Thơ SongDuy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 11.07.2006 23:06:23 (permalink)
0


Trích đoạn: kelangdu


Thôi còn gì... đâu em !






Níu kéo làm gì...
... những dĩ vãng nhạt phai
Hãy cứ để anh đi
... điều ấy là cần thiết
Tình yêu kia đã mang nhiều tì vết
Cánh cửa lòng mục rỉ những hằn đau

Còn lại gì , còn vương vấn chi nhau
Tiếng con thơ nhói đau nơi tiềm thức
Cố tha thứ nhưng đành bất lực
Tội lỗi đây anh xin chịu phía riêng mình

Biết em sẽ thứ tha... bình yên mái gia đình
Người vợ bao dung mong chồng mình trở lại
Nhưng em ơi có bao điều sợ hãi
Đã vỡ rồi đâu ghép lại nguyên sơ

Con và em có thể vẫn mong chờ
Mặc cảm kia anh làm sao xóa được
Em hãy quên đi những ngày định ước
Nói với con... Anh đã chết rồi



Vũ Anh Vũ


Em Và Con Cần Anh Đến Khát Khao
-Trường Phi Bảo-

Trước đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
Nhìn cuộc đời chưa thất lạc mùa xuân
Nụ cười ngây thơ tựa thiên sứ giáng trần
Con mình đó vẫn trong ngần nắng mới

Bọn trẻ lớn lên, bọn trẻ là vô tội
Chỉ có chúng mình đầy lầm lỗi phải không anh?
Yêu nhau rồi phụ nhau
Cơm chẳng ngọt, canh chẳng lành
Đừng níu kéo những gì mang đổ vỡ

Năm tháng qua đi có còn không nổi nhớ
Tội nghiệp con mình nó vẫn đợi chờ ba
Cả trong những giấc mơ nó cũng gọi : Ba à,
Ba nơi nào sao chẳng về thăm con

Xót lòng em, lệ lăn tròn
Chuyện quá khứ anh không còn tê tái
Nên ra đi mà quên ngoảnh đầu lại
Để em thêm một lần cố khờ dại...
... níu nhau.

Em và con cần anh đến khát khao!


11-7-2006
#61
    songduy 12.07.2006 15:21:34 (permalink)
    0
    Chạm cốc

    Một chút men cay một chút tình
    Tô hồng chút nhỉ nét môi xinh
    Đắn đo chi nữa ta chạm cốc
    Một chút men cay một chút tình

    Trào dâng cảm xúc tay ta nắm
    Để những hao gầy phía xa xăm
    Mấy khi ta đắm trong miền nhớ
    Cả tháng khuyết trăng ngọt ngày rằm

    SD
    #62
      songduy 12.07.2006 15:23:46 (permalink)
      0
      Tiếng đàn




      Có thấy không em vọng tiếng đàn
      Xuôi thuyền cung bậc bến tâm can
      Xuân xanh, hạ cháy hay thu nhớ
      Cũng vọng trong tim cả ngày hàn

      Có thấy không em vọng tiếng đàn
      Gieo vào tấc dạ nỗi than van
      Nắng thiêu, nắng đốt ai vàng mắt
      Lắt lẻo, chông chênh, bổng mệt, tàn

      Có thấy không em vọng tiếng đàn
      Khi mùa đã ngọt nét thu loan
      Se se cơn gió cung huyền mát
      Sữa thoảng trong tim, bổng mượt, hoàn

      Có thấy không em vọng tiếng đàn
      Hanh lòng cho dạ buốt miên man
      Gió đông đã bạc trong vòm mắt
      Khắp nẻo lao đao bởi trầm càn

      Có thấy không em vọng tiếng đàn
      Đông rồi sẽ lụi, sắc xuân ban
      Hãy nghe trên bến tâm can ấy
      Bổng dẫu gian nan vẫn vọng tràn!


      SD
      #63
        songduy 12.07.2006 16:24:25 (permalink)
        0
        Mùa thương đã qua


        Về đi hỡi em
        Về đi giấc êm
        Về đi sao nỡ để sương giăng tràn đêm

        Về đi gió ơi
        Về đi sóng khơi
        Về đi bờ cát ngâm câu thơ mặn môi

        Về đi biết không
        Người đây ngóng trông
        Mùa sao đi mãi chưa qua mùa mưa giông

        Bàn tay đã trao
        Bờ môi khát khao
        Về đi sao nỡ thêu hồng giấc chiêm bao

        Để giờ khói mây
        Để giờ lắt lay
        Mùa thu trên lối ân tình mắt cay cay

        Mùa thương đã qua
        Còn đây xót xa
        Còn ai ai nữa ru mùa thắm trong ta?

        Về đi hỡi ôi
        Về đi rẽ đôi
        Về đi câu hát chỉ mình ta nghe thôi!



        SD

        #64
          songduy 12.07.2006 23:52:00 (permalink)
          0
          Tình trơ


          Mình em em khóc trong âm thầm
          Trời mưa mưa bước trong tình thâm
          Bàn tay xa mãi nơi phương nào
          Bài thơ em viết không người trao

          Mùa thu đôi mắt luôn hao gầy
          Còn đâu những cánh sâm cầm đây
          Mùa thu nỗi nhớ luôn đong đầy
          Vì ai trên lối ân tình rây

          Mùa trăng thao thức bao đêm dài
          Vì đâu trăng khuyết đôi bờ vai
          Này sương như những đêm trăng mờ
          Mình em em viết câu tình trơ...

          SD
          #65
            Conangdongdanh 13.07.2006 02:07:08 (permalink)
            0


            EM CÔ ĐƠN


            Có dòng sông tìm ra biển lớn ...qua ngàn bến không gặp được con đò .

            Có em đứng chờ bao đòan tàu trở lại ... Gặp ngàn người nhưng không phải là anh .




            Sao anh bảo chia tay không là vĩnh viễn

            Để vùi sâu một cái thoáng tình cờ

            Đã không yêu sao cứ mãi vu vơ

            Cho dửng dưng hai mảnh đời trôi dạt



            Không là gì ? Sao bảo thuộc về nhau

            Chân vẫn vậy lang thang bao đêm vắng

            Giữa tuổi xuân mà thấy mình tóc trắng

            Gối chăn về đêm đắp chẳng ấm hơn



            Thiếu một người để một người lại cô đơn

            Mỗi bình minh nắng lên niềm hi vọng

            Chiều trở về hoàng hôn tím vô tận

            Gặp lại mình giữa lạ và quen ...



            Được đợi chờ là hạnh phúc phải không anh ???

            Biến những điều trong mơ giờ lấp lánh

            Trong cuộc đời ta không còn lạc lối

            Sẽ thăng hoa trong nỗi nhớ muôn đời



            Trên phím đàn những nốt nhạc yêu thương

            Từ bao lâu ru về cõi vô thường

            Em không nói nhưng câu thơ này sẽ nói

            Chằng bao giờ ân hận khi yêu anh .

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 02:18:08 bởi Conangdongdanh >
            #66
              songduy 13.07.2006 12:43:18 (permalink)
              0
              Còn em trên phố




              Tình ca hôm nào
              Giờ như gió gào
              Hồn thu đôi mắt buồn hanh hao

              Về trong sương mù
              Tình ca đã gù
              Câu hát rơi vào miền thâm u

              Thề xưa đã mòn
              Người xưa vẫn còn
              Lời thơ trong dạ đã héo hon

              Ừ thôi cũng đành
              Tàn phai đã thành
              Mùa thu bao giờ chẳng thế phải không anh

              Chiều nay như bao chiều
              Mình em trên phố buồn
              Đạp xe qua những ngày
              Thu về vắng heo may

              Tình em trao cho người
              Bèo trôi theo mây ngàn
              Lời ru xa cung đàn
              Trên bến hoàng hôn tan

              Ừ thôi xa xa rồi
              Tình em trao cho người
              Mùa thu thu ân tình
              Trên phố chiều riêng em


              SD




              #67
                songduy 13.07.2006 22:19:30 (permalink)
                0
                Ngày mai anh đi


                Ngày mai
                anh đi
                về miền tây thương nhớ
                còn em...

                ở lại với khoảng trời tối đen
                đôi mắt ấy đã xa như ngày trăng lấp bóng
                sương trên bờ mi còn đọng
                khóc cho ai? Lời đàm tiếu nghẹn lòng

                Anh đi sợi nắng chẳng còn hồng
                Hà Thành ngập trong tiếng nấc đa mang
                Nụ hôn anh trao giờ đã dở dang
                anh mang đi mình em đàn không buông phím

                Ngày anh đi Hà Thành mây giăng kín
                Đổ những hạt mầm chưa chín đã tàn phai
                Để giờ con nước chia hai
                Một nửa tưới đam mê anh một nửa ngập lòng em - cơn lũ

                Anh ơi! Giấc mơ đầu đã ngủ?
                Hay vẫn xé lòng bởi chưa đủ khuyết từng đêm
                Anh đi để lại mình em
                Giữa đọa đầy ớn lạnh từng hơi thở

                Ngày mai anh đi bạn bè tiễn chân niềm nở
                Có bao giờ một chút nghĩ đến em
                Hay anh chỉ coi em như chuyến tàu xa lạ
                chở anh đến những điểm dừng

                Anh đi! Mình em ở lại
                Vật anh trao là những lời đàm tiếu
                Vật anh trao là sự nhẫn tâm
                em chợt hiểu
                mình là chuyến tàu cho anh - người khách đến dừng chân...


                SD
                #68
                  NGYEU 13.07.2006 22:28:59 (permalink)
                  0
                  Ôi! hảo à hảo à!

                  Bạn quý SONG DUY đến chơi nhà
                  Bạn đừng chê nhé kẻ nghèo - ta
                  Kim tiền tuy thiếu, tình luôn đủ
                  Rộng mở tấm lòng với thi ca.

                  Đa tạ SONG DUY đã ghé thăm lại có thơ cho N
                  ĐVN
                  #69
                    comaychieuthu 13.07.2006 22:32:45 (permalink)
                    0

                    Giọt nắng chiều
                    *
                    Chiều nghiêng nghiêng giọt nắng thừa
                    Đường thưa vắng bóng người đi chưa về
                    Người đà vương cõi u mê
                    Nên đành quên lãng câu thề ngày xưa

                    Nắng chiều.. nắng chỉ lưa thưa
                    Mình em nhặt nắng để vào nhớ thương
                    Nắng chiều buống xuống con đường
                    Tìm trong ký ức vấn vương thủa nào

                    Khung trời nhạt nắng lao xao
                    Tìm trong giọt nắng nơi nào bóng anh ...




                    #70
                      songduy 14.07.2006 11:33:12 (permalink)
                      0
                      Trăng buồn


                      Trăng ngồi trong những tầng mây
                      Soi chi giữa chốn nhụa nhầy còn đâu
                      Mặt đêm xam xám đêm thâu
                      Nước trong tâm đã đục ngầu mà thôi
                      Ưu phiền vơi chẳng thấy vơi
                      Buồn dâng buồn trải mù khơi buồn lòng

                      Tay cầm hũ rượu vừa đong
                      Nâng lên nâng mãi vai cong vặn sườn
                      Chén chao chén chác chén lườm
                      Rượu cay rượu xé nát bươm nụ cười
                      Lệ rơi trên nét mặt người
                      Nguồn thương nguồn cảm rối bời tâm tư
                      Cứ say say đến mịt mù
                      Tuôn đâu được những tàn dư muộn phiền


                      SD
                      #71
                        songduy 14.07.2006 18:58:42 (permalink)
                        0
                        Tấm vé số


                        Lạch cạch lạch cạch
                        Tiếng gậy quết trên mặt đường
                        những tiếng chuông
                        còn không ngân rõ

                        Bà bán vé số
                        mang cho mọi người sự may mắn
                        dầm mưa dãi nắng
                        một chiếc gậy
                        túi vé số
                        ròng rã trên tay

                        Tôi không cầu may
                        Tôi muốn giúp bà
                        Một tờ vé số
                        Như trút cho bà được gánh nặng oằn vai

                        Nhưng...
                        dường như tôi đã sai
                        4000 không mua nổi một tờ vé số
                        mà tôi thì không còn hơn nữa
                        chỉ 4000 thôi

                        Hỡi ôi
                        người ta bảo tôi xấu chơi
                        người ta bảo tôi nói lời không biết giữ

                        bây giờ tôi không có đủ
                        nhưng mọi người thì sao
                        có mua nổi một tờ vé số không?

                        Lưng bà thêm cong
                        Túi vé số còn nguyên từng tập
                        Giữa dòng người tấp nập
                        Sự thờ ơ dồn dập bước qua nhau

                        Một tờ vé số
                        Có nhiều nhặn gì đâu
                        Nhưng nó sâu
                        chôn được cả những nụ cười mai mỉa
                        Muốn giúp bà
                        tưởng chừng là việc dễ
                        Nhưng...

                        Trên đường về
                        tôi day dứt tôi...

                        SD
                        #72
                          songduy 15.07.2006 00:07:44 (permalink)
                          0
                          Ngang qua ngã tư


                          Ngang qua ngã tư
                          người xe như nước
                          xuôi ngược
                          dường như không còn là ngã tư

                          Mọi vật trôi
                          trong hối hả cuộc đời
                          chỉ có một người
                          một xe
                          là đứng lại
                          một chiếc bao tải
                          quành lái
                          bục ra

                          Muối!
                          dưới cái nắng cháy da
                          cũng vàng như mắt nghệ
                          Bàn tay người nhanh thế
                          chẳng vớt vát được nhiều
                          như những điều bình thường giản dị nhất
                          cũng biến mất
                          với dòng trôi cuộc đời

                          Một người
                          một xe
                          một bao tải không còn đầy
                          Muối!
                          mặn chát cả bàn tay
                          Có ai hay
                          nụ cười đứt đoạn
                          dòng đời tứ tán
                          có tụ về trong một ngã tư?


                          SD
                          #73
                            songduy 15.07.2006 17:46:37 (permalink)
                            0
                            Bến đò chiều




                            Bến đò chiều
                            ai ghé nữa mà mong
                            cho tiếng gió đi rong
                            niềm khắc khoải
                            nhớ từ đâu về mà chân đau chân xái
                            có phải vì hoàng hôn...

                            Bến đò chiều
                            ai quay số mà chờ phone
                            nghe đặc quánh tiếng bước dồn
                            dang dở
                            găm trong lòng mảnh vỡ
                            nức nở niềm đau...

                            Bến đò chiều
                            hay bến hẹn xa nhau
                            mây xơ xác
                            những gam màu ảm đạm
                            mảnh trăng tình còn chỗ nao mà bám
                            phờ phạc cả không gian...

                            Bến đò chiều
                            sương trĩu nặng
                            sương than
                            cho con nước giụa giàn tóc rối
                            Bến đò chiều
                            cuốc kêu đến tội
                            dội cả vào tim...

                            SD
                            #74
                              songduy 15.07.2006 19:51:20 (permalink)
                              0
                              Đôi lời nhắn gửi



                              Đừng tự dằn vặt mình khi nỗi nhớ chợt dâng
                              Những đám mây kia cứ trôi về lãng đãng
                              Rùng mình dù chỉ là cơn gió thoảng
                              Cũng làm mắt mưa đục ngầu

                              Khi nắm tay nhau
                              em có nghĩ mình sẽ đau
                              hay em buông để tránh cho mình khỏi đối diện với vết xước
                              hạnh phúc trong em có được
                              sẽ yên bình như mỗi sớm bình minh?

                              Đừng lặng thinh
                              khi mùa hoa vừa chín
                              Đừng buông tay
                              khi làn môi hồng mịn
                              Cứ trải lòng trên những phím yêu thương

                              Rồi có thể
                              bản tình ca sẽ không còn du dương
                              và cơn lốc chẳng nhường em nữa
                              bàn tay không còn ấm cùng hơi thở
                              hằn vết xước trong mảng ký ức buồn

                              Em ơi!
                              Mưa vẫn cứ tuôn
                              như chưa bao giờ
                              Em ơi!
                              Mưa vẫn cứ tuôn
                              như chưa từng hững hờ

                              Còn em!
                              Đắm say theo tiếng lòng
                              Tình ca chưa thắm hồng
                              Dòng mưa mưa tình nồng
                              Tình em trôi sầu đông!


                              SD
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 237 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9