Người đi mãi chưa Về

Tác giả Bài
Easyman
  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
Người đi mãi chưa Về - 01.06.2004 15:37:02
Người đi mãi chưa Về

Trần Minh Hoà

Chiều hè năm xưa,
Em tiễn anh qua một cây cầu.
Chiều hè năm nay,
Em đợi tin anh trong buồn đau.
Em ôm nỗi sầu,
Anh ở đâu ? Anh ở nơi đâu ?
Đi mãi không về,
Người ôm hình bóng, người tái tê.
Phận em chân quê,
Nhớ, nhớ người trong cơn mê.
Những bước chân lê,
Em mỏi mòn trên con đường cũ.
Mười mấy năm rồi,
Thời gian anh ơi lặng lẽ trôi.
Anh còn trong đời,
Anh ơi! em vẫn còn yêu người.
Vì có một thời,
Chúng mình nói với nhau những lời.
" Ta chẳng đổi dời "
Em hỏi rằng nơi đó xa vời ?
Anh còn nhớ Em ?

Nhớ làng Gia thượng 1998





alonewolf đã đưa cả 2 bài thơ của Em vào thư viện òi,Thx Em nha
< Sửa đổi bởi: alonewolf -- 4.6.2004 10:47:00 >

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

Easyman
  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
RE: Người đi mãi chưa Về - 01.06.2004 15:41:14
Cô đơn

Anh gặp lại em
Trên phố nhỏ
Mưa thu gợi bao niềm nhớ
đôi ta
Cái mặn mà xưa kia
không còn nữa trong em.
Chỉ còn lại trong anh
nỗi nhớ triền miên cùng năm tháng
Anh thẫn thờ nhìn
bóng em đi
Biết mình chẳng còn gì
Nơi em...
Cánh hoa rơi rụng đầu thềm.
Đau thắt một nỗi niềm
Cô đơn ...Cô đơn
Mãi mãi... Cô đơn.

TMH

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Người đi mãi chưa Về - 02.06.2004 18:09:47
Em tàn st thơ hay ko nhe.......(có mắt nhìn) hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Easyman
  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
RE: Người đi mãi chưa Về - 04.06.2004 12:18:13

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Em tàn st thơ hay ko nhe.......(có mắt nhìn) hihi

BN nói gì vậy ,đừng chọc quê nghe.[sm=blow.gif]
hehe nhưng cũng cảm ơn BN có lời khen ,Easy mời BN ly nước nhé

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/18C642D071464DC090DC924097CB57E7.gif[/image]
< Sửa đổi bởi: Easyman -- 4.6.2004 0:38:02 >
Attached Image(s)

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Người đi mãi chưa Về - 06.06.2004 01:17:54
Hì nước ngọt lém á thax Em nhiều nha


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu