ta
                      Hay quên hết, đời đã sang trang mới


                      Người ta ạ, tiến là chỉ tiến tới
                      Chẳng ai lùi: tất cả mới chưa ghi
                      Và riêng anh vẫn giữ mối tình si
                      Sống giữ lấy, chết mang đi, kín đáo


                      Nguyên Đỗ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 10:43:04 bởi Nguyên Đỗ >
                      #11
                        Nguyên Đỗ 16.01.2007 11:41:37 (permalink)
                        0
                        Khoan Về Hướng Mặt Trời Lặn

                        Kính tặng nhà thơ Yên Sơn

                        Khoan anh nhé, hãy cười vui ha hả
                        Sức trai hùng nâng chén rượu đầy vơi
                        Tung gươm lên, múa cho thỏa chí đời
                        Ngâm cho hết câu thơ tình nồng cháy

                        Anh có nghe chim cu rừng cất gáy
                        Trong hoàng hôn, không hối tiếc sớm mai
                        Ta còn đi bao vạn dặm sông dài
                        Khoan hãy nói đi về vùng trời lặn

                        Úi giời ơi, nụ cười còn tươi tắn
                        Đôi hàm răng đều đặn trắng như ngà
                        Chưa lụm khụm thì chưa phải là già
                        Còn trưa lắm, chửa đi qua một nửa

                        Các bạn ạ, sắp say rồi lứa khứa
                        Ly cuối cùng, mặt trời ngả về tây
                        Cạn đi ngay, rồi mình mới chia tay
                        Nhìn hướng Tây lại là Đông quê cũ

                        Nguyên Đỗ
                        #12
                          Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 04:29:49 (permalink)
                          0
                          CUNG CHÚC TÂN XUÂN

                          MẾN CHÚC Diên V
                           VẠN SỰ NHƯ Ý 
                          AN KHANG, PHÁT TÀI
                          TÂM THÂN AN LẠC

                          TMH
                          #13
                            Viễn Du 26.01.2007 23:18:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: diên vỹ

                            người ta ạ...!

                            người ta ạ..thơ tình tôi lủng củng
                            câu chữ dại khờ, nên chẳng đặng điều mong
                            người có biết ngoài kia thu đang đến
                            nhìn lá vàng rơi..người ta chắc cảm lòng

                            người ta ạ...suốt mùa hè nắng cháy
                            người về đâu....cho gián đoạn giấc mơ...
                            tôi vẫn vậy..đêm chuyện trò cùng con chữ
                            ngày lang thang đi nhặt chút tình hờ....

                            người ta vẫn còn yêu mây không hở
                            biển vào thu xanh chứ hở người ta...?
                            tôi vẫn vậy lấy thơ làm tri kỷ
                            cũng như người yêu mến chiếc ghi - ta...

                            thu này nữa là bao mùa người hở
                            người và tôi...chưa gặp bao giờ
                            sao như có...điều gì mong mỏi
                            dẫu biết đời thường...không đặng như mơ....


                            hix...cùng tâm trạng...sis cho phép Mây gửi nỗi niềm vào đây nhé !

                            Vì sao...?
                             
                            Có phải không... chỉ đùa vui trong thoáng chốc
                            Lời nói "yêu" đâu xuất phát tự đáy lòng 
                            Hạ tìm nhau ... Thu lạnh lùng bỏ mặc
                             Đêm đợi chờ...từng nỗi nhớ vây quanh  

                             Có phải không người tình ảo vốn  mong manh
                            Đến vội vã...và đi trong vội vã
                            Trang thơ cũ , ngọt ngào chi vần thơ hoạ 
                            Để bây giờ lật lại những xót xa...?
                             
                            Người đi rồi ! ngày tháng sẽ phôi pha 
                            Tôi ở lại với nỗi buồn phong kín
                            Một thuở nhớ nhung , dặn lòng thôi câm nín
                            Cầu mong người hạnh phúc...thế mà thôi
                             
                            Tôi chẳng quên người ( người có lẽ quên tôi ) 
                            Nhớ , nhớ mãi mối tình thơ đằm thắm
                            Đêm nhìn trời , thương vầng trăng khuyết mảnh 
                            Thương chuyện tình mình không vẹn chữ trăm năm
                             
                            Bình thản không người ...? không....chắc hẳn là không
                            Người cũng như tôi ,cuối đầu cùng số phận
                            Hạnh phúc xa xăm...quá tầm tay ngắn
                            Giấc mơ rời...nuối tiếc mãi khôn nguôi
                             
                            Khối tình si...day dứt trọn kiếp người
                            Xua thật khó , nhưng dằm sâu rất dể
                            Ôi ! tình yêu , đầy quyền năng đến thế
                            Trói chặt tim tôi , vùng vẫy đến mệt nhoài ...
                             
                            "Giọt rượu tình "
                            Sao ai nếm cũng say...?
                             
                            Mây

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 15:57:21 bởi Mây >
                            #14
                              Hoàng Hoa 27.01.2007 00:09:43 (permalink)
                              0




                              Về đi


                              Hoàng Hoa



                              Về đi!...
                              phố cũ đợi chờ
                              Niềm thương hơ háp bơ vơ muộn sầu
                              Trời quê nắng thắp ngàn dâu
                              Nghiêng nghiêng nắng đọng bên cầu cuối Đông

                              Về đi!...
                              sông nước mênh mông
                              Lắng lòng lọc gạn phiêu bồng bụi bay
                              Mưa chiều ươm lạnh tê rày
                              Ngả tay bụm hứng vơi đầy tình Xuân

                              2007

                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9