những vần thất ngôn
xuanhong 01.07.2006 18:56:59 (permalink)
0
Ngẫu hứng thất ngôn

Đợi ai

Khắc khoải làm chi hỡi hỡi ai
Đời bèo trôi dạt mãi lạt phai
Tha hương chi lắm cho thêm tủi
Thẹn với non sông nức nở hoài
Nợ nước đang cần người về trả
Quê hương muốn lắm những nhân tài
Báu gì đất khách nuôi thù hận
Đất mẹ thân thương vẫn đợi ai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2006 10:06:32 bởi xuanhong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9