Cõi lặng!
baotrungvip 29.06.2006 15:25:25 (permalink)
0
Không đề!

Nghiêng tiếng sóng bên bờ sông Thương cũ
Giọt nắng buồn khắc khoải cuối chiều thu
Anh và em chia tay lời họ hẹn
Yêu dấu cứ tan dần trong tiếng gió vi vu

Những kỷ niệm không đủ để dịu êm
Ào ạt nhớ mỗi đêm về trên ngực
Oán thán cuộc tình, oán nụ cười hư thực
Còn tiếng sóng nào trên sông nhớ không em?

Hoàng hôn tình, hoàng hôn những bình minh
Anh cứ thả mình vào đắm say ngày cũ
Thu đã qua sao lá chưa vàng đủ
Ai oán chi tình khi nồng ấm yêu thương

Một con đường..... có một chút nắng vương.....

Nguyễn Bảo Trung
#1
    baotrungvip 29.06.2006 15:36:05 (permalink)
    0
    Chén tình

    Em đi xa
    Chén tình nghiêng ngả
    Hạt mưa vỡ oà...trên những bước em đi

    Nhặt trăng thề
    Gieo trong chén chia ly
    Ôm đêm vắng
    Im như lời mộng mị

    Đếm thời gian
    Anh vàng tay khói thuốc
    Yêu dấu năm nào...lan toả đến miên man

    Giữa chiều vàng
    In hình miền dĩ vãng
    Em xa rồi
    Nên say đắm một thời
    Giờ không lành lặn nữa...em ơi!




    #2
      baotrungvip 10.01.2009 13:36:43 (permalink)
      0
      Anh chở em đi qua mùa thu
      Nồng nàn gió và nồng nàn mùi cũ
      Sen cuối mùa tràn trong hương cốm ủ
      Nắng lốm đốm vàng, trời lốm đốm xanh
       
      Em chở cuộc tình, ngang qua đời anh
      Để rồi mùa thu trở mình lành lạnh
      Hoa cúc vàng níu cơn mưa đã tạnh
      Lá rơi đầy trên nỗi nhớ êm êm
       
      Ta chở nỗi buồn, chở cả một đêm...
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9