Thơ SongDuy

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 09:34:29
0
Giọt buồn


Giọt buồn...
vương trên mắt mùa thu
bước heo may trật trầy trên lối
thu ngồi như muốn dỗi
không nói hộ điều gì...

Phố buồn...
phố chẳng bước đi
mắt nghiêng nghiêng để hứng hoàng hôn dại
lắt lay lá mùa xa ngái
nụ cười thếch môi...!

Mùa thu câu hát tan rồi
Để phố nghe lòng tơi tả
Tiếng cười đỏ ối
Tiếng nhớ vỡ òa
Ai hay...
buồn ơi...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 14:40:29
0
Mỏng manh



Mỏng manh một bờ cát trắng
Phơi mình trong nắng mênh mông
Mùa thu nhắn lời sâu lắng
Để quên cả khoảng trời hồng

Tiếng thơ cồn mình trong dạ
Chạm lòng trên bến thu xưa
Gặp nhau như người khách lạ
Dòng thơ hay tiếng hát thừa

Nắng vàng hôm nay quá đỏ
Mập mờ buông thõng từng cơn
Lời ru ngày nao trắc trở
Mỏng manh lá úa quặn sờn

Ừ thôi tiếng cười kỷ niệm
Tưởng rằng sẽ mãi trong veo
Còn đâu người ngồi kể chuyện
Như thu mắt lá xuôi bèo

Mỏng manh một bờ cát trắng
Sóng về cuốn đến mù khơi
Trào lên mùa thu chát đắng
Ngọt mặn ngày xưa rã rời

Giờ đây còn mình với biển
Nỗi buồn ai lớn hơn ai?
Sánh so là điều vông viển
Mỏng manh cả chuỗi ngày dài!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 20:03:02
0
Người con yêu nhất


Bố đã đi rồi không về nữa
Mẹ cùng con sớm tối ở bên nhau
Vai mẹ nặng hơn năm tháng ngả phai màu
Đêm thanh vắng ôm nỗi đau mẹ khóc

Bố đã đi rồi ngôi nhà trơ một góc
Mẹ một mình bao cực nhọc con thơ
Sáng tinh sương đến những buổi trăng mờ
Đôi quang gánh cũng bơ phờ không nói

Niềm vui của mẹ là những lần con nói
Gọi "Mẹ ơi" giọng chưa sõi, mẹ cười
Xua đi hết những tủi hờn, mẹ nguôi
Con no giấc mẹ rạng ngời đôi mắt

Bố đã đi rồi nhưng mặt trời chưa tắt
Bỏ đằng sau sắp đặt của thời gian
Mùa oi bức hay gió buổi ngày hàn
Mẹ vẫn thắp trong tim một không gian đầy nắng

Thời gian trôi cho tóc mẹ thêm sợi trắng
Để con thơ nay đã đặng mùa vui
Xa xưa ấy một tay mẹ đẩy lùi
Con gom cất ở trong lời mẹ dạy

Con hiểu rằng tình yêu thương vẫn cháy
Rằng niềm tin vẫn chảy chẳng bến dừng
Thành công nào chẳng vấp ngã rồi sưng
Và con biết, Mẹ - người con yêu nhất!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 22:27:37
0


Trích đoạn: comaychieuthu



Mùa thu ơi có gì mà say đắm
Trong nắng chiều nhớ lắm một vòng tay
Anh chờ không cơn gió lạnh đêm nay?
Về bên anh khi giấc nồng say ngủ







Phố mùa thu


Khi anh là phố mùa thu
Sữa về ngân nga tiếng hát
Nồng nàn trong từng nốt nhạc
Thêm hồng nỗi nhớ về em

Dịu dàng câu hát bông sen
Mùa thu vỗ về chia sẻ
Nụ cười sao hồn nhiên thế
Mượt mà đưa lối heo may

Mùa thu đôi mắt xanh mây
Dáng em đầy trong nỗi nhớ
Nắng thơm ấm từng hơi thở
Sương chiều giăng phố hồn mơ

Khi anh là phố mùa thu
Phím tình trong anh bỏng cháy
Phím tình trong anh tuôn chảy
Thêm nồng nỗi nhớ về em!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 22:54:16
0
Mùa thu không em





Có một mùa Thu không em
Mùa thu anh tự đặt
Mượn mắt em lá lúa làm thuyền

Có một mùa thu chảy về lãng quên
Nơi trong ngần hồ mắt em
Trăng khuya hờn khuyết nỗi lặng thinh

Có một mùa thu phơi xác nắng riêng mình
Em dấu mặt vào đêm
Sấp ngửa tháng năm đi tìm

Có một mùa thu cất dấu trong tim
Nỗi nhớ em mùa thu trở lại
Chớm heo may mang lạnh...mùa Ngâu

Có một mùa thu mang em về đâu....?




Vũ Anh Vũ

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: Thơ SongDuy - 22.07.2006 23:23:35
0


Trích đoạn: songduy

Mỏng manh



Mỏng manh một bờ cát trắng
Phơi mình trong nắng mênh mông
Mùa thu nhắn lời sâu lắng
Để quên cả khoảng trời hồng

Tiếng thơ cồn mình trong dạ
Chạm lòng trên bến thu xưa
Gặp nhau như người khách lạ
Dòng thơ hay tiếng hát thừa

Nắng vàng hôm nay quá đỏ
Mập mờ buông thõng từng cơn
Lời ru ngày nao trắc trở
Mỏng manh lá úa quặn sờn

Ừ thôi tiếng cười kỷ niệm
Tưởng rằng sẽ mãi trong veo
Còn đâu người ngồi kể chuyện
Như thu mắt lá xuôi bèo

Mỏng manh một bờ cát trắng
Sóng về cuốn đến mù khơi
Trào lên mùa thu chát đắng
Ngọt mặn ngày xưa rã rời

Giờ đây còn mình với biển
Nỗi buồn ai lớn hơn ai?
Sánh so là điều vông viển
Mỏng manh cả chuỗi ngày dài!



SongDuy



Xin anh đừng là... mong manh




Tất cả đều mong manh phải không?
Có điều gì làm anh không nói
Sợi tơ chiều mỏng manh như khói
Loang vào khoảng vắng mênh mông

Anh lại về mang khúc hát mùa Đông
Khi mùa thu còn dở dang nỗi nhớ
Tình đang nồng sao anh đành nỡ
Rắc lên mùa sương giá bủa vây

Sẽ mong manh khi lá chết trên cây
Còn trơ trọi... đêm trở mình thao thức
Mùa thu chết... quăng mình về mép vực
Buổi tơ vò... nắng chết úa trong mây

Mong manh ơi... Có lẽ nào như vậy ... !?
Cát nhuốm buồn in những bước anh đi
Ngày qua nhanh biển còn mong đợi gì
Anh trở lại... sóng hát ru tình ái

Hồn thơ ngây tìm lại chuỗi ngày dài
Nỗi nhớ mong manh... mắt em buồn trống trải
Về đi anh cho mùa xưa thơ dại
Đừng mong manh... cho thương nhớ tình đầu



Vũ Anh Vũ



songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.07.2006 11:06:56
0
Khúc tự tình tôi chẳng gửi cho em


Tôi viết bài thơ tình yêu
Gửi những điều tôi vương vấn
Những phút giây làm tôi ngơ ngẩn
Một niềm riêng lúc ẩn lúc long lanh

Này đây là cơn gió trong anh
Thoáng nổi lên ru cho cành ngon giấc
Ước một ngày sẽ không còn gió bấc
Cành ngủ yên những bậc mơ say

Này đây là sợi nắng vờn tóc mây
Cho vòng xe cứ đong đầy nỗi nhớ
Chợt quặn đau nghe lòng ai nức nở
Ước dòng sông chẳng bên lở bên bồi

Này đây là những áng mây trôi
Chỉ trong xanh ánh mặt trời tươi sáng
Ngủ đi nào những bóng chiều chạng vạng
Biển tình yêu chẳng cạn bao giờ

Này đây là mưa ươm mầm những ước mơ
Cho thuyền em cập bến bờ hạnh phúc
Giọt tinh khôi gửi em ngàn lời chúc
Dòng suối kia chẳng vẩn đục mà trong

Gửi vào đây những câu chữ đáy lòng
Riêng tôi biết những dòng tâm tư ấy
Mùa qua mùa vẫn còn đây dòng chảy
Khúc tự tình tôi chẳng gửi cho em...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.07.2006 13:19:17
0
Đến với nhau



Đến trong nhau chẳng phải dáng hình
Không phải ánh mắt nụ cười xinh
Đến với nhau những lần trong quán hẹn
Trải những câu thơ dệt lòng mình

Đến với nhau nào có kể phương trời
Đông Tây Nam Bắc tựu về nơi
Nhận ra nhau những dòng nick sáng
Cả những câu thơ nói hộ lời

Gặp nhau ư? Có thể chẳng bao giờ
Gặp tâm hồn trong những ý thơ
Ấm không gian bằng dạt dào cảm xúc
Tiếng đêm buông đâu chỉ có hững hờ

Đến với nhau ta đến cả bốn mùa
Kể gì sớm tối nắng hay mưa
Gặp nhau trên lối tình thi nở
Dệt tiếng yêu thương nhớ cứ ùa



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.07.2006 19:20:47
0
Tôi online


Tôi online
việc đầu tiên tôi làm là gọi em
như khi vào nhà buổi tối thì bật đèn
như khi vào nhà ban ngày thì mở cửa

Tôi gọi em
nhiều lần đi nữa
với tôi vẫn ít
dù nhận lại chỉ là sự lặng thinh mờ mịt
có sao đâu

Tôi gọi em
ngắn ngủi chỉ một câu
từ đầu đến cuối chỉ hai chữ
Tôi gọi em
để lòng tôi níu giữ
sự lặng thinh chẳng đợi trả lời

Em có cười tôi
hay sự lặng thinh cười tôi
Tôi vẫn gọi
như thường ngày vẫn gọi

Tôi online
truy cập vào những trang web xem tin
nhưng con tim
vẫn hướng về nơi ấy
sự lặng thinh vẫn vậy
tiếng gọi em lại đầy
hai chữ dành cho em!

Tôi online
việc gì cũng có thể quên
nhưng gọi em
thì song hành với ánh mắt
như mùa thu ân cần góp nhặt
sợi yêu thương trên bến chân tình

Tôi online
Tôi gọi em
tôi gọi những lặng thinh

Tôi gọi em
tôi không đợi trả lời
tôi gọi em
như thường ngày vẫn gọi

Tôi online
Tôi gọi em
Và tôi gọi lòng tôi!



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 20:55:43 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.07.2006 23:47:40
0
I love you


Em có thấy bầu trời cao trong xanh
Ngân tíu tít chim chuyền cành trong nắng
Trả về đêm những mùa xa vắng
Đến bên mình dành tặng tiêng yêu thương

Câu chữ kia rất đỗi bình thường
Nhưng chan chứa một tình yêu nồng cháy
Ngây ngô ư? Ừ thì ngây ngô đấy
Thắm cả giọt tình đang nảy nở trong anh

Nụ hoa yêu tươi thắm cả một nhành
Giữa trời đêm ánh trăng thành công chúa
Mộc mạc thôi nhưng sáng hơn quầng lửa
Rọi hồn anh là điểm tựa mùa xuân

Cho anh biết xa cũng đến hóa gần
Đôi mắt ấy đã bao lần thương nhớ
Nụ hoa yêu đang ươm mầm hé nở
Đón sương lành anh đã tỏ lòng em


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 24.07.2006 16:26:00
0
Duyên lành hội Lim




Người về nhé hội tan rồi đấy
Hẹn mùa sau đến trảy hội làng
Câu hát ngân giữa mênh mang
Mớ ba mớ bảy điệu đàng làm duyên

Người về nhé con thuyền chưa nỡ
Dời bến sông mắt nở nụ cười
Xao lòng câu hát bờ môi
Dòng sông nghiêng nắng những lời thiết tha

Người về nhé mùa xa lại ghé
Cho tình thơ tươi trẻ trổ cành
Vẫn còn câu hát em anh
Làng quê quan họ duyên lành Hội Lim



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Thơ SongDuy - 24.07.2006 16:45:35
0

Người về nhé mùa xa lại ghé
Cho tình thơ tươi trẻ trổ cành
Vẫn còn câu hát em anh
Làng quê quan họ duyên lành Hội Lim



SongDuy


Cho N ẹư hội Lim cùng nhé.

HỘI LIM GIÃ BẠN

Người về ta nghẹn con tim
Hội tan ai lỡ đánh chìm thuyền thơ.
Liền anh Liền chị ngẩn ngơ
Trầu cau vừa thắm đôi bờ sông ngăn.
Người về lệ ướt đẫm khăn
Còn em ở lại gối chăn ướt mềm.
Trăng suông soi bóng bên thềm
Đợi mùa trăng nữa có quên lời thề?
Thế là người đã ra về
Hội Lim giã bạn thôn quê em chờ.
Chờ nhau biết đến bao giờ
Hội sau người có nhớ về cùng ta.


24.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 24.07.2006 23:45:41
0
Em chào bác Nghiêu ghé nhà chơi. Lúc nào rỗi rãi bác qua chỗ em chơi nhé


Khúc mùa thu



Nắng mùa thu nhẹ nhàng không khô ráp
Cọng cỏ lành chẳng rạp mình héo hon
Em giận anh dù chuyện chỉ con con
Anh cũng biết thế là còn... em nhỉ

Gió mùa thu về bên anh thủ thỉ
Kết tiếng lòng thành sợi chỉ đưa duyên
Anh và em như bến nước con thuyền
Tuy đôi lúc sóng xô thuyền xa bến

Mưa mùa thu lại về đưa câu hẹn
Ngọt dịu dàng từ những cánh sen thơm
Cây ngân xanh hoa trái bắt đầu đơm
Ong và bướm cũng vờn trong ngây ngất

Khúc mùa thu ươm những lời rất thật
Nắng, gió, mưa hay nét mặt đôi ta
Nắng, gió, mưa xin hãy mãi hiền hòa
Để câu hát như bài ca xanh thắm!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Thơ SongDuy - 25.07.2006 00:15:02
0



Rồi mình dần quên nhau

Cả giấc mơ cũng không còn lặp lại

Hai nhánh buồn trôi về nơi xa xứ

Cất vó tình vơ vất trôi khơi xa

Rồi thì ta thản nhiên đi hai lối

Có gì đâu phải bối dối nhìn nhau

Em cô dâu cài hoa trắng trên đầu

Anh khói thuốc đốt bao lời hẹn ước

Rồi thì ta mải mê vì cơm áo

Sống bon chen ...cứ gian dối chính mình

Rằng thì quên có gì mà phải nhớ

Phút giây nào ngơ ngác ta bơ vơ

Rồi một ngày ta bắt gặp lại ta

Dưới cơn mưa đã sang màu hoa sữa

Ta thoảng thốt không giám nhìn trở lại

Đành cúi đầu "ăn mày dĩ vãng xưa "




Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Thơ SongDuy - 25.07.2006 00:17:54
0

THƯƠNG ...


Chẳng phải em là người có lỗi
Con đường về mưa xối mờ dấu môi
Hoàng hôn chia nhuộm đỏ lá vàng rơi
Thèm lay ướt vòm cây xanh mềm tóc


Sao anh lỡ để em chờ gõ cửa ???
Gửi nụ hôn trong gió đứng chơi vơi
Em đã khóc cho những ngày xa cách
Buộc dây tình bằng nút thắt đớn đau


Đã bao lần em tự nhủ ra đi
Chân vẫn về con đường xưa thủa ấy
Đã bao lần đôi môi em run rẩy
Gọi tên anh trong bóng tối cô đơn


Đời buồn tênh rơi mầu trên mái tóc
Những dây đàn rung nốt gọi nhớ thương
Em xòe tay ru theo áng mây hồng
Gió vội quá em không thể níu lại


Hát một mình trên chuyến đò năm ấy
Người sang sông sao không thấy quay về
Áng mây trắng chờ nối nhịp bắc cầu
Để đưa đón Ngưu Lang gặp Chức Nữ



Em mang về một bờ vai mưa ướt
Xâu tháng ngày mình đã khuyết trong nhau
Cây buông lá ...lá chở lời bên ấy
Thương cây cầu gánh chờ nỗi nhớ thương .
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 25.07.2006 09:19:56
0
Tình yêu không bàn tay nắm



Giữ cho mình hơi ấm trong nhau
Cho niềm đau chỉ làu bàu một lúc
Ánh trăng đêm gom màn sương nuốt ực
Phố hết lạnh rồi thổn thức cũng rời xa

Giữ cho mình tình yêu thiết tha
Khoảng cách chẳng làm nhòa nỗi nhớ
Phố trong ngần nhịp thở
Mùa thu muốn ở chẳng muốn về

Giữ cho mình ánh dương lê
Mặc những cơn mưa dầm dề quanh lối
Mặc những tan hoang khi lòng nghe bão nổi
Điểm tựa từ đâu hay chính bởi lòng mình

Giữ cho người niềm vui lung linh
Cho làn môi đượm tình đỏ thắm
Ta yêu người không bàn tay nắm
Khoảng cách có là gì ngàn dặm còn yêu!



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 09:42:34 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 25.07.2006 11:31:39
0


Trích đoạn: Conangdongdanh



Rồi một ngày ta bắt gặp lại ta

Dưới cơn mưa đã sang màu hoa sữa

Ta thoảng thốt không giám nhìn trở lại

Đành cúi đầu "ăn mày dĩ vãng xưa "






Vết xẹo mùa thu



Để lòng mình trôi theo những câu thơ
Lật tháng năm cho mùa trở lại
Bờ môi ấm êm ta không còn được hái
Ánh mắt ngọt ngào xa mãi tận nơi đâu

Để lòng mình trôi theo những cơn ngâu
Chẳng dám bước lên chiếc cầu Ô Thước
Ngưu Lang - Chức nữ chỉ là mơ ước
Dẫu một lần chiếc lược trao tay

Để lòng mình trôi theo những trả vay
Như câu hát ai đã dày đã xéo
Để mùa thu oằn mình trong vết xẹo
Tiếng thời gian méo mó chẳng kịp tròn

Dĩ vãng xưa bọc mình trong héo hon
Câu thơ cũng chẳng còn trong trẻo nữa
Bước mùa thu lạc rồi hồn hoa sữa
Biết lấy gì để rửa dĩ vãng xưa...




SongDuy



Đón CNĐĐ ghé chơi nhà SD bằng bài thơ này nghen. Chúc vui hén
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 26.07.2006 12:12:08
0
Cơn gió khóc


Đã có lần gió kia bật khóc
Bởi nỗi niềm trằn trọc buổi năm canh
Cây xác xơ không lá chỉ trơ cành
Như đồng điệu cùng mong manh cơn gió

Cơn gió khóc đã đôi lần có
Khóc rất nhiều đến đỏ cả mắt đêm
Lời gió thì thào nhưng nhớ lắm nào quên
Dù chỉ đủ sức làm tấm phên lắc nhẹ

Trong gió nổi lên những nỗi đau giằng xé
Lửa ân tình đã quạnh quẽ tái tê
Gió cứ đi hun hút chẳng lối về
Sương lững thững bước nặng nề theo gió

Đến bao giờ ánh trăng khuya lấp ló
Sưởi ấm lòng cơn gió nức nở đây
Đến bao giờ cơn gió hết dứt day
Cho vết xước đỡ trầy theo ngày tháng

Em ơi em có bao giờ vơi cạn
Kỷ niệm là bến cảng lúc hoàng hôn
Gió có khóc gió sẽ nhẹ nhàng hơn
Và em cũng không cô đơn, anh biết!




SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 00:09:48
0
Như mùa thu lỡ hẹn


Ừ có thể mùa thu lỡ hẹn
Trước hay sau sẽ đến thôi mà
Bản nhạc tình đâu phải suốt ngân nga
Chưa buông phím làm sao cất tiếng

Thu chưa đến sữa dâng hồn quyện
Có thể trách gì khi lỡ chuyến đò sau
Sữa lạc mùa cho mắt thu đau
Như vẫn thế về trong nhau nỗi nhớ

Thu chưa đến bài thơ còn dang dở
Sữa lạc mùa hơi thở cũng hanh hao
Như vầng trăng khuyên khuyết nghẹn ngào
Đôi mắt phạc phờ thao thức mãi

Thu chưa đến đâu phải thu trễ nải
Cũng lạnh hồn tê tái giữa đêm thâu
Cũng lạc vào hun hút cơn ngâu
Mong lắm chứ chuyến đò sau đúng bến!

Rồi một ngày trong niềm vui thu đến
Sữa quyện hồn những chén hương say
Bản nhạc tình đan những ngón tay
Làn môi ấm nở duyên đầy trong mắt




SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 00:32:39 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 01:50:24
0

Anh không thích mưa
nhưng mưa ơi
là cả một thời anh nhắn nhủ
là cả một thời anh gìn giữ
những hạt mầm anh ấp ủ trao em


________________________________________________________________________

GIỌT MƯA


anh đi còn nhớ mưa đêm
trời như đổ nước lớn lên từng dòng
vừa gặp vừa tiễn anh xong
mây đen kéo tới tuôn dòng cơn mưa.

thương anh ướt áo chẳng chừa
lạnh đâu thấu khắp chẳng chừa thân trai
bây giờ xa cách dặm dài
lòng anh vẫn nhớ thương ai mưa về.

rằng anh ấp ủ tình quê
trong giọt mưa ngọt lời thề đã mang
bao nhiêu bạc bao nhiêu vàng
cũng không như thể rộn ràng giọt mưa


xưa giờ trong gió vui đùa
cùng mây trăng thắm chen đua sắc trời
dẫu anh có ở cách nơi
cũng luôn thương nhớ vùng trời mưa quen...


huynh đừng chê thơ muội nha...chúc vui...

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 07:34:23
0


Trích đoạn: songduy

Tôi online


Tôi online
việc đầu tiên tôi làm là gọi em
như khi vào nhà buổi tối thì bật đèn
như khi vào nhà ban ngày thì mở cửa

Tôi gọi em
nhiều lần đi nữa
với tôi vẫn ít
dù nhận lại chỉ là sự lặng thinh mờ mịt
có sao đâu

Tôi gọi em
ngắn ngủi chỉ một câu
từ đầu đến cuối chỉ hai chữ
Tôi gọi em
để lòng tôi níu giữ
sự lặng thinh chẳng đợi trả lời

Em có cười tôi
hay sự lặng thinh cười tôi
Tôi vẫn gọi
như thường ngày vẫn gọi

Tôi online
truy cập vào những trang web xem tin
nhưng con tim
vẫn hướng về nơi ấy
sự lặng thinh vẫn vậy
tiếng gọi em lại đầy
hai chữ dành cho em!

Tôi online
việc gì cũng có thể quên
nhưng gọi em
thì song hành với ánh mắt
như mùa thu ân cần góp nhặt
sợi yêu thương trên bến chân tình

Tôi online
Tôi gọi em
tôi gọi những lặng thinh

Tôi gọi em
tôi không đợi trả lời
tôi gọi em
như thường ngày vẫn gọi

Tôi online
Tôi gọi em
Và tôi gọi lòng tôi!



SongDuy



Tiếng gọi giữa hoàng hôn
*

Hoàng hôn buông xuống mỗi chiều tà
Vẳng nghe trong gió tiếng gọi xa
Đọng lại còn đây bao thiết tha
Trong ta...

Một khoảng trời bao la
Bỗng xao động..
Trời chiều cơn gió lộng
Thoảng một điều bâng khuâng...

Tiếng gọi giữa thinh không
Vọng về xa thăm thẳm
Chiều hoàng hôn tím lắm
Thẫm cả trời tương tư...

Tiếng gọi mãi ngàn thu
Vang trong ngàn nỗi nhớ
Ngọt ngào như hơi thở
Gom tiếng gọi về đêm

Chiều hoàng hôn có thêm
Tiếng thì thầm anh gọi
Ẩn một điều anh nói

Gío ơi mãi bình yên...

*
















- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 14:10:14
0
SD mang nước, kẹo và thơ ra chào CGDG nè. Mong là tiếp tục được đón chào tiếp hén



Giọt chiều

Đọng giọt chiều
trên chiếc lá hồn tôi
Nắng hôm nay rã rời không buồn quậy
Úp mặt vào mênh mang
nghe bỏng rẫy
ngun ngút...
cuồng quay...

Đọng giọt chiều
trên chiếc lá lắt lay
chút nữa sẽ rời cây
như mùa thu chất đầy xác lá
như lời ru đứt cung đàn
nghiêng ngả...
chơi vơi...

Đọng giọt chiều
trên chiếc lá đơn côi
nắng quá!
mưa bỏ đi rồi còn mong chi nữa
trong hanh hao
trong bỏng rẫy
giọt chiều có bao giờ chia nửa
hay vẫn chình ình
héo úa lòng tôi???



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 14:12:46
0


Trích đoạn: comaychieuthu



Chiều hoàng hôn có thêm
Tiếng thì thầm anh gọi
Ẩn một điều anh nói

Gío ơi mãi bình yên...

*




Em là cơn gió lòng anh



Ngủ đi em cơn gió yên lành
Ngủ đi cho dịu những mong manh
Nhớ thương gom hết trong lời hát
Gửi đến bên em lời ru ngọt ngào

Ngủ đi em cơn gió khát khao
Ngủ đi cho đôi mắt hồng hào khi thức dậy
Xòe bàn tay đón lấy
dạt dào màu xanh yêu thương

Ngủ đi em cơn gió đại dương
Đưa sóng đến với bờ sum họp
Những hạt cát theo về anh gom góp
Ru chiều theo nét nhạc nồng say

Ngủ đi em cơn gió heo may
Về trên lối mùa thu ngày sữa ngọt
Ngủ đi cho những hanh hao vơi bớt
Trong chiều đoàn viên

Ngủ đi em cơn gió bình yên
Những mong manh kết thành điểm tựa
Ngủ đi em lời ru anh chan chứa
Ngủ đi nào cơn gió của lòng anh!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 27.07.2006 21:07:42
0
Gửi cho em



Gửi cho em lời ru của đất
Là tiếng lòng chân thật trong anh
Gửi cho em cơn gió ngọt lành
Như đôi mắt yêu nhành hoa tím

Gửi cho em nhạc tình song phím
Bởi nụ cười nở kín hồn anh
Gửi cho em câu hát chân thành
Như mắt nắng long lanh xuống phố

Gửi cho em bàn tay anh đó
Ấm cả lòng mỗi lúc hoàng hôn
Gửi cho em nỗi nhớ ngập hồn
Khi xa cách anh gom đầy mắt

Gửi cho em bầu trời trong vắt
Rọi niềm tin nét mặt anh yêu
Gửi cho em đơn giản một điều
Yêu em lắm bao nhiêu cũng ít!

Gửi cho em những gì anh viết
Cả tấm lòng tha thiết đắm say
Gửi cho em đêm cũng như ngày
Dù mưa nắng đổi thay, yêu lắm!



SongDuy

Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 28.07.2006 09:10:06
0
Mong ngày anh đến


Đối với em anh nào phải người dưng
Mà là vầng thái dương sáng bừng em - anh ạ
Để mỗi chiều em gửi theo bóng lá
Tiếng thương thầm nghiêng ngả khúc hoàng hôn

Đối với em anh là ngọn gió mát mượt hồn
Cho cây thắm mùa hoa thơm trước ngõ
Ru nồng say trong điệu đàng hơi thở
Tưới hạt mầm nở biếc nụ mùa yêu

Anh đến với em đi cho con phố hết cô liêu
Anh đến với em đi cho con diều không còn bâng khuâng gió
Anh đến với em đi thành phố em để ngỏ
Anh đến đi nào con phố đỏ mắt trông...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 28.07.2006 18:31:29
0
Chiều rơi




Một chiếc lá rơi lá rời cành
Chao mình theo cơn gió mong manh
Khoảng không như dõi vào vô tận
Chiếc lá miên man kiếp độc hành

Đọt nắng chơi vơi giữa gánh sầu
Chẳng đủ ấm hơn mắt đêm thâu
Lá rơi chưa đến mùa lá rụng
Thổn thức lòng nghe lỡ nhịp cầu

Phượng cuối về trong bặt tiếng cười
Dâng trào mắt hạ những khôn nguôi
Đánh rơi lời nói còn chi nữa
Chẳng ấm bờ môi bạc mắt người

Độc tiếng ve kêu rã giọng chiều
Phố hoàng hôn thở những cô liêu
Phượng cháy mà nghe sao buốt thế
Đặc quánh hồn ai bởi một điều...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 28.07.2006 20:53:13
0
Con thuyền giấy



Con thuyền giấy em ngồi em gấp
Thả dòng trôi có ngập lòng anh?
Chỉ là cơn gió mong manh
Để cho thuyền giấy chòng chành mà thôi

Con thuyền giấy em ngồi em gấp
Thả dòng trôi có cập bờ anh?
Chiều về mấy đọt nắng hanh
Nặng thêm hờ hững anh dành cho em

Con thuyền giấy ướt niềm khắc khoải
Giữa mênh mông mê mải kiếm tìm
Ngập thuyền là những lặng im
Niềm đau giằng xé mong chìm được đâu

Con thuyền giấy mang sầu em gấp
Để từng chiều dồn dập u vương
Thả trôi trên bến hoàng hôn
Để nghe sóng đánh lại cồn niềm đau...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 29.07.2006 10:37:40
0
Lời sâu lắng


Anh viết thơ đâu phải thành thi sĩ
Gửi lòng mình theo câu chữ tháng năm
Bến với thuyền có những lúc xa xăm
Nhưng ngân mãi khúc đằm trăng duyên dáng

Thơ anh viết đâu phải lời dụng lạm
Tô thắm sông này để xạm bến sông xưa
Ngàn năm con nước vẫn đượm chút vị chua
Pha chút sóng những mùa xa thuyền nhớ

Trong tâm bão con đê nào chẳng vỡ
Nước ngập làng đất lở xói quặn đau
Thấy không em vị ngọt phù sa châu
Ru con nước qua dãi dầu mưa nắng

Gửi vào thơ nỗi lòng anh sâu lắng
Bến chân tình tỏa mát rặng duyên kha
Những con thuyền cứ mải miết vào ra
Và anh đón thuyền em về với bến

Hãy để chuỗi ngày buồn trong khung trời kỷ niệm
Tiếp bước ngàn hong nước mắt lòng em!


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 29.07.2006 14:11:33
0
Sự thật là anh yêu em



Sự thật là anh yêu em
chẳng cần thêm gì cho vướng víu
lời nói tự nhiên có gì mà ngượng nghịu
Anh yêu em!

Có thể em không tin
Có thể em cho là anh chọc ghẹo
Ừ anh không khéo
Khi nói ra tiếng nói của lòng mình

Anh yêu em không phải vì em xinh
Anh yêu em
đơn giản như thế
hỏi anh lý do ư?
không thể
Vì...
Anh yêu em!

Có thể em không yêu anh
Lời yêu anh vẫn nói
Buồn kia có nổi
Nhưng anh vẫn cười vì không dối lòng anh!

Anh yêu mùa thu không phải vì mùa thu long lanh
Mùa thu lá rụng đầy
Cho sức sống xanh cây
Mùa thu cứ lạc bước heo may
nhưng nồng nàn hoa sữa
Mùa thu cho anh ngọn lửa
da diết lòng ngâu...

Anh yêu em!
nhưng đừng dối lòng nhau
Thà anh đau
chứ không để chiếc tàu em bị đắm
Nếu tình em không thắm
đừng ngại ngần theo sóng ra khơi

Anh yêu em!
Lòng biển có bao giờ vơi...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 30.07.2006 11:08:47
0
Không một nụ cười

Không một nụ cười
con phố đứng trầm ngâm
Chẳng có mưa đâu sương chầm chậm bước
Nỗi buồn vương mi ướt
Hứng được giọt nào
đổ hết vào đêm

Đổ vào đêm
vầng trăng khuyết thêm
như chẳng thể khuyết hơn được nữa
chỉ giọt sương thôi mà nghe giàn giụa
đôi mắt mây nhoè
mưa ngửa mặt
dửng dưng...

Không một nụ cười
con phố đứng quay lưng
Đối diện với điệp trùng sương vỡ
Trăng khuyết rồi ai đi ai ở
Độc con đường cơn gió đi hoang

Vẫn biết là bình minh rồi sẽ sang
Đến bao giờ?
thời gian dừng chân vì sương dày đặc quá
Không một nụ cười
phố như người xa lạ
Hồn tựa chiếc lá
cong queo...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 237 bài trong đề mục