TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 97 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 01.08.2006 11:18:28 (permalink)
0

HOA CÚC BÊN SÔNG

Lẻ loi bên bờ sông lạnh vắng
Đoá cúc dại khờ e ấp khẽ chao nghiêng
Hoài vọng một ngày sẽ trở lại rừng thiêng
Với bóng cả cây già, với đèo heo hút gió

Lặng ngắm nước chảy xuôi, cúc hờn ghen soi bóng tỏ
Muốn theo dòng trôi xa tận biển Đông
Đóng lại những ngày tháng ngồi trông
Để vẫy vùng, và ngao du thoả thích.

Lẻ loi buồn, muốn cuộc đời có ích
Cúc dại khờ, đơm hoa trắng tinh khôi
Lặng lẽ sông trôi
Và người về say hơn bên bờ sông vắng

______________________________________________________

Bác N ơi, rượu đã cạn ly. Em với bác vịnh hoa nhé. Em tặng bác một đoá cúc ven sông này. Mời bác thưởng thức


NGÀY TRỞ VỀ

Ta sang bờ, cây cúc vẫn non xanh
Nay trở lại nước dập dềnh bến bãi
Chiều nhuốm tà dương mà đường còn xa ngái
Ta thẫn thờ nhìn lục bình trôi.

Bến nước thủa nào xao xuyến mãi không thôi
Ngày em tiễn mắt buồn ngấn lệ
Ngoảnh nhìn nơi xa xăm cửa bể
Ta trao nhau một câu thề.

Đường chiến chinh ta lỡ hẹn không về
Nay trở lại bến lở, dềnh con nước
Gió man mác, đâu niềm vui ngày trước
Cây cúc giờ như đã ra hoa.

Ai đã ngắt rồi ném dòng nước trôi xa
Hỏi hoa cúc có về nơi biển cả
Hay luẩn quẩn giữa dòng đời nghiệt ngã
Kiếp hoa tàn, lòng ta những xót xa.

Đâu lời thề của buổi chia xa
Tưởng mai mốt nối bờ sông cả
Nay còn lại gốc cây không hoa lá
Không lỡ đợi ta về sao người vội ra đi.

Này chiến công, huân chương có nghĩa gì
Khi bến cũ không có người bồi đắp
Mùa gieo cấy không có người lo gặt
Hoa cúc trồng ai ngắt ném trôi sông.

Dẫu anh hùng giờ ta cũng như không.


Dịch Vọng, 01.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 03:33:14 bởi Viet duong nhan >
NGYEU 01.08.2006 11:40:02 (permalink)
0


XUYẾN CHI

Người đời vẫn bảo em là cỏ
Cỏ xuyến chi giăng ngập bước chân người
Trắng đến chênh chao như một màu hoa bưởi
Xuyên nhẹ bóng người, lơ đãng bước chân qua

Xuyến chi quý đâu chỉ bởi là hoa
Những gai nhọn buốt lòng sau hoa tàn mấy độ
Ngại ngùng đơm trổ
Để ai về, thắc thỏm gỡ thâu canh

Lạnh lùng sao là những bước chân nhanh
Xuyến chi em không kịp làm giăng mắc
Người phụ tình người sao bỏ mặc
Xuyến chi buồn, gai sắc nhọn thêm đau.



CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI MANG TÊN MỘT LOÀI HOA

Trắng cả một đời, hoa sứ nghẹn ngào rơi
Những cánh hoa của một thời con gái
Tiết liệt, đoan trinh thuở đôi mươi đã trải
Sướng, khổ, vui, buồn nơi đất mẹ thân yêu

Yêu một người con, thương nhớ thật nhiều
Người con gái, cũng tên loài hoa sứ
Non nước vẹn tình và cũng đầy nghĩa cử
Chị ngã xuống rồi, hương hoa sứ còn vương

Miền quê nghèo - Hòn Đất, mãi nhớ thương
Bóng dáng thân thương của một người con gái
Khắp non xanh dấu yêu còn đọng lại
Tình đất, tình người vòng tay rộng chở che

Nắng mới bừng lên, bình minh rạng loé
Hoa sứ nồng nàn thơm mái tóc mẹ bay
Trắng ngần, tay trong những bàn tay
Ôm ấp thương yêu cho tương lai mau lớn

Đất mẹ nghèo với những quãng đường trơn
Hương hoa yêu thương mọi người thường vẫn nhớ
Đợi chị về trong mỗi một giấc mơ
Để em thơ nương theo mùi hoa nhớ.


Trời đất nay là ngày gì hàng xóm mang đến ta nhiều hoa qua vậy, khỏi nhầm nhà không đây. Nếu lộc trời cho thì ta nhận vậy.
N xin đa tạ nghe!

TÊN EM

Trên cung đường tình cờ gặp em
Muốn hỏi tên, em mỉm cười khẽ nói
Khi trao hoa: "Nếu một mai gặp lại
Nhớ hoa này để anh gọi tên em".

Một bông hoa trên đường tôi mới quen.


ĐVN

Cún con yêu mèo con 01.08.2006 11:46:33 (permalink)
0

Chiều nhuốm tà dương mà đường còn xa ngái
Ta thẫn thờ nhìn lục bình trôi.


MÀU TÍM LỤC BÌNH

Sắc tím dở dang, lục bình trôi xa mãi
Xuống tận chân trời hoà sắc tím hoàng hôn
Màu phai nhạt theo dòng đời cuồn cuộn
Tím nao lòng, tím sang nước sông quê

Lục bình trôi dẫu không biết ngày về
Vẫn dâng đời màu tím lặng im xa
Vẫn nhuộm dòng hoa trong những buổi chiều tà
Vơi nhẹ lòng những cuộc đời trôi nổi

Sắc tím chân phương, náu giản dị giữa đời
Nhuộm tím tóc thề vương bàn tay thôn nữ
Tím cả cõi đời thương nhớ nặng hồn ai


____________________________________________________

Tặng bác thêm một màu tím hoa lục bình cho hết sáng hôm nay. Đến chiều em tặng thứ khác, bác nhé.
NGYEU 01.08.2006 11:58:20 (permalink)
0


quote: Trích: NGYEU

Chiều nhuốm tà dương mà đường còn xa ngái
Ta thẫn thờ nhìn lục bình trôi.
trích: CÚN CON YEU ÈO CON

MÀU TÍM LỤC BÌNH

Sắc tím dở dang, lục bình trôi xa mãi
Xuống tận chân trời hoà sắc tím hoàng hôn
Màu phai nhạt theo dòng đời cuồn cuộn
Tím nao lòng, tím sang nước sông quê

Lục bình trôi dẫu không biết ngày về
Vẫn dâng đời màu tím lặng im xa
Vẫn nhuộm dòng hoa trong những buổi chiều tà
Vơi nhẹ lòng những cuộc đời trôi nổi

Sắc tím chân phương, náu giản dị giữa đời
Nhuộm tím tóc thề vương bàn tay thôn nữ
Tím cả cõi đời thương nhớ nặng hồn ai

____________________________________________________

Tặng bác thêm một màu tím hoa lục bình cho hết sáng hôm nay. Đến chiều em tặng thứ khác, bác nhé.


DUYÊN PHẬN

Ta thả nỗi buồn theo lục bình trôi
Về biển cả nhờ nắng mưa tắm gội
Kiếp trước đa đoan, kiếp này mang tội
Để ngậm hờn giữa dâu bể nổi trôi.

Duyên phận không thành xin người hãy về thôi.


DVN
NGYEU 01.08.2006 16:02:39 (permalink)
0
ANH TÌM LẠI CÂU THƠ

Anh đi tìm câu thơ em bỏ lại
Đã một thời đẫm nước mắt trần ai
Kiếp hồng quần đè nặng cả đôi vai
Không thắm trọn một đời hoa cỏ dại.

Anh tìm theo nửa đời con gái
Thấy héo mòn một mảnh tình trai
Câu thơ buồn găm lại tim ai
Bao mưa nắng đã dập vùi hoa lá.

Câu thơ rớt sạt một triền núi đá
Lệ ai buồn dềnh con sóng biển đông
Ngang dọc trời những áng mây nhớ mong
Trái tim lạnh, trái tim ngùn ngụt nóng.

Tôi đi tìm câu thơ của một lần thất vọng
Hay dỗi hờn mà em vội quăng đi
Câu thơ buồn của một kẻ tình sy
Giờ gẫy vụn vương vào đời gió cát.

Chắp câu thơ thành vần tôi hát
"Sắp qua cầu", hay "Lưu thuỷ hành vân"
Mong trao em trong một ngày xuân
Câu thơ cũ của một thời thương nhớ.

Khóc đi em cho con tim nức nở
Anh đã tìm về câu thơ cũ trao em
Sau những dỗi hờn câu thơ mới đẹp hơn
Xin giữ lại cho tim mình thắm mãi.


Dịch Vọng, 01.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Cún con yêu mèo con 01.08.2006 17:16:20 (permalink)
0

HOA PHONG LAN

Sống trên mãi cao xanh, phong lan rực núi
Khoe nét đẹp ngất ngây tận phía lưng chừng đèo
Nở ngút ngàn, bông đỏ - trắng cheo leo
Điểm xuyết cho rừng già, chút gợi tình xao xuyến.

Người mải ngắm hoa, dùng dằng và quyến luyến
Mang về phố nhỏ, khúc ca hoang của núi rừng
Hoa vẫn cười mà nước mắt rưng rưng
Vẻ đẹp hoang sơ giờ trở thành lạc lõng.

CCYMC

HOA PHONG LAN

Đẹp đẽ chi ai kiếp sống nhờ
Thân này cành nọ những lẳng lơ
Cây cao bóng cả mong ẩn núp
Rừng thẳm non cao sắc hóng chờ.

ĐVN


____________________________________

Hơ hơ, em bê sang nhà bác cho đủ bộ này.
NGYEU 01.08.2006 20:09:56 (permalink)
0
CÓ GÌ ĐÂU

Có còn gì để nhớ không em
Khi nắng hạ đã nhuốm vàng hoa cúc
Cơn mưa nửa ngày bữa trước
Chỉ là mưa bóng mây.

Hạt mưa nào giăng trên ngọn cây
Hạt nào vương mái tóc thơm bồ kết
Nơi mái hiên trú mưa gần bến
Vội vàng bao chuyến xe qua.

Mưa vô tình làm rơi rụng cánh hoa
Bờ môi đỏ nhạt nhoà trong ánh chớp
Bên nhau thì thầm không ngớt
Mong khoảng đợi chờ thêm lâu.

Giật mình đã đến mùa mưa ngâu
Cung đường ấy cây bắt đầu thay lá
Người ngược xuôi sớm chiều hối hả
Có ai ngoảnh nhìn lại mái hiên xưa?

Có gì đâu chỉ là cơn mưa
Cho ai đó cố tình dầm ướt áo
Tôi đâu biết phía sau mình có bão
Người ra đi, người xót nỗi buồn.

Nơi cuối trời người có được vui
Bến neo đậu có bình yên hạnh phúc?
Tôi gửi theo gió mưa lời chúc
Cầu cho ai được cuộc sống yên bình.


Nghĩa Tân, 15.03.01
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 08:22:48 (permalink)
0
QUẢ CÒN HƯ VÔ

"Quả còn theo gió tròng trành
Tua đỏ của đất, tua xanh của trời
Tua tình càng chắp càng rời
Ước gì em suốt một đời của tôi".

Người ta đến hội có đôi
Còn tôi đi lẻ, để rồi về đơn
Đường dài, vực thẳm, dốc trơn
Nhọc nhằn giấu nỗi oán hờn trong tim
Nhân duyên ba nổi bảy chìm
Biết đâu tăm cá bóng chim chốn nào.

Quả còn ai nhận mà trao
Tình không ai nhận, gửi vào hư vô...


______________________________________________________

Bác ơi, em chúc bác một ngày mới tốt lành. Gửi bác một bài thơ đậm chất quê hương phố núi.
NGYEU 02.08.2006 08:41:04 (permalink)
0

QUẢ CÒN HƯ VÔ

"Quả còn theo gió tròng trành
Tua đỏ của đất, tua xanh của trời
Tua tình càng chắp càng rời
Ước gì em suốt một đời của tôi".

Người ta đến hội có đôi
Còn tôi đi lẻ, để rồi về đơn
Đường dài, vực thẳm, dốc trơn
Nhọc nhằn giấu nỗi oán hờn trong tim
Nhân duyên ba nổi bảy chìm
Biết đâu tăm cá bóng chim chốn nào.

Quả còn ai nhận mà trao
Tình không ai nhận, gửi vào hư vô...

______________________________________________________

Bác ơi, em chúc bác một ngày mới tốt lành. Gửi bác một bài thơ đậm chất quê hương phố núi.


QUẢ CÒN ĐỪNG NÉM NỮA ANH ƠI

Anh đứng đó
Em đây
Sao anh không trao em QUẢ CÒN
Lại ném vào trong nắng gió.

Anh trao thật không
Mối tình bỏ ngỏ
Hay chỉ dỡn đùa
Một chút mua vui.

Bản chiều nay sao thoáng nỗi bùi ngùi
Con ngựa ô chờ đưa người xuống núi
Điệu xoè ai múa vội
Tiếng khèn nghe gấp chiều buông.

QUẢ CÒN nhỏ thôi mà em hai tay ôm
Thân gái giữ một đời mơ mộng
Thác núi cũng vui ào ào sôi động
Mừng em cất bước theo chồng.

Anh ơi! còn QUẢ CÒN nào không?
Đừng ném nữa anh! dẫu chỉ ném vào mưa gió
Em sợ đàn môi tắt trong cơn mưa đó
Rồi người ta lại nhặt được QUẢ CÒN.

Chúng mình về dựng nhà sàn bên non
Anh làm rẫy, em nuôi con, giữ QUẢ CÒN mãi đẹp
Nắng núi mưa ngàn mùa bắp vàng hứa hẹn
Bên bếp lửa nhà sàn rượu cần uống chung vui.

Anh! Đừng bao giờ ném QUẢ CÒN nữa anh ơi!


Dịch Vọng, 02.08.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 08:59:58 bởi NGYEU >
KimGiang 02.08.2006 08:57:41 (permalink)
0
CÂU HÒ DANG DỞ

Ơi thuyền xuôi ngược nhớ không
Bến xưa còn mãi đứng trông đợi người
Người đi xa nước đầy vơi
Chim bay cá lặn chân trời biệt tăm
Sao trăng khuất cả khi rằm
Mỏi con mắt nhớ đăm đăm dõi chờ
Chờ ai nối lại dòng thơ
Chờ ai đối lại câu hò dở dang:
- Nhớ ai con nước ngược ngàn
- Nhớ ai những muốn bắc thang hỏi trời
- Nhớ ai con chữ buồn rơi
- Nhớ ai ai nhớ...đứng ngồi không yên
- Nhớ ai sóng vỗ mạn thuyền
- Nhớ ai trách mảnh chăng nguyền đơn sai
- Nhớ ai sương đậu nhành mai
- Nhớ ai áo xót ủ hai vai gầy
- Tình người như những áng mây
Đứng đâu cũng tưởng mây bay theo mình...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 09:00:59 bởi KimGiang >
NGYEU 02.08.2006 09:18:26 (permalink)
0

CÂU HÒ DANG DỞ

Ơi thuyền xuôi ngược nhớ không
Bến xưa còn mãi đứng trông đợi người
Người đi xa nước đầy vơi
Chim bay cá lặn chân trời biệt tăm
Sao trăng khuất cả khi rằm
Mỏi con mắt nhớ đăm đăm đợi chờ
Chờ ai nối lại dòng thơ
Chờ ai đối lại câu hò dở dang:
- Nhớ ai con nước ngược ngàn
- Nhớ ai những muốn bắc thang hỏi trời
- Nhớ ai con chữ buồn rơi
- Nhớ ai ai nhớ...đứng ngồi không yên
- Nhớ ai sóng vỗ mạn thuyền
- Nhớ ai trách mảnh chăng nguyền đơn sai
- Nhớ ai sương đậu nhành mai
- Nhớ ai áo xót ủ hai vai gầy
- Tình người như những áng mây
Đứng đâu cũng tưởng mây bay theo mình...!

Kim Giang

_____________________________

Thời gian như nước chảy xuôi
Chỉ tình yêu mãi như thời nguyên sơ


NẾU MỘT MAI

Thuyền tình lỡ bước ra đi
Bến xưa trở lại nay thì sông ngăn.
Niềm vui chưa trọn tuần trăng
Nỗi buổn như thể sương giăng bến bờ.
Hỏi ai còn đợi còn chờ
Hỏi ai còn nhớ câu thơ hôm nào.
Mà nay sóng nước lao xao
Thuyền về - bến vắng, trăng sao lụi tàn.
Mênh mang con nước trên ngàn
Nhớ thương ai những dâng tràn hồn thơ.
Mái chèo buông những ngẩn ngơ
Bến đây sao vắng khách thơ hôm nào.
Hết rồi lời đón câu chào
Thơ xưa còn có ngọt ngào trong mơ.
Hay vì chưa một lời thề
Để người đi với trăng quê miệt vườn.
Mong người tường tỏ cội nguồn
Thuyền thơ vẫn đợi, tình xuân vẫn đầy.
Một mai về bến sông này
Câu thơ tình nghĩa giang tay đón người.
.

Dịch Vọng, 02.08.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 09:45:31 (permalink)
0

Này CCYMC, ta ném trả lại my QUẢ CÒN bởi ta ôm không nổi.

QUẢ CÒN ĐỪNG NÉM NỮA ANH ƠI
(Bác Nghiêu)



CHỢ TÌNH TA GỬI TRAO NHAU

Mỗi năm chỉ có một lần
Chợ tình sơn dã phân vân hồn người
Đó đây vui thoả giọng cười
Âm vang vọng núi tình đời ngát hương
Tìm về với những yêu đương
Bao la non nước, vấn vương mây trời
Dõi về tim bước người ơi
Bước đi quặn núi gọi mời tình nhân
Sương mù khói toả lâm thâm
Bàn chân theo những bàn chân tìm về
Chợ tình mở giữa sơn khê
Núi cao vút núi, bốn bề sương giăng
Xa nhau đã một mùa măng
Sớm nay gặp lại, ánh trăng chưa tàn
Tình người hoà nhịp toả lan
Tình đời khêu mãi chảy tràn nước non
Đường đi cứ mãi chon von
Tình theo câu hát mỏi mòn hợp tan
Khèn kêu tiếng lỡ tiếng làng
Phách dồn gõ nhịp dở dang nghẹn ngào
Thì thầm tâm sự cởi trao
Lửng lơ biết quả còn nào lẻ đôi
Một mình nhấc chén đơn côi
Rượu suông nuốt mãi không trôi, càng buồn
Đôi ta khác suối chung nguồn
Tình theo xuống chợ chút buồn anh xin
Ngày xưa một giữ hai gìn
Bây giờ ba vạn chín nghìn chẳng tan
Hãy theo vó ngựa lên ngàn
Tình ta đẹp tựa hoa ban bên trời
Em ơi hãy giữ đẹp lời
Thuỷ chung phiên chợ cuối đời có nhau.

_____________________________________________________________________

Hi hi, bác ơi! Quả còn đã tung rồi, chạy không thoát đâu, chỉ còn cách lên ngựa về ngàn thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 09:49:21 bởi Cún con yêu mèo con >
NGYEU 02.08.2006 10:14:39 (permalink)
0
NGÓNG CHỜ ANH

Em về biển gặp ngày anh ra khơi
Bến giờ lạ bởi những con tàu mới
Nhìn xa xăm gió lộng khơi vời vợi
Anh có hay em đợi em chờ.

Anh đi rồi sao không để lại câu thơ
Em chỉ thấy bến bờ sóng vỗ
Mạn thuyền những con hà găm rỗ
Nghe xót lòng mỗi bận sóng triều xô.

Mỏi mắt tìm những cánh buồm nhấp nhô
Thầm đoán thuyền anh nơi đấy
Cánh buồm trắng chở đầy thơ trong ấy
Nắng mưa ơi câu thơ có vơi đầy.

Em ngóng anh trong nỗi nhớ hao gầy
Nỗi nhớ mặn xanh trong muôn trùng con sóng
Em đâu hay nơi chân trời lửa bỏng
Hải âu về báo bão một chiều đông.

Anh xa rồi em vẫn ngóng trông
Thầm mong thấy con thuyền anh trở lại
Em ngây ngất trong miền hoang dại
Khi chiều tàn biển loang những màu đêm.

Đại dương ơi cho ta đứng chờ thêm
Sợ lỡ anh về lòng buồn bến vắng
Cả đêm nữa thả lên đi ánh nắng
Một ngày xanh anh về bến yên lành.


Dịch Vọng, 02.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 02.08.2006 10:45:48 (permalink)
0

trích: CÚN CON YEU MÈO CON

CHỢ TÌNH TA GỬI TRAO NHAU

Hi hi, bác ơi! Quả còn đã tung rồi, chạy không thoát đâu, chỉ còn cách lên ngựa về ngàn thôi.



CHỢ TÌNH SA PA

Chợ tình phiên ấy gặp mưa
Đêm Sa Pa em đưa tôi chút tình.
Không bán mua, tôi giật mình
Khăn Piêu, vòng bạc nghĩa tình sơn khê
Đàn môi ai ngỏ lời thề
Tiếng khèn ai kéo tôi về bản xa.
Tà Phìn đang độ mùa hoa
Chạnh lòng tôi những xót xa chút tình.
Ai mua, ai bán cho mình
Nhân duyên một kiếp ba sinh giữa đời.
Nghe trong âm hưởng đất trời
Sắc vòng Thổ cẩm ngỏ lời ứơc hôn.

Về khuya chợ đông vui hơn
Mặc trời mưa, mặc đường trơn - chợ tình.


ĐVN

Sợ người cứ bám theo ta mà trao QUẢ CÒN cùng vòng thổ cẩm. Thôi mau thúc ngựa phi nước đại, quất ngựa truy phong mà xuống núi kẻo thì lại mắc bùa mê.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 11:13:04 bởi NGYEU >
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 14:41:41 (permalink)
0
Bác ơi, em chuyển cạ thôi, đất trời hôm nay nóng quá, muốn trời se se lạnh như Tết ấy, tặng bác một khúc ca xuân trong những ngày đầy nắng để nhà bác mát mẻ chút nha.
________________________________________________________

HOA XUÂN CA

Về đấy ư em? Hỡi nàng xuân
Đã bốn mùa qua mới một lần
Ra đi biền biệt bao ngày tháng
Yêu lắm – mà sao chẳng mãi gần?

Hoa đào e ngại thức ngoài sân
Bịn rịn chờ em bước ngại ngần
Rực rỡ màu tươi trong nắng ấm.
Hàm tiếu đợi mùa, hát khúc mưa

Ai hay xuân đợi ngoài hiên cửa?
Giục giã chồi non hái mật rơi
Cựa mình thức dậy trong lòng đất
Mầm ươm bừng tỉnh hạt giao mùa

Em về hứa hẹn bao điều nữa
Kết lại thành duyên những lứa đôi
Tình xưa đã thắm thơm muôn lối
Nồng đẫm men say dậy đất trời

Em về mang lại sự hồi sinh
Làng quê son sắt sống thanh bình
Nụ cười rạng rỡ bao ánh mắt
Tíu tít chào nhau - đậm nghĩa tình.

Em về xao xuyến quá xuân ơi?
Khát vọng chờ mong cháy trên môi
Tình em gần gũi và thân thiết
Ngọt ngào, êm ái mãi trong tôi...!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 97 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9