những vần thất ngôn
Ngẫu hứng thất ngôn Đợi ai Khắc khoải làm chi hỡi hỡi ai
Đời bèo trôi dạt mãi lạt phai
Tha hương chi lắm cho thêm tủi
Thẹn với non sông nức nở hoài
Nợ nước đang cần người về trả
Quê hương muốn lắm những nhân tài
Báu gì đất khách nuôi thù hận
Đất mẹ thân thương vẫn đợi ai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2006 10:06:32 bởi xuanhong >
Đợi duyên Ai đợi duyên ai chốn mịt mờ
Thả hồn lạc bước chốn bơ vơ
Đường tình leo lẻo bao người muốn
Xanh thẳm làng quê những ước mơ
Mạch sống trào dâng thêm ước mộng
Sương lay giăng sớm dệt đường tơ
Đợi hoài ngóng mãi sao chẳng đến
Khắc khoải thôi đành gửi tứ thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2006 09:21:40 bởi xuanhong >
Đường thu Đường thu lác đác lá rơi rơi
Ánh nắng tia xiên tận cuối trời
Sưởi ấm chút chiều như vẫy gọi
Vội vàng heo hắt áng mây trôi
Buông mành liễu rủ khua soàn soạt
Ngả bóng Lộc vừng nẩy lộc tươi
Chầm chậm bên nhau ta bước tới
Hoàng hôn rải thảm đón mùa vui.
Bằng Lăng Gió lay tỉnh giấc phận Bằng Lăng
Nhoẻn miệng cười duyên với chi Hằng
Lả lướt khoe sương mầu tím biếc
Thỏa nguyền nỗi đợi của người mong
Hương đâu ngào ngạt nhưng mà thắm
Tím đẹp trời khuya dưới ánh rằm
Vẫn thủy chung chờ người ấy lại
Để hồng đôi má khách chơi trăng.
Men Sao nhiều men thế hỡi men ơi
Để lại trong ta dạ rối bời
Biết chọn men nào hơn say nhỉ
Phải chăng nên chọn chút men người
Men tình say mãi sao chẳng dứt
Gửi cả vào men chút tình đời
Già trẻ muôn đời đều thế cả
Để men ngẫm mãi chút sinh sôi.
Bên suối Núi sớm sương giăng những nhành tơ
Lao xao gió gọi giữa đôi bờ
Tiều phu bên suối đang ngồi đợi
Lốc cốc cành khô bó củi chờ
Héo hắt rừng già lùa nắng nhạt
Chim muông ríu tít gọi vần mơ
Nhà sàn vắt vẻo đang ngóng đợi
Em với mây chiều gợi tứ thơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 09:30:47 bởi xuanhong >
Dạ hương Chênh chếch trăng tà soi mặt đất
Lay lay gió phả chút hương ai
Ngào ngạt trời đêm nên gọi thế
Là hoa con gái có đâu sai
Trắng muốt xinh xinh thân bé nhỏ
Dáng duyên e ấp dáng mảnh mai
Tỉnh giấc chờ người quân tử đến
Hương em dạ nhớ những anh tài.
Hoa Mua Hoa Mua ai bán để mà mua
Gọi nắng bâng khuâng đã tới mùa
Rực rỡ một vùng toàn tím... tím
Dạt dào gợi lại nỗi niềm xưa
Cười vui chiến sỹ mang cài mũ
Duyên dáng O làng lúng liếng đưa
Làm dịu nỗi lòng nơi tuyến lửa
Trao nhau tím cả nỗi chưa vừa.
Hãy trở lại đây Hãy trở lại đây chốn à... âu
Để nghe mẹ hát suốt canh thâu
Xứ người lận đận chi cho thẹn
Ước muốn quê hương đã bắc cầu
Tình thắm nồng nàn nơi chốn cũ
Tội gì lưu lạc tận đâu đâu
Nghìn năm đất Việt anh hùng thế
Về với làng quê rửa bớt sầu.
Cố hương Một khúc sông Thương nước ngọt ngào
Người đi kẻ ở nhớ nhung sao
Gửi dòng hoài niệm cho nhung nhớ
Hưởng chút êm êm khẽ thở phào
Tĩnh lặng người ngồi nhìn quạnh vắng
Ai đi chẳng nhớ nứoc non sao
Cố hương đây vẫn chờ quay lại
Về chốn tâm giao hưởng dạt dào.
Tương tư Lạc giữa dòng mơ chỉ có ta
Không gian tím ngắt vỡ tan òa
Đường vào bến lạ mênh mông thế
Kiếm chút tình rơi tận chốn xa
Mông mênh tìm mãi mà chẳng thấy
Hình dáng thân quen giữa bóng tà
Lắt lẻo đường tình heo hút đợi
Lưa thưa buồn nhặt chút mưa sa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 15:59:46 bởi xuanhong >
Đêm thu Đêm thu tĩnh mịch gợn gương hồ
Đáy nước soi mình nửa bóng mơ
Trăng khuyết nhớ thuyền trên bến đậu
Nẩy mầm mấy tứ gợi hồn thơ
Thuyền trăng chếnh hoáng soi tình nước
Ly rượu chờ ai khách ngẩn ngơ
Một chút tình rơi kêu lõm tõm
Giật mình ra hóa nhớ vu vơ.
Tỉnh say Tỉnh say... say tỉnh nhớ chi ai
Ngất nghểu đường chiều Trúc với Mai
Sương sớm la đà bên ngõ vắng
Dập dìu gái sắc với trai tài
Bâng khuâng say tỉnh vui là thế
Danh lợi tung hê đỡ nhọc tai
Say khướt tình đời cho đỡ nhớ
Tỉnh hoài một chút có đâu sai.
Nhắn người viễn xứ Làng quê xanh mướt cánh cò bay
Nắng hạ hương bay rải rắc đầy
Giải lụa xanh dờn sông uốn khúc
Làm nên sắc thắm giữa trời mây
Bốn mùa tứ tiết ai nỡ bỏ
Hoa trái đầy vườn chắc chỉ đây
Sâu lắng tình người nơi đất mẹ
Cố hương có nhớ... nhớ quê này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 10:27:13 bởi xuanhong >
Bến vắng Nghiêng nghiêng mặt nước gọi trăng chiều
Lữ khách nhạt nhòa chốn cô liêu
Lắt lẻo đò ngang qua bến đợi
Vẩn vơ cô lái dáng liêu xiêu
Sợi tình dăng kín màn sương sớm
Nỗi đợi du dương nảy khúc Kiều
Bến vắng chờ người sông héo hắt
Úa vàng mặt nước gợi tình yêu.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: