Tôi nhặt lại tôi...
Cho Chúa được cười
Con làm mục đồng
Con chờ Chúa đến
Chúa chưa đến kịp
Con cứ ngủ ngoan
Con làm thiên thần
Ở gần bên Chúa
Con ca con múa
Chúa đùa Chúa vui
Ba mẹ lớn rồi
Lắm tội con ơi
Lăn lóc giữa đời
Chỉ nghe Chúa khóc
Đêm nay trời đất
Đón Chúa làm người
Con ơi hãy giúp
Cho Chúa được cười
Nguyên Thoại
Ai pha chi …
Ai pha chi chút dối gian
Địa đàng xanh mởn bỗng tràn hoang vu
Ai pha chi chút ngục tù
Để mắt đắm đuối những hư ảo cùng
Ai pha chi chút bão giông
Tình yêu chớm nụ rồi không lối về
Ai pha chi chút não nề
Nắng choàng sương sớm lê thê mưa chiều
Sao không pha chút mỹ miều
Cho người êm gánh những phiêu diêu đời
Nguyên Thoại
Nghiêng trời
Nhịp vui con nước lòng vòng
Ai đưa ai đẩy cho lòng xuôi êm
Ngỡ trăng xưa rụng bên thềm
Mắt ai lấp lánh gọi tên bốn mùa
Trời nghiêng nghiêng mấy cho vừa
Đất nghiêng cho gió chợt đùa tóc ai
Tóc nghiêng con suối chảy hoài
Người đừng nghiêng nhé nhạt phai tình này
Còn đây một ánh trăng say
Bồng bềnh đáy nước vơi đầy nhặt khoan
Sương đêm ơi … chớ vội vàng
Thuyền tình cập bến gian nan … nghiêng trời
Nguyên Thoại
Lạ quá !!!
Gần ba tháng rồi hỉ
Từ ngày con xa nhà
Chiều nay ghé sân ga
Mua vé con vào lại
Sao cuộc đời cứ mãi
Làm những trò trớ trêu
Chưa tắt hạt nắng chiều
Đã mưa đêm vội vã
Chuyện xe tàu lạ quá
Con chưa về thấu nhà
Đã vội vã lên ga
Mua vé con vào lại !!!
Nguyên Thoại
Hạt nắng nhỏ
Một hạt nắng nhỏ
Rơi vào hồn tôi
Xanh thêm nỗi nhớ
Tình tôi rối bời
Một hạt nắng nhỏ
Rơi xuống chiều đông
Ơ đời bỗng có
Từ những hư không
Một hạt nắng nhỏ
Rơi mãi vào đời
Tình tôi cứ ngỡ
Chơi vơi chơi vơi
Xin hạt nắng nhỏ
Đến bên tôi ngồi
Nghe tôi than thở
Chuyện một con người
Này hạt nắng nhỏ
Cứ khóc cứ cười
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Nguyên Thoại
Hạt nắng nhỏ
Một hạt nắng nhỏ
Rơi vào hồn tôi
Xanh thêm nỗi nhớ
Tình tôi rối bời
Một hạt nắng nhỏ
Rơi xuống chiều đông
Ơ đời bỗng có
Từ những hư không
Một hạt nắng nhỏ
Rơi mãi vào đời
Tình tôi cứ ngỡ
Chơi vơi chơi vơi
Xin hạt nắng nhỏ
Đến bên tôi ngồi
Nghe tôi than thở
Chuyện một con người
Này hạt nắng nhỏ
Cứ khóc cứ cười
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Nguyên Thoại
HẠT NẮNG CHO ANH một hạt nắng nhỏ tôi đánh rơi rồi rụng trong đáy nước tan với xa xôi... một hạt nắng nhỏ mòng manh đơn côi sao tôi chẳng giữ cho đông lạnh đời. một hạt nắng nghĩa cháy cả cuộc đời một hạt nắng ấm cho đời sinh sôi. ngày anh xa tôi đầy trời nắng trải trên vai anh giữ một sải nắng phơi. anh từ xa xôi gửi lời trách nắng âm thầm cay đắng mùa đông đất người... phục sinh đã đến em nguyện xin người cho anh trời nắng khỏi thiếu...đốt phơi. YeuDieuLongNu chúc huynh và gia đình giáng sinh vui nhé NGUYÊN THOẠI
Về
Thấp thoáng mây
Gọi mời ngọn gió
Em đã xa rồi
Ngày có như không
Chỉ còn đêm tối mênh mông
Và ta một ít
Ngóng trông sao trời
Mắt mỏi tìm
Cổ tích … rơi
Bàn tay níu lấy
Chơi vơi lặng nhìn
Thôi ta
Về níu tim mình
Giữ cho nguyên vẹn
Những hình bóng xưa
Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
Ai pha chi …
Ai pha chi chút dối gian
Địa đàng xanh mởn bỗng tràn hoang vu
Ai pha chi chút ngục tù
Để mắt đắm đuối những hư ảo cùng
Ai pha chi chút bão giông
Tình yêu chớm nụ rồi không lối về
Ai pha chi chút não nề
Nắng choàng sương sớm lê thê mưa chiều
Sao không pha chút mỹ miều
Cho người êm gánh những phiêu diêu đời
Nguyên Thoại
Em vẽ
Vẽ trăng chỉ một màu xanh
Vẽ tình yêu trái ngọt cành đam mê
Vẽ ngày công việc bộn bề
Vẽ anh yêu dấu chiều về đón em
Vẽ em hôn chiếc lá mềm
Màu xanh tươi trẻ bên thềm đời nhau
Vẽ hạnh phúc đẹp muôn màu
Vẽ sao trong ánh mắt nào nhìn em
Vẽ con sóng vỗ đời êm
Miên man trôi suốt về miền trăm năm...
Oanh Oanh
Kẻ rơi người nhặt
Kẻ được người mất
Rồi cũng chơi vơi
Cuối trời đầu đất
Kẻ rơi người nhặt
Kẻ được người mất
Rồi cũng chơi vơi
Cuối trời đầu đất.
Ai còn ai mất
Kỷ niệm đánh rơi
Qua nửa cuộc đời
Thấy mình vụng dại.
Một thời mãi mãi
Tưởng đã bên nhau
Nào có được đâu
Chỉ toàn nước mắt.
Được là mất tất
Một phút dại khờ
Ghi mấy vần thơ
Cho hoài niệm cũ.
. Gặp lại tôi Bất ngờ tôi gặp lại tôi Buồn buồn tủi tủi ngậm ngùi không vơi Tưởng là chỉ một cuộc chơi Không ngờ rắc rối rối bời rối tung Đã bao lần bảo thôi đừng Mà con chữ cứ lừng khừng chẳng nghe Để giờ mất hết lối về Tôi tìm tôi lại ê chề cả tôi Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Gặp lại tôi
Bất ngờ tôi gặp lại tôi
Buồn buồn tủi tủi ngậm ngùi không vơi
Tưởng là chỉ một cuộc chơi
Không ngờ rắc rối rối bời rối tung
Đã bao lần bảo thôi đừng
Mà con chữ cứ lừng khừng chẳng nghe
Để giờ mất hết lối về
Tôi tìm tôi lại ê chề cả tôi
Nguyên Thoại
Buồn nhưng nhớ đừng đi...uống nha !
Hoa mặt trời Con lại chuyển nhà Lòng xao động quá Phải qua bao ngả Con mới yên thân Ba chẳng ở gần Chia con chút nắng Mẹ buồn lẳng lặng Lễ về đêm đêm Con có lớn thêm Với đời rắc rối Đường đi còn lối Cho con vui chân Con có phân vân Xa gần quên nhớ Xin Trời cao ở Mãi trong tim con Cho đời sạch hơn Cho đường vui bước Cho con có được Một ánh mắt cười Ơi hoa mặt trời Nhận hoài nắng nhé ! Nguyên Thoại * nơi ở mới ổn rồi há ... Tạ ơn Trời đã ghé mắt !
.
Một sớm Thiên An
Em hồn nhiên " năm mốt "
Tung tăng nắng cùng đùa
Ơi cô bé ngày xưa
Muôn đời rồi cũng thế
Vẫn vui buồn rất nhẹ
Giữa rắc rối cuộc đời
" Ừ nhỉ ! một cuộc chơi
Mắc chi mà lo nghĩ "
" Năm mốt " rồi em nhỉ
Vết thời gian đã tràn
Lũ nhóc đã sẵn sàng
Lao vào đời độ nhật
Ô hay được và mất
Chẳng thành chuyện nữa rồi
Tựa vào nhau em ơi
Đi cùng trời cuối đất
Nguyên Thoại
* Tặng cô bé Anh Phy năm mốt của tôi
Lữ hành
Một con đường nhỏ giữa đời
Một đôi chân nhỏ lạc loài tìm đi
Một ánh mắt nhỏ ngại nghi
Một tương lai hé những gì nữa đây !
Tìm được không … giữa trùng vây
Tìm cho được nắng giữa ngày tháng năm
Tìm cho đêm ánh trăng rằm
Tìm cho thơ ấu về thăm tuổi trời
Một đôi chân nhỏ giữa đời
Tìm cho ngoan nhé … một nơi chốn về
Nguyên Thoại
E7 Khúc dạo đầu mải mê Tìm dấu thăng cuối bãi Phục sinh người có lối về Bốn mươi ngày đủ ngô nghê tôi chờ Ngỡ đời là một giấc mơ Ngủ Thức Sau trước ngẩn ngơ... mắt tìm Nguyên Thoại *******************************************************
Đêm học guitar với nh.
bóng người che đủ bóng đêm
dài chung nỗi nhớ rộng riêng nỗi buồn
khom lưng chống nốt nhạc còm
năm giòng kẻ dọc chạy mòn dấu ngang
cong mi trũng một thanh đàn
giây trùng sáu sợi giăng hàng lối nhau
người ngồi hoá đá mềm / đau
mỗi cây đàn có đời sau / hoá gì
nguyetthao300307
( chuc nguyenthoại vui )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 22:02:31 bởi nguyệt thảo >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: