Tôi nhặt lại tôi...
.
Treo Tình treo con chữ thành thơ
Chờ treo nỗi nhớ hai bờ sông Ngân
Em treo anh chút tần ngần
Mây treo đầu núi gió bần thần theo
Gần nhau treo phận bọt bèo
Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa
Thương nhau treo cả chát chua
Ghét nhau treo cả bốn mùa nhớ nhau
Nguyên Thoại
Chào Nguyen Thoại! Cho KG được tiếp lời nhé!
Níu...
Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người
Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại … chỉ người ta thương
Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình
Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa … khi hình bóng chia
Nguyên Thoại
BUÔNG...
Buông tay nhau thế nghĩa là
Buông em để mặc đường xa mịt mù
Buông Hè thả bước vào Thu
Buông lời yêu nỡ cầm tù trái tim
Buông luôn cả những lặng im
Buông câu lấp lửng đi tìm vu vơ
Buông lời thề hẹn khi xưa
Buông dông tố quật cho chừa vấn vương
Buông rào chặn lối con đường
Buông cho thơ chết cây thương úa tàn
Buông theo nốt lụy cung đàn
Buông không tầm nữa bạn vàng tri âm
Buông!!! Sao buông??? Nỡ đành tâm
Buông rồi mãi hận trăm năm lỡ làng...
Kim Giang
Trích đoạn: KimGiang
Chào Nguyen Thoại! Cho KG được tiếp lời nhé!
Níu...
Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người
Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại … chỉ người ta thương
Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình
Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa … khi hình bóng chia
Nguyên Thoại
BUÔNG...
Buông tay nhau thế nghĩa là
Buông em để mặc đường xa mịt mù
Buông Hè thả bước vào Thu
Buông lời yêu nỡ cầm tù trái tim
Buông luôn cả những lặng im
Buông câu lấp lửng đi tìm vu vơ
Buông lời thề hẹn khi xưa
Buông dông tố quật cho chừa vấn vương
Buông rào chặn lối con đường
Buông cho thơ chết cây thương úa tàn
Buông theo nốt lụy cung đàn
Buông không tầm nữa bạn vàng tri âm
Buông!!! Sao buông??? Nỡ đành tâm
Buông rồi mãi hận trăm năm lỡ làng...
Kim Giang
Mới xa nhà mươi ngày... tìm mãi mới thấy được nhà... rất cảm động khi có Kim Giang ghé thăm... Xin được bắt tay một cái... Đa tạ Níu … buông … Chuyện đời kẻ níu người buông
Lơ lơ lửng lửng qua truông qua đèo
Gần nhau cho phận bớt nghèo
Xa xôi chi lắm cho heo hút tình
Cuộc đời như một dòng kênh
Nước lên hay xuống cũng lênh đênh dòng
Níu em ta níu thật lòng
Buông ta em nhớ … thả thòng lọng theo
Nguyên Thoại.
Hi hi, bác đi xa quá, lâu quá. Chỉ có thể xảy ra 2 khả năng:
1- Bác lấy bà hai
2- Con gái bác lên xe hoa.
Nếu khả năng thứ 2 xảy ra, em xin một chút sầu nhé bác.
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Hi hi, bác đi xa quá, lâu quá. Chỉ có thể xảy ra 2 khả năng:
1- Bác lấy bà hai
2- Con gái bác lên xe hoa.
Nếu khả năng thứ 2 xảy ra, em xin một chút sầu nhé bác.
Hà hà... không phải một mà cũng chẳng hai bác ạ
Nguyên Thoại đi làm cái việc mà trong một bài thơ NT đã gởi gắm
" Tìm chỗ cho con " Không biết sẽ khóc hay cười đây... hì hì... chòa bác nghe. NT
.
Tả tơi … Lũ nhóc đi học sớm
Lũ bố ghé quán ngồi
Chúng bây giờ đã lớn
Chỉ biết chơi và chơi
Chơi cho đã cái đời
Bù những ngày gian khổ
Gánh gồng bao ngọn gió
Đầu mùa mưa bão qua
Lũ nhóc đi học sớm
Ê a dăm chữ suông
Lũ bố cũng chẳng buồn
Hỏi han con mình học
Thấy cảnh mà muốn khóc
…
Các em đã sướng rồi
Đã qua thời tả tơi
Sao lòng tôi tơi tả
Phú Xuân - 22-07-2006
Nguyên Thoại
.
Không nhà … Chúng nó xây nhà xong
Thả rong con lổn chổn
Quay đều con đồng vốn
Bằng những trò nhố nhăng
Cuộc sống sao nhập nhằng
Những lôi thôi lếch thếch
Cuộc chơi không biết mệt
Cuộc đời không biết vơi
Chẳng ai nói một lời
Cho chúng nó được biết
Người ta quen mải miết
Lao đầu vào cuộc chơi
Lũ nhóc lớn lên rồi
Cũng bày trò nguy khốn
Tập chơi như người lớn
Ôi !!! trời ơi … ơi trời !!!
Phú Xuân , 23-07-2006
Nguyên Thoại.
Buồn quá các em của tôi ơi !!!
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi Ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Người thêm kẻ bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật dờ
Thôi con hãy ráng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm người lơ ta ngồi.
Nguyên Thoại
.
r
CHA YÊU
Tình yêu nào con biết tặng cho cha?
Những tháng năm và ngày dài vật vã
Tóc trắng thêm nhiều cho dòng đời vay - trả
Sợi bạc nào cha cũng chọn phần cha.
Nhớ những ngày mưa dầm ướt tróc da
Một mình cha vẫn đưa con tới lớp
Tóc ướt, chân run vượt muôn ngàn ánh chớp
Nhoẻn miệng cười: cha đứng đợi ngoài sân
Từ thuở bàn chân vẫn nối những bàn chân
Sải bước dài cha đưa con khôn lớn
Con cuốn theo cha, lòng không chút gợn
Lớn nên người, yêu cha lắm, cha ơi.
Nhớ những ngày không ánh nắng mặt trời
Cả nhà ta sống trong thời gian khó
Một mình cha căng mình nuôi đàn con nhỏ
Mẹ âm thầm, nép vồng ngực nơi cha
Dẫu ngàn đời, con vẫn mãi thiết tha
Tiếng yêu thương, gọi tên cha mỗi sáng
Sống cả kiếp người để cuối chiều chạng vạng
Vẫn ngay ngáy trong lòng: "Các con nhỏ của cha!"
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi Ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Người thêm kẻ bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật dờ
Thôi con hãy ráng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm người lơ ta ngồi.
Nguyên Thoại
.
r
CHA YÊU
Tình yêu nào con biết tặng cho cha?
Những tháng năm và ngày dài vật vã
Tóc trắng thêm nhiều cho dòng đời vay - trả
Sợi bạc nào cha cũng chọn phần cha.
Nhớ những ngày mưa dầm ướt tróc da
Một mình cha vẫn đưa con tới lớp
Tóc ướt, chân run vượt muôn ngàn ánh chớp
Nhoẻn miệng cười: cha đứng đợi ngoài sân
Từ thuở bàn chân vẫn nối những bàn chân
Sải bước dài cha đưa con khôn lớn
Con cuốn theo cha, lòng không chút gợn
Lớn nên người, yêu cha lắm, cha ơi.
Nhớ những ngày không ánh nắng mặt trời
Cả nhà ta sống trong thời gian khó
Một mình cha căng mình nuôi đàn con nhỏ
Mẹ âm thầm, nép vồng ngực nơi cha
Dẫu ngàn đời, con vẫn mãi thiết tha
Tiếng yêu thương, gọi tên cha mỗi sáng
Sống cả kiếp người để cuối chiều chạng vạng
Vẫn ngay ngáy trong lòng: "Các con nhỏ của cha!"
Tìm … Đưa con về lại vòng nôi
À ơi cánh võng giữa trời ba ru
Cuộc đời sao lắm mùa thu
Mưa giăng giăng mắt sương mù lối đi
Đưa ba về lại mùa thi
Bài toán khó giải biết ghi số nào
Số nhỏ … chắc con mình ao
Số lớn chẳng dám … ba chào con ơi !!!
Đưa nhau một chiều mưa rơi
Lơ ngơ hai đứa giữa trời mà mơ
Con đi phương ấy mịt mờ
Tiễn con chỉ biết lờ đờ theo con
Nguyên Thoại
.
Ngược … Tình ta chẳng đủ tình em
Nên trăng đã rụng bên thềm nhà ai
Mưa rơi cho héo nắng mai
Ta vơi cho hết miệt mài chân đi
Tình ta chẳng đủ em ghi
Nên trăng đã nhuốm màu chì đêm thu
Đường quen bụi gió mịt mù
Em thôi gần nữa em ngù ngờ xa
Tình ta chẳng đủ thì ra
Em quên là nhớ cho ta dật dờ
Ơi đời như một bài thơ
Kẻ quen đọc ngược … người chơ vơ tình
Nguyên Thoại
Ơi đời như một bài thơ
Kẻ quen đọc ngược … người chơ vơ tình
Nguyên Thoại
đã xa
ở đời người xấu kẻ xinh
mới ra cái cảnh phụ tình đi hoang
mùa thu mãi nắng mơ vàng
người buồn lại tưởng chuyển sang màu chì
từ ngày em bước chân đi
lòng thương mãi mộng còn gì đau hơn
bởi anh cánh bướm chập chờn
mới gây ra cảnh buồn hơn bao giờ...
YeuDieuLongNu
đã xa
ở đời người xấu kẻ xinh
mới ra cái cảnh phụ tình đi hoang
mùa thu mãi nắng mơ vàng
người buồn lại tưởng chuyển sang màu chì
từ ngày em bước chân đi
lòng thương mãi mộng còn gì đau hơn
bởi anh cánh bướm chập chờn
mới gây ra cảnh buồn hơn bao giờ...
YeuDieuLongNu
Chẳng phải kẻ xấu người xinh !
Chẳng qua là giống đa tình lẳng lơ...
Người thương bên cạnh ưởm ờ,
Người xa mắt dõi cứ mơ tưởng là...
Đến khi kề cận một nhà..
Đẹp xinh thế mấy cũng là xấu thôi...
Cho nên đừng có ỉ ôi,
Không duyên, chẳng nợ, ừ thôi... tan hàng.
HB
đối đáp với bạn một chút cho vui hén !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 16:25:09 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: Huyền Băng
đã xa
ở đời người xấu kẻ xinh
mới ra cái cảnh phụ tình đi hoang
mùa thu mãi nắng mơ vàng
người buồn lại tưởng chuyển sang màu chì
từ ngày em bước chân đi
lòng thương mãi mộng còn gì đau hơn
bởi anh cánh bướm chập chờn
mới gây ra cảnh buồn hơn bao giờ...
YeuDieuLongNu
Chẳng phải kẻ xấu người xinh !
Chẳng qua là giống đa tình lẳng lơ...
Người thương bên cạnh ưởm ờ,
Người xa mắt dõi cứ mơ tưởng là...
Đến khi kề cận một nhà..
Đẹp xinh thế mấy cũng là xấu thôi...
Cho nên đừng có ỉ ôi,
Không duyên, chẳng nợ, ừ thôi... tan hàng.
HB
đối đáp với bạn một chút cho vui hén !
Về gần … Tôi xin tỏ tình lại
Khi ngày như quên lối
Một sớm tình chợt mưa
Cho đời mình lầy lội
Mây đi rồi mây đến
Cho lòng tôi đa mang
Em như là chốn hẹn
Giấc mơ tôi nhẹ nhàng
Tôi xin tỏ tình lại
Bên rừng hay ven suối
Ngày tháng dù đầy vơi
Xin cùng người chờ đợi
Vui trong ngày nắng mới
Dịu dàng áng mây che
Mắt em chiều thoáng đợi
Là bước chân tôi về
Nguyên Thoại
Cám ơn Hai Vị đã dắt bài thơ đi chơi xa... NT xin phép được dắt về lại... NT
.
Thăm xóm cũ Về đây một buổi chiều mưa
Nụ cười như đã đong đưa ân tình
Xóm đây vẫn xóm của mình
Vườn xưa còn đó dập dềnh lá reo
Người vui ta cũng vui theo
Mặt mừng tay bắt mắt nheo miệng cười
Lóc chóc đó … chừ lớn rồi
Vây quanh hỏi chuyện như hồi xa xưa
Về đây một buổi chiều mưa
Sao lòng ấm lạ như chưa bao giờ
Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Thăm xóm cũ
Về đây một buổi chiều mưa
Nụ cười như đã đong đưa ân tình
Xóm đây vẫn xóm của mình
Vườn xưa còn đó dập dềnh lá reo
Người vui ta cũng vui theo
Mặt mừng tay bắt mắt nheo miệng cười
Lóc chóc đó … chừ lớn rồi
Vây quanh hỏi chuyện như hồi xa xưa
Về đây một buổi chiều mưa
Sao lòng ấm lạ như chưa bao giờ
Nguyên Thoại
Xóm mới quê mình vừa lạ lại vừa quen
Hương rơm thuở thiếu thời chỉ còn là hoài vọng
Đâu rồi những bàn tay lóng ngóng
Tết tóc đuôi sam chia sớt chút duyên thầm
Đâu rồi mái đình rêu mọc mãi lâm thâm
Thuở ấu thơ ta nhớ hoài lối nhỏ
Những thì thầm tận phía ngoài đường ngõ
Tất cả đã xa rời, nét duyên thắm nay đâu-------------------
Bác à, quê em dạo này như vậy đấy, muốn nói nhiều lắm, đợi khi khác tâm sự cùng bác nha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: