Tôi nhặt lại tôi...

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.01.2008 09:25:00
0

Trích đoạn: Oanh Oanh


Bão lụt xứ Huế cuốn trôi mất ngôi nhà cùa Nguyên Thọai rồi! OO vào thắp nến lên đây.
 
Còn một chút gì
 
Còn một chút buồn trong mắt em
Chút yêu xin giấu đáy con tim
Chút thương vời vợi ngàn thu gởi
Chút nhớ dài theo suối tóc mềm
 
Còn một chút chiều tím ngỡ ngàng
Thêu hoa trên áo buổi hôn hòang
Còn câu anh nói thầm: anh nhớ...
Cô bé đêm này cố ngủ ngoan!
 
Còn một chút đêm thao thức hòai
Bàn tay nắn nót vẽ tên ai
Buông vần câu lục...chao! là nhớ...
Thả chử tràn yêu...câu bát say!
 
Thế đấy còn đầy dẫu tháng năm
Thời gian khép lại tuổi trăng rằm
Thời gian đóng cửa thời con gái
Nụ nhớ chồi thương vẫn nẩy mầm.
 
Oanh Oanh
 
 

 
Thắp
 

Thắp trời là hạt nắng hồng
Ửng vào đôi má cho nồng hương xuân
 
Thắp đất hạt lúa nẩy mầm
Cho trần gian biết âm thầm đợi trông
 
Thắp người sợi nhớ mênh mông
Con tim mải miết ruổi rong đi tìm
 
Thắp ta một ánh mắt tình
Từ xa xôi lắm gởi nghìn yêu thương
 
Nguyên Thoại 
 

Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 14.02.2008 18:52:44
0
.
 
 

Tạ ơn
 
Một nụ hôn trao giữa đất trời
Vòng tay ấm áp quá em ơi
Bờ môi thánh thiện còn trong vắt
Ánh mắt hồn nhiên vẫn rạng ngời
Năm mốt Xuân về tình cứ níu
Hai lăm Hạ đến nghĩa chưa rơi
Thì xin ở mãi cùng nhau nhé
Gắn bó yêu thương suốt cuộc đời
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 14.02.2008 19:30:38
0
.
 

Tạ ơn (2)
 
Giữa bao ngày tháng trùng vây
Có em đời bỗng cho vay bốn mùa
Xuân về gởi hạt nắng thưa
Hè sang phượng thắm đón đưa ngút ngàn
 
Chiều Thu chung bước lang thang
Gom thương góp nhớ nồng nàn đêm Đông
Ơi đời bỗng có từ không
Tạ ơn em đã về trong đất trời
 
Nguyên Thoại
 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 15.02.2008 12:57:36
0
.
 

Kiếm sống
 
Rồi con cũng trở lại sân ga
Đã hết thời gian được ghé nhà
Để gió cay cay chùng mắt mẹ
Cho sương buốt buốt nhói lòng cha
Quê mình thiếu chỗ đành rời hả
Xứ họ dư nơi phải bám à
Cháu chú em ông giành mất ghế
Thôi thì chịu khó lết đi xa
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 16.02.2008 08:49:30
0
.





Mới đó
 
Mới đó mà cô bé lớn rồi
Rời tay của mẹ tháo vòng nôi
Chìm theo ngọn gió khi ra phố
Đắm với làn mây lúc xuống đồi
Ánh mắt hôm nào còn thắm thiết
Bờ vai thuở ấy chợt xa xôi
Đừng nhìn tội quá tình xao xuyến
Mới đó mà cô bé lớn rồi
 
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 08:19:58 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 16.02.2008 21:01:10
0
.
 
 

Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa
 
Nguyên Thoại
 

 
 

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 16.02.2008 21:35:08
0

Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa
 
Nguyên Thoại
 

-Chào huynh Nguyên Thoại ,BV xin họa cùng huynh một bài :

Bài họa :

Mưa buồn.

Thêm buồn vào những lúc chiều mưa
Cố dỗ bao nhiêu mới đủ vừa
Cứ mãi nhớ về con phố cũ
Giữ hoài thương tới cuộc tình xưa
Năm canh trăn trở cơn mơ thiếu
Sáu khắc sầu than giấc mộng thừa
Vất vưởng loanh quanh như kẻ dại
Thương mình ai hỏi chẳng buồn thưa.

-bachvan-

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.02.2008 08:23:03
0
.

Lão xích lô

Sáng sớm ra đi tối trở về
Ngày qua tháng lại một thân lê
Bao lần rượu rót không người cạnh
Mấy bận cơm đơm chẳng kẻ kề
Rách rưới kêu hoài lời thảm thiết
Toe tua gọi mãi giọng lê thê
Còng lưng đạp riết trong sầu tủi
Chẳng hiểu do đâu bị dính nghề

Nguyên Thoại

Lão xích lô

Bình minh đạp riết tới chiều về
Gối mỏi chân chùn bước kéo lê
Đói chẳng no lòng ma kế cận
Đau không đủ thuốc quỉ gần kề
Đời nghèo phải chịu lìa xa xứ
Cảnh khổ nên đành cách biệt thê
Xế cũ hư hoài thêm ế khách
Nhưng đâu nỡ bỏ bởi yêu nghề

Thứ Lang
 
Lão xích lô

Rạng sáng bôn ba tối mịt về
Thân gầy kiệt xác bước chân lê
Bữa cơm mắm cái không người ghé
Giấc ngủ chăn manh chẳng bóng kề
Phận bạc nào tròn câu phụ tử
Duyên bèo há vẹn chữ phu thê
Trời ơi ước gặp nàng tiên nữ
Đũa phép huơ lên đổi hẳn nghề

Thuyền Quyên

Đổi nghề.

Lăn lộn nắng mưa tối mới về
Bơ phờ mệt mỏi muốn bò lê
Không cha không mẹ không ai ngó
Vắng vợ vắng con vắng bạn kề
Số khổ nên đành lìa bỏ xứ
Tình nghèo buộc phải cách xa thê
Nghe đâu luật lệ rồi mai sẽ
Nhắc nhở xích lô bắt đổi nghề.

-bachvan-
 
Lão xích lô

Ra đi mấy bận chẳng mong về
Xóm vắng nhà hoang một bóng lê
Chẳng kẻ thì thào cho mắt chạm
Không người tíu tít để môi kề
Đời nghèo mải miết buồn chi lạ
Phận khổ dông dài chán rứa thê
Biết có ai vào thay chút hỉ
Xin nhường cả xế lẫn tay nghề

Nguyên Thoại
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 22:18:13 bởi Viet duong nhan >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 17.02.2008 13:18:28
0
.
 
Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa
 
Nguyên Thoại 
 

Mưa buồn.

Thêm buồn vào những lúc chiều mưa
Cố dỗ bao nhiêu mới đủ vừa
Cứ mãi nhớ về con phố cũ
Giữ hoài thương tới cuộc tình xưa
Năm canh trăn trở cơn mơ thiếu
Sáu khắc sầu than giấc mộng thừa
Vất vưởng loanh quanh như kẻ dại
Thương mình ai hỏi chẳng buồn thưa.

-bachvan-
 
 

Sợi mưa
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Đồi thông sánh bước lối đi vừa
Thiên An một sớm như chừng mới
Vọng Cảnh bao chiều đã khuất xưa
Ngóng mãi mà sao vòng tay vắng
Chờ hoài chỉ thấy bước chân thừa
Ơi người thuở ấy quên hay nhớ
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
Nguyên Thoại
 
 
 

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 18.02.2008 08:09:50
0
 
Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa
 
Nguyên Thoại 
 

Mưa buồn.

Thêm buồn vào những lúc chiều mưa
Cố dỗ bao nhiêu mới đủ vừa
Cứ mãi nhớ về con phố cũ
Giữ hoài thương tới cuộc tình xưa
Năm canh trăn trở cơn mơ thiếu
Sáu khắc sầu than giấc mộng thừa
Vất vưởng loanh quanh như kẻ dại
Thương mình ai hỏi chẳng buồn thưa.

-bachvan-
 
 

Sợi mưa
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Đồi thông sánh bước lối đi vừa
Thiên An một sớm như chừng mới
Vọng Cảnh bao chiều đã khuất xưa
Ngóng mãi mà sao vòng tay vắng
Chờ hoài chỉ thấy bước chân thừa
Ơi người thuở ấy quên hay nhớ
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
Nguyên Thoại
***
 Thay Đổi.
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Nhớ thương ai lắm nói sao vừa
Trên đồi khách sạn Hương Giang mới
Dưới bãi ngôi chùa Thiên Mụ xưa
Áo tím bay bay khơi mộng cũ
Sông buồn lờ lững nhớ tình thừa
Giao thoa tân cựu gây hờ hững
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
-bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 11:09:51 bởi bachvan >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 18.02.2008 09:42:34
0
.


Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa
 
Nguyên Thoại 
 

Mưa buồn.

Thêm buồn vào những lúc chiều mưa
Cố dỗ bao nhiêu mới đủ vừa
Cứ mãi nhớ về con phố cũ
Giữ hoài thương tới cuộc tình xưa
Năm canh trăn trở cơn mơ thiếu
Sáu khắc sầu than giấc mộng thừa
Vất vưởng loanh quanh như kẻ dại
Thương mình ai hỏi chẳng buồn thưa.

-bachvan-
 
 

Sợi mưa
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Đồi thông sánh bước lối đi vừa
Thiên An một sớm như chừng mới
Vọng Cảnh bao chiều đã khuất xưa
Ngóng mãi mà sao vòng tay vắng
Chờ hoài chỉ thấy bước chân thừa
Ơi người thuở ấy quên hay nhớ
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
Nguyên Thoại

***
 Thay Đổi.
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Nhớ thương ai lắm nói sao vừa
Trên đồi khách sạn Hương Giang mới
Dưới bãi ngôi chùa Thiên Mụ xưa
Áo tím bay bay khơi mộng cũ
Sông buồn lờ lững nhớ tình thừa
Tân cựu giao thoa gây thất vọng
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
-bachvan-
 
 
Mây ơi
 
Đêm đêm một bóng đắm trong mưa
Tiếc nhớ trôi qua mộng cũng vừa
Kỷ niệm tàn phai theo áo mới
Dư âm bặt tiếng cả hương xưa
Đò đầy trẩy hội hình như thiếu
Bến vắng riêng tôi chợt thấy thừa
Gọi mãi mây ơi về chốn cũ
Sao trời gởi lại hạt lưa thưa
 
Nguyên Thoại

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 09:43:40 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 19.02.2008 11:21:43
0
.
 
 

Thật là
 
Hương xuân tỏa ngát một trời
Cho ai thủ thỉ những lời thân thương
Đêm về giọt nắng vấn vương
Treo vào nỗi nhớ bao hương vị đời
 
Thẹn thùng chi lắm người ơi
Mà nghiêng nghiêng nón tóc rơi vai rồi
Để chiều lặng đứng quên trôi
Níu hồn tôi những xa xôi thật là …
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 20.02.2008 20:32:46
0
.
 
 
Lệ Đêm Xuân
 
Lất phất mưa ngâu giữa tiết đông
Trời xuân giá buốt lạnh môi hồng
Bên thềm trúc rũ như mong đợi
Trước ngõ đào xiêu tựa ngóng trông
Kẽ ở nơi đây khâu giấc mộng
Người đi chốn đó dệt tình nồng
Ba mươi tết đến mòn hy vọng
Trống giục canh tàn mắt lệ đong
 
Hải Đường
 
 
Người ơi
 
Qua rồi giá rét suốt mùa đông
Hé mở trời đêm nắng ửng hồng
Ngọn cỏ khoe màu thôi ngóng đợi
Cành hoa tỏ sắc hết chờ trông
Nôn nao gởi trọn bờ môi ấm
Rạo rực trao nguyên ánh mắt nồng
Có biết người ơi giây phút ấy
Tràn trề hạnh phúc lấy chi đong
 
Nguyên Thoại

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.02.2008 10:30:21
0
.
 

À ơi !
 
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.02.2008 17:23:27
0

Trích đoạn: nguyenthoai

.



À ơi !
 
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
 
Nguyên Thoại




 
 

À ơi !
 
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
 
Thứ Lang

 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 23.02.2008 18:32:47
0
Trích đoạn: nguyenthoai

Trích đoạn: nguyenthoai

.






À ơi !
 
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
 
Nguyên Thoại


À ơi !
 
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
 
Thứ Lang
 
 
Thân họa :À ơi
 

 TÌNH HUẾ
 
Mưa dầu nắng lửa Huế thương ơi
Tiếng vọng ngàn Thu nặng một trời
Xế bóng Tràng Tiền con nước đổ
Ðò xa Bến Ngự lệ sầu rơi
Ai gieo nhã nhạc lênh đênh tiếng
Héo hắt tim đau tỏ vạn lời
Nhắn khách muôn phương trôi biệt xứ
Tình non nước Huế chẳng hề ngơi
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 18:35:08 bởi vũkimThanh >

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 24.02.2008 08:34:09
0
À ơi !
 
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
 
Nguyên Thoại


À ơi !
 
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
 
Thứ Lang
 
 
Thân họa :À ơi
 

 TÌNH HUẾ
 
Mưa dầu nắng lửa Huế thương ơi
Tiếng vọng ngàn Thu nặng một trời
Xế bóng Tràng Tiền con nước đổ
Ðò xa Bến Ngự lệ sầu rơi
Ai gieo nhã nhạc lênh đênh tiếng
Héo hắt tim đau tỏ vạn lời
Nhắn khách muôn phương trôi biệt xứ
Tình non nước Huế chẳng hề ngơi
 
Vũ kim Thanh
***
À ơi !
 
Thương về xứ Huế giọng à ơi
Nặng trĩu sầu lan một góc trời
Đại nội điêu tàn trơ nắng chiếu
Tràng tiền lạnh lẽo lịm sương rơi
Cung đình nhã nhạc im lìm tiếng
Bến ngự nam ai vắng bặt lời
Mãi nhớ điệu hò dù viễn xứ
Mong tìm trở lại chút yên ngơi
 
bachvan

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 24.02.2008 12:10:55
0
.
 

À ơi !
 
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
 
Nguyên Thoại
 
 
À ơi !
 
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
 
Thứ Lang
 
 
TÌNH HUẾ
 
Mưa dầu nắng lửa Huế thương ơi
Tiếng vọng ngàn Thu nặng một trời
Xế bóng Tràng Tiền con nước đổ
Ðò xa Bến Ngự lệ sầu rơi
Ai gieo nhã nhạc lênh đênh tiếng
Héo hắt tim đau tỏ vạn lời
Nhắn khách muôn phương trôi biệt xứ
Tình non nước Huế chẳng hề ngơi
 
Vũ kim Thanh
 
 
À ơi !
 
Thương về xứ Huế giọng à ơi
Nặng trĩu sầu lan một góc trời
Đại nội điêu tàn trơ nắng chiếu
Tràng tiền lạnh lẽo lịm sương rơi
Cung đình nhã nhạc im lìm tiếng
Bến ngự nam ai vắng bặt lời
Mãi nhớ điệu hò dù viễn xứ
Mong tìm trở lại chút yên ngơi
 
Bachvan
 
Ngùi trông
 
Răng mà não ruột rứa người ơi
Nỗi nhớ ai đem thả giữa trời
Lác đác ven sông cành liễu rũ
Lơ thơ cuối bến cánh hồng rơi
Trông về lối cũ tình khô tiếng
Ngó lại đường xưa nghĩa cạn lời
Ngoảnh mặt làm chi thêm bối rối
Năm canh sáu khắc phút nào ngơi
 
Nguyên Thoại
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 12:40:21 bởi nguyenthoai >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 25.02.2008 00:37:17
0
 
Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa 
  
Nguyên Thoại
 
Thân họa : Lẻ bóng
 

PHÁCH LẠC CUNG SẦU
 
Phách lạc đàn gieo thánh thót mưa
Tình xa ngàn dặm nói sao vừa
Thuyền ôm luyến nhớ con sông cũ
Quấn quyện trùng dương mái tóc xưa
Xứ lạ hồn hoang Thơ trống vắng
Phồn hoa chát đắng chất dư thừa
Xuân phong tuyết lạnh buông mờ tối
Gối chiếc bao giờ ngấn lệ thưa
 
Vũ kim Thanh
R

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 26.02.2008 09:04:35
0
.
 



Chơi vơi
 
Mau sang kẻo lỡ một con đò
Trả hết cho đời những líu lo
Kẻ ở nơi này  buông tiếng hát
Người đi chốn ấy nhặt câu hò
Đành trao ánh mắt dầu nghi ngại
Cố gởi vòng tay dẫu đắn đo
Nghĩa cũ tình xưa xin bỏ lại
Cô dâu chới với cuộc mày mò
 
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 08:56:44 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 26.02.2008 09:52:24
0
 
Lẻ bóng
 
Lã chã bên thềm những giọt mưa
Buồn rơi gõ nhịp mấy cho vừa
Người đi bỏ lại con đường cũ
Kẻ ở tìm về quán nước xưa
Ghế đá nằm đây sao thiếu vắng
Đèn khuya đứng đó bỗng dư thừa
Riêng mình lủi thủi trong đêm tối
Biết có ai mà để hỏi thưa 
  
Nguyên Thoại
 
Thân họa : Lẻ bóng
 

PHÁCH LẠC CUNG SẦU
 
Phách lạc đàn gieo thánh thót mưa
Tình xa ngàn dặm nói sao vừa
Thuyền ôm luyến nhớ con sông cũ
Quấn quyện trùng dương mái tóc xưa
Xứ lạ hồn hoang Thơ trống vắng
Phồn hoa chát đắng chất dư thừa
Xuân phong tuyết lạnh buông mờ tối
Gối chiếc bao giờ ngấn lệ thưa
 
Vũ kim Thanh
 
Mưa buồn.

Thêm buồn vào những lúc chiều mưa
Cố dỗ bao nhiêu mới đủ vừa
Cứ mãi nhớ về con phố cũ
Giữ hoài thương tới cuộc tình xưa
Năm canh trăn trở cơn mơ thiếu
Sáu khắc sầu than giấc mộng thừa
Vất vưởng loanh quanh như kẻ dại
Thương mình ai hỏi chẳng buồn thưa.

-bachvan-

Sợi mưa
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Đồi thông sánh bước lối đi vừa
Thiên An một sớm như chừng mới
Vọng Cảnh bao chiều đã khuất xưa
Ngóng mãi mà sao vòng tay vắng
Chờ hoài chỉ thấy bước chân thừa
Ơi người thuở ấy quên hay nhớ
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
Nguyên Thoại

***
 Thay Đổi.
 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
Nhớ thương ai lắm nói sao vừa
Trên đồi khách sạn Hương Giang mới
Dưới bãi ngôi chùa Thiên Mụ xưa
Áo tím bay bay khơi mộng cũ
Sông buồn lờ lững nhớ tình thừa 
Giao thoa tân cựu gây hờ hững 
Huế lại giăng trời mấy sợi mưa
 
-bachvan-
 
 
Mây ơi
 
Đêm đêm một bóng đắm trong mưa
Tiếc nhớ trôi qua mộng cũng vừa
Kỷ niệm tàn phai theo áo mới
Dư âm bặt tiếng cả hương xưa
Đò đầy trẩy hội hình như thiếu
Bến vắng riêng tôi chợt thấy thừa
Gọi mãi mây ơi về chốn cũ
Sao trời gởi lại hạt lưa thưa
 
Nguyên Thoại
 
 

R
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 12:08:12 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 26.02.2008 10:54:12
0
.




Nhạc khúc thân thương

Mùa về nhạc khúc thân thương
Chen nhau hòa tiếng vấn vương cõi lòng
Người đi chạnh nhớ mà mong
Kẻ ở da diết ngóng trông mùa về

Chiều nay trở lại sông quê
Một trời xám xịt lê thê giọt buồn
Còn đâu những chú ễnh ương
Nhà chen cửa lấn về phương nao rồi

Chỉ còn lặng đứng mình tôi
Mà nghe nhung nhớ chợt rơi theo mùa !!!

Nguyên Thoại


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 11:04:36 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 27.02.2008 21:17:46
0
.
 
 

Riêng mang
 
Cạn hết tình đầy giấc mộng tan
Vơi đi vạt nắng trả chiều tàn
Cô đơn mấy giọt cà phê ứa
Một bóng đôi vòng khói thuốc đan
Muốn níu làn mây mà vượt núi
Mong nương ngọn gió để băng ngàn
Ơi người thuở ấy còn hay đã
Cạn hết tình đầy giấc mộng tan
 
Nguyên Thoại

 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 28.02.2008 13:34:09
0
.
 
Vườn xưa
 
Vườn xưa cỏ ngập lối điêu tàn
Ghé đến nghe tình chợt vỡ tan
Lạnh lẽo vừng trăng tuôn sóng nước
Hoang vu ánh nguyệt phủ non ngàn
Hương soan thoảng nhẹ sầu se rối
Khói thuốc bay vòng nhớ quyện đan
Từ độ xa người đời héo hắt
Lòng anh rạn nứt vết thương nàng
 
Mộc Lan
 
 
Cỏ úa
 
Vơi đi giọt nắng trả chiều tàn
Cạn hết tình đầy giấc mộng tan
Chẳng có làn mây mà vượt núi
Không còn ngọn gió để băng ngàn
Cô đơn mấy giọt cà phê ứa
Một bóng đôi vòng khói thuốc đan
Lối cũ người vui quên ghé lại
Sầu thương cỏ úa nhớ chân nàng
 
Nguyên Thoại
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 13:42:59 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 28.02.2008 13:37:05
0
.
 

Thủy chung
 
Hai phương ngóng đợi một ngày về
Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
Mặc phú hay bần chẳng mải mê
Gắn bó ân tình chung nguyện ước
Hai phương ngóng đợi một ngày về
 
Nguyên Thoại

 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 28.02.2008 17:59:07
0
Thủy chung
 
Hai phương ngóng đợi một ngày về
Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
Mặc phú hay bần chẳng mải mê
Gắn bó ân tình chung nguyện ước
Hai phương ngóng đợi một ngày về
 
Nguyên Thoại

  Thân họa : Thuỷ chung  

  KHAO KHÁT 
 
Người xa đất nước sẽ tìm về
Trái ngọt vườn xưa ánh lửa quê
Tiếng hát ân tình Trăng hứa hẹn
Cùng nhau trọn vẹn những lời thề
Ðời dài mộng thắm lo chi trễ
Cánh ngắn bay xa sợ lú mê
Bến nhớ quê hương khao khát ước 
Người xa đất nước sẽ tìm về   
Vũ kimThanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 19:50:32 bởi vũkimThanh >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 29.02.2008 10:00:25
0

.
 
Thủy chung
 
Hai phương ngóng đợi một ngày về
Sánh bước cùng nhau vạn nẻo quê
Chốn ấy người đi tròn chữ hẹn
Nơi này kẻ ở vẹn câu thề
Dầu mưa dẫu nắng không bê trễ
Mặc phú hay bần chẳng mải mê
Gắn bó ân tình chung nguyện ước
Hai phương ngóng đợi một ngày về
 
Nguyên Thoại
 
 
Khao khát
 
Người xa đất nước sẽ tìm về
Trái ngọt vườn xưa ánh lửa quê
Tiếng hát ân tình Trăng hứa hẹn
Cùng nhau trọn vẹn những lời thề
Ðời dài mộng thắm lo chi trễ
Cánh ngắn bay xa sợ lú mê
Bến nhớ quê hương khao khát ước
Người xa đất nước sẽ tìm về   
 
Vũ kimThanh
 
 
Chung thủy
 
Ta đi nhặt nắng đón người về
Gom hết mây trời góc gió quê
Nắng ấm môi hồng chờ tình tự
Dù mưa tím nhớ thủy chung thề
Tình em ghép mãi vần thơ nắng
Anh nhé thương hoài dấu đam mê
Nhớ mãi góc đời anh đưa đón
Nghìn năm còn đó nắm tay về
 
hoàithuong
 
 
Chờ nhau
 
Góc biển chân mây gắng đợi về
Cùng nhau bước tiếp quảng đường quê
Thềm lan nhớ lúc nhìn sao hẹn
Ngõ trúc thương khi chỉ nguyệt thề
Khúc khích em cười trong cõi mộng
Thì thầm anh hát giữa cơn mê
Tình trần dẫu biết nhiều gian khổ
Góc biển chân mây gắng đợi về.
 
Sao Khuê
 
 
Mong tin
 
Người đi đã hẹn sẽ quay về
Cách trở trăm lần vẫn nhớ quê
Mấy tháng vang hoài đôi tiếng hứa
Vài năm vọng mãi một lời thề
Phương xa em có quên làng cũ
Chốn ấy ai còn giữ bến mê
Lẳng lặng chờ mong tin cánh nhạn
Người đi đã hẹn sẽ quay về
 
bachvan
 
 
Hoài mong
 
Dẫu có đi xa cũng trở về
Làm sao cách mãi nẻo đường quê
Thương ơi tiếng mẹ hôm đưa tiễn
Nhớ quá lời em buổi hẹn thề
Sự nghiệp mơ tròn bao mông ước
Công danh đợi đạt những đam mê
Yêu thương gói trọn tình non nước
Dẫu có đi xa cũng trở về
 
Nguyên Thoại
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 18:36:35 bởi Viet duong nhan >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 29.02.2008 19:14:25
0
Vườn xưa

Vườn xưa cỏ ngập lối điêu tàn
Ghé đến nghe tình chợt vỡ tan
Lạnh lẽo vừng trăng tuôn sóng nước
Hoang vu ánh nguyệt phủ non ngàn
Hương soan thoảng nhẹ sầu se rối
Khói thuốc bay vòng nhớ quyện đan
Từ độ xa người đời héo hắt
Lòng anh rạn nứt vết thương nàng
 
Mộc Lan
 
Cỏ úa
 
Vơi đi giọt nắng trả chiều tàn
Cạn hết tình đầy giấc mộng tan
Chẳng có làn mây mà vượt núi
Không còn ngọn gió để băng ngàn
Cô đơn mấy giọt cà phê ứa
Một bóng đôi vòng khói thuốc đan
Lối cũ người vui quên ghé lại
Sầu thương cỏ úa nhớ chân nàng
 
Ngự Hà
 
 
GHÉP LẠI TÌNH XƯA
 
Trăng về cảnh cũ khóc hoang tàn
Ghép lại tình xưa dẫu nát tan
Tóc Liễu lung linh soi bóng nước
Lòng sông nguyện ước quyện mây ngàn
Nương tay gỡ nhẹ sầu tơ rối
Sóng mắt giao hoà khối mộng đan
Má ấp môi kề đêm tuyệt diệu
Miên man vũ điệu trái tim nàng
 
Vũ kim Thanh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 18:39:09 bởi Viet duong nhan >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 02.03.2008 17:48:11
0
.




Tình sầu
 
Gởi hết cho tôi trọn chén sầu
Người đem thương nhớ thả nơi đâu
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu
Tình rời một sớm rồi xa mãi
Nắng khuất phương nao cỏ úa mầu
 
Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 20:20:26 bởi nguyenthoai >

cu_rảnh
  • Số bài : 32
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2008
RE: Tôi nhặt lại tôi... - 03.03.2008 09:18:20
0
Tình sầu
 
Gởi hết cho tôi trọn chén sầu
Người đem thương nhớ thả nơi đâu
Bao giờ gặp lại bờ môi cũ
Mấy thuở tìm ra ánh mắt đầu
Cách biệt trăm đường buồn phận lệ
Chia ly vạn nẻo tủi duyên châu
Tình rời một sớm rồi xa mãi
Nắng khuất phương nao cỏ úa mầu
 
Nguyên Thoại
 
Thân hoạ
Ngắm trăng
Nguyệt rớt thang mây nguyệt đợm sầu
Gian trần bách chiết dạt về đâu
Trăm bề ánh bạc ôm hàn khí
Một dải đêm đen lấp đỉnh đầu
Hồn náu bào phòng hồn hoá máu
Rượu vô đáy dạ rượu ra châu
Bất tường bạch đạo vân du mãi
Đáp cõi âm nhai ắt nhiệm mầu
Cu Rảnh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 11:41:37 bởi cu_rảnh >

Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 237 bài trong đề mục