Tôi nhặt lại tôi...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 16 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 237 bài trong đề mục
nguyenthoai 30.06.2006 07:58:22 (permalink)
0
.
Tôi nhặt lại tôi...

Tôi đi lên rừng
Tìm con sông chảy
Sông treo cổng trời
Cho nước buông lơi

Quanh tôi bạn bè
Tình nghe như mặn
Cho nhau nụ cười
Chia sớt phận người

Đời … bỗng lặng yên
Lòng … ngây như đá
Tình … đã vội quên
Phố … như xa lạ

Này … chú nhỏ ơi
Hồn nhiên đi nhá
Trần truồng thôi
Mặc lấy ánh mặt trời

Tôi đi xuống đời
Tìm em chân thật
Gặp nhau từ đất
Ở cạnh sườn thôi

Một mai em mất
Tôi rớt tiếng cười
Một mai tôi mất
Tôi nhặt … lại tôi

Nguyên Thoại
.
#1
    nguyenthoai 30.06.2006 12:04:28 (permalink)
    0
    .
    Tình quen hơi ấm

    Giữ lấy đời nhau
    trên cõi trần cõi thế
    Giữ lấy đời nhau
    trên nghìn trùng sóng bể
    Giữ lấy đời nhau
    hai mảnh đời riêng lẻ
    Giữ lấy đời nhau …
    giữ giùm nhau em nhé

    Giữ lấy đời nhau
    trong ngập ngừng hơi thở
    Giữ lấy đời nhau
    trong bồng bềnh nỗi nhớ
    Giữ lấy đời nhau
    cho người đi người ở
    Cho qua bao cách trở …
    giữ đời nhau nghe em

    Giữ cho đêm thật hiền
    Giữ giấc mộng bình yên
    Giữ cho ngày nắng lên
    Nhuộm màu lá thêm xanh

    Giữ câu kinh tiếng hát
    Còn tỏa ngát hương trời
    Giữ cho nhau thanh thoát
    Giữa cuộc đời … em ơi

    Giữ lấy đời nhau
    như ngày quen giữ nắng
    Giữ lấy đời nhau
    như đêm tối giữ trăng
    Giữ lấy đời nhau
    như biển quen giữ mặn
    Cho tình quen hơi ấm …
    giữ đời nhau dài lâu

    Nguyên Thoại
    .
    #2
      nguyenthoai 30.06.2006 12:08:31 (permalink)
      0
      .
      Tìm chỗ cho con

      Chỗ này là chỗ người quen
      Mình không cùng họ chẳng nên sự gì

      Chỗ kia là chỗ có bì
      Túi Ba rỗng quá thôi thì chào thua

      Chỗ ngồi sao cứ bán mua
      Người thêm kẻ bớt nghe chua chát lòng

      Cha cùng con chạy vòng vòng
      Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật dờ

      Thôi con hãy ráng ngồi chờ
      Chỗ này rộng lắm người lơ ta ngồi.

      Nguyên Thoại
      .
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 13:53:04 bởi Huyền Băng >
      #3
        Cún con yêu mèo con 30.06.2006 12:21:09 (permalink)
        0


        Trích đoạn: nguyenthoai

        .
        Tình quen hơi ấm

        Giữ lấy đời nhau
        trên cõi trần cõi thế
        Giữ lấy đời nhau
        trên nghìn trùng sóng bể
        Giữ lấy đời nhau
        hai mảnh đời riêng lẻ
        Giữ lấy đời nhau …
        giữ giùm nhau em nhé


        Nguyên Thoại
        .



        BÀN TAY EM

        Giữ tay em, anh sợ đời đánh cắp
        Một lòng tin thuở ấm nóng hôm nào
        Đất trời nghiêng chao
        Bóng hình ai chao đảo.

        Giữ tay em để đi suốt quãng đời
        Kịp mở ra cùng bao lời ước nguyện
        Nắm chặt tay
        Để thế gian cùng cuồng say nghiêng ngả.

        Ngã ba
        Bàn tay ai đã xa ngoài tầm với
        Bàn tay không có tội
        Anh xa rời nhớ lắm: một bàn tay


        Hơ hơ, chào hàng xóm! Cho thả thơ với nha.
        #4
          nguyenthoai 30.06.2006 13:17:38 (permalink)
          0
          .


          Bàn tay không có tội
          Anh xa rời nhớ lắm: một bàn tay

          Cún con yêu mèo con



          Có một chiều mưa.

          Xa nhau lâu rồi
          Chiều ấy em ơi
          Bên nhau trong đời
          Tình lên câu hát

          Ngày tháng như vơi
          Mình vẫn không thôi
          Chiều ấy em ơi
          Vùi quên nỗi nhớ

          Xa nhau hôm nào
          Chiều ấy nơi nao
          Mưa rơi rì rào
          Vòng vo con phố

          Mình có bao lâu
          Giờ phút bên nhau
          Để mãi khát khao
          Một chiều mưa mau

          Một chiều mưa em về trên phố
          Con phố buồn rũ xuống hàng cây
          Một chiều mưa ta về xóm nhỏ
          Có em chờ … cuối chân mây

          Một chiều mưa em về nơi ấy
          Em có buồn khi phố người đông
          Để chiều nay nghe trời gió lộng
          Thoáng trong ta … vó ngựa hồng

          Xa nhau lâu rồi
          Chiều ấy em ơi
          Mưa rơi một trời
          Đời ta chung lối

          Giờ ở hai nơi
          Mình chẳng phai phôi
          Bởi có trong đời
          Một chiều … mưa rơi.

          Nguyên Thoại
          .
          Cám ơn bác Chí ghé thăm và gởi quà "một bàn tay"...
          NT xin dâng bác "một chiều mưa" bác ạ... trong chiều mưa ấy NT có cả "một vòng tay"... đến chừ giữa trưa nắng hè mà răng cứ nhớ...
          #5
            nguyenthoai 30.06.2006 19:13:34 (permalink)
            0
            .
            Cung tên và vòng nguyệt quế

            Một tiếng súng rơi
            Một loài thú rụng
            Một viên đạn trúng
            Nhặt một niềm vui

            Sao em không hỏi
            Điều ta muốn nói
            Sao em lại hỏi
            Điều ta chơi vơi

            Một tiếng súng xa
            Ngày qua vội quá
            Chiều như xa lạ
            Ngỡ mình là đêm

            Ngỡ mình là đêm
            Cho đàn buông tiếng
            Cho trăng ngủ muộn
            Cho tình dấy men

            Một tiếng súng quên
            Một ngày rong ruổi
            Một viên đạn thúi
            Nhặt một niềm đau

            Trên cao mưa về
            Chiều quên thắp nắng
            Cho ta câm lặng
            Cả tháng cùng ngày

            Nguyên Thoại
            .Rừng núi Tây nguyên ơi !!! nhớ lắm...
            #6
              nguyenthoai 01.07.2006 07:35:00 (permalink)
              0
              .
              Đất đá tự tình

              Ai bảo đá ngây ngô
              Ai bảo đất dại khờ
              Đôi lần đá vỡ
              Đôi lần đất khô

              Có lúc tình cờ
              Đá nên chồng nên vợ
              Có lúc bỡ ngỡ
              Đất đợi chờ cơn mưa

              Ai bảo nắng lang thang
              Ai bảo giọt mưa hồng
              Nắng có lần chân mỏi
              Mưa có lần sang sông

              Có lúc ngập ngừng
              Nắng buông tình trên lá
              Có lúc nghiệt ngã
              Mưa chạnh lòng bên hoa

              Ôi đời đất đời đá
              Ôi đời nắng đời mưa
              Biết mấy cho vừa
              Trong cuộc đời phôi pha

              Ơi đời đã bao lâu
              Sao đời sớm bạc màu
              Tình đời hư ảo
              Tình người hư hao

              Hỡi ánh mắt nhiệm mầu
              Cho ta lời tình tự
              Ơi con thuuyền viễn xứ
              Về đâu … về đâu ?

              Nguyên Thoại.
              .
              #7
                Cún con yêu mèo con 01.07.2006 11:43:35 (permalink)
                0


                Trích đoạn: nguyenthoai

                .
                Đất đá tự tình

                Ai bảo đá ngây ngô
                Ai bảo đất dại khờ
                Đôi lần đá vỡ
                Đôi lần đất khô


                Nguyên Thoại.
                .


                THẤT TÌNH

                Em mềm như thớ đất quê hương
                Ấm thơm quyện mãi ta vương lời thề
                Tràn qua cõi thức, cõi mê
                Đất đà hoá đá xanh rêu thủa nào

                NT, đất và đá đẹp lắm, nhưng lúc này lại như vậy đấy, Thương sao.
                #8
                  nguyenthoai 01.07.2006 13:00:48 (permalink)
                  0
                  .


                  quote:

                  Trích đoạn: nguyenthoai

                  .
                  Đất đá tự tình

                  Ai bảo đá ngây ngô
                  Ai bảo đất dại khờ
                  Đôi lần đá vỡ
                  Đôi lần đất khô


                  Nguyên Thoại.
                  .


                  THẤT TÌNH

                  Em mềm như thớ đất quê hương
                  Ấm thơm quyện mãi ta vương lời thề
                  Tràn qua cõi thức, cõi mê
                  Đất đà hoá đá xanh rêu thủa nào

                  NT, đất và đá đẹp lắm, nhưng lúc này lại như vậy đấy, Thương sao.


                  Buồn quá bác hỉ !!! đôi lúc cứ ưa ở hẳn Thơ vui là vì vậy... về đây lòng cứ chao mãi...
                  Gởi bác bài thơ mà NT cứ lập đi lập lại chữ "ở đây"...

                  Cho ba về lại với rừng

                  Vì lỡ yêu một mảnh rừng
                  Nên về phố bỗng rưng rưng
                  Ở đây có em có Mẹ
                  Sao lòng ta cứ bâng khuâng

                  Vì lỡ yêu một mảnh vườn
                  Nên về phố cứ lương ương
                  Ở đây có đàn con dại
                  Sao lòng ta lại vấn vương

                  Ta yêu cuộc đời của ta
                  Yêu mưa yêu nắng chan hòa
                  Ở đây sao chiều rộn quá
                  Nên trăng quên ghé sân nhà

                  Thôi thôi ta đành tạm xa
                  Cỏ cây thôn xóm hiền hòa
                  Thương ơi con đường đất đỏ
                  Trăng về thắp những tình ca

                  Lỡ hứa với đàn con dại
                  Nên ta về lại phố phường
                  Ở đây con là hoa trái
                  Cho đời rộn rã yêu thương

                  Một sớm mai nào thức dậy
                  Nghe chim về gọi cuối vườn
                  Này ơi chim sâu nhỏ bé
                  Mang rừng về phố phải không ?

                  ( … một mai khi con khôn lớn
                  Cho ba về lại với rừng … )

                  Nguyên Thoại.
                  .
                  #9
                    nguyenthoai 01.07.2006 23:14:29 (permalink)
                    0
                    .
                    Đánh rơi ba rồi...

                    Bồng ba một sớm đi chơi
                    Con mê con mải đánh rơi ba rồi

                    Con về phố chợ buồn ơi
                    Quên ba chốn ấy mà đời con rơi

                    Trời mưa nắng có ngậm ngùi
                    Sao dưng bỗng thấy mồ côi lạ thường

                    Đây ly rượu... đã cạn nguồn
                    Bên ba con uống... cho buồn con vơi

                    Bồng ba một sớm đi chơi
                    Ba ở lại nhé... thảnh thơi đất trời

                    07-06-2003
                    Nguyên Thoại
                    .
                    #10
                      nguyenthoai 02.07.2006 13:19:30 (permalink)
                      0
                      .
                      Giữ xanh cho Huế

                      Áo dài em thả xuống sông
                      Đời em ướt quá ta không dám nhìn

                      Trăng ơi sao quá bồng bềnh
                      Cho thuyền em mãi gập ghềnh theo trăng

                      Rượu nồng mua lấy dối gian
                      Mua hương mua phấn giẫm ngang mọc mời

                      Nắng ơi giữ lấy đất trời
                      Giữ Hương sông với giữ đời em tôi

                      Giữ cho tiếng hát nụ cười
                      Xanh màu như đã một thời Huế xanh

                      Nguyên Thoại
                      #11
                        khinh vũ phi dương 02.07.2006 13:26:18 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: nguyenthoai

                        .
                        Đánh rơi ba rồi...

                        Bồng ba một sớm đi chơi
                        Con mê con mải đánh rơi ba rồi

                        Con về phố chợ buồn ơi
                        Quên ba chốn ấy mà đời con rơi

                        Trời mưa nắng có ngậm ngùi
                        Sao dưng bỗng thấy mồ côi lạ thường

                        Đây ly rượu... đã cạn nguồn
                        Bên ba con uống... cho buồn con vơi

                        Bồng ba một sớm đi chơi
                        Ba ở lại nhé... thảnh thơi đất trời

                        07-06-2003
                        Nguyên Thoại
                        .



                        Nhặt

                        Con nhặt Ba thủa mồ côi
                        Từ nay con lại có nơi đi về

                        Bỏ con lại giữa đam mê
                        Ba lìa tay mẹ giã quê lên Thành

                        Trách ba đêm lạnh tàn canh
                        Con không trách mẹ mong manh chiếu lành

                        Nhặt ba _con nhặt mộng lành
                        Nhặt bờ vai rộng , tường thành của con

                        Nhặt ba giữa lúc cô đơn
                        Mồ côi thôi nhé....không buồn cơn mơ


                        NTT

                        Thấy NT mần thơ hay hay , KVPD chạy vào chơi cùng.....
                        #12
                          nguyenthoai 02.07.2006 22:20:19 (permalink)
                          0
                          .


                          Nhặt

                          Con nhặt Ba thủa mồ côi
                          Từ nay con lại có nơi đi về

                          Bỏ con lại giữa đam mê
                          Ba lìa tay mẹ giã quê lên Thành

                          Trách ba đêm lạnh tàn canh
                          Con không trách mẹ mong manh chiếu lành

                          Nhặt ba _con nhặt mộng lành
                          Nhặt bờ vai rộng , tường thành của con

                          Nhặt ba giữa lúc cô đơn
                          Mồ côi thôi nhé....không buồn cơn mơ



                          Nhặt... rơi

                          Kẻ rơi người nhặt
                          Kẻ được người mất
                          Rồi cũng chơi vơi
                          Cuối trời đầu đất

                          Tôi đi một nơi
                          Người về một nẻo
                          Mà sao lạnh lẽo
                          Cùng một vần thơ

                          Cái nhớ còn chờ
                          Cái quên còn lắng
                          Nghe hồ trống vắng
                          Từ những giấc mơ

                          Từ những tình cờ
                          Tôi người chạm bước
                          Tình yêu có được
                          Là của ơn thiêng

                          Như là của riêng
                          Đất trời để lại
                          Tình đi vung vãi
                          Tình về nhặt rơi

                          Nguyên Thoại

                          Rất cảm kích những lời động viên thân tình của KVPD... NT sẽ hết mình học tập...
                          #13
                            nguyenthoai 02.07.2006 22:30:01 (permalink)
                            0
                            .
                            Lăn tròn đi con

                            Những lúc trong đời
                            Thấy mình lầm lũi
                            Ba lại xin Trời
                            Một đứa con trai
                            Cho con lên vai
                            Cho con lên cổ
                            Cùng nhau xuống phố
                            Ca hát đùa vui

                            Những lúc trong đời
                            Thấy mình bầm giập
                            Ba lại xin Trời
                            Một đứa con trai
                            Để con nối dài
                            Những gì ba có
                            Để con chớm nở
                            Những gì ba không

                            Giờ ba đang thấy
                            Cái điều ba mong
                            Giờ ba vun trồng
                            Những điều ba ước
                            Giờ ba đang học
                            Những gì cho con
                            Rồi ba sẽ học
                            Những gì … với con

                            Mai sau vào đời
                            Với bàn chân nhỏ
                            Con nhớ xin Trời
                            Tắm mát hồn con
                            Để con vo tròn
                            Cuộc đời con lại
                            Con ngây con dại
                            Lăn tròn đi con …

                            Nguyên Thoại.
                            #14
                              nguyenthoai 03.07.2006 08:26:04 (permalink)
                              0
                              .
                              Tóc bay về núi

                              Có tiếng mõ nào
                              cứu nhân độ thế
                              Cho ta vơi bớt
                              những nỗi phiền trần
                              Có tiếng chuông nào
                              tựa sông tựa bể
                              Cho ta về
                              tắm gian truân

                              Ngày lễ Phật ,
                              lòng bâng khuâng
                              Nhớ em xưa ,
                              chiều xuống vội
                              Gặp nhau chi ,
                              tình bối rối
                              Tóc gởi lâu rồi...
                              tiếng mõ lời chuông

                              Tóc gởi đâu rồi
                              cho ta tìm đến
                              Một chút xa mù
                              một chút rêu rong
                              Em có bao giờ
                              cho ta được hẹn
                              Nơi ấy bây giờ...
                              sắc sắc không không

                              Nguyên thoại
                              .

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 16 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 237 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9