Góc riêng dành cho Mưa
Thisibatdacdi 30.06.2006 13:17:16 (permalink)
Mưa đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc ,còn mãi dư vị...trong tim tôi.Những chiều ngồi ngắm mưa và nghĩ ngợi vẩn vơ , rồi cảm giác mát lạnh khi đi dưới mưa làm ta bỗng nhớ đến thuở bé thơ...biết bao kỉ niệm đã được ghi dấu ,mưa không hề xóa nhòa mà như đã khắc sâu vào tâm trí tôi!

Mơ Mưa



....

Em đang sống như một người đã chết
Vì yêu anh mà lại phải xa anh
Nước mắt ướt những đêm trường thêm lạnh
Lòng dày vò nỗi nhớ ngập tràn thêm

Ngắm Sài Gòn vào những chiều mưa lặng
Những cánh diều chao liệng dưới trời xanh
Những nụ hôn ngọt ngào trong nỗi nhớ
Thấy tuổi thơ hiện về...rồi vụt mất

Ngắm Sài Gòn vào những chiều mưa vắng
Cửa sổ nào rên rỉ chuyện xa xưa
Mơ Đà Nẵng với biển chiều sóng hát
Cầm tay nhau mình dạo bước trên mây

Cầm tay nhau mình dạo bước trong mơ
Anh bỗng hát một khúc nhạc tình yêu
Em lắng nghe và nghiêng đầu nghĩ ngợi
Biết bao giờ ta mới được gần nhau?

Biết bao giờ mơ mới không là mơ !?!


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9