Tôi nhặt lại tôi...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 01.04.2007 22:19:04
0

Đêm  học  guitar  với  nh.

bóng  người  che  đủ  bóng  đêm
dài  chung  nỗi  nhớ  rộng   riêng    nỗi  buồn
khom  lưng  chống   nốt  nhạc  còm
năm  giòng  kẻ  dọc  chạy  mòn    dấu  ngang
cong  mi  trũng  một  thanh   đàn
giây   trùng  sáu    sợi  giăng   hàng  lối   nhau


người  ngồi  hoá đá  mềm  /  đau
mỗi cây  đàn    có    đời  sau /   hoá  gì

nguyetthao300307

 
 
tưởng rằng chỉ một nốt Mi
ai ngờ đời lại chằng chì hợp âm
rôn ràng nhất ... lại âm thầm
biết mô dấu lặng bần thần chợt reo
...
mỗi cây đàn ... một chút nghèo
khòm lưng vai rách ... nốt treo hững hờ
 
nguyenthoai010407
 
 
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 04.04.2007 13:35:22
0

Xa rồi...
 
Bất chợt tôi tìm tôi
Một chiều chưa qua vội
Bất chợt đêm bỗng hỏi
Một chuyện của ngày xưa
 
Tôi ngồi nghe sang mùa
Trên cành vừa nhú lá
Ve tìm về mùa hạ
Réo rắt cả một trời
 
Bất chợt đời lại rơi
Một mầm xanh nhỏ bé
Hôm nào tôi vừa ghé
Tán dóc một đôi câu
 
Biết đời là màu nâu
Vẫn nghe lòng xám xịt
Thời gian đi mù mịt
Xa rồi một kẻ chơi
 
Nguyên Thoại
 
 

Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 09.04.2007 14:16:11
0
Thân chào Nguyên Thoại !
 
Hôm nay dạo bước vào vườn thơ của Nguyên Thoại mới khám phá ra thơ Nguyên Thoại khá đa dạng về chủ đề và đối tượng.
 
Hiền thích những bài thơ viết về tuổi ô mai của bạn. Hiền đã diễn đọc và đăng bài "Chờ mấy cho vừa..." ở đây:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=261604&mpage=1&key=&#261604
 
Chúc bạn có thêm nhiều bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2007 14:17:27 bởi Thu Hien >

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 18.04.2007 12:55:24
0
Khi lòng vui trăng cười...khúc khích
Lòng buồn trăng thút thít...trên cao
Lu mờ thêm những vì sao
Ánh trăng vàng vọt...úa nhàu màn đêm 
 
Oanh Oanh
 
Buồn hay vui bên thềm trăng đổ
Khóc hay cười người vỗ giấc mơ
Gió qua đâu dễ tình cờ
Bởi mênh mang đã ngẩn ngơ thuở nào
 
Nguyên Thoại
 
Dẫu buồn vui...trăng cười trăng khóc
Cũng lòng người thóang chốc trôi qua
Sẽ thành kỉ niệm thôi mà
Cất vào góc nhỏ sâu xa tâm hồn
 
Oanh Oanh
 
Cất vào tận tâm hồn người hả
Răng không đem gởi cả vào thơ
Dăm ba con chữ lơ ngơ
Như con sóng nhỏ lay bờ yêu thương
 
Nguyên Thoại
 
Tâm hồn là một ngăn kỉ niệm
Cất giữ bao câu chuyện nên thơ
Cất bao nhiêu mộng nhiêu mơ
Bao nhung bao nhớ bao chờ bao mong...
 
Oanh Oanh
 
Quên cùng nhớ sao đong cho đủ
Vui cùng buồn biết giữ cho đầy
Thôi thì gởi gió cho mây
Gởi mưa cho nắng gởi ngày cho đêm
 
Nguyên Thoại
 
Nắng tháng tư nhớ  cơn mưa qúa
Cho lá tươi... mát cả bờ môi
Mưa ơi nắng đã gọi mời
Lạy trời mưa xuống... dạo chơi chốn này
 
Oanh Oanh
 
Mưa và nắng đổi thay cho lá
Vui và buồn đổi cả màu mây
Dòng sông khi cạn khi đầy
Bởi con thuyền nhỏ ... vừa đây ... đó rồi !
 
Nguyên Thoại
 
Nắng gọi mưa cho đầy sông suối
Vui gọi buồn đắm đuối nhớ nhung
Sóng xô hoa tím chập chùng
Chiêm bao bờ bến mông lung...thuyền về...
 
Oanh Oanh
 
Câu thơ nhớ ... xin đề hạt nắng
Câu thơ quên ... lẳng lặng theo mưa
Chòng chành nỗi nhớ hai mùa
Nắng mưa mưa nắng ... đong đưa cùng thuyền
 
Nguyên Thoại
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 08:21:26
0
 
 
 
 
 
 
Nhìn lá …
 
Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi
 
Nguyên Thoại
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 08:23:18 bởi nguyenthoai >

Tóc mai
  • Số bài : 284
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2007
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 10:08:21
0

Trích đoạn: nguyenthoai

 
 
 
 
 
 
Nhìn lá …
 
Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi
 
Nguyên Thoại
 
 
 
 
 
 


 
Nhìn lá...xanh
 
Sao không nhìn chiếc lá xanh
Đong đưa sức sống trên cành tương lai
Nhìn chi chiếc lá...ve chai
Để gập ghềnh suốt đêm dài đáy ly...
 
Tóc mai
 
*** Dạo này NT hơi bị...hư ! làm thơ đi chứ...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 11:34:32
0
 
 
Nhìn lá …
 
Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi
 
Nguyên Thoại
 


 
Nhìn lá...xanh
 
Sao không nhìn chiếc lá xanh
Đong đưa sức sống trên cành tương lai
Nhìn chi chiếc lá...ve chai
Để gập ghềnh suốt đêm dài đáy ly...
 
Tóc mai
 
 
Trong veo chiếc lá
 
Lá xanh ... rồi úa vàng đi
Nhìn chi cho lắm mà nghi ngại đời
Lá ve chai... đến từ trời
Uống hết giọt cuối... tuyệt vời trong veo
 
Nguyên Thoại
 

 

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 11:47:13
0
Nhìn lá …
 
Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi
 
Nguyên Thoại
 
Nhìn lá...xanh
 
Sao không nhìn chiếc lá xanh
Đong đưa sức sống trên cành tương lai
Nhìn chi chiếc lá...ve chai
Để gập ghềnh suốt đêm dài đáy ly...
 
Tóc mai
 
 
Trong veo chiếc lá
 
Lá xanh ... rồi úa vàng đi
Nhìn chi cho lắm mà nghi ngại đời
Lá ve chai... đến từ trời
Uống hết giọt cuối... tuyệt vời trong veo
 
Nguyên Thoại
 
Thuyền say
 
Nửa đêm...còn vững tay chèo?
Thuyền say cập bến gieo neo mô rồi?
Dập dềnh như cánh bèo trôi
Sóng xô sóng đẩy...trời ơi là trời !!!
 
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 13:27:51
0

Nhìn lá …
 
Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi
 
Nguyên Thoại
 
 
Nhìn lá...xanh
 
Sao không nhìn chiếc lá xanh
Đong đưa sức sống trên cành tương lai
Nhìn chi chiếc lá...ve chai
Để gập ghềnh suốt đêm dài đáy ly...
 
Tóc mai
 
 
Trong veo chiếc lá
 
Lá xanh ... rồi úa vàng đi
Nhìn chi cho lắm mà nghi ngại đời
Lá ve chai... đến từ trời
Uống hết giọt cuối... tuyệt vời trong veo
 
Nguyên Thoại
 
 
Thuyền say
 
Nửa đêm...còn vững tay chèo?
Thuyền say cập bến gieo neo mô rồi?
Dập dềnh như cánh bèo trôi
Sóng xô sóng đẩy...trời ơi là trời !!!
 
Oanh Oanh
 
 
Thuyền lá
 
Cuộc đời như chiếc lá thôi
Chồi xanh sương sớm vàng rơi theo chiều
Chòng chành thuyền lá liêu xiêu
Bên kia bờ goi... bến kêu bên này
 
Nguyên Thoại


noname
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2007
  • Nơi: cõi vô tình
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 13:48:10
0
ĐỜI SAY
buồn đời ta nhậu cho say
dốc chén tình nghĩa vơi đầy với nhau
chẳng biết là trăm năm sau
đời vẫn như thế..
                       ........hay đau hơn giờ

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 14:10:46
0

Trích đoạn: noname

ĐỜI SAY
buồn đời ta nhậu cho say
dốc chén tình nghĩa vơi đầy với nhau
chẳng biết là trăm năm sau
đời vẫn như thế..
                      ........hay đau hơn giờ

 
Tình Say
 
thời gian đong mấy cho vừa
trăm năm rồi cũng tình cờ một giây
tình còn đó nghĩa còn đây
cạn cho sạch phút sum vầy tình ơi
 
Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.04.2007 14:15:44
0

 
Câu thơ rụng
 
Đã bảo đừng rơi
Câu thơ vẫn chúi đầu đáy cốc
Chiều vẫn còn đi xa lơ xa lắc
Cạn dần bóng đêm
 
Câu thơ sau mèm
Tan hoang nghe tiếng vỡ
Đã thôi không nhớ
Thì quên cũng chỉ bóng cùng hình
 
Đã bảo lặng thinh
Để nghe đời gọi lại
Chờ một người đi mãi
Câu thơ vụng dại nghìn  năm …
 
Nguyên Thoại
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 18:14:45 bởi Huyền Băng >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 20.04.2007 08:02:56
0

 
 
Người dưng
 
Người dưng khác họ
Khi có khi không
Sao ta long đong
Tìm quanh tìm quất
 
Khi được khi mất
Khi gần khi xa
Bỗng chốc bên ta
Rồi đi đi mãi
 
Người dưng có phải
Trời đã riêng dành
Sao mà lạnh tanh
Không cười không nói
 
Chưa xa đã gọi
Gần kề bặt tin
Không ngó lại nhìn
Chao trời chao đất
 
Người dưng rất thật
Cho xót xa lòng
Có rồi lại không
Ơi người dưng hỡi !
 
Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 21.04.2007 08:20:08
0
 
Nhìn lá …

Chiếc đầu … thôi đã say mèm
Còn đâu chiếc cuối mà quên nhớ người
Đời lá cũng chỉ để rơi
Sao tôi nhìn lá mà chơi vơi tình
Lá ơi xin đứng một mình
Một cốc nho nhỏ … gập ghềnh cùng tôi

Nguyên Thoại

tưởng là chiếc lá chơi vơi
nào ngờ chai rượu đầy khơi giải sầu
nhưng sầu đâu dễ cuốn mau
cạn chung sầu vẫn dâng trào tái tê
 
QuynhQuynh
 
Lá xanh rồi lá vàng về
Có người gần kề đầy cũng vơi thôi
Đừng trách chi rượu người ơi
Yên trong lòng lá ... tả tơi lòng đời
 
Nguyên Thoại


Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 21.04.2007 18:41:47
0

Trích đoạn: nguyenthoai



 
 
Người dưng
 
Người dưng khác họ
Khi có khi không
Sao ta long đong
Tìm quanh tìm quất
 
Khi được khi mất
Khi gần khi xa
Bỗng chốc bên ta
Rồi đi đi mãi
 
Người dưng có phải
Trời đã riêng dành
Sao mà lạnh tanh
Không cười không nói
 
Chưa xa đã gọi
Gần kề bặt tin
Không ngó lại nhìn
Chao trời chao đất
 
Người dưng rất thật
Cho xót xa lòng
Có rồi lại không
Ơi người dưng hỡi !
 
Nguyên Thoại



 
....
Người dưng một sớm qua đây
Ra về bỏ lại nơi này... con tim
 
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 22.04.2007 02:08:59
0
TÔI PHẢI NHẶT TÔI
 
xin nhặt tôi -lúc thấy rơi
nếu mà chưa rụng để rồi tiếng mang
gái thời mang tiếng loang toàng
trai thì nghi trộm..người vàng THOẠI  NGUYÊN
 
cuộc sống như thể câu nguyền.
phong lan phơi chữ -thoại nguyên..rơi mình
trời ơi sao khéo u minh
có hai chiễn hưữ -đày mình với  thơ.
 
he...bên kia <thơ vui >có lan hải phòng đã lạ -sang đây thấy THOẠI đà lạt lại càng lạ hơn...hi...chúc các huynh cứ ngơ ngẩn mãi với nàng thơ heng

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 22.04.2007 07:58:34
0





 
 
Người dưng

....
Người dưng một sớm qua đây
Ra về bỏ lại nơi này... con tim
 
Oanh Oanh

Lấy đi một ánh mắt nhìn
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tưởng tình là yêu
 
Nguyên Thoại


nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 22.04.2007 08:10:29
0

Trích đoạn: tamma

TÔI PHẢI NHẶT TÔI
 
xin nhặt tôi -lúc thấy rơi
nếu mà chưa rụng để rồi tiếng mang
gái thời mang tiếng loang toàng
trai thì nghi trộm..người vàng THOẠI  NGUYÊN
 
cuộc sống như thể câu nguyền.
phong lan phơi chữ -thoại nguyên..rơi mình
trời ơi sao khéo u minh
có hai chiễn hưữ -đày mình với  thơ.
 
he...bên kia <thơ vui >có lan hải phòng đã lạ -sang đây thấy THOẠI đà lạt lại càng lạ hơn...hi...chúc các huynh cứ ngơ ngẩn mãi với nàng thơ heng

 

Hì hì...
 
Đời tôi sao mãi ngẩn ngơ
Thơ như lá úa lơ ngơ rơi hoài
Gánh dăm ba chữ trên vai
Ì à ì ạch thở dài cùng thơ
Thấy người làm thơ
Tôi tập làm thơ
Đôi câu ngớ ngẩn ngù ngờ...hi hi !
 
Nguyên Thoại
 
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.04.2007 17:30:48
0

 
 
Lá mệt...
 
hạ ơi sao vội về chiều
để cho lá phải tiêu điều theo thu
mỗi chiếc lá mỗi lá thư
gởi vào bao nỗi ưu tư phận người


lá ơi sao chẳng biết cười
cho cành nếm chút niềm vui đâm chồi
vừa xanh chợt úa rồi rơi

 
- lá mệt lá phải nghỉ ngơi ... à người !
 
Nguyên Thoại

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.04.2007 17:53:10
0

Trích đoạn: nguyenthoai



 
 
Lá mệt...

 

hạ ơi sao vội về chiều
để cho lá phải tiêu điều theo thu
mỗi chiếc lá mỗi lá thư
gởi vào bao nỗi ưu tư phận người



lá ơi sao chẳng biết cười
cho cành nếm chút niềm vui đâm chồi
vừa xanh chợt úa rồi rơi


 

- lá mệt lá phải nghỉ ngơi ... à người !

 

Nguyên Thoại



Hạ tàn nên phải về chiều
Để cây thay lá rơi nhiều thu sang
Đâu cần phân biệt hèn sang
Lá đâu lo lắng đa mang phận người
Chẳng còn trẻ nữa mà tươi
Rụng rồi lá để tiếng cười chồi non
Lá xanh xanh mãi vẫn còn
Mệt gì cái khắc vẫn son trên cành!
 
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 24.04.2007 00:57:18
0


Lá mệt...



hạ ơi sao vội về chiều
để cho lá phải tiêu điều theo thu
mỗi chiếc lá mỗi lá thư
gởi vào bao nỗi ưu tư phận người


lá ơi sao chẳng biết cười
cho cành nếm chút niềm vui đâm chồi
vừa xanh chợt úa rồi rơi

- lá mệt lá phải nghỉ ngơi ... à người !

Nguyên Thoại

 
LÁ PHAI...CHIỀU THU
 
lá vàng chiều héo sắc tươi
quăn queo nhăn nhúm nụ cười mùa đông
rượu nâng ,ta khẽ hỏi lòng
lá kia có phải ta không..hả mình  ?
 
chai cạn...chẳng thấy rung rinh
tỉnh ra mới thấy....giật mình chiều thu...
 
tam mã đông đủ
 
dạo này kô thấy huynh và dra gon sang hò hét bên trang đắc tài nữa hả -thành ra chạy khắp cả....hi...chúc huynh vui
 
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 24.04.2007 20:38:59
0
LÁ PHAI...CHIỀU THU
 
lá vàng chiều héo sắc tươi
quăn queo nhăn nhúm nụ cười mùa đông
rượu nâng ,ta khẽ hỏi lòng
lá kia có phải ta không..hả mình  ?
 
chai cạn...chẳng thấy rung rinh
tỉnh ra mới thấy....giật mình chiều thu...
 
tam mã đông đủ
 
 
Ngần ngừ... sớm hạ
 
Nắng mai vừa chớm...ngần ngừ
Hôm qua lá đã tạ từ...ô hay
Tưởng rằng chỉ có mình say
Nào ngờ cả nắng cũng ngây ngây tình
 
Gió thôi đùa nữa...lặng thinh
Tiễn con thuyền nhỏ...mắt nhìn nghiêng chao
 
Nguyên Thoại
 
* hì hì...lại gặp nhau ở đây hí...chúc vui nhiều...NT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 20:41:56 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 24.04.2007 20:45:21
0

 
Lá về …
 
Đôi lúc thấy quá chơi vơi
Lá cần một chút thảnh thơi ấy mà
Từng ngày gần từng ngày xa
Chồi xanh chớm nụ phôi pha úa vàng
 
Lá rơi khi quá rộn ràng
Chen chúc chi lắm đa mang chi nhiều
Một con thuyền nhỏ phiêu diêu
Ghé về bến cũ … khi yêu đã đầy
 
Nguyên Thoại
 
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.05.2007 09:23:16
0

Chiều ơi !
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Người qua bên ấy liêu xiêu bên này
Bỏ tôi trống rỗng vòng tay
Ôm gió gió rã ôm mây mây rời
Tôi về ôm lấy mình tôi
Đơn côi một bóng chiều ơi là chiều
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Thuyền không về nữa đìu hiu bến chờ
Tình tôi ra ngẩn vào ngơ
Biết đâu tình cờ người ghé về thăm
Mất nhau một cuộc trăm năm
Chiều đi đi mãi … mù tăm ơi chiều !
 
Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 11.05.2007 21:47:05
0

 
 
Xin ba chỉ giùm
 
Chia tay cùng đám bạn
Con vội vàng lên ba
Đường về mô có mấy xa
Bốn năm ba chẳng ghé nhà ba ơi
 
Giữa trời phơi mưa nắng
Chắc buồn lắm mà thôi
Biết rằng ba đã về Trời
Sao con cứ mãi ngậm ngùi ngóng trông
 
Nhà không ba vắng quá
Cả tấm đá bình trà
Không lẽ gần để rồi xa
Con chưa hiểu hết … xin ba chỉ giùm !
 
Nguyên Thoại
 

Nhã Trang
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2007
  • Nơi: Mình đến từ vùng đất nắng cháy da người nhưng tình
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 15.05.2007 15:14:30
0

Trích đoạn: nguyenthoai



 
 
Lá mệt...

 

hạ ơi sao vội về chiều
để cho lá phải tiêu điều theo thu
mỗi chiếc lá mỗi lá thư
gởi vào bao nỗi ưu tư phận người



lá ơi sao chẳng biết cười
cho cành nếm chút niềm vui đâm chồi
vừa xanh chợt úa rồi rơi


 

- lá mệt lá phải nghỉ ngơi ... à người !

 

Nguyên Thoại



Đọc trong trang thơ của OANH OANH thấy Nguyên Thoại và bạn ấy đối thơ hay quá, NT cũng hâm mộ và xin  được bước vào nhà NT một chút với bài thơ nho nhỏ nhé
 
Vô đề
 
Đêm mưa tí tách nghe đất thở
Sáng bừng lộc biếc lóng lánh xuân
Ngõ nhỏ bi bô bầy trẻ nhỏ
Tóc bạc đầu ai nhuốm bụi trần...
 
NT nghĩ NTHOẠI chắc cũng đứng tuổi rồi vì thơ hay và lãng mạn lắm, xin được học hỏi nha!
 
Em còn nhỏ lắm, thơ ngây lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.05.2007 07:38:02
0

Vô đề

Đêm mưa tí tách nghe đất thở
Sáng bừng lộc biếc lóng lánh xuân
Ngõ nhỏ bi bô bầy trẻ nhỏ
Tóc bạc đầu ai nhuốm bụi trần...
 
Nhã Trang

 

Có lúc
 
Có lúc đất trời quên cả thở
Chỉ vì vừa chớm nụ tầm xuân
Thấp thoáng áo ai qua lối nhỏ
Cỏ cây đã biết chút phong trần
 
Nguyên Thoại
 
@ NT không còn "đứng tuổi" nữa rồi... tuổi nó chạy vèo vèo hà... nhưng vào đây rồi mọi người đều chung một việc: học hỏi...hì hì.NT

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.05.2007 07:40:54
0
 
 

Rơi lá …
 
Bao lần anh trở về chốn cũ
Tìm lá … đâu hay đã có người
Ghép vào tim lá câu tình tứ
Để gió sang mùa biết chơi vơi
 
Mực tím mồng tơi chờ thuở ấy
Đến giờ tóc đã nhuốm màu mây
Mùa thu xanh cũ tìm không thấy
Chiếc lá vàng rơi nỗi niềm đầy
 
Ngày lại … rồi ngày đi theo nhớ
Anh chờ anh đợi cả cơn mơ
Phải chi hôm ấy đừng rơi lá
Đâu có ngẩn ngơ đến tận giờ
 
Nguyên Thoại
 

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.05.2007 09:15:33
0
Em ơi,một câu thơ đời
Lại là níu kéo một thời tuổi xanh...
Người dưng !Sao lại là anh ?
Làm sao "giã bạn"...sao đành hỡi em...
xuantraArq- La vida sigue igual !

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.05.2007 11:46:36
0
.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/709174F69C2C409DA3ABDBA8F7A0C649.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 237 bài trong đề mục