Thơ SongDuy
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 237 bài trong đề mục
songduy 12.08.2006 23:59:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Conangdongdanh

MƯA



Anh đừng giận cơn mưa

Chiều về trên lối nhỏ

Cơn mưa thật dễ bảo

Khóc đấy rồi cười ngay



Em đã thấy mùa thu

Hong khô từng chiếc lá

Đánh rơi lời êm ả

Một lời yêu bên anh



Cháy tận cùng nỗi nhớ

Là tiếng lòng của em

Lá mong manh lá rụng

Thu đã về đêm mơ



Thật lạ một lời yêu

Cho một lần bối dối

Một cái nhìn đắm đuối

Vàng bay theo cuối trời



Có mơ ngày trở lại

Có hồi sinh cho mùa

Có khổ đau nước mắt

Hề gì ... em có anh



Gối đầu lên bài thơ

Trong đêm mưa nhung nhớ

Hà Thành đã không giờ

Hà Thành thức với mưa .


Lâu rồi mới lại thấy CNĐĐ. Chúc vui nghen


Anh đâu giận cơn mưa


Anh đâu giận cơn mưa
Cho mùa thu trở lại
Ru Hà Thành êm ái
Cây trái tươi mát hơn

Đây vòng tay anh ôm
Nghe hồn dâng ngọt lắm
Mưa cho nụ tình thắm
Đều đặn trong hương thu

Mưa cho bớt âm u
Những tàn dư cuộc sống
Mưa cho trời thêm rộng
Những tầng mây xanh trong

Mưa từng giọt nhớ mong
Như tiếng lòng anh vậy
Vòng tay yêu thương ấy
Còn chảy mãi trong anh

Mưa Hà Thành long lanh
Ấm vành môi của nắng
Thu cười như muốn tặng
Cho hai đứa trăng tình

Mưa ươm nụ cười xinh
Cho chúng mình gần lại
Mưa Hà Thành êm ái
Cho mềm mại mùa thu



SongDuy

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 12:06:27 bởi diên vỹ >
songduy 13.08.2006 15:40:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyen chi

Bạn SD thân mến
NC đã đọc trang thơ của bạn và rất thích...
NC trả lời bạn trong box thơ của Bé Si rồi, vào đây... thấy "Sao em không đợi"...NC mạo muội đừa vào trang thơ của bạn. Có gì không phải mong bạn "Đại xá"..
CÂU HẸN...

Anh ra đi quá vội
Không neo buộc con thuyền
Để khi nước sông lên
Thuyền lênh đênh ... mất bến

Anh về tìm câu hẹn...
“Lời nói gió bay”...rồi
Hỏi thuyền “Sao không đợi”
Thuyền hỏi ai ... anh ơi !

Tháng năm dài chơi vơi
Thuyền lênh đênh... mất lái
Ôm lời nguyền ngây dại
Biết đi đâu... về đâu...

Bóng trăng chìm sông sâu
Gió buồn vi vút thổi
Cánh chim chiều mệt mỏi
Nghiêng ngửa trong hoàng hôn

Giữ mãi mối tình hờn
Của “ngày xưa” xa ngái
Thuyền mặc dòng...trôi chảy
Biết đâu bến... đâu bờ...



Song Duệ




Đến giờ SD mới tiếp đãi NC được. Mong NC thứ lỗi cho sự chậm trễ này và thường xuyên ghé thăm nhà SD nghen. Chúc NC vui


Bao giờ???



Giờ đã xa "ngày xưa"
Khi nào mùa trở lại
Hẹn thề trong tê tái
Cho mái phố rêu phong

Từng lớp "ngày xưa" bong
Trăng khóc ròng mỗi buổi
Thả "ngày xưa" bên suối
Mùa thu cuối... bao giờ???

Cho ai cứ ngẩn ngơ
Giả vờ như không biết
Vẫn dõi theo bóng nguyệt
Dẫu khuyết cũng không màng

Như "ngày xưa" có tan
Để mùa tràn nức nở
Như thu về trên phố
Lá vàng có thôi bay???

Ôi "ngày xưa" đắm say
Trái tim này lỡ hẹn
Lời thề không còn bén
"Ngày xưa" đến... bao giờ???




SongDuy
songduy 14.08.2006 09:40:00 (permalink)
0
Ghét anh đáng lắm em ơi!



Em cứ ghét anh
nếu lòng em thoải mái
đừng ngần ngại
ai bảo chẳng thể thành từ những vu vơ

Em cứ ghét anh
gửi vào những vần thơ
chiều không nắng
mây chờ ai không thấy nên có đi đâu
để rồi đêm thâu
trăng trằn trọc trong nỗi sầu

Em cứ ghét anh
chỉ cần thành thật với nhau
thì cơn ngâu
chẳng làm tình yêu chuyển màu theo dòng nước
xa xôi cũng gần lòng đuợc
sau trước cũng về bên em

Em cứ ghét anh
những lời thật trong em
và giận anh
những lần làm em tức tối
đành hanh lại nổi
để anh và em gần nhau hơn

Em cứ ghét anh
nhưng đừng ghét những mong manh đang đến
anh thắp ngọn nến
để bắt đầu câu chuyện
câu chuyện của chúng mình
hơn cả những vu vơ

Em cứ ghét anh
đừng ghét những vần thơ
đừng ghét gió
đừng ghét mưa
đừng ghét mùa thương nhớ
để tình yêu nảy nở
em ơi!

Em cứ ghét anh
tình anh dành cho em không bao giờ vơi
như biển khơi
ngàn năm vẫn thế
yêu em!




SongDuy
Sen Hạ 14.08.2006 11:33:27 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy

Ghét anh đáng lắm em ơi!



Em cứ ghét anh
nếu lòng em thoải mái
đừng ngần ngại
ai bảo chẳng thể thành từ những vu vơ

Em cứ ghét anh
gửi vào những vần thơ
chiều không nắng
mây chờ ai không thấy nên có đi đâu
để rồi đêm thâu
trăng trằn trọc trong nỗi sầu

Em cứ ghét anh
chỉ cần thành thật với nhau
thì cơn ngâu
chẳng làm tình yêu chuyển màu theo dòng nước
xa xôi cũng gần lòng đuợc
sau trước cũng về bên em

Em cứ ghét anh
những lời thật trong em
và giận anh
những lần làm em tức tối
đành hanh lại nổi
để anh và em gần nhau hơn

Em cứ ghét anh
nhưng đừng ghét những mong manh đang đến
anh thắp ngọn nến
để bắt đầu câu chuyện
câu chuyện của chúng mình
hơn cả những vu vơ

Em cứ ghét anh
đừng ghét những vần thơ
đừng ghét gió
đừng ghét mưa
đừng ghét mùa thương nhớ
để tình yêu nảy nở
em ơi!

Em cứ ghét anh
tình anh dành cho em không bao giờ vơi
như biển khơi
ngàn năm vẫn thế
yêu em!




SongDuy



Ai Buồn Hơn Ai

Ai đi để hồn hoang đêm trắng
Buồn rơi dòng lệ xót xa thơ
Hơn năm canh mỏi sầu vương mắt
Ai ơi sao hoài mãi … đợi chờ ???
ai ngồi ghép mảnh trăng vỡ
Nghĩa với tình ghép mãi vẫn trơ trơ
Chi đâu mà ai sầu muộn thế?
Khi tình đã vỡ - nợ đứt tơ ?!!
Tình nhân gian vốn tựa một giấc mơ
Yêu nồng cháy để rồi xa - khi tỉnh giấc
Đã biết vậy cũng đành lìa gối mộng
Bỏ đi thôi mộng vỡ chẳng chung đôi
Ai ơi, đừng gửi tình cho gió
Đi hoài con gió mãi xa xôi …

------------
Ai buồn hơn ai có nghĩa gì ???
Khi tình yêu đã bỏ ai đi
songduy 14.08.2006 20:01:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Sen Hạ

Ai ơi, đừng gửi tình cho gió
Đi hoài con gió mãi xa xôi …

------------
Ai buồn hơn ai có nghĩa gì ???
Khi tình yêu đã bỏ ai đi




SD rất vui khi SH ghé nhà chơi. Hy vọng SH ghé chơi với SD thường xuyên nghen



Vì anh là con phố



Nếu em là con phố
Em muốn làm những gì
Còn anh là con phố
Anh muốn gió cuốn đi

Hoàng hôn quyện bờ mi
Phố thầm thì gọi sóng
Những chiều Hà Nội nóng
Vắng bóng gió chưa về

Những cơn mưa xối đê
Dầm dề từng góc phố
Chẳng còn êm nhịp thở
Anh nhớ gió cồn cào

Tiếp cho anh khát khao
Nắng mưa nào cách trở
Mắt trăng tình lỗ chỗ
Chẳng làm phố thêm gầy

Đôi mắt phố là mây
Luôn đong đầy tiếng gió
Gió về xanh bước phố
Gió đi ố xám trời

Bốn mùa phố mồ côi
Vẫn chẳng rời tiếng gọi
Có bao giờ tiếc nuối
Vì ngóng đợi gió đâu

Một mình giữa cơn ngâu
Phố đắp cầu Ô Thước
Một năm vài lần được
Cùng gió bước bên mình

Như rạng rỡ bình minh
Như tình anh con phố
Như đợi chờ cơn gió
Như vô bến vô bờ!



SongDuy
songduy 14.08.2006 22:31:33 (permalink)
0


Sao lại ghét vu vơ?


Nếu không có vu vơ
Có bao giờ thơ thẩn
Nếu không có hờn giận
Có ngại ngần yêu nhau

Vu vơ tội gì đâu
Và bầu trời cũng vậy
Tình yêu vừa trỗi dậy
Ngọn lửa cháy không ngừng

Những câu chữ anh dùng
Em ơi đừng giận nhé
Tiếng lòng anh như thế
Anh đâu thể dối em

Có thể gió không êm
Bậc thềm giờ vẫn lạnh
Đường mùa thu canh cánh
Mong ánh mắt em cười

Này những vu vơ ơi
Cứ sáng ngời đi nhé
Hoàng hôn chiều tím thế
Thu như thể mùa thu

Em giận mùa thu ư?
Sữa ngọt lừ suốt buổi
Giận anh em cứ nói
Cho anh thói quen mềm

Những vu vơ dịu êm
Đừng giận mà, em nhé...



SongDuy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:49:29 bởi songduy >
songduy 15.08.2006 11:44:55 (permalink)
0
Dòng sông và áng mây


Đêm dần tàn ngày cũng đến thật nhanh
Vầng nhật nguyệt chói lòa bao tia nắng
Kỷ niệm yêu thương không thể như tờ giấy trắng
Đã có lời dù xa mấy cũng khó quên

Người đã quên, đáng tiếc, thất vọng, người đã quên
Còn em nhớ bóng hình người yêu dấu
Dòng sông còn đây nhưng chưa thành bến đậu
Chỉ có em day dứt những giọt buồn

Đêm qua ngày, lúc nắng cháy khi mưa tuôn
Dòng sông vẫn dập dềnh bên bồi lở
Lúc trong xanh lúc hờn lên nỗi nhớ
Vẫn miệt mài chở những chuyến đò qua

Em và người giờ đã cách xa
Người có đường đi riêng phía trước
Em cảm ơn người cho em hiểu được
Tình si luyến ái chính là đây...!

Dưới đất là sông trên trời là mây
Hai thế giới có khi nao là một
Mây gửi cho sông những sợi mưa không ngớt
Sông hứng hết rồi yên tâm nhé mây bay...



SongDuy



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:48:21 bởi songduy >
songduy 16.08.2006 11:58:14 (permalink)
0


Thắp lên những ước mơ



Ừ mơ ước vẫn luôn là mơ ước
Dẫu cuộc đời những khúc rẽ ngược xuôi
Và mùa thu lá vàng vẫn cứ rơi
Ta biết thế nhưng không thôi mơ ước

Chữ "Tôi muốn" hiếm khi nào có được
Nhưng là mặt trời ta bước tới tương lai
Ừ gian nan, tua tủa những chông gai
Ta biết thế vẫn miệt mài đi tới

Nếu cuộc đời không có lần tiếc nuối
Chưa bao giờ day dứt với bâng khuâng
Thì ta ơi, mơ ước ấy có cần
Và câu hát có còn ngân được nữa

Nếu vầng trăng chẳng bao giờ chia nửa
Và mặt trời không úa lúc hoàng hôn
Thì lời ru có thể chảy mượt hồn
Và mơ ước có còn đơm ánh nắng

Chỉ cần ta trong lòng luôn cố gắng
Mắt mùa thu vẫn sâu lắng ánh nhìn
Thì nỗi đau hay từng nhát đinh ghim
Ta vẫn thế vẫn luôn tìm hạnh phúc

Thắp lên đi niềm tin nơi lồng ngực
Sẽ vỗ về những đau nhức đa mang
Như mùa thu hương sữa vẫn nồng nàn
Như ta đó gian nan còn lớn lắm

Mơ ước vẫn về còn ta luôn cố gắng!!!


SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 19:46:48 bởi songduy >
songduy 16.08.2006 22:41:43 (permalink)
0
Si mê



Biển cười trong tiếng gió
Mắt xanh có bao giờ
Sóng dâng ngàn nỗi nhớ
Ôm bờ trong tiếng thơ

Bởi mùa thu xuống phố
Nhớ thương cứ theo về
Gót sen hồng tim ấm
Gieo mình trong si mê

Rồi mùa thu ra đi
Heo may thành gió bấc
Người chìm trong tiếng nấc
Nghe dáo dác đông quàng

Mùa thu trong dở dang
Sữa dâng trào nước mắt
Nồng nàn mà tê thắt
Lạnh ngắt cả câu hò

Đôi mắt biển buồn so
Hải âu quờ quạng lối
Sóng cuồng lên dữ dội
Những nhức nhối ân tình

Phố trong chiều lặng thinh
Nắng rùng mình trắng bệch
Nụ cười ai nhạt thếch
Vẳng tiếng ếch bên hồ...


SongDuy
songduy 17.08.2006 11:56:41 (permalink)
0
Câu hỏi "Vì sao...yêu...?"


Nếu câu hỏi "Vì sao...yêu...?" có điểm bắt đầu
Thì ta đã không phải dằn mình lâu đến thế
Những quan niệm về "tình yêu" luôn chuyển mình trong thực tế
Có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia

Chỉ biết là "tình yêu" không thể sẻ chia
"Tình yêu" đến, "Tình yêu" đi có thể chia lìa đôi lứa
Mùa thu đến bao giờ chẳng nồng nàn hoa sữa
Thu đi rồi hoa sữa cứa lòng đau

Chỉ biết là "tình yêu" phải tin nhau
Cho dẫu đến ngày sau có bao mùa bão nổi
Thì "tình yêu" cũng chỉ một lời để nói
Ấm áp khi gần đau nhói khi xa

Chẳng thế mà trời thương khi cuối tháng Ba
Cho chút rét về để nàng Bân được hả lòng hả dạ
Để một lần chiếc áo nàng đan ủ ấm người chồng trong cơn lạnh giá
Mặc cho phố xá xác xơ

Rồi thu về trời cũng chẳng thể thờ ơ
Đưa Ô Thước cho Ngưu Lang - Chức Nữ
Một năm một lần đoàn tụ
Xa cách bao ngày yêu vẫn cứ đắm say

Nếu câu hỏi "Vì sao...yêu...?" ta trả lời được ngay
Thì ánh trăng có đầy hơn không nhỉ
Và mùa thu đôi mắt ai không rầu rĩ
Chỉ biết rằng "tình yêu" là món quà quý cho ta!


SongDuy

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 12:10:57 bởi diên vỹ >
songduy 18.08.2006 10:23:49 (permalink)
0
Bài thơ cho mùa thu

Anh viết cho em bài thơ tình mùa thu
Gom sắc lá mênh mông vàng làm mực
Ngâu chưa rơi mà nghe lòng thổn thức
Gói nụ cười trong đóa cúc anh trao

Anh viết cho em những dòng thơ khát khao
Như hoa sữa vẫn dạt dào các ngả
Lạc mùa thu sữa hằn từng phiến lá
Những dòng buồn đôi mắt hóa rêu phong

Anh viết cho em những dòng thơ nghiêng cong
Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết
Như màn sương vẫn giăng mải miết
Cây vặn mình trong khôn xiết trơ vơ

Anh viết cho em cho mùa thu bài thơ
Ôi ướt hết sắc vàng giờ đã bạc
Những dòng thơ ngập ánh nhìn dáo dác
Còn nụ cười theo thác nhớ đi rong...


SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 10:25:38 bởi songduy >
Sen Hạ 18.08.2006 15:49:14 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy

Bài thơ cho mùa thu

Anh viết cho em bài thơ tình mùa thu
Gom sắc lá mênh mông vàng làm mực
Ngâu chưa rơi mà nghe lòng thổn thức
Gói nụ cười trong đóa cúc anh trao

Anh viết cho em những dòng thơ khát khao
Như hoa sữa vẫn dạt dào các ngả
Lạc mùa thu sữa hằn từng phiến lá
Những dòng buồn đôi mắt hóa rêu phong

Anh viết cho em những dòng thơ nghiêng cong
Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết
Như màn sương vẫn giăng mải miết
Cây vặn mình trong khôn xiết trơ vơ

Anh viết cho em cho mùa thu bài thơ
Ôi ướt hết sắc vàng giờ đã bạc
Những dòng thơ ngập ánh nhìn dáo dác
Còn nụ cười theo thác nhớ đi rong...


SongDuy


Bài Thơ Dang Dở

Em ngồi bên của sổ
Se nắng dệt bài thơ
Bỗng trời l àm mưa đổ
Đưa anh đến bất ngờ

Em nhớ hoài hôm ấy
Cơn mưa qua thật nhanh
Vị khách lạ đứng trú
Bên hiên thật hiền lành

Và rồi em quen anh
Cũng từ cơn mưa đó
Một chuyện tình mưa gió
Đâu biết ngày chia xa

Giờ ở bên người ta
Anh có còn chút nhớ
Bài thơ còn dang dở
Của cô bé mộng mơ
Viễn Du 18.08.2006 16:42:59 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy

Cơn gió khóc


Đã có lần gió kia bật khóc
Bởi nỗi niềm trằn trọc buổi năm canh
Cây xác xơ không lá chỉ trơ cành
Như đồng điệu cùng mong manh cơn gió

Cơn gió khóc đã đôi lần có
Khóc rất nhiều đến đỏ cả mắt đêm
Lời gió thì thào nhưng nhớ lắm nào quên
Dù chỉ đủ sức làm tấm phên lắc nhẹ

Trong gió nổi lên những nỗi đau giằng xé
Lửa ân tình đã quạnh quẽ tái tê
Gió cứ đi hun hút chẳng lối về
Sương lững thững bước nặng nề theo gió

Đến bao giờ ánh trăng khuya lấp ló
Sưởi ấm lòng cơn gió nức nở đây
Đến bao giờ cơn gió hết dứt day
Cho vết xước đỡ trầy theo ngày tháng

Em ơi em có bao giờ vơi cạn
Kỷ niệm là bến cảng lúc hoàng hôn
Gió có khóc gió sẽ nhẹ nhàng hơn
Và em cũng không cô đơn, anh biết!




SongDuy


Mây dỗi hờn

Xin hỏi áng mây treo lửng lờ trên trời biếc
Để hiểu được rằng em hạnh phúc hay không ?
Chàng gió lang thang bao lần buông tiếng khóc
Bấy lần đau mây tím sẩm khung trời

Đã bao lần chàng gió mãi rong chơi
Mây gợn buồn trên bầu trời hoang vắng
Gío nào hiểu mây nỗi buồn bất tận
Cả cuộc đời rơi mãi giọt tỉ tê

Gío giận ai bụi giăng kín nẻo về
Từng cơn xoáy tròn cả đất trời xao xác
Mây cuống tìm góc trời nào lánh mặt
Có được đâu nào đành cam chịu nổi trôi

Đến mùa thu gió nhẹ mỉm môi cười
Mây thanh thản treo mình nằm ngơi nghỉ
Thu ru mây từng buổi chiều thi vị
Gío dịu dàng trao những bức tình thơ

Biết bao giờ thôi tiếng khóc bâng quơ
Mây dại khờ chờ gió vòng tay trọn
Gío và mây hai đời xao xuyến nhớ
Gío khóc tình buồn...Mây hờn dỗi cô đơn

Mây

Mây góp vài dòng vụng ,mong SD đừng chê nhé !



songduy 19.08.2006 10:26:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Mây

Gío khóc tình buồn...Mây hờn dỗi cô đơn






Dẫu chỉ một lần


Gió khóc tình buồn...Mây hờn dỗi cô đơn
Như thu ấy chập chờn cơn mộng mị
Hạ bao năm trong tiếng ve rền rĩ
Đôi mắt thu buồn cũng chỉ bởi mùa ngâu

Mỗi năm một lần Ngưu Chức được gặp nhau
Yêu thương thế trước sau nào có đổi
Những muộn phiền nhớ thương và giận dỗi
Gửi hết cho mùa cho sữa nỗi niềm riêng

Để mùa thu mây và gió xô nghiêng
Như cũng muốn sẻ chia niềm khắc khỏai
Gió dồn hết những nỗi đau tê tái
Quyện cùng mây những khờ dại đong đầy

Chỉ mùa thu Ngưu Chức được nắm tay
Vơi đi những dứt day ngày cách biệt
Để một lần gió và mây được biết
Yêu thật lòng có nuối tiếc hay không

Hiểu vì sao hương hoa sữa thơm nồng
Thu vẫn thế vẫn buồn song rất đẹp
Gió và mây hết mình trong yêu ghét
Buồn thật lòng hơn vay ép niềm vui!


SongDuy


SD rất vui chào đón SH và Mây ghé nhà chơi. Chúc mọi người vui vẻ nghen!
Viễn Du 19.08.2006 15:48:57 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy




Dẫu chỉ một lần


Gió khóc tình buồn...Mây hờn dỗi cô đơn
Như thu ấy chập chờn cơn mộng mị
Hạ bao năm trong tiếng ve rền rĩ
Đôi mắt thu buồn cũng chỉ bởi mùa ngâu

Mỗi năm một lần Ngưu Chức được gặp nhau
Yêu thương thế trước sau nào có đổi
Những muộn phiền nhớ thương và giận dỗi
Gửi hết cho mùa cho sữa nỗi niềm riêng

Để mùa thu mây và gió xô nghiêng
Như cũng muốn sẻ chia niềm khắc khỏai
Gió dồn hết những nỗi đau tê tái
Quyện cùng mây những khờ dại đong đầy

Chỉ mùa thu Ngưu Chức được nắm tay
Vơi đi những dứt day ngày cách biệt
Để một lần gió và mây được biết
Yêu thật lòng có nuối tiếc hay không

Hiểu vì sao hương hoa sữa thơm nồng
Thu vẫn thế vẫn buồn song rất đẹp
Gió và mây hết mình trong yêu ghét
Buồn thật lòng hơn vay ép niềm vui!


SongDuy


SD rất vui chào đón SH và Mây ghé nhà chơi. Chúc mọi người vui vẻ nghen!




Thu nhớ

Màu trắng ngọc ngà hoa sữa trinh nguyên
Đẹp lắm mùa thu của Hà thành hoa lệ
Hương ngan ngát nao lòng ai đến thế
Thoảng lúc nào anh chợt nhớ đến em không ?

Trải phương trời là một dãi nhớ mong
Chiếc cầu nào nối liền hai nhịp thở
Dòng sông xa uốn mình quằn duyên nợ
Con thuyền nào chuyên chở nỗi nhớ thương

Đời phong sương phiêu bạt vạn bước đường
Kịp dừng lại mang tình em theo với
Em không muốn cầu Ô mình chờ đợi
Tháng bảy về nhỏ mãi giọt tương tư

Chiều thu buồn con phố nhỏ cũng trầm ưu
Em lang thang nhặt mùa thu vừa rụng
Lá nhìn em Thu nhìn em xa vắng
Anh xa rồi , Thu nhớ lắm anh ơi !

Mây
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 16 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9