TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 97 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 30.07.2006 18:53:01 (permalink)
0

LÒI TRÁI TIM

Biết cất làm sao? Khi trái tim vẫn còn thổn thức
Dòng máu trào sôi, thắp sáng cõi đời hồng
Tan cả vào kiếp sống mênh mông
Vẫn rực hồng một tình yêu da diết.

Lỗi tại ai đã khơi gợi một trái tim trinh tiết
Vẫn trắng trong chưa dạo khúc tơ tình
Quăng thương nhớ chỉ đôi vần thơ cũ
Trái tim này thức tỉnh, dẫu muôn đời anh hát khúc tình ru


CẤT TRÁI TIM EM

Em không cất thật ư
Thôi thì ta cất vậy
Trái tim em trong tim ta từng đẫm mưa ngâu tháng bẩy
Bây giờ ta cất trong nhau.

Để mãi mãi về sau hai trái tim chung một sắc màu
Chung một dòng máu nóng
Chỉ còn hình không bao giờ còn bóng
Bởi trái tim chúng mình mãi mãi chồng lên nhau.

Em cùng ta chung một nỗi đau
Như cùng chung nhịp thở
Không có chuyện đôi đường, không còn cách trở
Chung một cuộc tình như chung một vần thơ.

Hai trái tim cất chung ngăn mộng mơ
Để kiếp sau chúng mình vẫn nhớ
Đã an lòng chưa em, mừng vui và hết sợ?
Khi trái tim chúng mình luôn cất ở trong nhau.


ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 23:54:32 bởi NGYEU >
Tử Đinh Hương 30.07.2006 19:04:12 (permalink)
0
EM NHỚ ANH - ANH NHỚ EM. KHÁC CHỨ

Dẫu trái tim anh có hoà chung tim em đó
Nhớ thương này anh vẫn khác với em
Bởi anh nhớ em như trăng nhớ màn đêm
Nỗi nhớ trong em có như anh không vậy

Có những ngày lơ đãng đổi màu mây
Em khác anh, bởi vì em hướng về anh mỗi sớm
Sao Mai lặn rồi, ta ngồi nhớ sao Hôm
Em với anh, ngược hai chiều nỗi nhớ

Trái tim yêu, không ngăn sông cấm chợ
Thổn thức nhìn, ta vẫn nhớ về mau
Em nhớ anh trước, anh nhớ em sau
Hay là đôi ta cùng hoà chung nỗi nhớ.
motyphu 30.07.2006 20:12:45 (permalink)
0
MTP thấy thơ hay quá, vào đậu trang thơ anh hai xíu à:


XIN ĐƯỢC LÀM QUEN

Tôi viết những vần thơ
Mong tìm nơi em nốt nhạc
Để điệu Vans nhịp chân không lạc
.........................................
Hãy mang về trao tận tay em.

Bài thơ tỏ tình xin được làm quen.

Dịch vọng, 30.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


QUEN

Lạ lùng sao hai chữ làm quen
Ta cứ tưởng có em từ thuở trước
Như gang tấc mà không với được
Cách ngàn trùng mơ ước có nhau.

Tháng bảy ơi xin nối nhịp cầu
Cho Ngưu Chức bớt sầu thương nhớ
Cho thơ tấu khúc ca giang dở
Vai kề vai hơi thở tim kề.

Ta chờ em trao gửi câu thề
Thuyền hờ hững bến nào cũng ghé
Hay tình ta trao em còn nhẹ
Nên em quên không nhớ lối về.

Ta tìm em lạc mãi bến mê
Theo Từ Thức, tiếc người trần thế
Hương thoáng bay như hồng như huệ
Giọt sương mai hay lệ mong người.

Câu thơ nào là thật em ơi
Góc nhỏ nào dành để riêng tôi
Cho ngả lòng yên những đầy vơi
Ta có nhau thực ở cõi đời...!



NGYEU 30.07.2006 22:42:55 (permalink)
0

MTP thấy thơ hay quá, vào đậu trang thơ anh hai xíu à:

quote:

XIN ĐƯỢC LÀM QUEN

Tôi viết những vần thơ
Mong tìm nơi em nốt nhạc
Để điệu Vans nhịp chân không lạc
.........................................
Hãy mang về trao tận tay em.

Bài thơ tỏ tình xin được làm quen.

Dịch vọng, 30.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

QUEN

Lạ lùng sao hai chữ làm quen
Ta cứ tưởng có em từ thuở trước
Như gang tấc mà không với được
Cách ngàn trùng mơ ước có nhau.

Tháng bảy ơi xin nối nhịp cầu
Cho Ngưu Chức bớt sầu thương nhớ
Cho thơ tấu khúc ca giang dở
Vai kề vai hơi thở tim kề.

Ta chờ em trao gửi câu thề
Thuyền hờ hững bến nào cũng ghé
Hay tình ta trao em còn nhẹ
Nên em quên không nhớ lối về.

Ta tìm em lạc mãi bến mê
Theo Từ Thức, tiếc người trần thế
Hương thoáng bay như hồng như huệ
Giọt sương mai hay lệ mong người.

Câu thơ nào là thật em ơi
Góc nhỏ nào dành để riêng tôi
Cho ngả lòng yên những đầy vơi
Ta có nhau thực ở cõi đời...!


Rất vui khi được MOTTYPHU đến nhà, chắc một mai N làm ăn phát tài lắm đây.
Cảm ơn nhiều.
ĐVN
NGYEU 31.07.2006 00:23:28 (permalink)
0
NGƯỜI GIẬN TA RỒI

Đã giận tôi rồi một giai nhân
Câu thơ ngày trước chỉ vướng chân
Lời thơ vô ý vương lòng bận
Mặc nghĩa hữu tình cũng bất phân.

Tưởng những hẹn thề một ngày xuân
Điệu Vanse dìu nhẹ nhịp chân
Nào ngờ thơ bạc nên người dận
Muốn tỏ cùng ai chút phân trần.

Người cố ngoảnh đi, ta tần ngần
Lỡ rồi sàn lướt lẻ nhịp chân
Ta tự trách ta giăng sầu hận
Biết đến khi nao bạn mới gần.

Đành thôi thơ phú đã không vần
Chúc người vui trọn chốn trời xuân
Ta về gom lại tia nắng hạ
Mong sưởi ấm lòng, đợi cố nhân.


ĐVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 12:20:43 bởi NGYEU >
comaychieuthu 31.07.2006 00:36:15 (permalink)
0

Đã dận tôi rồi một giai nhân
Câu thơ ngày trước chỉ vướng chân


Câu Thơ

Thơ là gì thế thơ ơi
Thơ là gì thế để đời nhớ thơ
Thơ là một chút ngẩn ngơ
Cộng thêm một chút vu vơ dại khờ

Thơ như sóng biển không bờ
Giận chi thơ được mà chờ sóng xô
Thơ như con sóng nhấp nhô
Xa xăm thơ để mơ hồ tình duyên

Thơ như là những con thuyền
Bến mơ thơ ghé mắt huyền dõi theo
Thơ là cảm xúc không neo
Nên thơ cứ vậy trèo đèo vượt qua

Thơ về bến với người ta
Hỏi thơ có giận trời xa một chiều ..
Tử Đinh Hương 31.07.2006 09:06:36 (permalink)
0
Hi hi. Lâu lắm mới nghe anh N giận nhỉ? Đọc bài này của em, xem anh còn giận nỗi gì nữa đây
____________________________________________________

GIẬN

Giận người xin đừng giận sang thơ
Mỏng xíu, lắt lay, thơ dễ đau, dễ gẫy
Người giận, bóng hờn, anh ơi, chớ giận lây
Em có là thơ, hãy giận thơ thôi nhé
Em đẹp nhường này, sao anh nỡ giận em
Nếu thơ viết về bóng đêm
Anh hãy giận đêm, còn trăng là em đó
Nếu anh giận ánh trăng mờ tỏ
Em lại xin là hạt sương móc đêm trăng
Nếu anh vẫn giận hạt sương trong đêm trăng quạnh vắng
Em hoá thân anh, xem anh giận nỗi lòng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 09:08:28 bởi Tử Đinh Hương >
NGYEU 31.07.2006 09:45:05 (permalink)
0
NHỮNG GIỌT NẮNG

Ta lang thang gom giọt nắng trong chiều
Những giọt nắng xiên qua giàn mướp
Mang xác xơ nhuốm mùi cay cây ớt
Chút đèo bòng rớt xuống gốc gừng cay.

Những giọt nắng cứa rát bàn tay
Nắng tràn đầy sót trong ngày giông bão
Lóng lánh cầu ao ai ngồi giặt áo
Theo cánh hoa nắng vắt dọc bờ rào.

Giọt mặn nồng thấm vào câu ca dao
Giọt nắng rát làm hao gầy dáng mẹ
Giọt nắng vui sáng trong mắt trẻ
Giọt buồn tư lự buổi hoàng hôn.

Sớm mai về nắng lên tự đầu thôn
Chiều từ tạ nắng về nơi cuối xóm
Nắng làm duyên cho ai nghiêng vành nón
Cánh bướm vàng nhẹ chở nắng rong chơi.

Ta mát lòng vục nước giếng khơi
Mùa trái chín đỏ trời nắng hạ
Những giọt nắng đọng xanh trên vòm lá
Nắng đọng vào hương mật những đài hoa.

Gom nắng chiều ta sưởi ấm thi ca
Nơi gốc rạ đồng xa có mẹ ta cày cấy
Nơi mái tranh tuổi thơ ta ở đấy
Như tình ta nắng cứ mãi tràn đầy.


Dịch Vọng, 31.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU


Tử Đinh Hương 31.07.2006 11:29:30 (permalink)
0
Hi hi, nắng em khác nắng anh rồi
_____________________________________________

NHỮNG GIỌT NẮNG

Trắng nào bằng là giọt nắng sớm mai
Tí tách chuyền cành trong những tàng lá đổ
Ẩn hiện long lanh, chẳng bao giờ hé lộ
Ve vuốt sương đêm, khói vương toả cho ngày

Se sắt nào bằng, giọt nắng mùa heo may
Buồn vọng không, vấn vít quay cùng gió
Mờ ảo thoáng về chưa nặng lòng bày tỏ
Nhịp bước đều, lê chân nặng nắng ơi

Thắm thiết nào hơn, nắng hoàng hôn gọi mời
Đọng đầy vai áo, long lanh ngực tình si
Thổi khô dòng lệ trên mỗi thoáng bờ mi
Đỏ một màu nồng ấm

Đẹp nào bằng là nắng vàng lấm tấm
Giọt mồ hôi nơi áo anh những buổi trưa về
Chảy tràn vào cả những cơn mê
Của anh, của em để ta về trong những ngày đầy nắng
songduy 31.07.2006 11:35:53 (permalink)
0


Trích đoạn: Tử Đinh Hương

Em nhớ anh trước, anh nhớ em sau
Hay là đôi ta cùng hoà chung nỗi nhớ.



SD rong chơi quên lối về lại khát nước quá. Vừa hay gần nhà bác Nghiêu, chạy vào hỏi thăm xin miếng nước, ăn miếng bánh rồi... chạy



Hòa chung dòng nhớ




Từ bao giờ nỗi nhớ có trong nhau
Chẳng biết
hai phương trời cách biệt
tựu về trong tha thiết lời ru

Từ bao giờ ta ôm cả mùa thu
Thật khẽ
nụ hôn đầu rất trẻ
ngọt ngào như thể mắt trong môi

Từ bao giờ niềm tin ta nhân đôi
San vơi
những muộn phiền cáu bẳn
những màn sương ướt đẫm
Dệt lối về tay nắm trong tay

Từ bao giờ tình yêu đơm nồng say
Nỗi nhớ
hoà chung làm một
có anh có em
trên dòng trong suốt
đêm về sữa mượt hồn trăng



SongDuy
KimGiang 31.07.2006 11:36:22 (permalink)
0
CÂU HÒ GIẬN THƯƠNG

Chẳng bao giờ em giận anh đâu
Người cho em sắc màu cuộc sống
Người đưa thơ tới chân trời rộng
Người thương thơ bằng cả tấm lòng.

Khi xa người thơ ngẩn ngơ mong
Cũng có lúc thấy hờn rát bỏng
Lẽ thường tình... Anh giận em không?
Niềm khao khát lấp đầy khoảng trống.

Vẫn dõi mắt phương trời xa vắng
Thao thức đêm thâu chờ sợi nắng
Mơ bình minh một sáng anh về
Tìm dấu chân in buổi thăm quê

Mong được người trải thảm triền đê
Mong sóng mắt trưa hè nô tắm
Tiếng ru thơ tâm tình gửi nhắn
Như mỡ màu xanh thắm ước mơ.

Em đứng bến sông khắc khoải chờ
Vạch sương, nhắn gió gọi đò
Tung không gian khuấy động câu hò:
- Ai thương...Ai lấy thước nào đo
- Ai nhớ... Ai đáy biển , kim - mò...
- Ai đây... mà ai hỏi thăm mô?
- Vì răng bể Sở sông Ngô hỡi người

Bao câu thương nhớ ở đời
Là tri âm gửi cho người tri âm...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 20:34:35 bởi KimGiang >
NGYEU 31.07.2006 11:38:16 (permalink)
0

NHỮNG GIỌT NẮNG

Trắng nào bằng là giọt nắng sớm mai
Tí tách chuyền cành trong những tàng lá đổ
Ẩn hiện long lanh, chẳng bao giờ hé lộ
Ve vuốt sương đêm, khói vương toả cho ngày

Se sắt nào bằng, giọt nắng mùa heo may
Buồn vọng không, vấn vít quay cùng gió
Mờ ảo thoáng về chưa nặng lòng bày tỏ
Nhịp bước đều, lê chân nặng nắng ơi

Thắm thiết nào hơn, nắng hoàng hôn gọi mời
Đọng đầy vai áo, long lanh ngực tình si
Thổi khô dòng lệ trên mỗi thoáng bờ mi
Đỏ một màu nồng ấm

Đẹp nào bằng là nắng vàng lấm tấm
Giọt mồ hôi nơi áo anh những buổi trưa về
Chảy tràn vào cả những cơn mê
Của anh, của em để ta về trong những ngày đầy nắng


SAY NẮNG EM

Những giọt nắng em mang về để anh say
Cho suốt đời anh ngã trong một vòng tay.

ĐVN
NGYEU 31.07.2006 12:00:16 (permalink)
0

CÂU HÒ DẬN THƯƠNG

Chẳng bao giờ em dận anh đâu
Người cho em sắc màu cuộc sống
Người đưa thơ tới chân trời rộng
Người thương thơ bằng cả tấm lòng.

Khi xa người thơ ngẩn ngơ mong
Cũng có lúc thấy hờn rát bỏng
Lẽ thường tình... Anh dận em không?
Niềm khao khát lấp đầy khoảng trống.

Vẫn dõi mắt phương trời xa vắng
Thao thức đêm thâu chờ sợi nắng
Mơ bình minh một sáng anh về
Tìm dấu chân in buổi thăm quê

Mong được người trải thảm triền đê
Mong sóng mắt trưa hè nô tắm
Tiếng ru thơ tâm tình gửi nhắn
Như mỡ màu xanh thắm ước mơ.

Em đứng bến sông khắc khoải chờ
Vạch sương, nhắn gió gọi đò
Tung không gian khuấy động câu hò:
- Ai thương...Ai lấy thước nào đo
- Ai nhớ... Ai đáy biển , kim - mò...
- Ai đây... mà ai hỏi thăm mô?
- Vì răng bể Sở sông Ngô hỡi người

Bao câu thương nhớ ở đời
Là tri âm gửi cho người tri âm...!

Kim Giang


NGHE TIẾNG AI HÒ

Mênh mang sông nước ai hò
Nhớ thương, buồn giận đắn đo ngập lòng.
Sớm chiều con nước lên, ròng
Câu hò nghe vẫn nặng lòng người ơi.
Chao nghiêng một cánh chim trời
Vui buồn theo gió chơi vơi giữa dòng.
Nước nguồn nay đục mai trong
Mái chèo khỏa nước những mong bến bờ.
Câu hò như sóng vỗ bờ
Người nghe lòng những hững hờ được sao.
Gửi vào gió lộng trời cao
Gửi vào sông nước lao xao câu hò.
Nhắn người còn những đắn đo
Ngược xuôi năm tháng câu hò vương mang.
Thuyền ai về bến Kim - Giang
Câu hò ơi! hãy cho tôi sang cùng.


Dịch Vọng, 31.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 09:21:20 bởi NGYEU >
Cún con yêu mèo con 31.07.2006 12:12:03 (permalink)
0
Vẳng nghe như tiếng ai hò
Thấy sông ngắn lại, đôi bờ cạnh nhau
Bóng ai thoáng khuất chòm lau
Tóc cài lau trắng cho nhau tìm về
NGYEU 31.07.2006 12:42:44 (permalink)
0

Vẳng nghe như tiếng ai hò
Thấy sông ngắn lại, đôi bờ cạnh nhau
Bóng ai thoáng khuất chòm lau
Tóc cài lau trắng cho nhau tìm về


MƯỢN CÂU HÒ

Ngắt bông lau cài mái tóc thề
Theo em
Về chốn thôn quê miệt vườn.
Câu hò xưa hết nỗi buồn
Dòng sông
Bến nước
Tình em luôn đầy.
Trái đầu mùa
Nắm đầy tay
Miệt vườn quê má
Một ngày bên em.
Mượn câu hò
Để thân quen
Ơn câu hò để có em một đời
.

31.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 97 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9