TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 97 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 02.08.2006 15:24:46 (permalink)
0

Bác ơi, em chuyển cạ thôi, đất trời hôm nay nóng quá, muốn trời se se lạnh như Tết ấy, tặng bác một khúc ca xuân trong những ngày đầy nắng để nhà bác mát mẻ chút nha.
________________________________________________________

HOA XUÂN CA

Về đấy ư em? Hỡi nàng xuân
Đã bốn mùa qua mới một lần
Ra đi biền biệt bao ngày tháng
Yêu lắm – mà sao chẳng mãi gần?


ccymc có đi chen chợ tết cùng ta không, trước dã chen rồi, nay thích đi chen lại

ĐI CHỢ NGÀY XUÂN

Ngày xuân đi chợ mua hoa
Hay là đi để chen ra chen vào.
Ngày xuân đi chợ mua đào
Hay là đi để chen vào chen ra.
Em ơi có chen cùng ta
Để phiên chợ tết mua hoa cả ngày.
Dẫu không mua ngắm cũng say
Thầm mơ ta nắm trong tay hoa đầy.
Nếu mà duyên số xum vầy
Bằng không ta hẹn chợ này xuân sau.


ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 17:00:26 (permalink)
0

GOM LÁ VÀNG RƠI

Đường chiều
Ta gặp một người lang thang
Đang cần mẫn nhặt những chiếc lá vàng
Gom Thu vào túi.
(Bác Nghiêu)


VĨNH VIỄN THU

Lá thông xanh chẳng đón đợi thu về
Lá nhỏ xoáy vào trời những vết đâm tua tủa
Như những bàn tay người nhua nhúa
Bám chặt cuộc đời, vật vã mưu sinh

Bóng thông xanh chẳng kịp lung linh
Chỉ xạc xào đùa vui cùng với gió
Ngọn lá đồng lòng một ước mơ nho nhỏ
Đan sợi gió chiều, để thu mãi đừng xa

Anh vẫn mong: tình đôi ta như thông hoài xanh lá
Chẳng thể bẽ bàng đổ lá xuống miền xa
Để quãng đời mà mỗi phút ta qua
Cứng cáp, sinh sôi, xanh mãi từng vòm lá
NGYEU 02.08.2006 17:39:50 (permalink)
0

VĨNH VIỄN THU

Lá thông xanh chẳng đón đợi thu về
Lá nhỏ xoáy vào trời những vết đâm tua tủa
Như những bàn tay người nhua nhúa
Bám chặt cuộc đời, vật vã mưu sinh

Bóng thông xanh chẳng kịp lung linh
Chỉ xạc xào đùa vui cùng với gió
Ngọn lá đồng lòng một ước mơ nho nhỏ
Đan sợi gió chiều, để thu mãi đừng xa

Anh vẫn mong: tình đôi ta như thông hoài xanh lá
Chẳng thể bẽ bàng đổ lá xuống miền xa
Để quãng đời mà mỗi phút ta qua
Cứng cáp, sinh sôi, xanh mãi từng vòm lá


My lại mang lá thông về làm đau hết người ta rồi.

NHỚ VỀ MỘT CÂY THÔNG

Những lá thông nhỏ nhoi
Như những chiếc kim
Xuyên rách trời mưa gió
Chỉ có thời gian
Làm úa đỏ
Những chiếc kim nhỏ
Theo gió buông lơi.

Nào có ai biết
Đã một thời
Chắn che bão biển
Nói những lời luyến nhớ
Trong chiều lộng gió
Vi vu.

Một thời những lá thông hát ru
Dân làng chài êm đềm giấc nghủ
Như thông đã từng chống mưa ngàn thác lũ
Cho xóm thôn nghèo bình yên.

Đến giữa đại ngàn ta cũng không quên
Cây thông già nơi cửa sông xóm hạ
Nơi chúng mình hò hẹn ngày qua
Để bây giờ thông khắc khắc họa thi ca.


Dịch Vọng, 02.08.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

donghung 02.08.2006 17:46:11 (permalink)
0
Em muốn hóa thành cây thông quá
Để có trong người dẫu đi xa
Để theo cùng vào chốn thi ca
Làm cây thông cửa sông xóm Hạ
Níu chân người khi bước chân qua...
NGYEU 02.08.2006 17:58:56 (permalink)
0

Em muốn hóa thành cây thông quá
Để có trong người dẫu đi xa
Để theo cùng vào chốn thi ca
Làm cây thông cửa sông xóm Hạ
Níu chân người khi bước chân qua...

_____________________________


XIN EM

Xin em đừng ước thành cây thông
Để một đời chắn bão giông, nắng gió
Chỉ hát một lần vào đêm trăng tỏ
Bao gánh nặng cuộc đời một thân gái chăm lo.


ĐVN
ĐaHoaAn 02.08.2006 17:59:54 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU

CÓ GÌ ĐÂU

Có còn gì để nhớ không em
Khi nắng hạ đã nhuốm vàng hoa cúc
Cơn mưa nửa ngày bữa trước
Chỉ là mưa bóng mây.


Nghĩa Tân, 15.03.01
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



Không còn gì đâu anh

Chẳng còn gì để em nhớ nữa đâu
Vì nắng hạ đã qua , chỉ mưa rào ở lại
Mùa Vu Lan đến rồi cánh hạc giờ tê tái
Sải đôi cánh giữa trời thay Ô Thước bắc một nhịp nhân duyên

Anh có nghe những cơn gió bên hiên
Thì thầm kể với nhau về chuyện tình đôi trẻ
Hạnh phúc mong manh như giọt mưa rớt nhẹ
Chỉ vô tình ướt vạt áo " Cố nhân "

Không còn gì nữa đâu để em thấy thật gần
" Mưa bóng mây " chỉ qua trời thoáng chốc
Cũng như anh , qua đời em 1 lúc
Rồi để buồn , để nhớ ngàn năm....

ĐaHoaAn


ĐHA ghé qua thấy 1 tứ thơ hay nên họa lại đôi dòng. Mong chủ nhà đừng chê chữ nghèo mà đuổi khách....
NGYEU 02.08.2006 19:36:12 (permalink)
0


Không còn gì đâu anh

Chẳng còn gì để em nhớ nữa đâu
Vì nắng hạ đã qua , chỉ mưa rào ở lại
Mùa Vu Lan đến rồi cánh hạc giờ tê tái
Sải đôi cánh giữa trời thay Ô Thước bắc một nhịp nhân duyên

Anh có nghe những cơn gió bên hiên
Thì thầm kể với nhau về chuyện tình đôi trẻ
Hạnh phúc mong manh như giọt mưa rớt nhẹ
Chỉ vô tình ướt vạt áo " Cố nhân "

Không còn gì nữa đâu để em thấy thật gần
" Mưa bóng mây " chỉ qua trời thoáng chốc
Cũng như anh , qua đời em 1 lúc
Rồi để buồn , để nhớ ngàn năm....

ĐaHoaAn


ĐHA ghé qua thấy 1 tứ thơ hay nên họa lại đôi dòng. Mong chủ nhà đừng chê chữ nghèo mà đuổi khách....


DÌU NHAU TRONG MƯA

Mình dắt nhau đi qua mưa bóng mây
Để một đời dầm dề cơn khát
Cao - thượng điền không khô ruộng hạn
Dưới - hạ điển không tích thủy chờ mong.

Mưa ngọt ngào không có giọt đục giọt trong
Áo em ướt cho lòng anh thấm lạnh
Xin cứ mưa rơi, bởi không còn hưu quạnh
Ta dìu nhau về trong mưa trải mong manh.


ĐVN

Bạn ĐHA mến! bạn nghèo chữ ta đâu có giàu
Thôi thì cứ vui họa thi ca cho vui lòng nhau để giàu thêm niềm vui, may chăng dài thêm tuổi thọ.
N cảm ơn và chúc bạn vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 19:38:12 bởi NGYEU >
DUY GIANG 03.08.2006 00:57:46 (permalink)
0

DÌU NHAU TRONG MƯA

Mình dắt nhau đi qua mưa bóng mây
Để một đời dầm dề cơn khát
Cao - thượng điền không khô ruộng hạn
Dưới - hạ điển không tích thủy chờ mong.

Mưa ngọt ngào không có giọt đục giọt trong
Áo em ướt cho lòng anh thấm lạnh
Xin cứ mưa rơi, bởi không còn hưu quạnh
Ta dìu nhau về trong mưa trải mong manh.

ĐVN


_____________________________________________________________________________________________________

CƠN MƯA TÂM SỰ


mưa NGÂU rơi mới thắm lời chờ đợi
Ô THƯỚC bắc cầu -cho NGƯU CHỨC gặp nhau
nước mưa rơi rắc ngọt với tình đầu
anhvuốt mặt... nước lại nhòa từ trên tóc.

thoáng giờ trôi cơn mưa rào đã tạnh
chân trời xa ai đã bắc cầu vồng
để má em lại nhuộm sắc má hồng
như đã quên cơn mưa chiều qua vội.

tình bây giờ ta không còn chung lối
mưa bóng mây...ai đã vội quên rồi
chân bước lên đường mộng ảo xa xôi
bỏ lối cũ trong khoảng trời...quạnh quẽ.

ai sẽ là ngưởi mang cho em vui vẻ
trong đoạn đường phải biết sẽ cần chi
nếu giản đơn chỉ cần một lối đi.
em yêu hỡi...CON TIM thì đã chết

ĐỆ HỌA VỚI HUYNH NÈ ,CHÚC HUYNH VUI

NGYEU 03.08.2006 08:40:34 (permalink)
0
MỘT THÁNG TRÒN

Nay vừa tròn một tháng
Ta vui dạo Quán thư
Lòng chưa hết bỡ ngỡ
Về những điều thực - hư


03.08.06
ĐVN
htsa 03.08.2006 09:21:53 (permalink)
0
Lòng bỡ ngỡ đi vào thư quán
Tuy rằng vui vẩn thoáng băn khoăn
E rằng tài mọn thơ văn
Người không thông cảm chỉ tăng tỵ hiềm
Qua một tháng khơi niềm hạnh phúc
Bạn văn chương mỗi lúc một đông
Hết rồi ngày tháng buồn trông
Mà nay như đã thỏa dòng thực hư

Nhân tiện ghé thăm anh đọc thấy dòng tâm sự 1 tháng qua , H xin thân gởi vài câu chúc mừng tiện dịp hân hạnh được quen biết cùng anh , bài thơ trên cũng là những tâm sự lúc ban đầu của H vậy , có cơ hội chúng ta cùng nhau đối họa. Chúc anh luôn vui. HTSA
THUYYEN 03.08.2006 13:55:53 (permalink)
0

ĐI CHỢ NGÀY XUÂN

Ngày xuân đi chợ mua hoa
Hay là đi để chen ra chen vào.
Ngày xuân đi chợ mua đào
Hay là đi để chen vào chen ra.
Em ơi có chen cùng ta
Để phiên chợ tết mua hoa cả ngày.
Dẫu không mua ngắm cũng say
Thầm mơ ta nắm trong tay hoa đầy.
Nếu mà duyên số xum vầy
Bằng không ta hẹn chợ này xuân sau.

ĐOÀN VĂN NGHIÊU



Anh NGHIÊU ơi! đọc thơ anh mà em muốn ghen, hôm nào anh cho em đi chợ xuân để...chen cùng anh với nhé.

em KIM YẾN
YeuDieuLongNu 03.08.2006 16:10:09 (permalink)
0


VỚI EM


Ngang dọc tung hoành chí tài trai
Nước non ngàn dặm nhẹ đôi vai
Sông nước hải hồ đời bươn chải
Giông động nắng mưa vẫn thăng đài.

Sao đứng trước em lặng lẽ hòai
Vụng về, hồi hộp đỏ vành tai
Nói lời ấp úng như ngây dại
Để lúc chia tay thơ u hoài.

Gần bên nhìn trộm, xa ngoảnh lại
Tim nhốt đêm ngày bóng hình ai
Thơ tình trao gửi - chờ tin mãi
Mong nhớ mềm lòng ôi chí trai.

______________________________________________________________________________________________________

VỚI ANH...

âm thầm chịu đựng cảnh thương ai
cùng trăng thao thức mấy đêm dài
hướng đông trăng mọc gần gũi quá
hướng đoài trăng đi lệ chưa ngoai.

nhớ buổi trăng treo trên đầu mộng
ai đứng ôm ai gọn bờ vai
mắt nói thay lời trong say đắm
môi cặp kề môi..nhớ nhau hoài.

khi gần mộng dệt bao say đắm
để vắng nhau rồi mãi nhớ ai
người ơi còn nhớ lần hôn ấy
lưu luyến hồn ai -mãi không phai

mấy hôm muội bận quá -huynh khỏe không vậy -lần trước máy hỏng nên muội không gập huynh được vậy mong huynh thứ lỗi nhiều nha...hôm nây buồn...muội họa vơi huynh bài <vơi anh > mong huynh vui
comaychieuthu 04.08.2006 08:14:45 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU

MỘT THÁNG TRÒN

Nay vừa tròn một tháng
Ta vui dạo Quán thư
Lòng chưa hết bỡ ngỡ
Về những điều thực - hư


03.08.06
ĐVN


Thư Quán

Một tháng trong quán thơ
Để có những vu vơ
Trong hồn thơ bất diệt
Những vần thơ anh viết

Mang chọn cả hồn quê
Một tháng đi và về
Mà sao là như thể
Thân thiết tự bao giờ

Một tháng trong quán thơ
Để tìm vui những giờ
Thả hồn trên thi hứng
Tìm mây trôi lững thững

Tìm những bạn tâm giao
Quán thơ đẹp biết bao
Khi tình bạn như sao
Trên bầu trời THƯ QUÁN

* HN
THUYYEN 04.08.2006 08:57:59 (permalink)
0

MỘT THÁNG TRÒN

Nay vừa tròn một tháng
Ta vui dạo Quán thư
Lòng chưa hết bỡ ngỡ
Về những điều thực - hư

03.08.06
ĐVN


TẶNG ANH

Anh một tháng tuổi
Em giờ mới sinh
Vần thơ nghĩa tình
Cho mình quen biết

Nghe mà thắm thiết
Những vần thơ anh
Liệu có mong manh
Một thời trinh nữ?

Anh ơi hãy giữ
Một mối tình thơ
Em xin đợi chờ
Dẫu đời giông tố.

Một tháng để nhớ
Một tháng để thương
Cho lòng vấn vương
Đẹp câu hò hẹn.

Tình thơ nguyên vẹn
Em Gửi tặng anh
Vẫn biết mong manh
Tình em vẫn đợi.


04.08.06
KIM YẾN

Cún con yêu mèo con 04.08.2006 09:07:41 (permalink)
0


Trích đoạn: THUYYEN

TẶNG ANH
.....

Anh ơi hãy giữ
Một mối tình thơ
Em xin đợi chờ
Dẫu đời giông tố.

.....

Tình thơ nguyên vẹn
Em Gửi tặng anh
Vẫn biết mong manh
Tình em vẫn đợi.


04.08.06
KIM YẾN


Tình thơ ta gửi trao em
Vấn vương nỗi nhớ êm đềm trong ta
Em là lá, em là hoa?
Câu thơ xoã xuống bay xa cuối đường
Nén yêu, nén cả niềm thương
Chợt oà tiếng gọi lẽ thường: yêu đương
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 97 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9