Thơ SongDuy
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 237 bài trong đề mục
songduy 08.08.2006 14:15:59 (permalink)
0
Phố không trách em đâu



Nếu một ngày em không về bên phố
Phố rất buồn nhưng không trách em đâu
Nếu chỉ vì không đến được với nhau
Tình con phố không để nhàu theo ngày tháng

Nếu một ngày gió không về bầu bạn
Nhớ thương đầy chẳng cạn những chờ trông
Cứ gọi về những nắng hạn mưa giông
Luôn lưu giữ một khoảng hồng em - cơn gió

Nếu một ngày mặt trời lên lấp ló
Vắng gió về phố không trách em đâu
Như mùa thu đỏ mắt những ngày ngâu
Cho anh hứng dù bạc đầu cũng hứng

Anh sẽ lấy trái tim mình để đựng
Những ngọt ngào ấm cúng của tình anh
Cả dáng hình em - dù là cơn gió hanh
Như năm tháng vẫn chân thành hát mãi

Cứ đi đi em đừng mềm lòng ngần ngại
Phố có buồn cũng không trách em đâu
Trách làm sao khi thành thật với nhau
Không vương phố chỉ thêm sầu hai nửa

Cứ đi đi em đừng nói gì thêm nữa
Anh hiểu mà tình sẽ rữa khi không yêu
Như mùa thu se sắt mỗi buổi chiều
Yêu một phía bao nhiêu anh vẫn góp




SongDuy
songduy 08.08.2006 20:31:48 (permalink)
0
Lời cảm ơn của phố



Gió muốn anh phải trách thế nào đây
Khi tự mình ôm lấy cả trời ảo tưởng
Trách em ư? Con phố nào có sướng
Mỗi chiều tà gắng gượng bước hoàng hôn

Thật cõi lòng con phố muốn cảm ơn
Vì cơn gió không vờn cho phố hoảng
Nỗi buồn ư? Phố nhận về rất đáng
Để tiếng lòng chuệnh choạng mình phố thôi

Phố có buồn nhưng nước mắt không rơi
Như giăng mãi giọt sương khơi ngọt lắm
Chất chồng đi những buồn đau chỉ nặng
Để ngọt ngào sâu lắng tựu tim phong

Gió hãy cười hãy thoả sức thong dong
Cho con phố được ngọt lòng mỗi buổi
Dù chỉ là một cái nhìn đắm đuối
Phố chẳng hờn chẳng tiếc nuối gì đâu

Hãy để một mình phố đau
Mưa thấm đất hay mưa mau cũng thế
Gió cứ trải hồn dọc muôn trùng sóng bể
Ở nơi này con phố sẽ vui hơn

Quá khứ đâu chỉ toàn hương thơm
Anh biết chứ những bồn chồn day dứt
Như anh sống với một điều rất thực
Ngộ nhận rồi nghe thổn thức con tim

Dẫu thế nào phố cũng thắp niềm tin
Dù đau lắm chẳng thể ghìm lòng được
Như thu đến rồi đi không quay bước
Và một lần anh được là chính anh!



SongDuy
songduy 09.08.2006 00:27:44 (permalink)
0
Chẳng có gì là không thể


Chẳng có gì là không thể gió ơi
Mây vẫn xanh nắng vẫn mời vẫn gọi
Nhưng mưa về tỉ tê trên lối
Có lẽ nào mưa nắng đợi chờ nhau

Có thể phố là người đến sau
Dòng thời gian chẳng qua mau đến thế
Như mùa thu ngồi nghe anh kể lể
Cũng đồng lòng chia sẻ sắc vàng rơi

Như bao mùa con phố vẫn lẻ loi
Trăng dẫu khuyết cũng soi vào mắt phố
Vẫn đăm đăm nhìn theo khung cửa sổ
Chẳng còn dáng hình như thuở trăng mơ

Nếu chỉ vì cơn gió thờ ơ
Mà con phố chẳng đợi chờ ngóng đợi
Có khác nào ánh đèn đường le lói
Hết điện rồi quay lối bước vào đêm

Dù biết rằng gió chẳng ở cạnh bên
Sương có giăng mịt mù thêm nữa
Thì lòng anh vẫn còn nguyên ngọn lửa
Như lạc mùa sữa vẫn cháy khát khao

Phố dẫu buồn - điều đó chẳng là bao
Chỉ sợ nhất sự hồng hào đi mượn
Để thu về trong mùa gió chướng
Tiếng nói cười gắng gượng có ai mong

Gió hãy để phố sống thật với lòng
Yên tâm nhé khoảng trời trong em bước...



SongDuy
songduy 09.08.2006 09:33:05 (permalink)
0
Bố có hạnh phúc không?



Bố có hạnh phúc không?
Hạnh phúc làm sao khi sống dựa vào đứa con gái lớn
Ký ức xưa trực dâng cuồn cuộn
Lẻ bóng trăng buồn
trăng khuyết
trăng trôi...

Vậy là bố không hạnh phúc?
Nói thế cũng không đúng con ơi
Mấy ai được như bố được sống với ba người con
Đạm bạc, đơn sơ
Nhưng mấy ai hiểu đựơc sự thoải mái khi cha con ta cùng nằm trên một tấm phản
Chân chữ ngũ cùng ca hát
Thật tuyệt vời những nốt nhạc từ tim!

Hạnh phúc bố không
Không hạnh phúc bố cũng không
Thế là sao vậy bố?

Con gọi mùa hè
Mùa hè đến con có gọi nữa không?
Con đợi mùa đông
Mùa đông qua con có còn đợi nữa?
Nhìn kìa con ơi ngọn lửa
Cháy hết mình trước khi tàn
sưởi ấm màn đêm...



SongDuy
songduy 09.08.2006 23:53:10 (permalink)
0
Đã qua rồi mùa thu không tên




Đã qua rồi mùa thu không tên
Anh sẽ đặt lên môi em nụ hôn mềm
Rũ bỏ những màn sương rạn vỡ
Đón gió về trong rạng rỡ bình minh

Đã qua rồi mùa thu lặng thinh
Trong hương sữa có tình anh chảy mãi
Trong trời đêm có bàn tay mềm mại
Ánh mắt dịu dàng anh hái tặng cho em

Đã qua rồi mùa thu không tên
Đơn độc không còn làm phiền em nữa
Anh sẽ thắp lên trong em ngọn lửa
Đón thu về chan chứa yêu thương!



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 09:07:51 bởi songduy >
songduy 10.08.2006 14:06:56 (permalink)
0
Biển có gọi tên anh?


Biển có gọi tên anh
Nơi phố thành ngóng đợi
Sóng có cười có nói
Cho bờ cát vợi mong

Bao mùa trăng vẫn trong
Dù nỗi lòng có khuyết
Bao mùa xa biền biệt
Như tha thiết ban đầu

Thu về trong cơn ngâu
Biển bạc đầu sóng vỗ
Từng giọt mưa - hạt nhớ
Từng con sóng ân tình

Đêm qua rồi bình minh
Phố riêng mình đứng đợi
Sóng có cười có nói
Biển có gọi tên anh???



SongDuy
songduy 10.08.2006 21:51:31 (permalink)
0
Cố gắng lên! Tự tin lên!



Cố gắng lên! Tự tin lên!
Những từ có thể chẳng làm cho em hạnh phúc
Những từ có thể chẳng làm cho em nguôi buồn bực
Nhưng anh chỉ biết chân thành nói những từ ấy khi không ở bên em

Cố gắng lên! Tự tin lên!
Mùa thu giờ đã có tên
Như màn đêm có đèn đường chỉ lối
Như niềm đau nghe từng giọt nóng hổi
Hãy gắng lên nào anh nói em có nghe?

Niềm vui đâu chỉ là được thoả cơn mê
Niềm vui nhiều khi là dầm dề sâu thẳm
Em sẽ lớn hơn trong bàn tay anh nắm
Có khi nào hoa thắm thiếu phong sương?

Em vẫn phải đi trên các ngả đường
Để nghe để biết những yêu thương vẫn thường dung dị lắm
Có niềm vui nào không xuất phát từ gừng cay muối mặn
Như mặt trời phải lặn rồi mới có bình minh!

Hãy nghe anh! Tin tưởng bản thân mình
Đôi mắt sẽ lung linh trong tiếng hát
Có khi nào hoa không xuất thân từ hạt
Nhỏ nhắn thôi mà nhưng ngan ngát con tim

Niềm vui ta vẫn phải tự đi tìm
Nhưng sẽ chẳng bao giờ thấy nếu niềm tin đã mất
Cố gắng lên! Tự tin lên!
Những lời rất thật
Sẽ vượt qua mà đôi mắt sẽ xanh hơn!



SongDuy
songduy 10.08.2006 23:55:19 (permalink)
0
Gom lá tết câu thơ



Thu lại về trên phố phường Hà Nội
Anh một mình gom lá tết câu thơ...

Sắc vàng phai ánh mắt thẫn thờ
Câu thơ gãy xác xơ trong chiều tím
Gió trêu ngươi thổi bay từng ngọt lịm
Lá thêm vàng kin kín phủ hồn anh

Tết câu thơ thu đồng cảm dỗ dành
Nghe hương sữa chẳng còn thanh như trước
Gió quay lưng cho niềm đau dốc ngược
Chảy tuồn tuột câu thơ tết ướt nhem

Sắc vàng phai cho chiều tím tím thêm
Câu thơ anh tết bao giờ mềm được nhỉ
Bước heo may thu về trong rền rĩ
Câu thơ tết chưa kịp ví, nát bươm...

Thu lại về trên các ngả đường
Lá rơi đầy anh góp tết câu thơ...



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 00:00:22 bởi songduy >
songduy 11.08.2006 11:52:46 (permalink)
0
Anh, em và Hà Nội



Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Những con đường chung lối bước bên anh
Tháng tám về thu chải tóc mây xanh
Thêm sâu lắng em gửi cành hoa sữa

Em vẫn viết những bài thơ có tựa
Gửi nghĩa tình chan chứa đến cho anh
Tháng tám về tháng tám trôi qua nhanh
Em vẫn viết để dành cho anh mãi

Tháng tám sau em và anh gặp lại
Mắt thu hồng êm ái tựa vai anh
Một tháng thôi cho dẫu thế - mong manh
Nhưng say đắm dáng Hà thành mỗi buổi

Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Nắng mưa nhiều chẳng làm xói mắt em
Em vẫn viết những bài thơ có tên
Tên anh đó cùng em và Hà Nội




SongDuy
Sen Hạ 11.08.2006 12:21:21 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy

Anh, em và Hà Nội



Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Những con đường chung lối bước bên anh
Tháng tám về thu chải tóc mây xanh
Thêm sâu lắng em gửi cành hoa sữa

Em vẫn viết những bài thơ có tựa
Gửi nghĩa tình chan chứa đến cho anh
Tháng tám về tháng tám trôi qua nhanh
Em vẫn viết để dành cho anh mãi

Tháng tám sau em và anh gặp lại
Mắt thu hồng êm ái tựa vai anh
Một tháng thôi cho dẫu thế - mong manh
Nhưng say đắm dáng Hà thành mỗi buổi

Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Nắng mưa nhiều chẳng làm xói mắt em
Em vẫn viết những bài thơ có tên
Tên anh đó cùng em và Hà Nội




SongDuy


Ai có gọi tên em?

Em bước đi dù lòng chẳng muốn
Bỏ lại sau lưng lạnh giá một tâm hồn
Hoa sữa lìa cành hoa sữa có buồn không?
Mà hồn hương còn vấn vương đâu đó
Nhớ khi xưa tay cầm nhành phượng đỏ
Mối tình đầu trong trắng anh trao
Em chỉ biết lòng mình thấy nao nao
Một cảm giác bây giờ em mới rõ
...
Một cảm giác bây giờ em mới rõ

Bỗng giật mình thoảng như trong gió
Tiếng thì thầm_ai đó gọi tên em

Chợt thở dài… ai đó gọi tên em?


to Song Duy:
SD có phải là người Hà Nội, không? Bạn có biết SH không?
Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng xin bạn trả lời nhé. SH có lý do riêng
songduy 11.08.2006 13:21:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Sen Hạ


Trích đoạn: songduy

Anh, em và Hà Nội



Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Những con đường chung lối bước bên anh
Tháng tám về thu chải tóc mây xanh
Thêm sâu lắng em gửi cành hoa sữa

Em vẫn viết những bài thơ có tựa
Gửi nghĩa tình chan chứa đến cho anh
Tháng tám về tháng tám trôi qua nhanh
Em vẫn viết để dành cho anh mãi

Tháng tám sau em và anh gặp lại
Mắt thu hồng êm ái tựa vai anh
Một tháng thôi cho dẫu thế - mong manh
Nhưng say đắm dáng Hà thành mỗi buổi

Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Nắng mưa nhiều chẳng làm xói mắt em
Em vẫn viết những bài thơ có tên
Tên anh đó cùng em và Hà Nội




SongDuy


Ai có gọi tên em?

Em bước đi dù lòng chẳng muốn
Bỏ lại sau lưng lạnh giá một tâm hồn
Hoa sữa lìa cành hoa sữa có buồn không?
Mà hồn hương còn vấn vương đâu đó
Nhớ khi xưa tay cầm nhành phượng đỏ
Mối tình đầu trong trắng anh trao
Em chỉ biết lòng mình thấy nao nao
Một cảm giác bây giờ em mới rõ
...
Một cảm giác bây giờ em mới rõ

Bỗng giật mình thoảng như trong gió
Tiếng thì thầm_ai đó gọi tên em

Chợt thở dài… ai đó gọi tên em?


to Song Duy:
SD có phải là người Hà Nội, không? Bạn có biết SH không?
Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng xin bạn trả lời nhé. SH có lý do riêng



SD sinh ra ở Hà Nội. Còn chuyện có biết SH không thì SD không dám chắc. Nhưng khi đọc thơ của SH thì SD vẫn thấy là SD có biết SH. SH đừng thắc mắc nghen, SD xin phép không trả lời câu hỏi này, hãy để SD giữ cho riêng mình. Chúc SH vui nghen!



Em đừng thở dài...



Đừng thở dài hãy tự tin lên em
Đâu ai muốn muộn phiền trong mắt đỏ
Để thu về cứ nồng nàn thương nhớ
Đông bước qua lòng con phố vẫn còn đây

Đừng thở dài cho lạnh ngắt bày tay
Đâu ai muốn dứt day tràn tim nhỏ
Cứ trải hồn theo tiếng cười của gió
Thắc mắc làm gì anh gọi có hay không

Đừng thở dài cho niềm đau mênh mông
Sau cơn mưa trút là cầu vồng bảy sắc
Đừng thở dài cho buồn vương lên mắt
Thu vẫn về nắng có tắt đâu em...




SongDuy
Sen Hạ 11.08.2006 17:29:54 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy


Trích đoạn: Sen Hạ


Trích đoạn: songduy

Anh, em và Hà Nội



Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Những con đường chung lối bước bên anh
Tháng tám về thu chải tóc mây xanh
Thêm sâu lắng em gửi cành hoa sữa

Em vẫn viết những bài thơ có tựa
Gửi nghĩa tình chan chứa đến cho anh
Tháng tám về tháng tám trôi qua nhanh
Em vẫn viết để dành cho anh mãi

Tháng tám sau em và anh gặp lại
Mắt thu hồng êm ái tựa vai anh
Một tháng thôi cho dẫu thế - mong manh
Nhưng say đắm dáng Hà thành mỗi buổi

Em vẫn viết những bài thơ Hà Nội
Nắng mưa nhiều chẳng làm xói mắt em
Em vẫn viết những bài thơ có tên
Tên anh đó cùng em và Hà Nội




SongDuy


Ai có gọi tên em?

Em bước đi dù lòng chẳng muốn
Bỏ lại sau lưng lạnh giá một tâm hồn
Hoa sữa lìa cành hoa sữa có buồn không?
Mà hồn hương còn vấn vương đâu đó
Nhớ khi xưa tay cầm nhành phượng đỏ
Mối tình đầu trong trắng anh trao
Em chỉ biết lòng mình thấy nao nao
Một cảm giác bây giờ em mới rõ
...
Một cảm giác bây giờ em mới rõ

Bỗng giật mình thoảng như trong gió
Tiếng thì thầm_ai đó gọi tên em

Chợt thở dài… ai đó gọi tên em?


to Song Duy:
SD có phải là người Hà Nội, không? Bạn có biết SH không?
Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng xin bạn trả lời nhé. SH có lý do riêng



SD sinh ra ở Hà Nội. Còn chuyện có biết SH không thì SD không dám chắc. Nhưng khi đọc thơ của SH thì SD vẫn thấy là SD có biết SH. SH đừng thắc mắc nghen, SD xin phép không trả lời câu hỏi này, hãy để SD giữ cho riêng mình. Chúc SH vui nghen!



Em đừng thở dài...



Đừng thở dài hãy tự tin lên em
Đâu ai muốn muộn phiền trong mắt đỏ
Để thu về cứ nồng nàn thương nhớ
Đông bước qua lòng con phố vẫn còn đây

Đừng thở dài cho lạnh ngắt bày tay
Đâu ai muốn dứt day tràn tim nhỏ
Cứ trải hồn theo tiếng cười của gió
Thắc mắc làm gì anh gọi có hay không

Đừng thở dài cho niềm đau mênh mông
Sau cơn mưa trút là cầu vồng bảy sắc
Đừng thở dài cho buồn vương lên mắt
Thu vẫn về nắng có tắt đâu em...




SongDuy


Thật ngại quá. Như vậy là SH đã làm khó bạn rồi SD. Sorry nhé
SH không tham gia nhiều DD thơ, chỉ có 1 bút danh khác là Bạch Liên bên DD Nusinh.com thôi.
nhưng sáng nay vào đọc thơ bạn gặp bàii "về với biển đi em" . http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=170821&mpage=6&key= SH rất bất ngờ. SH cảm nhận có zì đó rất ăn ý với "Biển Gọi" của Bạch Liên bên Nữ Sinh http://nusinh.com/diendan/viewtopic.php?t=5299 vì vậy SH muốn hỏi để biết xem bạn có phải là người quen đã đối thơ với Bạch Liên hay không thôi.
Nếu SD không phải là người quen của SH hay Bạch Liên thì bạn có thể xem đây như một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ và nếu đúng thực sự như vậy thì SH rất vui vì bắt gặp một hồn thơ cũng rất yêu biển và yêu Hà Nội như SH
Thân!


Viết Cho Nhỏ

Nhỏ ơi nhỏ sao cứ buồn hoài vậy?
Nhỏ nghĩ xem trời lúc nắng lúc mưa
Cũng như cuộc đời sóng gió đẩy đưa
Cuộc sống vẫn vậy lúc thăng trầm chìm nổi
Có chi đâu mà nhỏ hoài nhức nhối
Ở ngoài kia cuộc sống vẫn êm trôi
Nhỏ nhớ xem những mơ ước xa xôi
Hôm nào đó nhỏ đã từng ấp ủ
buộc vào đêm bằng những dòng thơ cũ
Để làm diều nhỏ gửi lên trời xanh
Có lẽ nào lòng nhỏ đã quá lạnh
Ước mơ hôm nào nhỏ đành bỏ thật sao?
Nhỏ coi kìa trăng sáng tỏ trên cao
Đang soi rõ đường nhỏ đi lầy lội
Nhưng nhỏ ơi dù khó khăn, loạn lối
Đường gập ghềnh nhỏ hãy gắng bước qua
Làm gì có con đường nào trải hoa
Đưa nhỏ tới bến bờ hạnh phúc
Nếu như cuộc đời xô nhỏ ngã gục
Hãy đứng lên mỉm cười với thế gian

----------------

Đời xô ta gục buồn không trách
Vẫn đứng lên cười với thế gian...

5/2007







songduy 11.08.2006 21:38:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Sen Hạ


Thật ngại quá. Như vậy là SH đã làm khó bạn rồi SD. Sorry nhé
SH không tham gia nhiều DD thơ, chỉ có 1 bút danh khác là Bạch Liên bên DD Nusinh.com thôi.
nhưng sáng nay vào đọc thơ bạn gặp bàii "về với biển đi em" . http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=170821&mpage=6&key= SH rất bất ngờ. SH cảm nhận có zì đó rất ăn ý với "Biển Gọi" của Bạch Liên bên Nữ Sinh http://nusinh.com/diendan/viewtopic.php?t=5299 vì vậy SH muốn hỏi để biết xem bạn có phải là người quen đã đối thơ với Bạch Liên hay không thôi.
Nếu SD không phải là người quen của SH hay Bạch Liên thì bạn có thể xem đây như một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ và nếu đúng thực sự như vậy thì SH rất vui vì bắt gặp một hồn thơ cũng rất yêu biển và yêu Hà Nội như SH
Thân!


Viết Cho Nhỏ

Nhỏ ơi nhỏ sao cứ buồn hoài vậy?
Nhỏ nghĩ xem trời lúc nắng lúc mưa
Cũng như cuộc đời sóng gió đẩy đưa
Cuộc sống vẫn vậy lúc thăng trầm chìm nổi
Có chi đâu mà nhỏ hoài nhức nhối
Ở ngoài kia cuộc sống vẫn êm trôi
Nhỏ nhớ xem những mơ ước xa xôi
Hôm nào đó nhỏ đã từng ấp ủ
buộc vào đêm bằng những dòng thơ cũ
Để làm diều nhỏ gửi lên trời xanh
Có lẽ nào lòng nhỏ đã quá lạnh
Ước mơ hôm nào nhỏ đành bỏ thật sao?
Nhỏ coi kìa trăng sáng tỏ trên cao
Đang soi rõ đường nhỏ đi lầy lội
Nhưng nhỏ ơi dù khó khăn, loạn lối
Đường gập ghềnh nhỏ hãy gắng bước qua
Làm gì có con đường nào trải hoa
Đưa nhỏ tới bến bờ hạnh phúc
Nếu như cuộc đời xô nhỏ ngã gục
Hãy đứng lên mỉm cười với thế gian

----------------

Đời xô ta gục buồn không trách
Vẫn đứng lên cười với thế gian...

5/2007





Nghe tiếng thơ buồn




Tiếng thơ buồn ai trách em đâu
Hãy trải đi những sắc màu không đợi
Hãy trải đi những lời ru không tới
Cho nhẹ lòng thu nới rộng vòng tay

Tiếng thơ buồn đâu phải là không hay
Vui đâu chứ ai bày cho mà hưởng
Mặt trời lên hết ngày lại lặn xuống
Khuyết bao ngày trăng vẫn muốn ngồi lên

Tiếng thơ buồn đâu phải là không nên
Nghe lạnh lẽo đâu chỉ đêm hờn dỗi
Ngày có sang vẫn còn nghe bão nổi
Lấp lánh nụ cười phải nối những phiền ưu

Tiếng thơ buồn đan cả những luyến lưu
Thu vẫn hát dẫu còn nhiều day dứt
Có nỗi đau cho lòng ta chút thực
Giữa cuộc đời lắm lúc gian truân

Tiếng thơ buồn cho bạn và ta thân
Trong sâu lắng nụ cười thuần giản dị
Chẳng cao sang mà sao thêm yêu quí
Khó vạn phần quyết chí sẽ vui thôi!




SongDuy


SD cũng không tham gia nhiều diễn đàn, chỉ còn nick Bosshotel bên diễn đàn Hà Nội. Hì, dù sao thì SD cũng rất vui khi có một bài thơ tương xứng với bài thơ của SD. Chúc SH vui nghen!
songduy 12.08.2006 17:59:58 (permalink)
0
Nếu Song Duy không thích mở thơ lưu trữ, Song Duy có thể repost như thế này - HB -

-------------------------



Chiều không em



Chiều nay nắng không đúng hẹn
Phố buồn đâu bóng thân quen
Mắt mây cuồn dâng tích tụ
Cho lòng phố thêm thâm u

Tưởng mưa sẽ về xoa dịu
Mong chờ trong gió đìu hiu
Người nêm ngược xuôi lãnh đạm
Nụ cười xa xỉ vô gam

Hoàng hôn cũng về sai hẹn
Đang chiều bước đến bon chen
Ngày như lùi trong vô vọng
Cho người khuất bóng bên song

Chỉ mùa thu về đúng hẹn
Cùng ta trong chiều không em
Sữa như trào lên mắt nghẹn
Chiều nay ta về không em...



SongDuy


-------------------------



Chưa về



Thu về trên phố chiều nay
Nhớ ngày năm nao tháng tám
Lời ru còn chưa vơi cạn
Mùa thu đã bám cỏ gầy

Chưa về nụ hôn ngất ngây
Người đi trăng dày tái xạm
Giờ đây những ngày tháng tám
Ảm đạm trong mắt cơn ngâu

Chưa về tay nắm tay nhau
Xác xơ chiếc cầu kỷ niệm
Lá vàng cho lòng ta đếm
Xa vời âu yếm hôm nao

Chưa về đôi mắt anh trao
Xanh xao gió cào tiếng thở
Trăng tròn đêm nay lại vỡ
Quặn lòng con phố mùa thu

Chưa về êm dịu lời ru
Từng đêm sữa gù đến tội
Mình em mình em trên lối
Mong đợi mong đợi mình em...



SongDuy




SD cảm ơn sự góp ý của HB nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:51:24 bởi songduy >
Conangdongdanh 12.08.2006 22:54:50 (permalink)
0

MƯA



Anh đừng giận cơn mưa

Chiều về trên lối nhỏ

Cơn mưa thật dễ bảo

Khóc đấy rồi cười ngay



Em đã thấy mùa thu

Hong khô từng chiếc lá

Đánh rơi lời êm ả

Một lời yêu bên anh



Cháy tận cùng nỗi nhớ

Là tiếng lòng của em

Lá mong manh lá rụng

Thu đã về đêm mơ



Thật lạ một lời yêu

Cho một lần bối dối

Một cái nhìn đắm đuối

Vàng bay theo cuối trời



Có mơ ngày trở lại

Có hồi sinh cho mùa

Có khổ đau nước mắt

Hề gì ... em có anh



Gối đầu lên bài thơ

Trong đêm mưa nhung nhớ

Hà Thành đã không giờ

Hà Thành thức với mưa .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 22:58:45 bởi Conangdongdanh >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9