Thơ SongDuy

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 19.08.2006 17:23:20
0


Trích đoạn: Mây





Thu nhớ

Màu trắng ngọc ngà hoa sữa trinh nguyên
Đẹp lắm mùa thu của Hà thành hoa lệ
Hương ngan ngát nao lòng ai đến thế
Thoảng lúc nào anh chợt nhớ đến em không ?

Trải phương trời là một dãi nhớ mong
Chiếc cầu nào nối liền hai nhịp thở
Dòng sông xa uốn mình quằn duyên nợ
Con thuyền nào chuyên chở nỗi nhớ thương

Đời phong sương phiêu bạt vạn bước đường
Kịp dừng lại mang tình em theo với
Em không muốn cầu Ô mình chờ đợi
Tháng bảy về nhỏ mãi giọt tương tư

Chiều thu buồn con phố nhỏ cũng trầm ưu
Em lang thang nhặt mùa thu vừa rụng
Lá nhìn em Thu nhìn em xa vắng
Anh xa rồi , Thu nhớ lắm anh ơi !

Mây





Qua cơn ngâu


Chiều nay thu buồn ngâu cũng ngừng rơi
Cầu Ô Thước tách rời hai bờ bến
Cho Ngưu Chức đợi chờ khi đến hẹn
Xa điệp trùng vẫn vun vén yêu thương

Sữa mênh mang trên các ngả phố phường
Đây con phố chán chường giờ đã vợi
Mắt mây xanh ai bảo còn giận dỗi
Gió cũng dịu dàng trên lối thu đưa

Chiều nay thu buồn đâu phải vì mưa
Xao xuyến quá bàn tay chưa đủ ấm
Ước thời gian cho mùa qua thật chậm
Vậy mà giờ... mong tháng tám năm sau...

Mỗi năm một lần chẳng gặp nhau lâu
Ngưu với Chức vẫn thắm màu ân ái
Mùa thu buồn dẫu buồn trong mềm mại
Người yêu người trở ngại có còn yêu?




SongDuy


Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Thơ SongDuy - 19.08.2006 22:32:09
0

Trích đoạn: songduy




Qua cơn ngâu


Chiều nay thu buồn ngâu cũng ngừng rơi
Cầu Ô Thước tách rời hai bờ bến
Cho Ngưu Chức đợi chờ khi đến hẹn
Xa điệp trùng vẫn vun vén yêu thương

Sữa mênh mang trên các ngả phố phường
Đây con phố chán chường giờ đã vợi
Mắt mây xanh ai bảo còn giận dỗi
Gió cũng dịu dàng trên lối thu đưa

Chiều nay thu buồn đâu phải vì mưa
Xao xuyến quá bàn tay chưa đủ ấm
Ước thời gian cho mùa qua thật chậm
Vậy mà giờ... mong tháng tám năm sau...

Mỗi năm một lần chẳng gặp nhau lâu
Ngưu với Chức vẫn thắm màu ân ái
Mùa thu buồn dẫu buồn trong mềm mại
Người yêu người trở ngại có còn yêu?




SongDuy


Thu buồn đâu phải vì mưa

Chiều thu buồn đâu phải vì mưa
Giọt lệ chia tay năm nào còn rơi rớt
Mây mang về những giọt buồn bất chợt
Cầu tao phùng mục rả đứng chỏng chơ

Tháng ngày trôi bến hẹn ngẩn ngơ chờ
Mắt quầng sâu hình như khô dòng lệ
Cội phong già chứng minh lời hải thệ
Cành trơ gầy lá từng chiếc rơi rơi

Tháng bảy về mưa đổ giọt tả tơi
Là nguyệt lão khóc dùm tình Ngưu Chức
Yêu nhau chi cho tình vào lận đận
Để thu về gọi Ô thước dệt cầu treo

Chiều dỗi hờn mang vạt nắng đi theo
Mây viền tím cả khung trời hoang vắng
Em không muốn mùa thu buồn trôi chậm
Xin trọn đời là tháng tám... bên nhau

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2006 00:31:27 bởi Mây >

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 20.08.2006 12:18:12
0


Trích đoạn: Mây


Yêu nhau chi cho tình vào lận đận
Để thu về gọi Ô thước dệt cầu treo



Mây



Giọt tình trên bờ mi


Tình lận đận thì sẽ chẳng còn yêu?
Ồ không đâu có những điều rất thật
Như mùa thu gió heo may se sắt
Như giọt tình cứ đọng mắt người ơi

Có cuộc tình nào yên ả dòng trôi
Có mùa thu nào không rơi dòng lệ
Tình yêu thế và tình yêu là thế
Những muộn phiền nào có thể rời xa

Yêu thật nhiều ai bảo không thiết tha
Cho dẫu thế chưa thể là đã đủ
Có những chiều nghe mây phong vần vũ
Mới hiểu được tình gìn giữ được không

Tình Ngưu Chức chia cách đến mênh mông
Thì vẫn thắm vẫn mặn nồng hoa sữa
Những trái ngang mới tìm ra điểm tựa
Và nụ cười cho đôi lứa song đôi


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 21.08.2006 12:03:48
0
Biển lòng ta

Biển vẫn thế vẫn một mình một bóng
Vẫn ngàn năm dâng sóng nhớ cồn cào
Đàn hải âu lượn gió ngự trên cao
Đôi mắt ấy có ai vào lần nữa

Để từng đêm trăng biển lòng chia nửa
Mảnh khuyết hờn cứa rát những cụm mây
Rơi vào thẳm sâu những giọt sương quắt quay
Nghe hương muối chưa được đầy nhịp thở

Để màu xanh tan trong chiều lộng gió
Những cánh buồm lấp ló tận xa khơi
Biển mùa thu hiu hắt chẳng thành lời
Chỉ có sóng dâng sầu chơi vơi quá

Mùa thu thôi nghe như ngày lạnh giá
Có lẽ nào biển động vá tình côi
Vá được không khi ánh mắt chia đôi
Tay cứng ngắc và làn môi bạc phếch

Biển vẫn thế đắm mình trong ngờ ngệch
Bóng trăng lòng chênh chếch với ngàn năm
Ngày chia ly đôi mắt nhuộm căm căm
Giờ vẫn thế vẫn nằm đơn lẻ bóng...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 21.08.2006 22:07:00
0
Nhớ ai trong chiều mưa

Nhớ ai trong chiều mưa
Tiếng gió lùa khe cửa
Tiếng thơ còn héo úa
Ngập ngụa bến cô liêu

Dáng phố giờ liêu xiêu
Đứng trong chiều mệt mỏi
Nhớ xô từng mái ngói
Như xối cả lòng tôi

Ngoài trời mưa vẫn rơi
Không một lời an ủi
Tôi ngồi như ngã dúi
Trơ trụi cả chiều mưa...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

jariya_doan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
  • Nơi: miềncáttrắng
RE: Thơ SongDuy - 21.08.2006 22:28:26
0
Chào Songduy. Mình là thành viên mới toe, hôm nay dạo chơi vườn thơ, mong được làm quen. Có đôi câu "văn vần" gọi là chào nhau nhé. Thân! Jariya_doan


Dáng ai lặng lẽ bước cô liêu
Trong một cơn mưa bóng đổ chiều
Thoáng nhắc lòng ta về người ấy
Xa rồi, qua những mùa mưa



songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 21.08.2006 22:44:28
0


Trích đoạn: jariya_doan

Chào Songduy. Mình là thành viên mới toe, hôm nay dạo chơi vườn thơ, mong được làm quen. Có đôi câu "văn vần" gọi là chào nhau nhé. Thân! Jariya_doan


Dáng ai lặng lẽ bước cô liêu
Trong một cơn mưa bóng đổ chiều
Thoáng nhắc lòng ta về người ấy
Xa rồi, qua những mùa mưa




SD rất vui khi jariya_doan ghé chơi nhà. SD có nước trà xanh và mấy câu thơ gửi bạn làm quen nè


Cứ yêu đi cho đúng với lòng mình
Cho dẫu nhớ thành hình trên bến đợi
Cứ yêu đi cho lòng không tiếc nuối
Trải lòng mình con suối có ngừng trôi...
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

jariya_doan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
  • Nơi: miềncáttrắng
RE: Thơ SongDuy - 22.08.2006 00:29:23
0
[quote
SD rất vui khi jariya_doan ghé chơi nhà. SD có nước trà xanh và mấy câu thơ gửi bạn làm quen nè


Cứ yêu đi cho đúng với lòng mình
Cho dẫu nhớ thành hình trên bến đợi
Cứ yêu đi cho lòng không tiếc nuối
Trải lòng mình con suối có ngừng trôi...

Mình chưa biết các thao tác để post bài như thế nào cả, làm được sao Songduy xem vâyj nghen. Đừng cười nhé. Đêm nay, mưa gió nhiều quá, Jariya_doan không ngủ được, có mấy câu văn vần gửi Songduy đọc chơi hén!

Ừ thì yêu, cứ như người
Cứ làm như thể lắm thương yêu
Cho dẫu chẳng gì, vẫn cứ gọi
Một tình yêu đã qua đi

ừ thì yêu, cứ như người
Cứ hẹn cứ hò có sao đâu
Thiên hạ ngàn người, chờ bến đợi
Thêm tình ta nữa ghé cũng vui






songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.08.2006 12:23:41
0


Trích đoạn: jariya_doan


Mình chưa biết các thao tác để post bài như thế nào cả, làm được sao Songduy xem vâyj nghen. Đừng cười nhé. Đêm nay, mưa gió nhiều quá, Jariya_doan không ngủ được, có mấy câu văn vần gửi Songduy đọc chơi hén!

Ừ thì yêu, cứ như người
Cứ làm như thể lắm thương yêu
Cho dẫu chẳng gì, vẫn cứ gọi
Một tình yêu đã qua đi

ừ thì yêu, cứ như người
Cứ hẹn cứ hò có sao đâu
Thiên hạ ngàn người, chờ bến đợi
Thêm tình ta nữa ghé cũng vui




Hãy vào đây


Nếu chẳng mùa thu khóc làm gì
À ơi ngủ nhé ru đôi mi
Nhớ thương nơi ấy còn mưa đổ
Đây tiếng thơ gầy cho mùa đi

Này bến tương tư vẫn còn đầy
Cho lòng san vợi hãy vào đây
Có sao ta viết lòng ta vậy
Để bước tàn canh đỡ trật trầy...


SongDuy

Nếu bạn muốn trích dẫn thì Bạn Trỏ vào Ký tự Trích, khi trỏ vào ký tự này thì khi bạn post bài đương nhiên là bạn đã trả lời người mà bạn trích dẫn bài viết.
Nếu bạn muốn trả lời ai mà không trích dẫn bài viết thì bạn Trỏ vào Ký tự Trả lời.
Chúc bạn vui và ghé nhà SD chơi nha.
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 22.08.2006 19:08:52
0
Hơn cả trái tim



Yêu thật nhiều hơn cả trái tim ta
Nào ai muốn rời xa vầng mây ấm
Nào ai muốn ân tình tô thật đậm
Để đến giờ tắt ngấm một bờ môi

Yêu thật nhiều cho dẫu cả xa xôi
Vầng trăng khuyết vẫn ngồi trông đêm vắng
Vẫn thầm mong khoảng trời kia bình lặng
Tụ nơi này mặn đắng những màn sương

Chia tay rồi ai bảo chẳng còn thương
Người đi nhé góc đường ta lẻ bóng
Người đi nhé giọt ân tình còn đọng
Ta một mình trong vòng xoáy chia xa

Yêu thật nhiều hơn cả trái tim ta
Cho đi hết dẫu là không nhận lại
Cho đi hết dẫu trăng còn khuyết mãi
Để người cười tê tái có gì đâu!


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.08.2006 13:25:26
0
Nỗi niềm bờ cát đêm mưa


Em có hiểu lòng mưa
Trăng lạc mùa đi vắng
Nỗi niềm nghe mằn mặn
Cho ngày ngắn đêm dài

Mưa buồn mưa nhớ ai
Cho hình hài ướt sũng
Lá trên cành còn rụng
Đây từng vũng men sầu

Cát nằm nghe nỗi đau
Tâm tình nhàu đứt nhịp
Gió bên trời gầm rít
Như còn ít thương lòng

Em hiểu lòng cát không
Để mặn nồng trôi mãi
Còn niềm đau ở lại
Từng cơn tái cơn hồi...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 23.08.2006 23:32:21
0
Đứt mạng



Ừ anh biết mạng hôm nay yếu quá
Đứt liên hồi cuốn cả nỗi lòng anh
Câu chữ đánh lên nghiêng ngả mong manh
Nghe rơi tõm hư hanh nơi bàn phím

Trời đêm nay trăng gửi anh màu tím
Nhớ thật nhiều phủ kín cả màn đêm
Ừ mạng yếu anh chẳng được gặp em
Nghe buốt nhói đang len nơi ngực trái

Ừ mạng yếu anh vẫn còn gọi mãi
Nhận được gì ngoài cái tát chơi vơi
Ừ đau lắm anh vẫn gọi em ơi
Câu thơ gãy vỡ đôi trong đêm vắng...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Thơ SongDuy - 24.08.2006 08:01:01
0
D à ! Chúc mừng anh nhé ! chúc điều gì tự biết à nha , Một ngày mới vui nha
bữa nay em chúc bù nhé

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/AE28C8068EB74D9892E14B343E17583B.gif[/image]
Attached Image(s)
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 24.08.2006 13:16:19
0
Em chúc anh là anh vui rồi (mặc dù chẳng biết là em chúc anh chuyện gì). Em cũng vậy nghen!



Tiếng thơ buồn


Tiếng thơ buồn ai muốn viết đâu em
Nhưng cảm xúc chỉ thêm vàng đôi mắt
Nói với ai giữa bốn bề im bặt
Đành gửi vào hiu hắt những vần thơ

Tiếng thơ buồn đâu phải điệu ầu ơ
Nên đôi mắt bao giờ hồng trở lại
Nào ai muốn tiếng thơ buồn tuôn mãi
Đây lòng buồn có phải lỗi không em...


SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 14:05:58 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

jariya_doan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
  • Nơi: miềncáttrắng
RE: Thơ SongDuy - 24.08.2006 20:49:24
0

[quote}
Trích đoạn: songduy

Tiếng thơ buồn ai muốn viết đâu em
Nhưng cảm xúc chỉ thêm vàng đôi mắt
Nói với ai giữa bốn bề im bặt
Đành gửi vào hiu hắt những vần thơ


SongDuy


Jariya vẫn chưa biết làm thế nào để trỏ đoạn trích vào trong khung như mọi người vẫn làm cả (ếch thật đấy!). Songduy hướng dẫn với nhé. Có thơ góp vui nè. Chúc vui.

NÓI ĐI ANH

Nói đi anh
Lời tự con tim hằng khao khát
Những vần thơ đừng mang lời ai oán
Ánh mắt em sẽ nói lời âu yếm
Ru anh bằng những khát vọng xanh

Nói đi anh
Những nỗi buồn sâu thẳm
Những cảm xúc từ trăm miền xa vắng
Sẽ tan thành gió lang thang

Nói thật nhiều nhé anh
Em sẽ bên anh trong những chiều cô quạnh
Hát cho những bản tình ca sâu lắng
Ngàn năm... ngàn năm... ngàn năm...



jariya_doan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
  • Nơi: miềncáttrắng
RE: Thơ SongDuy - 24.08.2006 23:55:46
0





Trích đoạn: songduy

Tiếng thơ buồn ai muốn viết đâu em
Nhưng cảm xúc chỉ thêm vàng đôi mắt
Nói với ai giữa bốn bề im bặt
Đành gửi vào hiu hắt những vần thơ


SongDuy


Jariya vẫn chưa biết làm thế nào để trỏ đoạn trích vào trong khung như mọi người vẫn làm cả (ếch thật đấy!). Songduy hướng dẫn với nhé. Có thơ góp vui nè. Chúc vui.

NÓI ĐI ANH

Nói đi anh
Lời tự con tim hằng khao khát
Những vần thơ đừng mang lời ai oán
Ánh mắt em sẽ nói lời âu yếm
Ru anh bằng những khát vọng xanh

Nói đi anh
Những nỗi buồn sâu thẳm
Những cảm xúc từ trăm miền xa vắng
Sẽ tan thành gió lang thang

Hãy nói thật nhiều nhé anh
Em sẽ bên anh trong những chiều cô quạnh
Hát anh nghe bản tình ca sâu lắng
Ngàn năm... ngàn năm... ngàn năm...


songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 25.08.2006 10:04:23
0
Chúc Jariya_doan vui nghen!




Phố chờ em

Phố vẫn chờ... em ơi
Có bao giờ thôi nhớ
Vẫn còn đây nhịp thở
Thêm đỏ ngọn lửa tình

Phố vẫn chờ... môi xinh
Dẫu rập rình đêm trắng
Cuối đường ai đứng lặng
Nghe hoang vắng đong đầy

Phố vẫn chờ... đôi tay
Để hao gầy con phố
Để mùa thu nức nở
Không lạc gió xanh lòng

Phố vẫn chờ... vẫn mong
Những dòng mưa ân ái
Tóc em về mềm mại
Đây ánh mắt anh nhìn

Phố vẫn chờ... vẫn tin
Vào tình yêu nồng cháy
Cho dẫu là xa đấy
Không làm gẫy thu hồng

Phố vẫn chờ... mắt trong
Như thu nồng hương sữa
Bước thời gian sấp ngửa
Chẳng làm úa men tình

Phố vẫn chờ... môi xinh!
Cho mắt tình chan chứa
Cho nồng say ngọn lửa
Không khuyết nữa đêm dài

Phố chờ em... ban mai!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 26.08.2006 13:30:01
0
Cung đàn thu



Gửi vào những áng mây
Mắt tình nồng con phố
Ai ngồi bên cửa sổ
Gom nhớ dệt cung đàn

Này mùa thu mênh mang
Sữa ngập tràn trên lối
Nhẹ nhàng cơn gió thổi
Từng mái ngói thêm hồng

Không còn những cơn giông
Không còn nồng oi nữa
Nắng ấm về bên cửa
Mây về giữa khung trời

Đây màu xanh lên ngôi
Đây tiếng cười say đắm
Đây bàn tay anh nắm
Đây sâu lắng tim mình

Một nụ hồng tươi xinh
Bản nhạc tình êm ái
Thời gian như ngừng lại
Cho hai trái tim lồng...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 27.08.2006 15:05:09
0
Phố đợi


Đợi đi em có bao giờ hết đợi
Mắt phố buồn cũng dõi với năm canh
Tình yêu đầu cho đôi mắt thêm xanh
Cho em biết chòng chành nơi ký ức

Đợi đi em trái tim mình thổn thức
Chưa hiền hòa trong bức vẽ tình yêu
Cùng đồng hành với ánh mắt liêu xiêu
Như con phố những chiều xơ xác lá

Đợi đi em dòng thời gian nghiệt ngã
Mắt phố buồn lã chã những cơn mưa
Từng giọt thương từng giọt hắt song thưa
Nghe tiếng gió, gió lùa... hanh tiếng nấc...

Đợi đi em dẫu đợi trong chất ngất
Phố đêm rồi trở giấc những tầng mây
Ừ ánh trăng thì vẫn mãi lắt lay
Còn đôi mắt phố dày thêm sương trắng

Đợi đi em tiếng thời gian đằng đẵng
Phố vẫn buồn vẫn vắng bước chân quen
Đợi đi em bình minh rồi sẽ lên
Và ánh nắng dịu hiền trong tim phố...


SongDuy

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 03:07:29 bởi Viet duong nhan >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 29.08.2006 18:52:38
0
Nắng về trên phố


Giọt nắng về trên con phố mùa thu
Yên ả quá lời ru hồng trong mắt
Bỏ lại sau lưng nỗi lo thường nhật
Để thả hồn trong vắt sữa chiều nay

Giọt nắng về giọt nắng ơi có hay
Anh con phố từng ngày luôn đợi nắng
Có thấy không khi em cười tỏa rạng
Phố theo mùa chẳng vắng bước chân quen

Vui đi em cho con phố tươi thêm
Vui đi em bậc thềm không lạnh lẽo
Vui đi em tiếng thơ về trong trẻo
Nào bây giờ cùng ngoéo, hứa rồi nha!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 31.08.2006 12:00:08
0
Viễn thu



Thu đến rồi cơn ngâu cũng đã qua
Nhưng hương sữa chưa mượt mà trên lối
Những cơn mưa chưa làm tim nóng hổi
Gió chưa về mái ngói cũng xanh xao

Thu đến không cánh sâm cầm liệng chao
Chỉ có sóng ngày nao thêm khắc khoải
Mắt Tây Hồ trải một màu tím tái
Có bao giờ trở lại? Sâm cầm ơi...

Thu đến ừ thu đến nghe xa xôi
Từng chiếc lá cứ rời cành đi mãi
Sắc vàng phai cho hoàng hôn ngây dại
Bước chân buồn xa ngái cả mùa thu...

Thu đến bao giờ thu đến thật ư?
Sao hương sữa ậm ừ không thành tiếng
Ở nơi nào sâm cầm ơi có liệng
Mà nơi này những tiếng lẻ loi giăng...



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 18:07:13 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

jariya_doan
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.08.2006
  • Nơi: miềncáttrắng
RE: Thơ SongDuy - 31.08.2006 12:50:33
0

Thu đến bao giờ thu đến thật ư?
Sao hương sữa ậm ừ không thành tiếng
Ở nơi nào sâm cầm ơi có liệng
Mà nơi nào những tiếng lẻ loi giăng... [/quote

Chúc SONG DUY có một kì nghỉ cuối tuần thú vị nhé. Cho Jariya tiếp thơ nhé...

Ở nơi anh Thu đến rồi phải không
Bằng lăng, hoa sữa ngát hương nồng
Có biết nơi em phương trời ấy
Trời đã lập đông rét tê lòng

Không tiếng sâm cầm, không bằng lăng
Cũng không hoa sữa ngát hương nồng
Chỉ còn em là mùa thu cũ *
Nhớ về anh trong vần vũ chiều đông...

* Xuân Quỳnh




Chiều mưa đổ, chỉ mình em ướt áo.
Đường thì xa, toàn kẻ lạ người dưng
Thôi đành vậy, bám vào bờ kỉ niệm
Dìu em về cho bớt nỗi đơn côi...

yenthuy
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Khói sóng
RE: Thơ SongDuy - 31.08.2006 20:36:20
0
Lâu ko vào. Giờ viết tiếp thơ cùng Duy nghen.... 1 bài thui

Về Hà Nội

Em rảo bước đi về Hà Nội
Gặp nụ cười bên phía Hồ Gươm
Tháp bút nghiêng, Hà Nội tinh tươm
Như tất cả vẹn nguyên trong cổ tích

Em nũng nịu và nhoẻn cười tinh nghịch
Nhặt lá rơi bắt chước tiền nhân
Nắng vắt vai trên khúc nhạc vang ngân
Của quán xá hắt ra bên hè phố

Chàng Hà Nội ngàn năm còn đó
Những nét xưa vương vấn đất kinh kì
Phố mọc lên những ngôi nhà chót vót
Nhưng vẫn còn phố cổ trầm tư

Nếu có anh, Hà Nội còn hơn thế
Lại cùng nhau đạp nước Hồ Tây
Dâm Đàm sương giăng kín đó đây
Cho đôi lứa ngồi giữa hồ tình tứ

Vẫn còn đó một mùa thu nữa?
Mùa thu trong tim - anh có biết chăng anh?
Em rảo bước về Hà Nội ngày xanh
Để tìm lại chút hương xưa cũ

Anh nơi ấy có còn nhớ đến
Bởi khi xa - người dễ thay lòng?
Cũng như tình em vẫn đợi mong
Sao biền biệt để cho - ngày - tháng - nhớ...

Yenthuy

:: Bài thơ đưa vào TV ::

(hic, nếu em trong nì mà gặp SDuy thì tốt) ke ke....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 03:16:23 bởi Viet duong nhan >
Yên thủy mang mang vô hạn cảm
....
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 01.09.2006 11:43:45
0
Tình phố



Phố vẫn chờ vẫn khao khát mùa thu
Nghe hương sữa gửi thư tình, phố đợi
Áng mây ơi có chi mà bối rối
Nắng thu cười trên lối có nào xa

Phố vẫn chờ vẫn ngân bản tình ca
Thu chưa đến món quà thu chưa gửi
Ừ vòng tay chúng mình chưa gần gũi
Có bao giờ tàn lụi phố đâu em

Phố vẫn chờ cho dẫu là trời đêm
Trăng có khuyết bậc thềm trơ một bóng
Thì mùa thu trong tim anh còn đọng
Sữa lạc mùa vẫn ngóng đợi yêu thương

Phố vẫn chờ ấp ủ một làn hương
Yêu, yêu lắm ngả đường vương làn gió
Yêu, yêu lắm dẫu còn nhiều trắc trở
Phố vẫn chờ tình phố gửi cho em...


SongDuy

r

Lâu không thấy Lười thơ thẩn gì, dạo này bận lắm à, luận văn tốt nghiệp xong chưa. Cố gắng lên nghen, hôm trước thấy mọi người bảo Lười ốm à, mau khoẻ rồi khao bọn tớ nhé, hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:31:07 bởi Huyền Băng >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 02.09.2006 11:14:50
0
Đôi mắt mùa thu


Đôi mắt mùa thu sữa Hà Thành
Thoang thoảng làn hương trong mắt xanh
Dáng em tha thướt theo làn gió
Cho phố mùa thu nhịp thở lành

Đôi mắt mùa thu sữa Hà Thành
Nghe lòng êm dịu đây phố anh
Bước mưa mưa bước không hờn dỗi
Đôi mắt mùa thu sữa bừng cành


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 03.09.2006 17:59:52
0
Mong manh thu


Như có bao giờ em bước đi
Mùa thu con phố dạ sầm xì
Mắt giăng sương khói mờ lan phủ
Cây cũng nao lòng mi đẫm mi

Mưa có về đâu có về đâu
Mà nghe trên lối ướt cơn sầu
Ai đứng chờ ai hoàng hôn thẳm
Ghế đá hàng cây sâu buốt sâu

Như có bao giờ xưa trở lại
Con phố đi về trong mắt ai
Như có bao giờ em trở lại
Cho ấm tâm hồn vai sánh vai

Con phố là anh phố là anh
Như đã bao năm thở độc hành
Giờ đây vẫn thế ừ vẫn thế
Thu có bao giờ thôi mong manh...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 04.09.2006 22:25:58
0
Như có bao giờ



Như có bao giờ về trong tim em
Đôi mắt anh cười tựa sao trong đêm
Hương sữa mùa thu nồng say trẻ mãi
Đây khúc tình ca buông phím em cài

Con phố bây giờ cười trong hương đêm
Anh đến bên đời hồn thu trong em
Vai bước kề vai lòng như dịu nỗi
Tay nắm bàn tay quên hết xa rời

Giây phút bên người thời gian lung linh
Con phố bây giờ hồng đôi môi xinh
Hương sữa mùa thu nồng say trẻ mãi
Trăng khuyết đầy song ru ấm đêm dài!


SongDuy


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2006 23:49:46 bởi diên vỹ >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 06.09.2006 00:01:01
0
Phải chăng ta quên...


Từ lâu ta quên một câu chào
Giản đơn đơn giản lại thanh tao
Phải chăng ta rơi trong xô bồ
Lặng im im lặng câu xưng hô

Từ lâu ta quên một câu mời
Sẻ chia chia sẻ dịu chơi vơi
Phải chăng ta rơi trong tâm hồn
Lạnh căm căm lạnh cơn âm ngôn

Từ lâu ta quên thật lâu rồi
Gửi trao trao gửi giọng bờ môi
Để nay ta nghe một câu chào
Lạ thay! Ôi lạ!... ta chiêm bao?

Từ lâu ta quên thật lâu rồi
Hỏi ai ai hỏi giật mình thôi
Để nay ta mong một câu mời
Dại tê! Tê dại!... thêm đơn côi!!!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 06.09.2006 12:11:42
0
Ngày về quê mẹ



Xin một chút lời ru của đất
Xa quê nghèo hành khất bao năm
Giờ trong ký ức xa xăm
Những hôm gồng gánh lại quằn quằn vai

Xin một chút ban mai nồng ấm
Xứ quê người mưa ngấm tình quê
Nào đâu nắng cuốn bờ đê
Nào đâu tiếng gió gọi về... về đâu

Xin được hát đôi câu mình nhớ
Để cho lòng êm thớ tâm can
Thuyền về trên bến chia san
Lòng tôi được thoả cung đàn lòng tôi

Xin được thấy đôi môi hồng thắm
Dẫu quê người xin nắm bàn tay
Giờ về một sáng thu nay
Lòng tôi được thoả những ngày xa quê!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 07.09.2006 10:52:33
0
Khúc nhạc trầm



Hát đi em khúc nhạc trầm thủ thỉ
Tiếng thơ buồn tri kỷ sẽ tương giao
Ta gọi nhau trong chốn ấy - nhôn nhao
Đôi mắt dẫu hanh hao từ tâm khảm

Hát đi em khúc nhạc trầm tháng tám
Có bao giờ u ám khuất xa mây
Có bao giờ mùa thu lá xanh cây
Phai sắc nắng lá rụng đầy khắp ngả

Hát đi em nhạc trầm mong manh quá
Mắt thu buồn đôi má ngắt niềm đau
Như mùa thu ai bảo có cơn ngâu
Cho con phố đục ngầu câu thổn thức

Hát đi em khúc nhạc trầm rất thực
Tiếng lòng mình đừng trực cất ngăn tim
Hoàng hôn về trong rệu rã cánh chim
Sương buốt lắm!... Lặng im... sương buốt lắm!...

Hát đi em khúc nhạc trầm sâu lắng
Tiếng thơ buồn đêm vắng phố không ai
Trăng, kìa trăng, trăng khuyết cả bờ vai
Đêm, từng đêm, đêm dài đêm vẫn thế

Hát đi em nhạc trầm không kiệt quệ
Phố dẫu buồn giọt lệ sẽ trong hơn
Cho mùa thu ngâu cứ đổ từng cơn
Khô! Khô hết cô đơn cùng tri kỷ!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 237 bài trong đề mục