TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 97 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 30.05.2007 12:23:27 (permalink)
0
CÂU THƠ XIN LỖI

Trót mang sỏi đá rải đường
Giấu đi câu chữ yêu thương
Thuở nào.
Cắt chia
Hố thẳm khoét đào
Bẫy giăng chặn lối
Anh hào không chơi.

Những theo mây xám lưng trời
Phong ba tìm đến
Quên lời nghĩa nhân.
Từng đem tuyết lạnh vào xuân
Dập vùi hoa thắm
Tình cân bạc tiền.

Mải chơi trăng
Bỏ bạn hiền
Chưa qua sông
Đánh đắm thuyền
Gọi phao.

Một mình!
Đất rộng trời cao
Ngoảnh nhìn
Sỏi đá hôm nào vây quanh.
Giật mình
Bởi thói đành hanh
Phút nông nổi
Thuở tóc xanh ngông cuồng.

Nước trong, nước mát tự nguồn
Trót làm vẩn đục
Ngàn lần khó dung.
Ghé nơi hội ngộ tương phùng
Câu thơ xin lỗi thấu cùng văn nhân.

30.05.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 31.05.2007 11:12:19 (permalink)
0
CHIỀU ĐỢI ĐÒ

Mênh mang cửa sông
Gió lộng.
Chiều về
Nhỡ chuyến đò đông.

Ai sang sông
Để lại gánh tang bồng
Sáo bay rồi
Lăn lóc chiếc lồng không.

Cây ngô đồng nghiêng ngả
Chẳng trổ bông
Triền đê nhỏ
Xương rồng trơ trong gió.

Đò ơi đò!
Có em tôi bên đó?
Sao gọi hoài
Chỉ sóng gió tràn sang.

Mây trĩu buồn
Chẳng theo gió lang thang
Giăng mặt nước
Cửa sông chiều buồn, vắng.

Tôi ngóng đò
Mặc đêm về ngậm nắng
Đò không sang
Trăng! nước cũng nhấn chìm.

Cửa sông rộng hơn nhiều
Bóng tối ngợp con tim
Nghe buồn, nhớ
Đang dội về từ biển.


31.05.07

ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 01.06.2007 11:53:51 (permalink)
0
ĐỪNG BAO GIỜ

Đừng bắt tôi chém to
Kho mặn
Đừng bắt tôi
Chắp nhặt
Những khô
Gầy.

Đừng bắt tôi
Té nước
Giả làm mây.
Cũng đừng bắt tôi
Đào hố
Chăng dây
Làm vụn vỡ những vần thơ
Đã nhuốm đầy máu nóng.

Đừng bắt trái tim tôi ngừng nổi sóng
Để hồn thơ giam hãm tù đày
Chỉ là tôi
Chỉ là thơ
Thì đừng bắt chút mộng mơ
Chẳng bao giờ bắt được.

Thơ!
Với tôi
Như người khát nước
Đã từ lâu tim ướp thắm hồn mình
Thì xin đừng bắt bẻ
Kẻ sy tình
Làm khô héo khúc tự tình mãi trẻ.

01.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 02.06.2007 11:52:19 (permalink)
0
TÌM ĐIỀU TRIẾT LÝ

Sao ngưởi phải cầu kỳ
Đến chân trời, góc bể
Đào bới
Kiếm tìm...
Điều triết lý
Để làm chi?...

Lúc hấp hối
Hơi tàn
Đốt dưỡng khí, ô xy
Bụng đói lả hơi
Lại ném đi thóc gạo.

Giữa đại dương gọi về dông bão
Sa mạc ngàn trùng
Mang nước rửa chân.
Hạ cháy đỏ trời
Đem thắp nụ xuân.
Lấy tuyết lạnh giá băng
Đắp lên niềm hy vọng.

Sao cứ phải cầu kỳ
Đến chân mây, ngọn sóng
Nhào nặn
Những hoang đường
Thành...triết lý
Phô trương.
Như nặn tượng vô hồn
Hóa kiếp sống ly hương.
Khi triết lý chỉ bình thường
Trong những hạt thóc vương.


02.06.07

ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 03.06.2007 10:30:24 (permalink)
0
TIẾNG THỜI GIAN

Tích tắc!
Tích tắc!
Tiếng thời gian
Rơi!
Cảnh báo
Đời người
Đang dần...Ngắn lại.

Xô nhau sợ hãi
Sống vội
Bon chen
Có kẻ đớn hèn
Sống phần đồng loại.

Sao không cụm lại
Níu gĩư
Thời gian
Tích tắc
Tích tắc
Thành tiếng nhạc vang
Theo vòng nhật - nguyệt.

03.06.07

ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 03.06.2007 21:57:37 (permalink)
0
THỜI

Một thời
Cuốc bẫm
Cầy sâu
Bụng toàn ngô sắn
Áo nâu tứ tầng.

Lớn lên
Chân đất, mình trần
Cõng mưa, đội nắng
Cái quần mặc chung.

Nay chê gấm vóc, điều nhung
Hở lưng
Khoe rốn
Không dùng tuýp, lanh.

Ông cha không được học hành
Cháu con ghét chữ
Quen dùng...
Lộng ngôn.

Xưa dại
Nay - tỏ khôn hơn
"Ti vi" một thuở
Chân trơn mình rồi.

Mặc cho đời cứ nổi
Trôi
"Vi tính" tô đậm chữ TÔI
Phớt đời.

@ nay đã đến thời
Liệu mai
Để lại mấy đời
Còng lưng.

03.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 05.06.2007 19:18:59 (permalink)
0
ĐÓN EM CHIỀU HẠ

Chiều ơi!
Đừng gói gió vào
Thêm xơ xác héo
Bờ rào tre gai.
Làm nhoà cay khoé mắt ai
Chói chang nắng hạ
Bạc vai
Đốt lòng.
*
Xa em!
Chiều hạ
Tôi mong
Gió tìm chốn ngủ
Nắng đong
Đong đầy.
Nghiêng trời
Chẳng một áng mây
Chỉ mong nắng ngả trời tây
Em về!
*
Câu thơ mang thả tứ bề
Che nắng
Gọi gió mau về cùng em
Phải chăng?
Trời đất hờn ghen
Bởi vì tôi đã có em
Một đời.
*
Thương em!
Lòng dạ tơi bời
Gửi trong chiều nắng
Những lời yêu thương.
May chăng có mát cung đường
Em về!
Ngắn bớt đoạn trường
Tôi đón em.
*
05.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 06.06.2007 11:09:42 (permalink)
0


Chờ tin em
Trắng đêm không ngủ
Bình minh hồng
Thiêm thiếp chiêm bao
Thoáng bóng em về
Tôi choàng dậy
Trên cao
Trăng luống tiếc
Không kịp vào giấc điệp.
Trăng nhoà dần
Trong tôi luyến tiếc
Khi ngoài trời nắng đã xôn xao.
Bao đêm rồi
Giấc mơ cứ hanh hao
Trót yêu em
Nên cồn cào nỗi nhớ.
Giấc mơ cũng mấy lần dang dở
Em chưa về
Đứt đoạn câu thơ.
Thêm ngày đợi
Đêm chờ
Khao khát
Mộng mơ.
*
06.06.07

ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 07.06.2007 12:13:35 (permalink)
0


ƠN MẸ

Nhớ khi xưa
Lên năm, lên bảy
Quê hương đồng rộng, sông dài
Bao cơ hàn bốn bề dàn trải
Cái đói nghèo ám ảnh suốt quanh năm.
*
Tay cuốc, vai cầy
Mặt hằn những vết nhăn
Ngày bữa quên ăn
Đêm nằm không kịp ngủ.
Cái đói khát cướp đi bầu vú
Mẹ lả hơi!
Nước mắt vơi đầy.
*
Con lớn lên trong vàng vọt hao gầy
Đắp áo đụp cho con
Nằm trong ổ rơm
Mẹ rét
Vẫn lo ngày mai
Bữa khoai bữa sắn
Cho con lót dạ ấm lòng.
*
Chưa rạng đông
Mẹ đã lội dọc cánh đồng
Dầm tấm thân gầy ngập trong bùn nước
Gặt lúa non
Lòng thầm mơ ước
Có đầy bát cháo cho con.
*
Bờ ruộng, ven đê dấu chân mẹ khoan mòn
Đồng chiêm trũng thấm đẫm mồ hôi mẹ
Để cho con có được thời trai trẻ
Ơn nghĩa mẹ hiền sinh dưỡng, chở che.
Con lớn thành người
Càng thương mẹ xác ve!

07.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 18:46:34 bởi Huyền Băng >
NGYEU 10.06.2007 18:10:48 (permalink)
0
VỀ QUÊ

Anh dắt tay em
Về lại quê nghèo
Tìm nơi đồng ruộng
Câu hát chèo đánh rơi.
*
Cánh cò xưa khảm ngang trời
Để nay câu hát ru hời
Chao nghiêng.
Quê nghèo!
Giàu nỗi niềm riêng
Dầm trong bùn nước
Một miền nhớ thương.
*
Mùa nay thóc phơi kín đường
Rơm quê trải lối
Cơm thơm bát đầy.
Cánh cò xưa
Bỏ đất này
Bởi đồng vang tiếng máy cày quanh năm.
*
Hội làng rộn tiếng hát văn
Điệu chèo đánh thức
Bao năm lại về.
Trăng vui sà xuống miền quê
Gái trai dìu dặt
Câu thề trao nhau.
*
Mừng quê!
Thay áo, đổi màu
Đói nghèo đọng xuống bùn sâu mấy tầng
Em về!
Vui gấp mấy lần
Điệu chèo, câu hát trong ngần đêm trăng.

*
10.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 10.06.2007 20:45:20 (permalink)
0
TÔI ĐÃ LẠC VÀO GIẤC MƠ EM

Đêm!
Thanh vắng
Thơ dắt dồn
Lang thang.
*
Dẫu chẳng đi hoang
Cũng không tìm địa đàng lạc thú
Bởi hồn không chịu ngủ
Mà tứ thơ cứ níu kéo
Gọi mời.
*
Vẫn biết rằng trăng đẹp cứ buông lơi
Nhưng trăng vẫn kiêu sa
Giữa khoảng cao xa vời vợi
Không uỷ mị cầu xin
Cũng không tham níu với
Chỉ cùng thơ du ngoạn khắp trăm miền.
*
Lướt qua vùng động tiên
Chốn thiên thai
Không làm vui nốt nhạc
Về đào nguyên
Chẳng ngọt ngào câu hát
Cùng thơ đi như cơn khát tìm nguồn.
*
Những ý thơ làm dẻo bước chân
Có hồn thơ nuôi tinh thần phóng đãng
Tình trong tôi quyện cùng thơ dào dạt
Lang thang hoài
Lạc vào giấc mơ em.
*
Giấc điệp hồng chẳng biết có thần tiên?
Mà khoé mắt em vui, má ửng hồng bẽn lẽn.
Xin cho em một giấc mơ trọn vẹn
Thơ
Với đời
Tôi!
Nguyện mãi bên em.

10.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 21:32:47 bởi Huyền Băng >
NGYEU 11.06.2007 12:06:59 (permalink)
0
SUỐI TRĂNG

Anh hẹn tuần trăng sẽ về thăm
Em cứ vào ra đếm thời gian sớm tối
Bao hồi hộp đợi chờ, mà trăng đâu có vội
Khuyết lâu rồi mà sao mãi trăng non.
*
Biên ải xa vời, anh nặng gánh nước non
Ngóng về phía trăng lên anh đành lỗi hẹn
Vội nhắn đôi câu ý tình trọn vẹn
Lỗi với em, anh hứa hẹn sẽ về!
*
Trăng sáng hơn bởi những câu thề
Nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai, tình em vẫn thế
Như người xưa từng dời non lấp bể
Chín nhớ, mười thương chỉ mong đợi anh về.
*
Giấu trong tim vầng trăng chín hẹn thề
Cùng đồng đội qua hải hồ sông núi
Anh thương lắm, không muốn em buồn tủi
Hẹn tuần trăng kế tới anh về.
*
Trăng tròn đầy, anh đã về đây
Vui hay giận mà mắt em buồn thế
Trăng hoà tan xuôi theo dòng lệ
Ôm hôn em, anh xin lỗi, vỗ về.
*
Anh chỉ lỡ thôi! còn nguyên đó câu thề
Tình vẫn cho em như sóng trào cửa bể
Em đừng để trăng tan, lệ nhoà như thế
Sẽ hao gầy, làm khô héo bờ môi.
*
11.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 11.06.2007 17:17:58 (permalink)
0


TRẢ LẠI EM CÂU THƠ DANG DỞ

Theo dấu vết câu thơ em để lại
Tôi đi tìm qua trăm suối ngàn sông
Phà Vĩnh Thịnh người xe qua đông
Chiều xuôi ngược tìm em mà cá chim tăm bóng.
*
Đây Vĩnh Tường sáng trong tôi hy vọng
Chỉ thấy bụi đường nhuốm đỏ cả vùng quê
Vĩnh Phúc ơi! liệu em tôi có về
Xin nhắn gửi với em rằng tôi tìm đón.
*
Bãi mía, nương ngô ai vừa buông nón
Đúng em rồi! nghe gió lộng triền đê
Ôi! đêm nay trăng sáng có về
Để dát bạc câu hẹn thề trao gửi.
*
Gió bến sông thổi lên mát rượi
Tà áo bay, ngượng đỏ mặt, em cười!
Ơn gió dùm tôi cứ thổi thốc tơi bời
Tôi che giữ cho em những miền thương, miền nhớ.
*
Đêm! Ghép lại những vần thơ dang dở
Dưới bến sông con sóng xô bờ
Trăng ngó nghiêng, tôi không thể hững hờ
Đã nhàu nát một vạt ngô triền bãi.
*
Tôi trao em câu thơ để lại
Thấm tan vào đầu lưỡi bờ môi
Đêm Vĩnh Tường níu giữ đời tôi
Thơ cập bến! hết một thời trôi nổi.
*
11.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 21:35:18 bởi Huyền Băng >
NGYEU 12.06.2007 11:56:51 (permalink)
0
NẮNG GIÓ

Giơ tay hứng nắng
Nắng tràn
Mặt trời nghiêng đổ
Muôn vàn ánh sao.
Gió về
Cho nắng xôn xao
Nhởn nhơ
Mây ở trên cao
Bạc màu.
Lá xanh
Chẳng giữ nổi màu
Chỉ che trái chín
Qua mùa
Lá khô.
Gặp nhau
Nắng gió xô bồ
Nắng say
Uống cạn biển hồ
Gió reo.
Giơ tay hứng nắng
Cong queo
Chiều buông
Gió lộng
Nắng theo về trời.
Chui sâu gầm đất
Trốn người
Sớm mai
Gió thoảng
Nắng ngời hửng đông.


12.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2007 11:10:26 bởi Huyền Băng >
NGYEU 12.06.2007 16:55:29 (permalink)
0
BIỂN ĐỤC
 
Sóng mãi vỗ dạt dào
Lòng biển đâu có đục
Cả khi biển thét gào
Vẫn trong xanh cốt nhục.
*
Những dòng sông uốn khúc
Để bên lở bên bồi
Gặp phong ba giận dỗi
Cuốn theo bọt bèo trôi.
*
Mùa mưa con nước nổi
Lũ kéo sập sườn đồi
Nơi đầu nguồn chặn lối
Đục ngầu một dòng trôi.
*
Người không muốn nhận lỗi
Ấy là tại đất trời
Mải bon chen sống vội
Mặc núi đổ, mưa rơi.
*
Đất cát về biển khơi
Làm đục ngầu cửa bể
Vốn trong xanh là thế
Phải ngậm hờn cưu mang.

12.06.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 97 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9