Cò góp chuyện...
Trích đoạn: noidancobayve
Hôm xưa thăm lại cánh đồng
Lúa đang thì gái lúa uốn bông
Trên bờ chu chỉn hình DỰ ÁN
Làm cò cứ thấy nao nao lòng!!!
Dự án quê tui cũng có đầy
Treo lên lủng liểng vài dây chẳng hề
Nói thì cứ sợ người chê
Tại vì Dự án Cò không lối về
.
Hôm xưa thăm lại cánh đồng
Lúa đang thì gái lúa uốn bông
Trên bờ chu chỉn hình DỰ ÁN
Làm cò cứ thấy nao nao lòng!!!
Quê tôi có một đàn bò
Một hôm hợp tác chuyển kho thành gà
Mời thầy về úm bà la
Úm qua úm lại : “phô ma” đầu bò
…
Nghe qua buồn lắm không Cò
Quê tôi vậy đó tối mò tối đen
Nguyên Thoại
Xin mừng bác một ly nghe...
Chủ quán Cò đang ở nơi nao?
Cho tôi vào góp chuyện tào lao
Buôn dăm ba chữ cùng 8 X
Chuyện đất chuyện nhà chuyện lao xao.
Trích đoạn: cnt
Chủ quán Cò đang ở nơi nao?
Cho tôi vào góp chuyện tào lao
Buôn dăm ba chữ cùng 8 X
Chuyện đất chuyện nhà chuyện lao xao.
Ô kê bác cứ lao vào
Góp dăm ba chuyện lào phào cho vui
Chí, Thoại bạn rượu lâu rùi
Bác làng, cô Hạ,... cũng lui tới liền
Cứ đến là thấy thân quen
Hàng xóm láng giềng vừa tốt vừa xôm
Cò trên sóng lúa lượn chao
Nghiêng nghiêng đôi cánh Cò vào trang thơ
Ai than: Xúc Tép đan lờ
Bao nhiêu may mắn Cò ngờ chiêm bao
Cò ơi Cò lượn nơi nào
Có cô thôn nữ nao nao mong... về... !
Trích đoạn: donghung
Cò trên sóng lúa lượn chao
Nghiêng nghiêng đôi cánh Cò vào trang thơ
Ai than: Xúc Tép đan lờ
Bao nhiêu may mắn Cò ngờ chiêm bao
Cò ơi Cò lượn nơi nào
Có cô thôn nữ nao nao mong... về... !
Trời ơi em chỉ thân cò
Làm sao mơ bóng nữ quê đắm nhìn
Lời bác rót rượu vào tim
Đang bay em cũng lịm hồn quên bay...
Bác ơi nói thật đi này Kẻo em ngất xỉu rơi ngay cửa nào (khấn bồtát tránh cho con cái cửa nhà chí!!!
)
Lại đem em xáo với xào
Nhắm chuối chấm muối lao đao đời cò.....
Em khổ lắm donghung ờ....
Cò ơi cò hỡi cò hời
Ơ.. cò đi vắng lông thời vặt sao
Hôm qua tát nước bờ ao
Thấy bóng em nào chống sào sang xem
Thì ra cò đã lem nhem
Trăng thanh gió vắng đêm đêm cò ( mới ) dzià
---Cò ơi , cò àh , cho tá túc nha ----
Trích đoạn: chieuha
Cò ơi cò hỡi cò hời
Ơ.. cò đi vắng lông thời vặt sao
Hôm qua tát nước bờ ao
Thấy bóng em nào chống sào sang xem
Thì ra cò đã lem nhem
Trăng thanh gió vắng đêm đêm cò ( mới ) dzià
---Cò ơi , cò àh , cho tá túc nha ----
Cảm ơn cô Hạ ghé qua
Ngỏ lời tá túc, làm quà câu thơ
Cò tôi xúc động ngẩn ngơ
Nên lời lẽ có chút lơ tơ mơ, cô chớ cười
Mặc cho chí thoai gọi mời
Những đưa cùng đón với lời gió mây
Nào là mía ngọt mía say
Rồi là bèo tím loay quay gót hài
Nhưng cô Hạ đã quyết rồi
(hai bác cũng thấy đấy em là em chả nói ngoa )
Chân son chọn tổ cò con để dừng
Bác chí có giận đùng đùng
Bác thoai thì cứ ngóng trông sông dài
Mời cô chầu rượu lai rai
Trăng khuya gió mát, sáng mai ngủ bù!!!
Trích đoạn: noidancobayve
Mời cô chầu rượu lai rai
Trăng khuya gió mát, sáng mai ngủ bù!!!
Lai rai chén tạc chén thù
Khuya nay nhác bóng sương mù người ơi...
Rượu còn chưa cạn chưa vơi
Hạ đây đã thấy hơi hơi say rồi
Thoại , Khai , Chí đã bồi hồi
Cò ơi cò chuẩn bị mồi xong chưa ???
...nhậu lai ra với mí bác làm Hạ xí hổ wá đi ---
Thương cò Con cò lặn lội bờ sông
Bắt tép nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương cho một tấm thân son
Sớm mang cái nợ chồng con đoạ đầy
Thân em đầu ngọn đắng cay
Đồng làng khô hạn, biết đồng đầy nơi mô
Một ngày thân thể xác xơ
Chồng chê chồng bỏ bơ vơ một mình...
Vì chưng mà tội mà tình!
e cho hoi con co cua ban moi nhap khau ve hoi nao ma toi ko bit vay no la co gi ma xin the ha>????????????????????????????????????????????????
Trích đoạn: tititata
e cho hoi con co cua ban moi nhap khau ve hoi nao ma toi ko bit vay no la co gi ma xin the ha>????????????????????????????????????????????????
Cánh cò thuần chủng của làng quê Việt Nam ta thôi bác ạ! Cảm ơn bác ghé chơi nhà, cứ tự nhiên dùng trà ah!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 15:31:49 bởi noidancobayve >
Cám cảnh!
Chút học hành gom lại
làm mồi câu tép tôm
Khốn thay phận rác thân rơm
Nên còn lặn lội sớm hôm thế này
Chung qui tại cẳng quá gầy
Kém bay dốt chạy chỉ hay la cà!
Trích đoạn: noidancobayve
Cám cảnh!
Chút học hành gom lại
làm mồi câu tép tôm
Khốn thay phận rác thân rơm
Nên còn lặn lội sớm hôm thế này
Chung qui tại cẳng quá gầy
Kém bay dốt chạy chỉ hay la cà!
Thương thay thân phận cò gầy
Mai đây mai đó trật trầy bộ xương
Ăn tôm nhai tép nằm sương
Cò ơi hạ cũng đáng thương thân cò.. hìhì, cò lèm sao mà lại dật dờ như thế , hông chịu ăn cháo hành HẠ nấu cho àh
Trích đoạn: chieuha
Thương thay thân phận cò gầy
Mai đây mai đó trật trầy bộ xương
Ăn tôm nhai tép nằm sương
Cò ơi hạ cũng đáng thương thân cò..
hìhì, cò lèm sao mà lại dật dờ như thế , hông chịu ăn cháo hành HẠ nấu cho àh
Được lời cởi hết bộ lòng
Đổ đầy vào đấy cháo hành Hạ trao
Mới thấu tình nghĩa thấp cao
Tôi đấy Hạ đấy nói sao cho vừa!!!
[sm=rose.gif]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: