Thơ này riêng tặng Khánh Quỳnh

Tác giả Bài
langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
Thơ này riêng tặng Khánh Quỳnh - 30.06.2006 10:04:02
Tôi vẫn ở đây Khánh Quỳnh ơi
Vẫn mong chờ bạn post hồi âm
Như thời mới gặp mình chia sẻ
Ngày ấy đâu rồi bạn nhớ không?
Xưa vì công việc không liên lạc
Ấy vậy mà nay bạn ở đâu?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Thơ này riêng tặng Khánh Quỳnh - 03.07.2006 19:22:27


Trích đoạn: langtoi

Tôi vẫn ở đây Khánh Quỳnh ơi
Vẫn mong chờ bạn post hồi âm
Như thời mới gặp mình chia sẻ
Ngày ấy đâu rồi bạn nhớ không?
Xưa vì công việc không liên lạc
Ấy vậy mà nay bạn ở đâu?




Ôi trời thân đã thành xôi
Còn đâu ngồi đấy à ơi Khánh Quỳnh
Ông này toàn post linh tinh
Khánh Quỳnh có ngó (cũng) phớt tình ông thôi