____________________________________________________________________________________[
quote]"...Mình nói với ta mình vẫn còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi gánh nước tắm cho con mình..."
(ca dao)
__________________________________________________________________________
SẮC THƠ CHỮA BỆNH TRONG MƠ...
________________
Cuộc đời vẫn vướng chữ tình
chân đau chẳng chịu giữ mình thuốc thang.
còn vui nhặt lá thu vàng
gom phơi kỷ niệm đốt tàn lấy tro.
nhớ xa tới mộng học trò
tay cầm tay sánh mặc cho người nhìn
cuộc vui -vui với con tim
tiếng cười -cười với hồn tìm trò chơi.
ai làm thơ khổ NGHIÊU tôi
kỷ niệm đã gửi vào thời xa xăm
giờ đau một chút gót chân
để thiên hạ nghĩ...tại phần hào hoa.
chỉ thương thân của NGHIÊU bà
thuốc thơ biết sắc...? bằng ba chữ tình
tình anh tình chị tình -tình PHONG
anh nên nói rõ để lòng chị hay.
thơ kia đem sắc nước đầy
thơ hòa trong nước...nhớ ngày ướt thơ.
chị chưa sắc thuốc MONG CHỜ
xin anh chớ dấu giấc mơ của mình....
____________
MUỘIviết cho huynh mấy lời để hướng dân7 huynh cách sắc thơ để uống cho mau lành bệnh nha....chúc huynh vuii-HUYNH CHỚ TRÁCH MUỘI NHA...