Thơ SongDuy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 237 bài trong đề mục
NGYEU 15.07.2006 21:57:29 (permalink)
0

Bến đò chiều
sương trĩu nặng
sương than
cho con nước giụa giàn tóc rối
Bến đò chiều
cuốc kêu đến tội
dội cả vào tim...

SD


BẾN ĐÒ CHIỀU

Chiều đưa đò đón SONG DUY
Đò vừa tối bến SONG DUY đi rồi
Ngẩn ngơ còn lại mình tôi
Nhìn dòng nước chảy nhẹ trôi lục bình
SONG DUY đi vui phận mình
Bến đò chiều vắng - cuộc tình chia phôi.
Đâu lời thề thốt đầu môi
Sang đò tình cũ quên rồi người ơi?
Giờ người ở chốn phương trời
Đò chiều bến đợi những lời sầu vương.

15.07.06
ĐVN

Cảm ơn SD đã đọc và hoạ thơ N


#76
    songduy 15.07.2006 22:45:47 (permalink)
    0


    Trích đoạn: NGYEU



    BẾN ĐÒ CHIỀU

    Chiều đưa đò đón SONG DUY
    Đò vừa tối bến SONG DUY đi rồi
    Ngẩn ngơ còn lại mình tôi
    Nhìn dòng nước chảy nhẹ trôi lục bình
    SONG DUY đi vui phận mình
    Bến đò chiều vắng - cuộc tình chia phôi.
    Đâu lời thề thốt đầu môi
    Sang đò tình cũ quên rồi người ơi?
    Giờ người ở chốn phương trời
    Đò chiều bến đợi những lời sầu vương.

    15.07.06
    ĐVN

    Cảm ơn SD đã đọc và hoạ thơ N


    Tạ lỗi

    Song Duy nào có hay đâu
    Bác Nghiêu qua đón thật rầu... bác ơi
    Hồn đò chiều đã chơi vơi
    Đánh rơi cả những dáng ngồi hôm nay
    Nào đâu có phận duyên may
    Bình trôi như thể giấu ngày vào đêm
    Nào đâu nhận được mà quên
    Bác Nghiêu qua đón ngày đêm cũng chờ
    Tấm lòng gửi hết trong thơ
    Hẹn câu tương ngộ Duy chờ bác Nghiêu!


    SD

    SD xin tạ lỗi bác Nghiêu nghen. Mong bác bỏ qua cho. SD rất vui được hoạ thơ cùng bác.
    #77
      songduy 16.07.2006 13:38:44 (permalink)
      0
      Đợi anh


      Ngọn lửa lòng trong em vẫn cứ nhen
      Dữ dội hơn ánh đèn đường cao vút
      Anh chưa đến, không sao chờ thêm chút
      Cứ dặn lòng rằng anh sẽ đến thôi

      Sương ơi sương, sương trải khắp muôn nơi
      Sương có thấy bóng hình người yêu dấu
      Ánh trăng ơi đừng nép mình sau tấm giậu
      Hãy ôm em cho đỡ cóng vai gầy

      Đợi chờ anh, anh có biết nơi đây
      Khoảng trống cũng dày theo ngút gió
      Nỗi nhớ anh ướt đầm thảm cỏ
      Em vẫn chờ mặc phố bỏ vào đêm

      Mấy lần rồi anh cũng đã quên
      Câu ước hẹn rơi bên thềm tiếng nấc
      Không gian kia đối với em vẫn chật
      Rộng lớn ư? Sự chân thật đâu rồi

      Em đợi chờ cho nỗi nhớ mồ côi
      Sương và trăng cũng hết lời chia sẻ
      Chỉ còn em với màn đêm quạnh quẽ
      Hiểu lòng anh...


      SD
      #78
        comaychieuthu 16.07.2006 14:50:37 (permalink)
        0

        Em đợi chờ cho nỗi nhớ mồ côi
        Sương và trăng cũng hết lời chia sẻ
        Chỉ còn em với màn đêm quạnh quẽ
        Hiểu lòng anh...


        Em chờ
        *
        Em chờ một tháng năm cháy đỏ
        Hoa mưa rơi trong ký ức học trò
        Em chờ gì ngoài chút tàn tro
        Của một thời vô tình em mang giữ

        Em chờ gì bên ngoài kia nữa chứ
        Hoàng hôn buồn đã lãng đãng vào thu
        Em chờ gì khi dĩ vãng lời ru
        Chỉ còn vọng về từ quá khứ

        Chờ đợi gì khi mắt đêm đi ngủ
        Em chờ -chờ đến khi nào cho đủ
        Em cứ chờ mà chẳng có một niềm tin
        Nên em cứ hoang dại kiếm tìm

        Một tâm hồn đánh thức trái tim băng giá
        Em chờ một điều gì xa xôi quá
        Nên cứ chờ mà chẳng biết ngày mai
        Em chờ một tương lai

        Còn anh -anh mãi chờ đợi ai?
        Để hờn giận những hình hài vô nghĩa
        Là thời gian & nỗi nhớ mồ côi
        Anh chờ gì ngoài nỗi buồn xa xôi...

        Anh có chờ đợi tôi ?

        *








        #79
          songduy 16.07.2006 18:30:09 (permalink)
          0
          Thắp lên trong em niềm tin



          Chờ ai ư? Anh mãi chờ đợi em
          Tuy anh biết thời gian không hề ngắn
          Chút tàn tro ngày nào trong em còn sâu lắng
          Đánh thức em mỗi buổi chiều hè

          Anh biết chứ trong em mưa dĩ vãng luôn thường trực quay về
          Đưa ánh mắt vào hoàng hôn hờ hững
          Mùa thu trong em là những điều chưa vững
          Từng ngày anh vẫn đứng chờ em

          Anh sẽ thắp lên trong em niềm tin
          Góp nhặt từng sợi chân thành anh có được
          Để khâu lành vết xước
          Sẻ cùng em giọt nước mắt từng ngày

          Anh sẽ chờ em trong ấm áp bàn tay
          Cho trái tim ngày nào tan băng giá
          Anh sẽ chờ em dù thời gian ròng rã
          Một tâm hồn đồng điệu là tất cả phải không em

          Anh sẽ thắp lên trong em niềm tin
          Cho hoàng hôn chìm trong chiều mát rượi
          Chút tàn tro tìm về em không còn tiếc nuối
          Anh cùng em vững bước trong mùa thu

          Dù thế nào
          anh mãi chờ đợi em!
          #80
            songduy 17.07.2006 16:24:04 (permalink)
            0
            Khoảng trời mơ


            Ta trải lòng theo những vần thơ
            Nơi bến nước chẳng hững hờ quơ nhịp
            Mong thuyền về dẫu nơi nào xa tít
            Lớp sương dày cũng kịp tan, đón bình minh

            Mưa gửi cho sông những thương nhớ đã thành hình
            Và cơn gió ru thuyền xuôi mát mái
            Thuyền ra đi hẹn ngày trở lại
            Kỷ niệm thơm màu trở ngại hóa niềm tin

            Ta gửi vào thơ màu tím mượt hoa sim
            Cho ánh nắng không còn miền bỏng rát
            Ấm hương nồng cho bàn tay gieo hạt
            Hạt nảy mầm nghe dào dạt yêu thương

            Ta gửi vào thơ rạng rỡ nét hường
            Ngân lên khúc hát cho chán chường tan hết
            Gió và mây cùng nhau ngồi dệt
            Một khoảng trời thương nhớ ngọt bàn tay

            Ta vẫn trải lòng những cung bậc thơ say!



            SD
            #81
              songduy 18.07.2006 12:18:29 (permalink)
              0
              Tình anh


              Anh gửi cho em màu xanh của biển
              Lúc em buồn hiện câu hát anh ru
              Đối với anh hơn cả những cánh thư
              Là em đấy, niềm vui của em đấy

              Anh gửi cho em ngọn lửa hồng đang cháy
              Cháy hết mình ấm cả bốn mùa thương
              Em thấy không thơm lắm một làn hương
              Trong trẻo quá giọt sương hồng đôi má

              Anh gửi cho em những cành sim lan tỏa
              Tím biếc chiều cho thỏa nỗi nhớ mong
              Em thấy không con nước chảy mượt dòng
              Nghe tinh khiết câu hò long lanh nắng

              Anh gửi cho em này nhành lan trắng
              Muốt tinh khôi theo năm tháng đợi chờ
              Ươm hạt mầm nở chín đượm mùa thơ
              Tình anh đó chỉ đơn sơ có thế!


              SD
              #82
                songduy 18.07.2006 14:05:19 (permalink)
                0
                Không đề


                Này rằng ý nhị thanh tao
                Này rằng thơ vốn dâng trào trong nhau
                Này rằng đối đáp mấy câu
                Này rằng xây đắp bền lâu chân tình

                Chằng cần như ánh lân tinh
                Chỉ cần thắm mối thân tình chúng ta
                Nào cùng ươm những nụ hoa
                Trải vần thơ ấy mượt mà con tim

                Khi mùa đã hiểu nỗi chìm
                Thì đây một chút ta vin hỡi người
                Nào thơ hãy tỏ nụ cười
                Nào ta cùng giãi những lời tâm tư

                Mượt mà như những lời ru
                Nào ta tiếp nối những bức thư không mùa...


                SD
                #83
                  songduy 19.07.2006 11:34:20 (permalink)
                  0
                  Gọi


                  Gọi trong vô vọng
                  một dáng hình
                  Trơ trơ điệp khúc
                  lặng lặng thinh
                  Mắt như thao láo
                  rơi vào cõi
                  Gọi để ta nghe
                  một một mình

                  Như ánh trăng khuya
                  khuyết khuyết mà
                  Ta cười như thể
                  trăng là ta
                  Lấp đi một mảng
                  hồn trăng dại
                  Gọi để ta nghe
                  gọi gọi già!


                  SD
                  #84
                    Trăng Quê 19.07.2006 12:17:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: songduy

                    Bến đò chiều

                    Bến đò chiều
                    ai ghé nữa mà mong
                    cho tiếng gió đi rong
                    niềm khắc khoải
                    nhớ từ đâu về mà chân đau chân xái
                    có phải vì hoàng hôn...

                    Bến đò chiều
                    ai quay số mà chờ phone
                    nghe đặc quánh tiếng bước dồn
                    dang dở
                    găm trong lòng mảnh vỡ
                    nức nở niềm đau...

                    Bến đò chiều
                    hay bến hẹn xa nhau
                    mây xơ xác
                    những gam màu ảm đạm
                    mảnh trăng tình còn chỗ nao mà bám
                    phờ phạc cả không gian...

                    Bến đò chiều
                    sương trĩu nặng
                    sương than
                    cho con nước giụa giàn tóc rối
                    Bến đò chiều
                    cuốc kêu đến tội
                    dội cả vào tim...

                    SD


                    Thơ của Song Duy nghe man mác, đượm buồn nhưng sâu lắng quá ! Những dòng thơ thật nữ tính và dịu dàng!
                    Trăng Quê mới tham gia Thư quán, vào chuyên mục của Song Duy đọc những bài thơ của bạn. Thích thật!
                    Có lẽ buồn và nhớ nhung dễ làm cho người ta sáng tác thơ, nhưng làm hay như bạn quả là không dễ. Mới ghé thăm nhà chỉ để đọc thơ thật là không phải, khi nào có thời gian TQ sẽ viết cùng bạn!

                    Chúc bạn có những bài thơ hay nữa nhé!
                    [sm=flower.gif]
                    #85
                      songduy 19.07.2006 23:04:43 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Trăng Quê

                      ]

                      Thơ của Song Duy nghe man mác, đượm buồn nhưng sâu lắng quá ! Những dòng thơ thật nữ tính và dịu dàng!
                      Trăng Quê mới tham gia Thư quán, vào chuyên mục của Song Duy đọc những bài thơ của bạn. Thích thật!
                      Có lẽ buồn và nhớ nhung dễ làm cho người ta sáng tác thơ, nhưng làm hay như bạn quả là không dễ. Mới ghé thăm nhà chỉ để đọc thơ thật là không phải, khi nào có thời gian TQ sẽ viết cùng bạn!

                      Chúc bạn có những bài thơ hay nữa nhé!
                      [sm=flower.gif]




                      Bến thuyền trăng mơ


                      Ru trong mắt màu mây xanh lắm
                      Rõi mượt hồn gió ngả em say
                      Thẹn thùng theo tóc ai bay
                      Bài thơ điểm những tháng ngày ái ân

                      Tình duyên thắm trong ngần nhịp thở
                      Hứng bước huyền êm trổ làn môi
                      Vọng thuyền bến nước vẹn đôi
                      Đượm phong chúm chím những chồi hé xanh

                      Vòng tay ấm chuốt nhành lan tím
                      Uống diệu lòng ngọt lịm vĩ duyên
                      Bên trời vẫy gọi chim uyên
                      Về trong khúc hát bến thuyền trăng mơ



                      SD


                      SD cảm ơn lời động viên của TQ nghen. Rất vui khi đón tiếp TQ đến nhà chơi hén
                      #86
                        songduy 20.07.2006 12:12:47 (permalink)
                        0
                        Về với biển đi em


                        Về với biển đi em
                        Cho con sóng hôn bờ
                        Về với biển đi em
                        Cho màu xanh sóng vỗ

                        Lòng biển là bến đỗ
                        Cho gió hát lao xao
                        Mặt biển với trời cao
                        Là khoảng hồng em bước

                        Tung cánh trong chiều mượt
                        Em sẽ hết âu lo
                        Ừ một chút đắn đo
                        Dịu dần theo hương muối

                        Hãy nghe lời anh nói
                        Về với biển đi em
                        Vị ngọt trong hương đêm
                        Biển dịu dàng chia sẻ

                        Về với biển em nhé
                        Đừng day dứt vì anh
                        Gom tất ánh trăng thanh
                        Để dành cho em mãi

                        Những giọt sầu rơi vãi
                        Thấm vào mắt phố anh
                        Dẫu chẳng thể trôi nhanh
                        Anh nhận về tất cả

                        Hãy để anh được thoả
                        Về với biển đi em
                        Được thấy em bình yên
                        Anh mong gì hơn thế

                        Về với biển em nhé
                        Cơn gió đầy khát khao
                        Về với biển em nhé
                        Trong mùa thu ngọt ngào


                        SD
                        : Bài thơ đưa vào TV :
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 09:54:22 bởi Viet duong nhan >
                        #87
                          songduy 20.07.2006 23:33:31 (permalink)
                          0
                          Ai có lỗi đâu em



                          Xin lỗi ư? Chữ tình đâu có lỗi
                          Bước ngày xưa có đợi đến hôm nay
                          Mùa thu dần qua cứ lạc bước heo may
                          Ai bảo rằng sẽ không còn thu nữa

                          Bài hát ngân lên cung đàn ai đã lỡ
                          Mắt mây chiều loang lổ buổi tàn canh
                          Tìm về mùa cũ phủ rêu xanh
                          Đưa chân bước... ôi trơn... đành đứng lại

                          Nào phải vì ai mà đổ tại
                          Những khóm hoàng lan tím dại bước qua nhau
                          Để mùa thu đôi mắt quầng sâu
                          Heo may chẳng quay đầu trên bến đợi

                          Mùa cũ qua đi những ngóng trông vời vợi
                          Cứ phả hồn
                          ai có lỗi đâu em
                          Như vầng trăng trở mình hằng đêm
                          Đưa mảng khuyết tìm về miền ký ức


                          SD
                          #88
                            songduy 21.07.2006 13:39:30 (permalink)
                            0
                            Nỗi nhớ



                            Nỗi nhớ hình gì
                            em có biết không em
                            nhẹ lướt qua nhau
                            cũng làm bậc thềm không còn hờ hững
                            mây trên trời cứ trôi lững thững
                            mặc mây
                            mặc ngày
                            nỗi nhớ lớn trong anh

                            Có thể nỗi nhớ chẳng phải màu xanh
                            nhưng anh dành cho em màu xanh hy vọng
                            cành yêu thương một nụ tình chín mọng
                            lấp lánh em
                            lấp lánh anh
                            nở trên bàn tay đôi mình

                            Nỗi nhớ lớn trong anh
                            hoàng hôn cũng thành bình minh
                            ráng đỏ sẽ êm hơn trong nụ cười ánh nắng
                            những bon chen muộn phiền đêm trắng
                            dịu dần trong nỗi nhớ về em!



                            SD
                            #89
                              comaychieuthu 22.07.2006 08:28:56 (permalink)
                              0

                              Về với biển em nhé
                              Cơn gió đầy khát khao
                              Về với biển em nhé
                              Trong mùa thu ngọt ngào


                              *
                              Mùa thu
                              Anh chờ gì khi mùa thu đang đến
                              Để hanh hao con sóng vỗ rì rào
                              Để trời thu cây trút lá lao xao
                              Anh chờ gì khi để vào mùa thu nỗi nhớ

                              Em biết mình mang thu trong trang vở
                              Để nặng lòng một thi sĩ mùa thu
                              Lòng hoang vắng như chiếc lá chu du
                              Rời vòng tay trên đường tìm hạnh phúc

                              Thu đến rồi anh ơi ! cũng là lúc
                              Em thấy mình trong sắc lá mùa thu
                              Em thấy mình trong ánh mắt , lời ru
                              Bông cúc vàng hồn nhiên khoe sắc thắm

                              Mùa thu ơi có gì mà say đắm
                              Trong nắng chiều nhớ lắm một vòng tay
                              Anh chờ không cơn gió lạnh đêm nay?
                              Về bên anh khi giấc nồng say ngủ

                              Anh nghe gì trong sắc vàng nhắn nhủ
                              Mùa thu về mang mác một triền đê
                              Anh nghe gì cánh diều nhỏ đam mê
                              Gói niềm tin tìm về trong gió hát

                              Mùa thu ơi cánh đồng vàng bát ngát
                              Trong sắc vàng hoa cải một chiều thu.


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/C42C9D70675D40F3AD7427784BC55AC5.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 237 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9