Hạ cuối

Tác giả Bài
CX Langthang
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2003
Hạ cuối - 31.05.2003 03:18:04
0
Hạ cuối

Ai để lại trong tôi mùa hạ cuối
Cánh phượng hồng rụng chín thưở tinh khôi
Trang lưu bút bồi hồi hoài kỉ niệm
Chợt hiện về lệ thấm ướt bờ mi

Nắng sân trường lung linh màu phượng vĩ
Tháng bảy buồn bởi bao kẻ ra đi
Kí ức xưa có khi nào nguyên vẹn
Bước vào đời ta bận nỗi âu lo

Thời áo trắng thửơ học trò tinh nghịch
Bên bạn bè bên lớp học thân quen
Có còn chăng những tiếng cười, khóc nghẹn
Những vui buồn hạnh phúc lúc sẻ chia

Dòng đời trôi như vòng xoay liên tục
Ta sợ rằng thời áo trắng lạ xa
Khúc nhạc ngân ai để đứt tơ đàn
Ta sợ mất tháng ngày qua khờ dại

Trong trẻo lắm một sớm mai cuối hạ
Chim chuyền cành trời ngả mãi màu xanh
Ai đồng hành cùng ta vào cuộc sống
Lật trang đời trong ánh mắt chia đôi

Thời gian trôi biết bao giờ dừng lại
Bóng hình nào vương phấn trắng bảng đen
Kỉ niệm ơi trong lòng ta nhớ mãi
Thoáng hương xưa mùa hạ cuối dại khờ .

RUOI
  • Số bài : 1608
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
  • Nơi: Thiên đường
RE: Hạ cuối - 08.06.2003 03:39:32
0
Cỏ vẫn xanh cho dù trời nắng cháy
Lang thang trên phố vắng giữa trời đêm
Ta hát mãi bài " Hạ xanh" lúc trước
Để cuối cùng ta hoá kiếp thành ve...

Vdis
  • Số bài : 36
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2003
RE: Hạ cuối - 09.06.2003 01:27:30
0
RUOI gặp được LangThang

LangThang đi đây đó
RUOI bay đó bay đây
Rồi một ngày nào đó
RUOI lại gặp LangThang

=================
Ngẫu hứng sáng tác vài câu
< Edited by: Vdis -- 6/8/2003 7:35:17 PM >

Lý Tiểu Thư
  • Số bài : 195
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2003
  • Nơi: Đồng Nai
RE: Hạ cuối - 11.06.2003 02:45:36
0
Hạ xưa

Nếu biết trước tình yêu nhiều trắc trở
Thì lúc đầu gặp gỡ để làm chi?
Trách ai đây buồn ứ đọng bờ mi
Tình xa vắng thôi còn gì nhung nhớ

Hạ về rồi đem theo bao nỗi nhớ
Những bàng hoàng của lúc vừa mới quen
Thấy thật gần mà cũng lại rất xa
Nay hạ về sao đơn lẻ cô liêu


Chân trời mây phủ đầy sương
Hạt long lanh đó còn anh nơi nào

pham
  • Số bài : 1112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2003
  • Nơi: USA
RE: Hạ cuối - 11.06.2003 03:08:48
0

Tình hoc trò với mực xanh, bảng phấn
Trông dịu hiền như tập vở ngu ngơ
Và xinh đẹp như vầng trăng tháng Hạ
Như sân trường lá cỏ đượm tiếng ve






< Edited by: viviy2k -- 6/10/2003 9:17:09 PM >

pham
  • Số bài : 1112
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2003
  • Nơi: USA
RE: Hạ cuối - 11.06.2003 03:23:24
0
Cây không khóc sao lệ vàng rơi rụng
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh
Đưa cánh tay tôi tìm ngày đã mất
Dài đôi chân tìm lại thuở bình yên

Lý Tiểu Thư
  • Số bài : 195
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2003
  • Nơi: Đồng Nai
RE: Hạ cuối - 11.06.2003 06:22:32
0
Cây xa cành còn thương cây nhớ cội
Người xa người thì tội lắm người ơi
Nếu mà biết trước không được thành đôi
Thì em ngày đó không quen anh rồi
Chân trời mây phủ đầy sương
Hạt long lanh đó còn anh nơi nào

phudu
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2003
  • Nơi: www.phudu.net
RE: Hạ cuối - 27.06.2003 14:32:54
0
Bài thơ cho thư’ sa’u

Đường xa lộ sa’ng nay thênh thang lắm
Ta mình ta thả mộng vơi’ mơ hoang
cảnh bên đường bổng dưng thành lãng mạng
cho bài thơ thoa’ng điểm chu’t ngỡ ngàng

Nắng mùa hạ đỏ hồng màu phượng vỹ
thoa’ng hiện về kỷ niệm thuở học trò
Tà ao’ dài ngày xưa còn dâu’ kỹ
vần thơ tình đầu đọc lại vẫn ngẩn ngơ

Mở hộp thơ bâ’t ngờ vì ca’nh thiệp
Nha’nh phượng hồng ,sạo trùng hợp qua’ chừng
người bạn tặng nhân ngày sinh nhật
chỉ đôi dòng mà tim thây’ bâng khuâng

Ta hi’ hoa’y bài thơ cho thư’ sa’u
thây’ thẫn thờ cảm gia’c của ngày xưa
18 năm rồi vẫn còn nghe nung nâ’u
chu’t thơ ngây, chu’t lãng mạn học trò ....

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: Hạ cuối - 04.04.2015 14:52:54
0
Huyết lệ ai tuông rơi ngoài cửa sổ
Tình tan rồi sao mãi vấn vương
Nếu biết dòng đời là định mệnh
Sao cứ chờ,cứ đợi,cứ yêu thương...
Tình là gì mà lòng ta tan nát
Khóc thiên thu và rơi lệ một chiều buồn
Để lòng sầu héo hắt mãi khôn ngui...!!!


ths