Lỡ hẹn (chùm thơ) của KHÚC HỒNG THIỆN
meocon_thongminh93 01.07.2006 18:28:55 (permalink)
Em
Đi về phía trời mơ
Tôi phiêu du dưới sương mờ
Lãng đãng nhặt từng bông hoa sữa
Gã điên ấy nhận ra mình mất nửa
Khi hương đời chẳng còn thấy chơi vơi
Khi cánh chim lẻ bạn ở bên trời
Khi trái đất chẳng còn mưa vào mùa hạ
Khi em, tôi, thơ và tất cả...
Như rời ra
Không còn ở trong nhau
Cây cau kia lỡ hẹn với dây trầu
Chỉ bởi mùa ra trái vụ
Chiều cũng lỡ hẹn với hoàng hôn, khiến hoàng hôn ủ rũ
Bởi chiều nghèo khói sương
Bởi chiều hoang bên đường
Cho hoàng hôn thê lương
Vì-anh-còn-tha-hương

Chỉ xin một chút tình vương
Giữ niềm thơ với lòng tương tư lòng
Để hồn thơ đỡ trống không
Cho hoàng hôn đỡ phiêu bồng gọi nhau.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9