TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 97 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 31.10.2006 08:48:33 (permalink)
0
CHƯA KỊP HÁT EM NGHE

Anh nhủ lòng sẽ hát em nghe
Sau ngày tháng gian lao vào chiến dịch
Anh sẽ hát bản tình ca em thích
Bản tình ca như chỉ của riêng mình.

Muốn mượn lời ca để rự tình
Để nói cùng em sau những ngày xa cách
Khoảng thời gian đủ hai ta thử thách
Một tình yêu khôn cùng.

Đâu bài ca mang hương vị hồng nhung
Đâu bài ca trữ tình mang sắc màu loan phượng
Những nốt nhạc lời ca bác nhịp cầu Ô Thước
Anh hát em nghe.

Trong tiết lạnh cuối thu như có sấm động trưa hè
Khúc nhạc dạo chưa lên nghe bên ngoài báo động
Lòng em nổi bao nhịp trống
Phải chia tay khi câu hát chưa thành.

Không kịp hát em nghe, lỗi không phải tại anh
Mà cuộc sống còn quá nhiều cách trở
Đời binh nghiệp câu ca nghe cũng dở
Chỉ có tình mình không thể phôi phai.

Bài ca trữ tình xin hẹn một mai
Anh hát em nghe sau ngày dài chiến dịch
Anh sẽ hát những bài ca em thích
Những bài ca mang nặng tình người.



31.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 01.11.2006 16:32:17 (permalink)
0
VỀ MỘT CỬA Ô

Tôi đưa em về thăm một cửa ô
Như đến một cánh hoa tươi
Ngát thơm lối về lòng mẹ
Ô Quan Chưởng thân yêu.

Ngoài kia Hồng hà lộng gió những chiều
Dịu mát những nhịp cầu gánh hai cuộc trường chinh - kháng chiến
Vơi nỗi đau tháng ngày binh biến
Vẫn soi mình dưới cuộn đỏ phù sa.

Như nhuỵ nối đài nghiêng trên cánh hoa
Cầu Long Biên nối đôi bờ thương nhớ
Nghe lòng mẹ ấm nồng hơi thở
Cho cháu con mãi quần tụ bên Người.

Qua của ô thấy sức trẻ hai mươi
Đang sôi động đêm ngày nơi phố cổ
Hàng Chiếu, Hàng Buồm...Muôn sắc màu rực rỡ
Ba sáu (36) phố phường nay giang rộng những vòng tay.

Hồ Gươm xanh in áng mây bay
Gươm thần đó trao tay Người giữ nước
Về cửa ô thấy những điều sau - trước
Đất ngàn năm cho ta sống muôn đời.


Cửa ô nay rộng mở đón mời
Thăng Long hẹn cháu con về tụ hội
Để được thấy trong vóc hình Hà Nội
Nét thanh tao, Văn hiến Kinh kỳ.

Ai đó đi xa có nhớ về
Một thủa hoang sơ Tổ tiên mang gươm mở cõi
Để hôm nay sử thi tươi roi rói
Về với cửa ô càng yêu lắm giống nòi.

Dẫu phố cổ nay rêu phong mái ngói
Nhưng lòng ta bao thương nhớ giăng đầy
Em ơi! Ô Quan chưởng là đây
Lịch sử mãi hồng tươi, em về rồi sẽ thấy.


01.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 08.11.2006 20:31:22 (permalink)
0
THƠ GỬI EM

Đêm vào ca anh luôn nhớ về em
Em đã ngủ chưa hay vẫn còn thao thức
Ai quạt cho em khi trời oi bức
Ai buông màn khi con trẻ vô tư.

Em đã ngủ chưa hay vẫn đọc thơ anh
Giấc ngủ có được yên, hay vỗ về ru cháu
Thương em tuổi xuân như vầng trăng láu
Sớm nuôi con lại nuôi cháu, chăm chồng.

Là gái kinh thành chẳng biết chợ Cầu đông
Dân kẻ chợ mà thương người gồng gánh
Thương mẹ xa luôn gửi quà biếu bánh
Mảnh khăn, tấm áo, cau trầu.

Gia cảnh đơn sơ đâu có sang giàu
Mà thương chị thương em, qúy tình làng nghĩa xóm
Đâu quản đường xa sông ngăn cách trở
Quê cha, quê mẹ thăm đều.

Ôi! em đã vì anh trên cả tình yêu
Ân đức ấy cả đời anh mang nợ
Anh hạnh phúc bởi có em - người vợ
Nhân hậu, thục hiền, chăm đảm, bao dung.

Đường quân hành đi trăm chốn ngàn phương
Dẫu trăng gió, cỏ hoa, ong bay bướm lượn
Với em không thể gì sánh được
Ngủ đi em! mai sớm anh về.

Anh biết em chẳng muốn anh thề
Chỉ thích đọc thơ anh dẫu vần thơ viết vội
Bởi trong đó có tình anh như bão nổi
Anh mãi dành cho em.


Đông minh, vào hạ 26.04.04
ĐÒAN VĂN NGHIÊU.



NGYEU 10.11.2006 09:29:37 (permalink)
0
THU NHỚ

Những giọt nắng hanh vàng
Rớt tràn trên vòm lá
Nhuốm tím trời cuối hạ
Căng mắt na gọi mùa.

Tiếng thu về gõ cửa
Lá chao nghiêng bên thềm
Thuyền ai chưa về bến
Lại một tuần trăng quên.

Nỗi nhớ nào không tên
Đầu nguồn khô cạn nước
Từ sau mùa mưa trước
Rừng thay lá chờ xuân.

Gió ngàn trong hơi thở
Níu vầng trăng mộng mơ
Biển ra điều trăn trở
Gìm bão thôi xô bờ.

Bưởi chín trong tuổi nhớ
Hương xanh mái tóc thề
Bao thu rồi vẫn thế
Tha thiết một miền quê.

Thu trải dài triền đê
Căng giây đàn thương nhớ
Nối cánh diều no gió
Khát vọng ngang lưng trời.

Người xa lòng vời vợi
Tím một trời nhớ thương
Trong giọt nắng hanh vương
Có châu nhòa nhuốm sắc.


09.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
DUY GIANG 10.11.2006 17:25:34 (permalink)
0

THU NHỚ

Những giọt nắng hanh vàng
Rớt tràn trên vòm lá
Nhuốm tím trời cuối hạ
Căng mắt na gọi mùa.

Tiếng thu về gõ cửa
Lá chao nghiêng bên thềm
Thuyền ai chưa về bến
Lại một tuần trăng quên.

Nỗi nhớ nào không tên
Đầu nguồn khô cạn nước
Từ sau mùa mưa trước
Rừng thay lá chờ xuân.

Gió ngàn trong hơi thở
Níu vầng trăng mộng mơ
Biển ra điều trăn trở
Gìm bão thôi xô bờ.

Bưởi chín trong tuổi nhớ
Hương xanh mái tóc thề
Bao thu rồi vẫn thế
Tha thiết một miền quê.

Thu trải dài triền đê
Căng giây đàn thương nhớ
Nối cánh diều no gió
Khát vọng ngang lưng trời.

Người xa lòng vời vợi
Tím một trời nhớ thương
Trong giọt nắng hanh vương
Có châu nhòa nhuốm sắc.

09.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




THU ĐẦY NIỀM VUI

nhớ vương đầy sóng mắt
tiếc mùa thu yêu thương
nắng phơi hoa muôn sắc
gió ngọt mùi mật hương.

dẫu xa mấy nẻo đường
một lòng thương chốn cũ
đã nhiều đêm không ngủ
đếm sao lạ một phương.

đâu thân quen con đường
ngập trời hương hoa sữa
đâu nỗi niềm trăn trở
trong khói chiều nặng sương

hôm nay lòng còn vương
mùa thu nơi quê cũ
sắc vàng ôm mộng ngủ
chờ mùa xanh yêu thương.

mùa đông ở trên đường
lạnh gieo trong gió thổi
nhớ mùa hương cốm mới
quyện trong trái chuối thơm.

nhớ mùi cháy rạ rơm
khói vương mùi gạo mới
nồi cơm mẹ vừa thổi
xoong cá kho vàng ươm.

mẹ cười trong yêu thương
nhìn con ăn lúc đói
gió mang heo may tới
nồi cơm hết nhanh hơn...

ôi mùa thu yêu thương
nhớ đầy khi yêu tới
hồ thu...bên mây đợi
cho nét xanh trong hơn.

DUY GIANG /

CHÀO HUYNH huynh làm đệ nhớ nhà quá nè...mùa này đi học về mà ăn cơm cá kho khô thì...không no...ngày xưa mấy lần đệ khóc vì sợ thiếu cơm...mẹ đệ nói...cứ ăn đi...hết thì giỏi lắm...khi ăn xong không hết được...mẹ nói <chưa ăn đã lo đói >mùa thu là vậy đó huynh ơi..hi xấu ăn lắm phải không huynh...?
đệ tặng huynh 1 tấm hình của đệ làm quen nha /không sau này về quê chị YẾN mua cốm VÒNG anh em mình không nhận ra nhau...hi...chúc huynh và gia đình mạnh khỏe
NGYEU 10.11.2006 21:20:20 (permalink)
0

THU ĐẦY NIỀM VUI

nhớ vương đầy sóng mắt
tiếc mùa thu yêu thương
nắng phơi hoa muôn sắc
gió ngọt mùi mật hương.

dẫu xa mấy nẻo đường
một lòng thương chốn cũ
đã nhiều đêm không ngủ
đếm sao lạ một phương.

đâu thân quen con đường
ngập trời hương hoa sữa
đâu nỗi niềm trăn trở
trong khói chiều nặng sương

hôm nay lòng còn vương
mùa thu nơi quê cũ
sắc vàng ôm mộng ngủ
chờ mùa xanh yêu thương.

mùa đông ở trên đường
lạnh gieo trong gió thổi
nhớ mùa hương cốm mới
quyện trong trái chuối thơm.

nhớ mùi cháy rạ rơm
khói vương mùi gạo mới
nồi cơm mẹ vừa thổi
xoong cá kho vàng ươm.

mẹ cười trong yêu thương
nhìn con ăn lúc đói
gió mang heo may tới
nồi cơm hết nhanh hơn...

ôi mùa thu yêu thương
nhớ đầy khi yêu tới
hồ thu...bên mây đợi
cho nét xanh trong hơn.

DUY GIANG /

CHÀO HUYNH huynh làm đệ nhớ nhà quá nè...mùa này đi học về mà ăn cơm cá kho khô thì...không no...ngày xưa mấy lần đệ khóc vì sợ thiếu cơm...mẹ đệ nói...cứ ăn đi...hết thì giỏi lắm...khi ăn xong không hết được...mẹ nói <chưa ăn đã lo đói >mùa thu là vậy đó huynh ơi..hi xấu ăn lắm phải không huynh...?
đệ tặng huynh 1 tấm hình của đệ làm quen nha /không sau này về quê chị YẾN mua cốm VÒNG anh em mình không nhận ra nhau...hi...chúc huynh và gia đình mạnh khỏe


DUY GIANG mến!
Anh chị rất vui khi được DG tặng ảnh.

MỘT MAI

Nối hai đầu nỗi nhớ
Mùa thu nắng hanh vàng
Nuôi khát khao ước vọng
Chờ một mai xuân sang.


10.11.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

Minh Tuấn 11.11.2006 00:35:36 (permalink)
0

MỘT MAI

Nối hai đầu nỗi nhớ
Mùa thu nắng hanh vàng
Nuôi khát khao ước vọng
Chờ một mai xuân sang.

10.11.06




nỗi nhớ trong từng chiếc
lá phong thu sắc vàng
rơi trước thềm lưu luyến
chia tay lúc đông sang...

bao nhiêu ấm của nắng
bao nhiêu mát của trời
lá thu mang theo hết
màu vàng mãi rụng rơi...

MINH TUẤN

CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI NHÉ...
NGYEU 11.11.2006 07:37:20 (permalink)
0

nỗi nhớ trong từng chiếc
lá phong thu sắc vàng
rơi trước thềm lưu luyến
chia tay lúc đông sang...

bao nhiêu ấm của nắng
bao nhiêu mát của trời
lá thu mang theo hết
màu vàng mãi rụng rơi...

MINH TUẤN

CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI NHÉ...


TÌNH NGƯỜI

Từ ngàn xa gửi đến
Một lời thăm chân tình
Trái tim huynh bừng tỉnh
Trong một chiều cận đông.

Vượt trăm suối ngàn sông
Là nghĩa tình bầu bạn
Như mưa trên đồng cạn
Là nghĩa tình đệ huynh.

Một câu chúc ân tình
Hơn muôn ngàn tiền bạc
Như uống ly nước mát
Khi cơn khát cháy lòng.

Đời gạn đục khơi trong
Chắt chiu điều nhân nghĩa
Tình người là thánh địa
Cho ta dến cùng nhau.


12,11,06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

* Huynh cảm ơn MINH TUẤN thăm và có lời chúc cuối tuần
YeuDieuLongNu 11.11.2006 15:23:40 (permalink)
0


TRÁI TÁO

trái táo quê người ăn rất ngon
hương thơm trong dạ ăn hơi ròn
gửi cho chị YẾN ăn thơm thảo
một chút nghĩa tình của sắt son.
chị ngắm trái tròn như quả đất
táo như khuôn mặt của trăng tròn.
quê người ăn Táo thương công chúa
Bạch Tuyết mấy lần hại tuổi son.

YeuDieuLongNu

muội vào thăm huynh nè..có trái táo muội chụp đó /tặng chị Yến nha huynh.
lọa táo này ăn rất ngon -tuy ngoài nhìn không đẹp lắm....chúc gia đình huynh vui nhé NGYEU
NGYEU 11.11.2006 17:05:00 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



TRÁI TÁO

trái táo quê người ăn rất ngon
hương thơm trong dạ ăn hơi ròn
gửi cho chị YẾN ăn thơm thảo
một chút nghĩa tình của sắt son.
chị ngắm trái tròn như quả đất
táo như khuôn mặt của trăng tròn.
quê người ăn Táo thương công chúa
Bạch Tuyết mấy lần hại tuổi son.

YeuDieuLongNu

muội vào thăm huynh nè..có trái táo muội chụp đó /tặng chị Yến nha huynh.
lọa táo này ăn rất ngon -tuy ngoài nhìn không đẹp lắm....chúc gia đình huynh vui nhé NGYEU



Cảm ơn YEUDIEULONGNU đã tặng quà, Huynh nói với chị YẾN là không ăn trái táo này mà để đó ngày ngày ngắm nhìn chiêm ngưỡng thì thú vị biết bao.
Thân ái
NGYEU
YeuDieuLongNu 11.11.2006 23:45:43 (permalink)
0




ĐỐT CHÁY MÙA THU

làm thơ ca ngợi sắc trời thu
lá thắm nhìn rơi trải mịt mù
mỗi ý thơ gieo ngàn hoa thắm
mỗi dòng chất nặng một hình thu
thơ làm đem đốt lo Đông tới
lạnh ướp mất hồn thân mộng du
thơ đốt lòng tan...theo gió cuốn
lệ rơi muôn nỗi...gửi sương mù.


mùa thu đi qua thật buồn phải không huynh-muội tặng huynh một khúc tơ lòng của những người lưu luyến với mùa thu...nhất là anh em mình đó.
NGYEU 12.11.2006 11:06:37 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu





ĐỐT CHÁY MÙA THU

làm thơ ca ngợi sắc trời thu
lá thắm nhìn rơi trải mịt mù
mỗi ý thơ gieo ngàn hoa thắm
mỗi dòng chất nặng một hình thu
thơ làm đem đốt lo Đông tới
lạnh ướp mất hồn thân mộng du
thơ đốt lòng tan...theo gió cuốn
lệ rơi muôn nỗi...gửi sương mù.


mùa thu đi qua thật buồn phải không huynh-muội tặng huynh một khúc tơ lòng của những người lưu luyến với mùa thu...nhất là anh em mình đó.



MỘT CHÚT THU

Em lại mang về một chút thu
Câu thơ gói lại khúc tình ru
Mặc cho đông lạnh, lòng vẫn ấm
Xua hết giá băng với mây mù.


12.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

Hoạ cùng LONG NỮ một chút thu nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 11:35:25 bởi NGYEU >
NGYEU 13.11.2006 09:24:14 (permalink)
0
VỀ ĐẤT MẸ ANH HÙNG

Gần bốn mươi năm rồi xa quê
Trong hành lý con mang có bao điều thương nhớ
Biển Đồng Châu có khi bồi khi lở
Mà tình quê vẫn y nguyên.

Dẫu con đi trăm chốn ngàn phương
Lòng vẫn nhớ quê mình Tiền Hải
Ôi tiếng trống năm ba mươi vang vọng mãi
Vẫn nghe như đang rung chuyển đất trời.

Quê hương ơi! nay con được làm người
Vững tay súng trên dặm dài đất nước
Nhưng trong con không thể nào quên được
Bao gian nan vất vả thủa ban đầu:

Khi cát bụi mưa dông vùi dập những mái đầu
Nước mặn đồng chua dầm thân cò lặn lội
Cơm bữa trong mưa - sắn khoai ăn vội
Giấc ngủ mơ màng trong manh chiếu mái tranh.

Gian khổ đói nghèo cứ chạy vòng quanh
Xót mặn ướp thân cha còm cõi
Dông động nắng mưa dầm mẹ già mòn mỏi
Ôi sóng cơ hàn vỗ mãi biển Đồng Châu.

Nhưng đói nghèo có thấm gì đâu
Khi giặc giã muốn ta làm nô lệ
Bao người thân xác phơi ngoài cửa bể
Những mái nhà thành tro bụi tan hoang.

*
* *

Không thể an bài, lịch sử đã sang trang
Bao thế hệ cha anh đứng lên giành quyền sống
Trong đói nghèo đã gióng lên tiếng trống
Khắp quê hương tươi thắm một sắc cờ.

Nối tiếp những niềm vui vô bến vô bờ
Đánh cho Pháp bại, Mỹ thua. Đất quê mình nguyên vẹn
Để hôm nay Đông Minh thành điểm hẹn
Những cháu con về tự trăm miền.

Đất anh hùng mang nặng ơn sâu
Đã chắp cánh cho con trên dặm dài đất nước
Nối chí cha anh vững tin con bước
Mãi xứng danh với trang sử quê mình.

Mẹ kính yêu ơi! ơn mẹ đến khôn cùng
Tổ quốc đẹp thêm một miền quê yêu dấu
Cửa Lân nay bãi bồi bến đậu
Cho con được về thăm lại quê hương.

Con lại về nơi trăm nhớ ngàn thương
Nơi mẹ đã sinh con và dưỡng dục
Nơi cha từng khơi trong gạn đục
Đất anh hùng hồng thắm sắc sử thi.


13.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Nguyên Hùng 13.11.2006 10:03:40 (permalink)
0
Đọc bài này, tôi tự dưng lại nhớ đến bài "Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm
Hoành tráng thật.
NGYEU 13.11.2006 19:10:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Hùng

Đọc bài này, tôi tự dưng lại nhớ đến bài "Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm
Hoành tráng thật.


Cảm ơn anh NGUYÊN HÙNG đã đọc thơ và khích lệ.
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 97 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9